zondag 12 april 2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, ngày 11/4/2026

 





Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Quốc Hội
Ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, được Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp đón hôm 11 Tháng Tư.
Trong loạt hình do Thông Tấn Xã Việt Nam phát đi, ông Mẫn được nhìn thấy đi cùng vợ, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, đến gặp Đức Giáo Hoàng Leo XIV.
Ông Mẫn cầm theo thư của ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam đề gửi Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Trong thư, ông Tô Lâm hứa hẹn rằng Việt Nam “nhất quán tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân” và ngỏ lời mời Đức Giáo Hoàng Leo XIV thăm Việt Nam để “chứng kiến những bước phát triển kinh tế-xã hội…”
Hiện chưa rõ Đức Giáo Hoàng Leo XIV phản hồi về lời mời của ông Tô Lâm thế nào.
Hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái, theo báo Nhân Dân, bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch nước, đã đến chào xã giao Đức Giáo Hoàng Leo XIV và chuyển lời mời ông thăm Việt Nam.
Thời điểm đó, trang Facebook Thông Tin Chính Phủ tường thuật rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV “vui mừng” khi được gặp bà Xuân.
Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần tháng trước, Tòa Thánh Vatican tổ chức hội nghị “Hồng Y Văn Thuận: Chứng Nhân Của Hy Vọng” tại Điện Tông Tòa Lateran ở Rome, Ý.
Theo cơ quan truyền thông EWTN News tường thuật, Vatican tổ chức hội nghị này nhằm tôn vinh di sản của vị hồng y gốc Việt quá cố. Hàng trăm người, bao gồm cả các thành viên trong gia đình của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có mặt tham dự.
Trong thời gian bị chính quyền CSVN giam cầm vào những năm 1970 và 1980, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, khi đó đang là tổng giám mục phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn, viết một loạt những suy tư thiêng liêng trên những mẩu giấy vụn, rồi bí mật gửi ra bên ngoài cho các cộng đồng giáo dân đang bị bách hại.
“1,001 bài tĩnh tâm này được lưu truyền từ gia đình này sang gia đình khác, từ buồng giam này sang buồng giam khác, từ trại cải tạo này sang trại cải tạo khác. Và cuối cùng, chúng vượt đại dương cùng những thuyền nhân để đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới,” EWTN News trích lời bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, em gái đức cố hồng y, chia sẻ tại hội nghị.
“Trong tinh thần đức tin, niềm vui và lòng tri ân, tất cả chúng ta cùng chứng kiến ​​quyền năng của sự hiện diện Thiên Chúa nơi câu chuyện về vị mục tử này, một người dù phải sống cách biệt khỏi đoàn chiên, vẫn luôn gắn kết mật thiết với tất cả mọi người thông qua lời Chúa,” bà Thu Hồng phát biểu.
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh tại Phủ Cam, Huế, ngày 17 Tháng Tư, 1928. Ngài là anh cả trong một gia đình có tám anh chị em. Thân phụ là ông Nguyễn Văn Ấm, mẹ là bà Ngô Ðình Thị Hiệp, em ruột Đức Giám Mục Ngô Ðình Thục và Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.
Vì là cháu của Tổng Thống Diệm mà ngài bị chính quyền mới hồi Tháng Năm, 1975, khước từ việc được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, tổng giám mục phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn với quyền kế vị.
Sau đó, ngài bị bắt bỏ tù 13 năm trước khi được cho đến Roma vào Tháng Tư, 1990 để chữa trị bệnh.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten