zondag 13 maart 2022

Một nhà báo Mỹ bị quân Nga bắn chết tại thành phố Irpin, Ukraine

 Một nhà báo Mỹ bị quân Nga bắn chết tại Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Brent Renaud, 50 tuổi, một nhà báo Mỹ từng đoạt giải thưởng, bị quân Nga giết chết ở thành phố Irpin, Ukraine, Sở Cảnh Sát Kiev cho biết trên mạng xã hội hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Ba.

Một nhà báo người Mỹ khác cũng bị thương, theo CNN.

Ông Brent Renaud, 50 tuổi, một nhà báo Mỹ từng đoạt giải thưởng, vừa bị quân Nga giết chết ở thành phố Irpin, Ukraine. (Hình: Jemal Countess/Getty Images for Peabody Awards)

Trên Twitter, cảnh sát vùng Kiev xác định người thiệt mạng là ông Renaud, 50 tuổi, kèm theo ảnh thi thể và sổ thông hành của ông làm bằng chứng.

Ngoài ra, một tấm thẻ báo chí làm việc cho New York Times (NYT) đã hết hạn mang tên ông Renaud, cũng được cảnh sát Kiev đăng trên Twitter.

Ông Andriy Nebitov, cảnh sát trưởng Kiev, cho biết trên Facebook rằng lính Nga đã bắn Renaud: “Những kẻ xâm lăng đã giết hại ngay cả các nhà báo quốc tế, những người đưa sự thật về những hành động tàn bạo của quân đội Nga ở Ukraine.”

“Tất nhiên, nghề báo mang theo rủi ro, nhưng công dân Mỹ Brent Renaud phải trả giá bằng mạng sống của mình cho nỗ lực làm sáng tỏ quân xâm lăng Nga thâm độc, tàn nhẫn và nhẫn tâm như thế nào,” ông Nebitov viết.

Phát ngôn viên của NYT cho biết ông Renaud là “một nhà làm phim tài năng, người đã đóng góp cho The New York Times trong nhiều năm,” gần đây nhất là vào năm 2015, nhưng ông “không được phái làm việc cho nào tại NYT ở Ukraine.”

Cảnh Sát Trưởng Nebitov còn cho biết có thêm hai nhà báo bị thương đã được cứu cấp và chuyển đến bệnh viện ở thủ đô. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của họ.”

Một trong những nhà báo bị thương được cho là phóng viên ảnh Juan Arredondo, người Mỹ gốc Colombia, hiện đang nằm viện, theo video trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông quốc tế.

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn phim về một nhà báo được xác định là Juan Arredondo tại bệnh viện Okhmatdyt ở Kiev, trong đó ông mô tả việc bị quân Nga bắn khi đang lái xe qua một trạm kiểm soát ở Irpin trên đường quay phim những người tị nạn rời thành phố.

“Có hai người trong chúng tôi, bạn của tôi, Brent Renaud, bị bắn,” phóng viên Arredondo nói trong video, đồng thời cho biết thêm rằng nhà báo Renaud bị bắn vào cổ. “Tôi được đưa vào xe cấp cứu, và tôi không biết bây giờ Renaud ra sao.” 

Ông Arredondo, một nhà làm phim và phóng viên ảnh, đồng thời là giáo sư tại Trường Báo chí Columbia, cho biết trên Instagram rằng ông có mặt tại Ukraine để làm việc. (MPL)

Một nhà báo Mỹ bị quân Nga bắn chết tại Ukraine (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten