zondag 22 maart 2026

CÂU CHUYỆN CẢM HỨNG: DOANH NHÂN 74 TUỔI, ÔNG WIM ANNEN Ở HOOGEVEEN, MUA LẠI NHÀ THỜ ĐỂ "GÌN GIỮ ĐỨC TIN"

 


CÂU CHUYỆN CẢM HỨNG: DOANH NHÂN 74 TUỔI MUA LẠI NHÀ THỜ ĐỂ "GÌN GIỮ ĐỨC TIN"
Trong khi làn sóng thế tục hóa đang khiến nhiều ngôi thánh đường cổ kính tại Châu Âu phải đóng cửa, một người con của Chúa tại Hà Lan đã âm thầm thực hiện một sứ mạng cao cả. Đó là ông Wim Annen, một doanh nhân Kitô hữu 74 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hoogeveen, thuộc tỉnh Drenthe, Hà Lan.
🌟 Sứ mạng bảo vệ sự thánh thiêng của Nhà Chúa
Với trái tim nồng cháy yêu mến Giáo hội, trong 5 năm qua, ông Wim Annen đã dùng tài sản tích lũy cả đời để mua lại 4 nhà thờ bỏ hoang tại tỉnh Drenthe – vùng đất quê hương ông. Mới đây nhất, ông đã hoàn tất thủ tục mua lại nhà thờ Công giáo tại làng Meddo (thuộc vùng Winterswijk, phía Đông Hà Lan) – nơi đã ngưng thánh lễ hơn một năm.
Thay vì để những nơi thờ tự thiêng liêng bị biến thành căn hộ chung cư, phòng đánh bida hay trung tâm bán thảm, ông quyết tâm giữ gìn chúng như những "ốc đảo của sự thinh lặng" và cầu nguyện.
❤️ Một lễ vật tạ ơn từ biến cố cuộc đời
Động lực thôi thúc người đàn ông 74 tuổi này không đến từ lợi nhuận, mà từ một cuộc "trở lại" đầy ân sủng. Cách đây 5 năm, trong những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, ông Wim Annen đã nhận ra sự trống rỗng khi thiếu vắng Chúa. Việc mua lại và trùng tu các nhà thờ chính là cách ông dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã tìm thấy ông và đưa ông về với vòng tay yêu thương của Người.
Ông không coi đây là một giao dịch bất động sản, mà là một "khoản đầu tư cho nước Trời". Ông muốn đảm bảo rằng, dù thời thế thay đổi, cánh cửa nhà Chúa vẫn luôn rộng mở để đón chờ những linh hồn khát khao sự bình an.
🙏 Niềm hy vọng vào sự phục hưng của đức tin
Đứng trước thực trạng giáo dân tại Hà Lan ngày càng thưa thớt, ông Wim Annen vẫn tràn đầy niềm hy vọng. Ông tin rằng đức tin không hề biến mất, nó chỉ đang tiềm ẩn và chờ ngày bùng cháy lại trước những bất ổn của thế giới như đại dịch hay chiến tranh.
Ở tuổi 74, ông vẫn chưa có ý định dừng lại và dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm 3 nhà thờ khác tại vùng Westerkwartier. Ông khẳng định: “Nhu cầu đến nhà thờ cầu nguyện sẽ tăng cao trở lại”. Và ông đang chuẩn bị sẵn sàng những "ngôi nhà chung" ấy cho ngày đoàn tụ của đoàn chiên Chúa.
Hành động của ông Wim Annen là một lời chứng sống động cho chúng ta về trách nhiệm bảo tồn di sản đức tin. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho ông được nhiều sức khỏe và bình an, để ông tiếp tục hành trình phụng sự đầy ý nghĩa này.
"Ai thu tích cho mình thì không giàu có trước mặt Thiên Chúa; nhưng ai làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì sẽ có kho tàng không hư nát trên trời."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten