Những hồ nước tuyệt đẹp trên thế giới
Vùng hoang dã Alpine Lakes là nơi sở hữu vô số khung cảnh núi non hùng vĩ, trong đó bồn địa vùng cao mang tên The Enchantments có lẽ là điểm sáng nhất. Nằm gần trung tâm bang Washington, khu vực thuộc Rặng Cascade này rải rác các hồ nước ở bồn địa trên và dưới. Một vài hồ trong số đó sở hữu những cái tên cực "ảo", như Hồ Gnome (Thần lùn) hay Vũng Troll (Người khổng lồ). Hồ xuất hiện trong ảnh lại có tên bớt thần kỳ nhưng hoàn toàn xứng đáng: Inspiration Lake (tạm dịch: Hồ Cảm hứng). Với người đi bộ đường dài và leo núi, những đỉnh đá gồ ghề và thung lũng cao nơi đây là thử thách thực sự. Còn với nhiếp ảnh gia thì ngược lại—chỉ cần đưa máy lên và bấm, hầu như hướng nào cũng có thể bắt trọn một khuôn hình rực rỡ.
Hồ Tekapo trải rộng hơn 82 kilômét vuông giữa lòng những khung cảnh hùng vĩ bậc nhất trên Đảo Nam của New Zealand. Nơi cuối chân trời là dãy Alps phía Nam phủ đầy tuyết, còn Núi John gần đó là điểm đến quen thuộc của những chuyến leo bộ trong ngày. Khu vực rộng lớn xung quanh được gọi là Mackenzie Country, một bồn địa bao la, thưa thớt dân cư nằm dưới chân dãy Alps phía Nam. Du khách đến đây để tạm rời xa sự xô bồ của phố thị: có người dừng lại giữa đồng hoa lupin rực rỡ, có người ngước nhìn bầu trời đêm. Hồ Tekapo vốn nổi tiếng với hoạt động ngắm sao. Nhờ các quy định nghiêm ngặt về ô nhiễm ánh sáng, nơi đây trở thành một trong những địa điểm tuyệt vời nhất ở Nam Bán cầu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời đêm.
Có diện tích hơn 65 kilômét vuông, Hồ Chungjuho là hồ lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng làn nước xanh thẳm kia không phải điều đặc biệt nhất ở đây. Bật mí nhé: bạn hãy chú ý vào những đường cong và chỗ trũng của hồ. Dù có thiên nhiên góp sức, con người cũng có phần tạo nên Hồ Chungjuho. Hồ này được hình thành vào năm 1985 khi Hàn Quốc cho xây dựng một con đập trọng lực khổng lồ trên sông Namhan. Những chuyến phà cho du khách tham quan mặt hồ rộng lớn, còn những người đi thuyền nhỏ hơn có thể chèo quanh đảo hẹp chạy dọc bờ hồ. Ngoài Hồ Chungjuho, khu vực này cũng có các kỳ quan thiên nhiên như Vườn Quốc gia Woraksan và Hang Gosu cách đó không xa.
Nếu bạn mong muốn được một lần nhìn thấy hồ nước màu hồng, hãy thẳng tiến tới Baku. Đây là thành phố gần Hồ Masazir nhất, nằm ở miền đông Azerbaijan. Masazir là một trong 30 hồ nước màu hồng tự nhiên trên thế giới. Độ mặn cao, tảo ưa mặn và độ sâu vừa phải tạo nên màu nước nơi đây. Bạn đang tự hỏi hình thù gì đang nhô lên khỏi mặt nước? Đây là các cụm muối kết tinh, có hình dạng như nấm, hình thành khi nước bay hơi. Từ nhiều thế kỷ trước, Masazir đã có ngành công nghiệp khai thác muối phát triển.
Với chiều dài lên đến 85 kilômét và rộng gần 48 kilômét tại điểm rộng nhất, Hồ Kivu là một trong bảy Hồ lớn của châu Phi. Là một hồ phân chia biên giới, bờ phía tây của Kivu nằm ở Cộng hòa Dân chủ Congo, còn bờ phía đông nằm ở Rwanda, cũng chính là nơi chụp ảnh này. Kích thước khổng lồ và biên giới quốc tế không phải điều đặc biệt nhất về Hồ Kivu. Đây là một trong số ít các hồ trên thế giới có hiện tượng phun trào CO2. Các dòng khí cacbon dioxide có thể đe dọa tính mạng và được ước tính xảy ra khoảng một nghìn năm một lần.
Hồ lớn nhất của British Columbia lớn đến độ một phần diện tích hồ nằm tràn ra tỉnh khác. Với chiều dài 137 kilômét và diện tích 790 kilômét vuông, phần lớn diện tích Hồ Atlin trải dài khắp British Columbia, nhưng khoảng 10% diện tích chạm đến lãnh thổ Yukon ở ranh giới phía bắc. Xứng với diện tích khổng lồ, cái tên Atlin có nghĩa là "hồ lớn" trong tiếng của người dân Tlingit bản địa. Bao quanh hồ nước xanh rộng lớn này là dãy Johnson và Cao nguyên Tagish, còn một phần ba diện tích phía nam của hồ nằm trong Công viên Tỉnh Atlin/Áa Tlein Téix'i hẻo lánh và không có đường đi.
Phần lớn các bức ảnh chụp Hồ Powell đều tập trung vào hồ chứa, nhưng hình ảnh trước mắt bạn tập trung vào các vịnh lõm vào đá sa thạch màu cam bên bờ hồ. Vịnh Last Chance nằm trong Utah, còn một nửa diện tích hồ chạy dọc biên giới với Arizona. Hồ Powell ra đời vào năm 1963, khi Đập Glen Canyon mới được xây dựng phía bắc Arizona khiến Sông Colorado chạy ngược và làm ngập Glen Canyon, tạo thành hồ chứa bây giờ. Một số người cho rằng sẽ tốt hơn nếu khu vực này được khô ráo. Các nhà hoạt động vì môi trường đang nỗ lực vận động rút cạn Hồ Powell và khôi phục Glen Canyon trở lại trạng thái tự nhiên.
Máy bay không người lái bay đến địa điểm này sẽ đi qua những ngọn đồi khô cằn ở phía tây Altiplano của Bolivia, những mái nhà màu phấn của Copacabana, trước khi đến được vùng nước xanh mát của hồ nước lớn nhất Nam Mỹ. Đây chính là Hồ Titicaca, có độ cao bề mặt hơn 3.658 mét, là hồ cao nhất thế giới mà tàu bè thương mại có thể di chuyển. Hồ nước nằm ở biên giới Bolivia và Peru, rộng 80 kilômét và dài 160 kilômét. Truyền thuyết của người Inca kể rằng, nền văn minh bắt đầu ở đây khi mặt trời mọc từ hồ nước này, rồi đặt những người sáng lập triều đại Inca xuống bờ hồ.
Trong bức ảnh chụp hồ Traunsee này, điều đầu tiên thu hút mắt bạn chính là Nhà nguyện Johannesberg thời Trung cổ trên đỉnh một ngọn đồi rậm rạp cây cối và núi Traunstein (được gọi là "người bảo vệ Salzkammergut") đứng sừng sững bên hồ. Nhưng những thứ không nhìn được bằng mắt thường cũng thú vị không kém. Đây chính là hồ nước sâu nhất và lớn nhất theo thể tích, nằm hoàn toàn trong biên giới Áo. Với độ sâu lên đến hơn 189 mét, Traunsee là nguồn cảm hứng cho nhiều truyền thuyết. Tương truyền rằng, hồ nước này có tên "Lungy", là một con ngựa nước cho nàng tiên cá đi lại trên làn nước trong xanh.
Hoa duyên linh (trillium) là một loài hoa huệ. Bông hoa ba cánh này phát triển mạnh dọc bóng rừng quanh hồ nước cùng tên. Nằm trong Rừng Quốc gia Núi Hood ở miền bắc Oregon, Hồ Trillium được tạo vào năm 1960 bằng cách xây đập trên một nhánh Sống Salmon. Đây là một địa chỉ thu hút những người đam mê đánh cá, cắm trại vào cuối tuần và những người đi bộ đường dài, vì chỉ cách Portland 90 phút lái xe. Những nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, cũng rất thích hồ nước xinh đẹp này. Như một tấm gương khổng lồ, Hồ Trillium phản chiếu Núi Hood sừng sững trên bề mặt lặng thinh.
Vùng Nam Tyrol của Italy có rất nhiều hồ nước xinh đẹp, với hàng chục hồ được ca ngợi là danh thắng không thể bỏ lỡ. Dẫu vậy, Reschen vẫn là một hồ nước đặc biệt. Khung cảnh đẹp như mơ nơi đây đến từ tháp chuông nhà thờ thế kỷ 14 nhô lên trên mặt nước tĩnh lặng như gương. Lý do vì sao ngọn tháp lại nhô lên bề mặt thì lại mang tính thực tế vô cùng. Ngoại trừ gác chuông nhà thờ trong hình, ngôi làng Graun được sơ tán và nhấn chìm hoàn toàn bởi hồ nước nhân tạo này sau khi một con đập được xây vào năm 1950. Ngoài điểm nhấn là ngôi làng đã chìm hoàn toàn dưới nước, Reschen là hồ nước lớn nhất vùng Nam Tyrol, cũng là hồ nước lớn nhất ở độ cao trên 1.000 mét trên dãy Alp.
Cảnh quan rộng lớn bao trùm mặt nước sóng sánh và các ngọn núi trập trùng là Vorderer Gosausee, một trong rất nhiều hồ nước ở vùng núi Salzkammergut trải dài các bang Thượng Áo, Salzburg và Styria. Hồ Vorderer Gosausee là một trong bộ ba chuỗi hồ thuộc Gosauseen, được Dãy Dachstein bao quanh. Ngoài Vorderer, hồ Gosaulacke cũng là một địa chỉ đáng yêu dù nhỏ hơn. Hinterer Gosausee chính là viên ngọn quý, ẩn mình sâu trong lòng các khối đá granit khổng lồ. Tại hồ Vorderer, du khách có thể đi dạo quanh bờ hồ, hoặc đi cáp treo lên cao nguyên Zwieselalm.
Một phần bức hình này có thể khiến bạn ngỡ rằng mình đang lạc ở một hành tinh khác, nhưng thực ra Hồ Chấm Bi vẫn ở trên Trái đất này. Hồ nằm ngay phía bắc biên giới Hoa Kỳ ở Canada, gần thị trấn Osoyoos ở Thung lũng Okanagan thuộc British Columbia. Hồ đôi khi có màu sắc kỳ lạ do nồng độ khoáng chất cao. Vào mùa hè, khi nhiệt độ lên cao, mực nước giảm sâu xuống, để lộ các khoang "chấm bi" màu xanh lam, xanh lá và màu vàng. Hồ Chấm Bi là địa điểm văn hóa được bảo vệ của tộc người Syilx Okanagan. Họ coi hồ nước này là nơi linh thiêng nhờ đặc tính chữa bệnh của nước. Dù người dân không được phép vào khu vực này, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy Hồ Chấm Bi trên đường cao tốc.
Tùy theo mùa, khách du lịch đi bộ quanh khu bảo tồn thiên nhiên ở miền bắc Italy cần trang bị quần áo ấm để có thể chiêm ngưỡng băng giá phủ lên các loài thực vật sống ở đất ngập nước trên bờ Lago delle Vipere (Hồ Vipers). Dù thời tiết có như thế nào, Công viên Tự nhiên Adamello Brenta đều có những cảnh tượng tuyệt đẹp đón chào du khách. Dưới chân dãy Dolomites là hơn 40 hồ nước và 40 sông băng trải dài trên 386 kilômét vuông thiên nhiên hoang dã nguyên sơ. Du khách đến đây nên chuẩn bị giày dép chắc chắn để có thể trải nghiệm vẻ đẹp tuyệt vời trên hơn 965 kilômét đường mòn đi bộ đường dài.
Để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn sự hùng vĩ của dãy núi Cordillera Paine, một trong những địa danh ngoạn mục nhất thế giới, bạn sẽ phải đi theo đường mòn Mirador Condor. Cung đường này uốn lượn qua các chân đồi phía trên Hồ Pehoé. Từ phía trên hồ hoặc ngay tại bờ hồ lởm chởm đá, viên ngọc sáng nhất Vườn Quốc gia Torres del Paine của Chile hiện ra lừng lững trước mắt bạn. Được sinh ra từ núi lửa, tạo nên bởi sông băng, các đỉnh núi này như người khổng lồ bên mặt nước xanh ngọc, lạnh lẽo của Pehoé' vào những ngày trời xanh. Khi thời tiết không quá ôn hòa, các đỉnh núi này biến mất đằng sau đám mây vần vũ.
Hồ nước nằm ở Đông Phi này đặc biệt vì nhiều lý do. Đây là hồ nước kiềm lớn thế giới, đồng thời là hồ sa mạc vĩnh cửu lớn nhất hành tinh. Người ta tìm thấy vô số hóa thạch vượn nhân hình ở bồ hờ Turkana, đến mức đôi khi nơi đây được ví là cái nôi của sự sống. Hồ nước nằm chủ yếu ở vùng đất khô cằn phía bắc Kenya và trải dài qua biên giới với Ethiopia. Dù khu vực này không còn xanh tươi màu mỡ như hàng triệu năm trước đây, vùng nước này vẫn thu hút và nuôi sống nhiều loài động vật hoang dã. Nguồn thức ăn chính của người dân địa phương chính là cá bắt từ hồ này.
Ẩn mình trong Rừng quốc gia Inyo rộng lớn của California là một hồ nước trên núi cao. Đường đến đây không hề dễ dàng, nhưng cảnh tượng thực sự bõ công sức bỏ ra, đặc biệt với những nhiếp ảnh gia mong muốn ghi lại cái hồn của vùng Đông Sierra. Hồ North và khu cắm trại cao 2.473 mét so với mực nước biển. Để đến đây, bạn cần đi qua con đường một làn chưa được trải nhựa uốn lượn theo sườn núi. Du khách có thể ngồi thư giãn và đắm mình trong vẻ đẹp lộng lẫy của nơi đây, hoặc đi sâu vào vùng hoang dã trên con đường mòn hẻo lánh dài 88 kilômét để đến Đèo Piute, băng qua Thung lũng Evolution nổi tiếng để đến Hồ South.
Cirque, hay "cwm" trong tiếng Wales, là một thung lũng hình bán nguyệt được hình thành do sự xói mòn băng hà. Đây là quang cảnh của vùng Cwm Idwal và dãy núi Glyderau trong Công viên Quốc gia Snowdonia. Ngoài việc là một danh lam thắng cảnh, khu vực cực nam này của Vương quốc Anh còn là nơi các loài thực vật ở Bắc Cực phát triển mạnh mẽ. Nơi này đủ cao để du khách có thể ngắm nhìn những cụm hoa rêu màu hồng rực rỡ, hoặc những cây saxifrage trắng mỏng manh cố len mình qua những vết nứt trên vách đá để khoe sắc. Địa hình nơi này cũng khá gồ ghề: Cwm Idwal là một địa điểm leo núi nổi tiếng.
Với diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng dưới 8.500 mẫu Anh, nhưng Kootenay Plains Ecological Reserve (Khu bảo tồn sinh thái đồng bằng Kootenay) có tất cả những gì chứng minh sự đa dạng thiên nhiên của khu vực phía tây Canada. Những cánh rừng vân sam trắng, thông lodgepole và linh sam Douglas bao phủ các sườn đồi. Những dòng sông chảy qua bãi cát và hồ nằm rải rác trên các cánh đồng. Các loài động vật lớn như nai sừng tấm, cừu sừng lớn, lang thang khắp các chốn trong cảnh quan nguyên sơ này. Khu bảo tồn này cũng là nơi sinh sống của những ‘cư dân’ thanh tú—ước tính có khoảng 65 loài chim xuất hiện trong khu vực. Trong ảnh là một con cú sừng lớn đang ngắm nhìn cảnh nước tấp vào bờ từ trên cao.
Salzkammergut, khu vực gồm núi đá vôi, rừng núi cao và hồ băng, là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất của Áo. Nhiều du khách tới đây thích chèo thuyền trên mặt hồ yên ả, một số khác lại chỉ thích lặn ngắm đáy hồ. Dưới đây là một số lí do giải thích cho sở thích đó: Làn nước trong vắt của Hinterer Langbathsee, một trong hai hồ (cùng với Vorderer) được gọi chung là Langbathseen. Langbathseen không phải là hồ lớn nhất, nhưng lại có làn nước trong xanh nhất khu vực. Những hồ này ít dinh dưỡng, đồng nghĩa với việc có ít hoặc không có thảm thực vật thủy sinh hoặc tảo nào dưới đáy hồ, vì vậy nước rất trong.
Hãy ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ của dãy núi phía tây Dolomites: những khối đá vôi trơ trọi, đỉnh núi lởm chởm chạm tới tận chân mây. Bên cạnh đó là một hồ nước màu ngọc lam lấp lánh, bao quanh bởi những khu rừng thường xanh. Một khung cảnh mãn nhãn! Hồ Carezza (hay còn gọi là Karersee) không quá lớn. Bạn có thể đi bộ quanh hồ chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Nhưng chính khung cảnh tuyệt vời đã khiến nó trở thành một điểm đến nổi tiếng tại khu vực này của Trentino-Alto Adige. Sau khi mặt trời lặn, Hồ Carezza chìm trong màn đêm đen đặc, thì nơi đây lại trở thành một địa điểm tuyệt vời để ngắm sao.
Hồ Königsee ẩn mình dưới Dãy Alps thuộc vùng Bayern, Đức. Với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, chắc chắn nó sẽ để lại dấu ấn trong tâm trí bạn. Với chiều dài khoảng 5,2 km và sâu khoảng 190 m, hồ nằm trong Vườn quốc gia Berchtesgaden và được bao quanh bởi những ngọn núi ấn tượng. Nước hồ mang một màu xanh ngọc, trong vắt và nguyên sơ, đến mức ta có thể dễ dàng nhìn thấy tận đáy. Nước hồ mang một màu xanh ngọc, trong vắt và nguyên sơ, đến mức ta có thể dễ dàng nhìn thấy tận đáy. Chuyến đi này sẽ cho ta cơ hội ngắm tận mắt dãy núi Watzmann sừng sững và Nhà thờ St. Bartholomew cổ kính.
Hồ Wanaka là một địa danh mang vẻ đẹp hùng vĩ ở vùng Otago thuộc Đảo Nam, New Zealand. Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong veo, như tấm gương phản chiếu rõ nét các dãy núi xung quanh và tạo nên một không gian thật thanh bình. Hồ Wanaka là điểm đến được những người đam mê hoạt động ngoài trời rất yêu thích, với các hoạt động như đi bộ đường dài, câu cá, đi thuyền và trượt tuyết. Hồ còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim và cá, trong số đó có cả lươn vây dài quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Có thể nói, dù bạn muốn du lịch kiểu mạo hiểm hay nghỉ dưỡng, thì Hồ Wanaka cũng đều là một điểm đến không thể bỏ qua ở New Zealand.
Các buổi sáng ở Nhật Bản vô cùng đáng trân trọng. Hình ảnh này cho bạn một cái nhìn thoáng qua về khung cảnh buổi sáng trong lành và thanh bình của Hồ Hibara. Những tia nắng mặt trời rọi chiếu từ phía sau những ngọn núi, khiến bầu trời bình mình ngập trong sắc hồng. Màn sương mù được chiếu sáng bởi những chùm ánh sáng mặt trời vàng óng. Hồ nước này nằm tại quận Yama của Fukushima ở Nhật Bản. Sự hình thành của hồ Hibara rất thú vị vì đây là một hồ nước có mức độ dinh dưỡng trung bình. Sau vụ phun trào núi lửa Bandai, hồ Hibara được tạo ra, theo sau là một con đập tự nhiên. Đáng buồn thay, nước tràn vào đã nhấn chìm Làng Hibara, để lại những tàn tích vẫn còn nằm sâu dưới đáy.
Hồ Killarney nằm ở bờ phía bắc của Vịnh Georgian. Mang vẻ đẹp hữu tình và khung cảnh nguyên sơ, hồ này là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng. Công viên tỉnh Killarney có nhiều hoạt động như chèo kayak, đi bộ đường dài và lái ca-nô. Hồ Killarney mang đầy màu sắc thi vị, từ lớp đá granit hồng dọc Bờ biển vịnh Georgian, đến những chỏm đá thạch anh tỏa sắc trắng hay làn nước trong veo màu sapphire. Đây là nơi trú ẩn lý tưởng cho dân nghệ sĩ. Và thực vậy, nhiều họa sĩ nổi tiếng của Canada đã lấy cảm hứng từ vẻ đẹp duyên dáng của Killarney để đưa vào tác phẩm của mình.
Núi Bisoke hay còn gọi là Visoke, với độ cao 3711 mét so với mực nước biển, là một trong tám ngọn núi lửa thuộc dãy Virunga thuộc Albertine Rift. Ngọn núi này trải dài giữa biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, tuy nhiên, hồ miệng núi lửa nổi tiếng trên đỉnh lại thuộc ở Rwanda, với đường kính lên tới 400 mét và sâu khoảng 100 mét. Từ đây, chúng ta có thể phóng tầm mắt và ngắm nhìn cảnh quan Rwanda và hệ động vật hoang dã đa dạng qua chuyến đi bộ đường dài.
Hồ Abbe, còn được gọi là Hồ Abhe Bad, là một hồ muối nằm ở biên giới Ethiopia và Djibouti, đánh dấu mốc cuối cùng của sông Awash. Trên mặt hồ, ta có thể thấy rõ các lỗ thông lưu huỳnh trông giống như những ống khói tự nhiên, cùng suối nước nóng với màu sắc tươi sáng, thay đổi theo thời gian do sự phản chiếu của mặt trời. Có nhiều loài chim khác nhau sinh sống tại hồ, đặc biệt là hồng hạc.
Nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, Hồ Ngũ Hoa thuộc Vườn quốc gia Cửu Trại Câu – Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, có diện tích 90.000 mét vuông và có độ sâu khoảng 5 mét. Khung cảnh dưới đáy hồ đầy màu sắc, đan xen là những thân cây cổ thụ đổ, là một trong những điểm tham quan tuyệt vời nhất.
Nguồn gốc của Hồ Cây đa có từ thời nhà Đường với vai trò là một phần của hệ thống hào trong thành phố cùng với Hồ Tuyết tùng. Hồ này có tên gọi như vậy bởi có một cây đa lớn mọc trên bờ gần Cửa Nam của thành phố nghìn năm tuổi. Khu vực này hiện đã được phát triển thành một khu giải trí, nơi du khách có thể đi bộ thư giãn và tận hưởng sự yên bình của nơi đây.
Hồ nước tuyệt đẹp này là hồ lớn nhất trong Phú Sĩ Ngũ Hồ và cũng là hồ gần đỉnh Phú Sĩ nhất. Từ nơi đây, du khách có thể thưởng trọn cảnh sắc ngoạn mục của đỉnh núi trứ danh này. Đây cũng là một trong những địa điểm tâm linh để người hành hương tắm trên sông. Do nằm ở vùng cao với mực nước khá nông, hồ đóng băng hoàn toàn vào mùa đông. Bên cạnh cảnh sắc rực rỡ và trải nghiệm tắm suối nước nóng, hồ nước này còn là địa điểm lý tưởng cho các môn thể thao ngoài trời như câu cá, lướt ván nước, lướt ván diều và nhiều hoạt động khác trên mặt nước.
Nằm ở trung tâm dãy núi Dolomites, hồ nước xanh ngọc này ẩn mình trong cánh rừng đẹp mê hồn của Val Pusteria. Đây là một trong những hồ trên núi đẹp nhất ở Nam Tyrol. Nổi tiếng với tên gọi Hòn ngọc trai vùng Dolomites, hồ nước này nằm dưới chân Đỉnh núi Croda del Becco. Các rặng núi trùng điệp và đỉnh Seekofel khiến nơi này càng thêm phần huyền bí.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten