dinsdag 21 februari 2012

Lễ hội ném chàng rể ở Nhật Bản

22-2-2012

Cứ mỗi mùa đông tới, vùng Tokamachi, tỉnh Niigata phía bắc Nhật Bản lại chìm trong tuyết trắng và đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội ném chàng rể "Mukonage" rất có ý nghĩa.


Được biết, lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm và đã có lịch sử 300 năm. Xưa kia, để cảm ơn những người đàn ông đã lấy các cô gái ở địa phương và trở thành con rể của mảnh đất này, người ta khiêng các chú rể mới kết hôn từ năm ngoái tới con dốc cạnh một ngôi đền nào đó rồi thả xuống.



Những người được mang đi ném không phải chạm chân xuống đất và được khiêng từ nhà ra tới chỗ ném. Nghi lễ này được cho là sẽ xua đuổi tai họa, bệnh tật cho chàng rể và mang tới hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới.



Vì được thực hiện tại nơi tuyết phủ dày nên việc ném chú rể sẽ không gây nguy hiểm. Việc này cũng được thực hiện ngay trước mặt các cô dâu mới, vẻ mặt lo lắng của các cô gái khi chồng bị ném cũng thể hiện sự quan tâm và tình yêu đối với chồng.



Sau nghi lễ ném chàng rể sẽ là hoạt động mang tên Suminuri, các thành viên trong gia đình sẽ bôi tro lên mặt người khác như một cách để bảo vệ người thân của mình khỏi các linh hồn quỷ dữ.




Sầm Hoa (Theo jtripper.jp)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten