Hành trình 108 ngày đoàn nhà sư đi bộ vì hòa bình xuyên nước Mỹ
Đoàn nhà sư đi bộ vì hòa bình xuyên 9 bang Mỹ và được nhiều người quỳ hai bên
Đức Trung (Theo Washingon Post, FOX News, AP)
- 19 nhà sư 'đi bộ vì hòa bình' xuyên nước Mỹ
- Đoàn nhà sư hoàn thành cuộc đi bộ vì hòa bình xuyên nước Mỹ
Những nhà sư đi bộ 3.400km vì hòa bình: hành trình chiến thắng chính mình
Ở chùa, tôi đã quen với nếp sống thiền định, thời khóa ổn định, môi trường yểm trợ. Dù thân từng đau nhức, từng vượt qua nhiều thử thách nội tâm, nhưng mọi thứ vẫn trong sự bảo hộ của đại chúng và không gian tu học thanh tịnh.
Năm nay, nhận lời mời của Sư Tuệ Nhân tham gia hành trình đi bộ vì hòa bình tại Mỹ - quãng đường dài đến 3.400km, tôi mới thấy thế nào là thử thách thực sự. Không giống các quốc gia Phật giáo như Ấn Độ hay Nepal, con đường tại Mỹ đầy biến động, khí hậu khắc nghiệt, văn hóa khác biệt.

Chín ngày qua, mỗi ngày tôi đi hơn 30km, có ngày lên đến 40km. Da chân bong ra, các ngón sưng phồng, đầu gối đau nhức đến mức bước từng bước như kéo cả thân thể. Trời lạnh buốt, đêm xuống mới đến chỗ nghỉ, vội vàng dựng lều, chui vào túi ngủ trong tiếng gió. 4 giờ sáng, sương ướt đẫm, run rẩy bước ra, dọn lều rồi tiếp tục lên đường.
Có những khoảnh khắc sợ hãi ghé qua. Có lúc muốn dừng lại. Nhưng mỗi sáng, khi bước chân đầu tiên được đặt xuống đất, tôi nhắc mình: hôm nay lại là một cơ hội chiến thắng chính mình.
Hành trình này không chỉ để đi - mà để học kham nhẫn. Để hiểu giá trị của sự rèn luyện. Để thấy hạnh phúc không nằm ở tiện nghi, mà ở sự bình thản giữa gian khó.
Trong cuộc sống, nhiều người bám víu vào sự đầy đủ, vào người khác, vào vị trí mình đang đứng để tìm an ổn. Nhưng khi những điểm tựa ấy mất đi, họ dễ sụp đổ. Ngược lại, người biết sống với thiếu thốn, biết tự lập, sẽ có nội lực lớn - vì họ đã quen với gian khó, và không bị ngoại cảnh lay động nhiều.
Thời đại biến động hôm nay đòi hỏi chúng ta rèn luyện sức chịu đựng. Để khi nghịch duyên đến, ta không hoảng loạn, không gục ngã. Chịu được thiếu thốn, thì cũng sẽ chịu được mất mát.
Chúng tôi đang tập vượt qua cả những cảm giác hạnh phúc nhất thời, vì khi tâm không còn đuổi theo lạc thú, thì khổ đau cũng dần không còn sức mạnh. Đi bộ vì hòa bình, nhưng thật ra cũng là đi bộ để tìm sự an tĩnh nội tâm, để nhắc nhau rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp, mà ở tinh thần.
Đây là tiếng chuông nhỏ vang lên giữa đất Mỹ - nhắc về lòng từ, về sự tỉnh thức, về hoà bình bắt đầu từ chính mỗi bước chân của mình.
Xin tri ân quý Phật tử, những người đã âm thầm hỗ trợ. Nhờ đó, Tăng đoàn vững vàng tiến bước. Mong rằng hành trình sẽ kết thúc trong hoan hỷ, và những giá trị mà mỗi bước chân gieo xuống sẽ tiếp tục lan tỏa.
Hành trình dài không chỉ đo bằng cây số, mà bằng chiều sâu chuyển hóa trong từng hơi thở, từng bước chân.
Những nhà sư đi bộ 3.400km vì hòa bình: hành trình chiến thắng chính mình




Geen opmerkingen:
Een reactie posten