maandag 10 januari 2022

Con rơi tỷ phú Mỹ (chủ nhân DHL Corp) với cô hầu phòng Việt và cuộc chiến ADN tranh chấp thừa kế 14.000 tỷ

  


Cậu con trai chưa một lần được gặp cha tỷ phú đã phải nhận tin cha đột ngột qua đời. Cái chết của tỷ phú kéo theo vụ kiện tụng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Larry Hillblom, tỷ phú nổi tiếng người Mỹ là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn khổng lồ, nhà sáng lập một trong những dịch vụ chuyển phát nhanh hàng không lớn nhất thế giới DHL Corp và sở hữu khối tài sản 600 triệu USD (khoảng 14.000 tỷ).


Ông cũng có nhiều cơ sở kinh doanh khác ở nhiều nước khu vực Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, ông (từng là) chủ khách sạn Novotel Phan Thiết và xây dựng một sân golf 18 lỗ được xem là đẹp nhất châu Á khi ấy.


Ông đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn rơi thủy phi cơ khi chưa hề có di chúc định đoạt số tài sản khổng lồ của mình. Có khoảng 10 người phụ nữ ở nhiều quốc gia đã mang con đến đòi nhận quyền thừa kế, trong đó có cô Nguyễn Thị Bé.


Tỷ phú “tay chơi” và cô hầu phòng người Việt


Tỷ phú Larry Hillblom (sinh năm 1943) nổi danh là người giàu có và đào hoa. Ông dành tuổi trẻ để phát triển kinh doanh, đầu tư vào các dự án xa xỉ và tận hưởng cuộc sống độc thân phóng túng.


Từ năm 1970, tỷ phú này sống chủ yếu ở Saipan, nơi có một dinh thự trưng bày bộ sưu tập ô tô và máy bay cổ. Ông cũng đầu tư nhiều ở các nước Đông Nam Á. Theo lời tường thuật của các nhân chứng trong cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, tỷ phú Mỹ này cũng là người phóng túng, dành nhiều thời gian “giải trí” ở các quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ. Ông cũng “săn tìm” những trinh nữ trẻ tuổi rồi quan hệ tình dục không an toàn với họ.

Tỷ phú Mỹ đào hoa Larry Hillblom.


Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1975) là một trong số những cô gái từng qua lại với Larry. Khi gặp ông, cô là hầu phòng trong khách sạn mà Larry xây. Cô gái ngây thơ sinh ra trong gia đình có 8 người con ở ngoại ô Phan Thiết, sống trong ngôi nhà lụp xụp, nghèo đến mức không có điện, năm đó 18 tuổi.


Gương mặt gốc Á nổi bật, mái tóc đen dài ngang lưng và giọng nói nhẹ nhàng của Bé đã khiến Larry chú ý. Dù không nói được tiếng Anh, cô Bé vẫn cảm nhận thấy sự ấm áp và vui tính của Larry.


Cô từng chia sẻ, mình hoàn toàn không biết Larry là một tỷ phú. Cô chỉ thấy các nhân viên hay du khách kính cẩn cúi chào người đàn ông thích mặc quần jean, áo thun hết sức bụi bặm đó.


Sau vài lần qua lại với ông chủ, Bé có thai. Cô ngượng ngùng không dám thú nhận mà bỏ việc, trở về nhà sống để tránh búa rìu dư luận. Cô cũng không dám hé răng với Larry, tự đi làm mướn nuôi thân.

Cô Nguyễn Thị Bé và con trai – kết quả của mối tình chóng vánh với tỷ phú Mỹ.


Cuối năm 1994, cô sinh con tại nhà. Cô nhờ ba ghép tên mình và tên người tình đặt tên cho đứa trẻ, nhưng ba cô không biết tiếng Anh, cũng không nhớ rõ nên đã ghi tên đứa trẻ là Nguyễn Bé Lory.


Sau khi con chào đời, cô mới đánh tiếng nhờ một người bạn đến chụp ảnh cô và bé Lory, gửi lên Đà Lạt nhờ người đưa cho Larry. Tỷ phú Mỹ chỉ biết chuyện mình có con rơi với cô hầu phòng qua ba bức ảnh, nhưng ông không quay lại Việt Nam gặp con một lần nào.


Cuộc chiến pháp lý giành tài sản của những con rơi


Năm 1995, vị tỷ phú bất ngờ bị tai nạn thủy phi cơ tại Saipan. Ông được công bố là đã chết, dù cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể. Larry chưa từng viết di chúc, cũng chưa từng kết hôn nên việc xác định người thừa kế tài sản khổng lồ của ông trở nên phức tạp chính bởi sự phóng túng của ông lúc sinh thời.


Thông tin chấn động này đến tai những phụ nữ từng ân ái với Larry, và đương nhiên, có cả cô Bé. Cô đã liên lạc với một người bạn từng làm ở khách sạn Vĩnh Thủy, thông báo con mình chính là con của ông chủ khách sạn và nhờ kết nối với luật sư John Veague, luật sư đặc trách vấn đề chia tài sản của tỷ phú Larry.

Sự mất tích bí ẩn các dấu vết ADN của tỷ phú Mỹ sau tai nạn bất ngờ đã kéo theo cuộc tranh chấp tài sản phức tạp vô tiền khoáng hậu.


Có 8 cậu bé được cho là con rơi của Larry Hillblom ở Đông Nam Á, trong đó có Nguyễn Bé Lory lao vào cuộc chiến giành tài sản. Điều bí ẩn nhất trong cuộc tranh chấp này, đó là gần như tất cả dấu vết liên quan đến ADN của ông đều biến mất bí ẩn. Trong căn nhà tại Mỹ mà ông đã lớn lên và sinh sống, các vật dụng cá nhân như quần áo, dao cạo râu, thậm chí tóc của ông Larry biến mất một cách kỳ lạ.

Nguyễn Bé Lory và mẹ (ảnh chụp khi vừa sang Mỹ năm 1998)


Ngay tại các bệnh viện ở California, Saipan mà ông từng đến chữa bệnh hoặc nhổ răng cũng không còn lưu giữ được gì. Những chiếc ô tô ông từng sử dụng cũng được rửa sạch sẽ bằng hóa chất, vô trùng từ trong ra ngoài hết sức kỹ lưỡng.


Luật sư đại diện gia đình các em bé tranh chấp quyền thừa kế tìm đủ thám tử “bới lông tìm vết”, lục lọi từng xó xỉnh được cho là dính líu đến tỷ phú Larry nhưng vô vọng.


Tổ chức quản lý di sản của tỷ phú Larry cũng thuê gần 100 luật sư để đấu tranh, bảo vệ tài sản cho gia đình ông và Tổ chức nghiên cứu y khoa Đại học California.


Mẹ ruột ông là nước cờ cuối cùng “chốt hạ” vụ tranh chấp làm rúng động lịch sử tư pháp Mỹ, nhưng bà nhất định không cho mẫu ADN.


Cuộc chiến kết thúc, mở ra cuộc đời mới của bé Lory


Mãi đến cuối năm 1998, sau rất nhiều lần luật sư hai bên vận động, mẹ ông Larry mới đồng ý cung cấp mẫu ADN của bà. Kết quả, chỉ 4/8 đứa trẻ thực sự là con cùa tỷ phú Larry Hillblom, trong đó có Nguyễn Bé Lory. Sau đó, các luật sư đã làm thủ tục để Nguyễn Bé Lory và mẹ có thể chuyển sang Mỹ sống.


Vụ tranh chấp nổi tiếng kết thúc năm 1999. 4 đứa trẻ được hưởng 300 triệu USD, đóng thuế lợi tức và thuế liên bang gần 180 triệu USD và được cầm về 60 triệu USD.

Tổ chức nghiên cứu y khoa California nhận được 200 triệu USD từ tài sản thừa kế của tỷ phú đào hoa và được miễn các loại thuế.

Nguyễn Bé Lory giờ đã trưởng thành.


Theo luật, năm 2012, Nguyễn Bé Lory được đứng tên sở hữu số tài sản thừa kế của cha, khi đó đã lên tới gần 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỳ đồng).


Nhưng thời điểm đó, cậu bé còn đi học nên hai mẹ con đã đồng ý để những người quản lý đem tiền đi đầu tư.


Tháng 4 năm 2012, Nguyễn Bé Lory cùng mẹ và đại diện quản lý tài sản đã trở về thăm quê ngoại ở Bình Thuận. Chi tiết cuộc thăm nom này được bảo mật rất kín.

Cô Nguyễn Thị Bé và con trai trong chuyến về Việt Nam.


Cho đến năm 2015, khi Lory tròn 21 tuổi, cậu đã chính thức nhận lại số tiền khổng lồ cha để lại, trở thành một người thừa kế tương đối giàu có.


Hiện tại, Nguyễn Bé Lory đang sống tại Los Angeles, Mỹ, tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng. Triệu phú trẻ không tiêu xài hoang phí mà chọn cho mình cuộc sống giản dị, kín tiếng.

Hình ảnh mới nhất của Nguyễn Bé Lory trên đất Mỹ.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten