woensdag 25 mei 2022

Thảm sát học đường ở Texas (19 học sinh+2 giáo viên bị bắn chết) : Hung thủ cảnh báo trên mạng trước khi ra tay + Hai giờ gây tội ác của kẻ xả súng trường tiểu học Mỹ [... lại một tên "quỷ ám" ]

 

Hai giờ gây tội ác của kẻ xả súng trường tiểu học Mỹ

Bắn trọng thương bà ngoại, Ramos, 18 tuổi, lái xe đến trường tiểu học Robb gần nhà, xông vào một lớp học và xả súng trước khi bị tiêu diệt gần hai tiếng sau.

Trong cuộc họp báo ngày 25/5, Steve McCraw, giám đốc Sở An Toàn Công cộng Texas cung cấp những thông tin sơ bộ về diễn biến vụ xả súng gây chấn động nước Mỹ tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde khiến 21 người thiệt mạng.

Giới chức cho biết nghi phạm Salvador Ramos ngày 20/3 chuyển đến sống với ông bà ngoại ở thành phố Uvalde. Đến ngày 16/5, Ramos bước sang tuổi 18 và chỉ một ngày sau đó, thanh niên này đến Oasis Outback, cửa hàng bán đồ thể thao trong thành phố, để mua một khẩu súng trường bán tự động.

Ngày 18/5, Ramos mua 375 viên đạn cho khẩu súng trường, nhưng chưa rõ từ cửa hàng nào. Hai ngày sau, Ramos tiếp tục đến cửa hàng Oasis Outback để mua khẩu súng trường bán tự động thứ hai.

Buổi sáng ngày 24/5, một tài khoản Instagram mà cảnh sát tin là của Ramos đã gửi cho một người dùng khác trên nền tảng mạng xã hội này bức ảnh khẩu súng đang được đặt trên giường. Đến 11h ngày hôm đó, Ramoss gửi tin nhắn cho ba người trên Instagram, trong đó có cuộc trao đổi với một cô gái đang sống ở Frankfurt, Đức, mà anh ta quen trên mạng.

Nghi phạm Salvador Ramos. Ảnh: ZUMAPRESS.com.

Nghi phạm Salvador Ramos. Ảnh: ZUMAPRESS.com.

Cô gái này cho biết bắt đầu chat với Ramos từ ngày 9/5. Đến ngày 23/5, Ramos khoe với cô về việc vừa nhận được một hộp đạn, nói rằng những viên đạn này sẽ nở bung ra khi bắn trúng ai đó.

Khi cô gái hỏi Ramos sẽ làm gì, anh ta trả lời rằng đó sẽ là "một bất ngờ" và đề nghị cô "chờ mà xem".

Sáng hôm sau, Ramos than phiền với cô gái về bà ngoại Celia, 66 tuổi, nói rằng bà đang kêu ca với nhà mạng về điện thoại của anh ta. "Thật phiền phức", Ramos chat với cô gái, rồi gọi điện và nói rằng anh ta yêu cô.

Khoảng 6 phút sau, Ramos nhắn tiếp "Tôi sẽ bắn vào đầu bà ngoại". Đến 11h20, Ramos thông báo với cô gái rằng đã bắn bà Celia, thời điểm bắt đầu thảm kịch khiến cả nước Mỹ bàng hoàng.

Ramos cũng gửi tiếp tin nhắn nói rằng sẽ "đến một trường tiểu học", song không nói rõ là trường nào. Anh ta cũng đăng ba thông điệp trên Facebook ở chế độ riêng tư, thông báo "tôi sẽ bắn bà mình", tiếp đó là "tôi đã bắn bà", và cuối cùng là "tôi sẽ xả súng ở một trường tiểu học".

Bị Ramos bắn vào đầu, bà Celia bị thương nặng, nhưng vẫn gượng chạy sang đường và gọi cảnh sát. Bà Celia được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi bắn bà ngoại, Ramos lái chiếc xe bán tải màu xám của ông bà đến trường tiểu học Robb cách nhà khoảng 2 km, nơi có 535 học sinh lớp 2 đến lớp 4 đang học những buổi cuối cùng của học kỳ.

Khi tới gần trường, chiếc xe bán tải của Ramos đâm xuống con mương bê tông. Một số người dân gần đó tưởng anh ta gặp tai nạn nên đến gần để tìm cách giúp đỡ, nhưng Ramos ra khỏi xe và bắt đầu nổ súng, khiến mọi người tháo chạy.

Ramos mặc một chiếc áo chống đạn, mang theo khẩu súng trường, tiến vào cửa sau ở phía tây trường tiểu học Robb lúc 11h32. Tại đây, tay súng chạm mặt một cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại trường và bắn anh này. Anh ta tiếp tục đối đầu với hai cảnh sát khác đang trực tại trường, nhưng họ không ngăn được nghi phạm tiến vào bên trong khu lớp học.

Trong quá trình đối đầu với cảnh sát bảo vệ, Ramos đánh rơi chiếc balo màu đen, bên trong chứa đầy đạn. Nhà chức trách đang tìm hiểu lý do các sĩ quan này không thể ngăn chặn được Ramos.

Các học sinh trong lớp học gần đó nghe thấy tiếng Ramos phá cửa sổ, trước khi giáo viên nhìn thấy nghi phạm mang theo "khẩu súng lớn", một học sinh lớp 4 đang ở trong trường khi đó cho hay. Theo nhân chứng này, những tiếng súng sau đó vang lên không ngớt.

Ramos xông vào một lớp học, khóa cửa lại và bắt đầu nổ súng. "Đó là nơi cuộc tàn sát bắt đầu", thượng sĩ Erick Estrada, phát ngôn viên Sở An Toàn Công cộng Texas, cho hay. "Đó là nơi anh ta lạnh lùng bắn vào những đứa trẻ vô tội và hai giáo viên đang cố che chở cho đám học trò". Toàn bộ 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng đều có mặt trong lớp học này.

Cảnh sát sau đó bao vây lớp học và đấu súng với Ramos, kẻ đang cố thủ trong lớp học. Đến 11h43, trường tiểu học Robb thông báo trên Facebook rằng khuôn viên trường đã bị phong tỏa "do có súng nổ trong khu vực."

Đến 12h17, Học khu Độc lập Hợp nhất Uvalde thông báo về vụ xả súng trên Twitter. Chưa đầy 15 phút sau, Sở Cứu hỏa Uvalde kêu gọi tăng cường lực lượng đến quanh hiện trường. Đến 13h06, cảnh sát xác nhận kẻ xả súng đã bị bắn chết, gần hai tiếng sau khi Ramos bắt đầu gây tội ác với bà mình.

Một số bạn học cũ của Ramos nói rằng khi còn đi học, anh ta thường sinh sự và đe dọa các học sinh khác. Nghi phạm cũng bị cho là có nhiều hành vi bất thường như đe dọa bạn cùng lớp, tự rạch mặt. Sau khi bị đuổi học, Ramos sống cùng mẹ trước khi chuyển đến ở với ông bà ngoại và thi thoảng đi làm việc cùng ông.

21 người, bao gồm 19 học sinh lớp 3, lớp 4 và hai giáo viên, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 17 người khác bị thương, trong đó có 3 nhân viên thực thi pháp luật. Đây là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất tại Mỹ, kể từ thảm kịch ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012, khiến 20 trẻ em và 6 nhân viên nhà trường thiệt mạng.

Rolando Reyes, ông của nghi phạm, nói rằng vào buổi sáng trước khi thảm kịch xảy ra, Ramos đã tranh cãi với bà về hóa đơn điện thoại, nhưng "không có gì đáng chú ý" và không có dấu hiệu nào cho thấy cháu ngoại của ông sẽ gây ra tội ác như vậy.

Còn cô gái ở Đức cho hay trong nhiều tuần trao đổi với nhau, Ramos nói với cô rằng anh ta thường ở nhà một mình, không bạn bè. "Mỗi lần tôi trò chuyện với Ramos, anh ta đều nói không có bất cứ kế hoạch nào với bạn bè".

Trên Facebook, Angel Garza thông báo con gái Amerie 10 tuổi của anh là một trong những nạn nhân thiệt mạng. "Bé yêu của tôi giờ đang bay cùng các thiên thần trên bầu trời. Hãy trân trọng từng phút giây bên các con, hãy ôm các thành viên trong gia đình và nói rằng bạn yêu họ", Garza viết.

Huyền Lê (Theo CNN, ABC)

https://vnexpress.net/gan-hai-gio-ke-xa-sung-truong-tieu-hoc-my-gay-toi-ac-4468179.html

Thảm sát học đường ở Texas: Hung thủ cảnh báo trên mạng trước khi ra tay

26/05/2022
Cảnh sát thắp nến tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde,Texas.

Khoảng 15 phút trước khi hành động, tay súng sát hại 19 trẻ em và 2 giáo viên ở Texas từng đăng trên truyền thông xã hội rằng hắn sẽ nổ súng vào một trường tiểu học, Thống đốc Greg Abbott cho biết ngày 25/5.

Tay súng, được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, cũng đã viết một tin nhắn nói rằng sẽ bắn bà của mình và một tin nhắn khác xác nhận đã ra tay, Thống đốc Abbott cho biết tại một cuộc họp báo. Bà của Ramos bị cháu trai bắn vào mặt không bao lâu trước khi hắn tấn công trường học. Người bà may mắn sống sót và gọi cảnh sát.

Ramos bỏ chạy từ ngôi nhà ở chung với bà rồi lao xe gần trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Hung thủ đi vào trường qua cửa sau, mang theo một khẩu súng tấn công AR-15 và mặc trang phục chiến thuật.

Nhà chức trách nói Ramos cố thủ trong một phòng học của học sinh lớp 4 và sát hại các học sinh và giáo viên trước khi bị một sĩ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắn chết, ông Abbott cho hay. Có 17 người khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Abbott nói lời cảnh báo trước chỉ là các tin nhắn trên mạng của hung thủ và rằng Ramos, một học sinh trung học đã bỏ học, dường như không có tiền án hình sự hay có các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Ông Abbott cho biết các dòng tin đó được đưa lên Facebook. Phát ngôn viên của công ty Meta nói đó là những dòng tin riêng tư được phát hiện sau vụ nổ súng. Công ty từ chối cho biết ai đã nhận được tin nhắn hoặc nền tảng nào của Meta, chẳng hạn như Messenger hoặc Instagram, đã được sử dụng để gửi đi.

Ramos đã mua hai khẩu súng trường và 375 viên đạn vào tháng Ba, theo nhà chức trách.

Vụ tấn công xảy ra 10 ngày sau khi một hung thủ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng bắn chết 13 người tại một siêu thị ở khu phố chủ yếu toàn người da đen ở Buffalo. Vụ thảm sát mới nhất đã khơi dậy một cuộc tranh luận toàn quốc về luật súng ống của Hoa Kỳ.

Texas có một số luật về vũ khí dễ dãi nhất nước Mỹ.

Trong bài phát biểu vào giờ vàng tối ngày 24/5, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi luật mới về an toàn súng ống.

Nhưng có phần chắc luật mới sẽ không được thông qua ở Washington. Hầu như tất cả các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đều phản đối các hạn chế mới về súng ống, với lý do Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo quyền mang vũ khí và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ thảm sát sẽ thay đổi lập trường đó.

Các quan chức Tòa Bạch Ốc đang lên kế hoạch cho một chuyến đi của Tổng thống Biden tới Texas, một quan chức cấp cao cho biết.

Các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự bàng hoàng và thương tiếc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 25/5 nói Ngài “rất đau lòng” và kêu gọi chấm dứt “nạn buôn bán vũ khí bừa bãi.”

Vụ nổ súng bừa bãi tại Texas được xem là vụ xả súng học đường đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ khi một tay súng giết chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em, tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào tháng 12 năm 2012.

‘Tôi sẽ nhớ đến tiếng cười của bạn mãi mãi’

Uvalde, một cộng đồng nằm sâu trong khu vực Hill Country của tiểu bang cách San Antonio khoảng 130 km về phía tây. Uvalde có khoảng 16.000 cư dân, gần 80% là người gốc Hispanic và Latino, theo số liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Các thành viên trong cộng đồng đã gây quỹ để gia đình các nạn nhân lo chi phí tang lễ, trong khi một số người thân bày tỏ lòng thương tiếc về sự mất mát của họ trên mạng xã hội.

“Tình yêu bé nhỏ của tôi giờ đã bay cao cùng các thiên thần trên cao”, bà Angel Garza, người có con gái là Amerie Jo Garza, đã thiệt mạng, viết trên Facebook. “Xin đừng coi thường một giây phút nào. Hãy ôm gia đình của bạn. Hãy nói với họ rằng bạn yêu họ.”

Hai nhân viên nhà trường thiệt mạng được xác nhận là Eva Mireles và Irma Garcia, giáo viên lớp 4 bị mắc kẹt trong lớp học với học sinh của họ khi vụ nổ súng bắt đầu.

Các đảng viên Đảng Dân chủ ở Washington lặp lại lời kêu gọi phải có luật an toàn súng ống gắt gao hơn. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Murphy, một người ủng hộ hàng đầu về vấn đề này, nói với các phóng viên:

“Bạn biết đấy, súng tràn vào đất nước này như nước chảy. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy hết vụ xả súng này tới vụ xả súng khác.”

Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ kiểm soát vào năm ngoái đã thông qua hai dự luật mở rộng kiểm tra lý lịch về việc mua vũ khí. Nhưng dự luật vẫn chưa được đưa lên Thượng viện, nơi cần ít nhất 10 phiếu của Đảng Cộng hòa để thông qua.

Ông Abbott nói luật nghiêm khắc hơn sẽ không ngăn chặn được bạo lực, viện dẫn trường hợp của các bang như California và New York. Ông nói thay vào đó nên tập trung vào việc điều trị và phòng ngừa sức khỏe tâm thần.


Thảm sát học đường ở Texas: Hung thủ cảnh báo trên mạng trước khi ra tay (voatiengviet.com)


Hai cô giáo thiệt mạng khi che chắn học sinh trong vụ xả súng

Cảnh sát và người thân cho biết hai cô giáo Mireles và Garcia đã cố gắng bảo vệ các học sinh trong vụ xả súng trường tiểu học ở bang Texas và bị nghi phạm bắn chết.

Eva Mireles, 44 tuổi, là giáo viên tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ. Cô đã theo nghề giáo được 17 năm. Lydia Martinez Delgado, dì của Mireles, cho biết cháu mình đã bị bắn chết trong lúc cố gắng che chắn cho học sinh khi nghi phạm Salvador Ramos, 18 tuổi, xả súng vào trường học ngày 24/5.

"Cháu tôi luôn mang đến niềm vui cho mọi người và rất được yêu mến", bà Delgado cho hay.

Cô Mireles đã kết hôn với cảnh sát địa phương Ruben Ruiz, 43 tuổi, và có một con gái đang học đại học, theo hồ sơ giáo viên trên trang web của trường. "Tôi có một gia đình luôn ủng hộ, vui vẻ và yêu thương. Tôi thích chạy bộ, đi bộ đường dài và bây giờ là đạp xe", cô mô tả về bản thân.

Hai cô giáo Eva Mireles (trái) và Irma Garcia. Ảnh: Facebook/Trường tiểu học Robb.

Hai cô giáo Eva Mireles (trái) và Irma Garcia. Ảnh: Facebook/Trường tiểu học Robb.

Bà Delgado bày tỏ tức giận trước những vụ xả súng liên tục ở Mỹ sau cái chết của cháu gái. "Tôi rất tức giận vì những vụ xả súng này vẫn tiếp diễn. Những đứa trẻ này vô tội. Mọi người không thể dễ dàng được sở hữu súng trường. Đây là quê hương của tôi, một cộng đồng nhỏ chưa đến 20.000 người. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này sẽ xảy ra với những người thân yêu", bà nói.

Giáo viên Irma Garcia ở trường Robb cũng bị bắn chết. Garcia đã kết hôn, có 4 người con và giảng dạy trong trường 23 năm. Một cảnh sát tới hiện trường cho biết đã thấy cô Garcia che chắn cho học sinh trong vụ xả súng.

Ngoài hai giáo viên, 19 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Nghi phạm Ramos bị lực lượng phản ứng bắn chết. Theo đánh giá ban đầu, các nạn nhân học sinh trong độ tuổi 7-10. Ba học sinh đã được xác định danh tính đều đang học lớp 4, gồm Uziyah Garcia, Xavier Lopez và Amerie Jo Garza.

Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Nhiều vụ xả súng đã xảy ra ở Mỹ trong tháng này. Ngày 14/5, nghi phạm 18 tuổi dùng súng trường tấn công bắn chết 10 người tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York trong khu dân cư chủ yếu là người da màu sinh sống. Ngày 15/5, một người đàn ông chặn cửa nhà thờ ở Laguna Woods, California và xả súng khiến một người chết và 5 người bị thương.

Video Player is loading.
Current Time 0:09
/
Duration 2:33
Loaded: 0%
Progress: 0%

Hiện trường vụ xả súng ở trường học tại Texas ngày 24/5. Video: AFP.

Huyền Lê (Theo NY TimesNBC News)

https://vnexpress.net/hai-co-giao-thiet-mang-khi-che-chan-hoc-sinh-trong-vu-xa-sung-4467855.html?fbclid=IwAR1xxS6CSgkyREhciiz3ygtjhew_DMbxU_j12T41TrcRCfihlv6wnf1ejkU

Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 21 người chết

Nghi phạm 18 tuổi xả súng tại một trường tiểu học ở bang Texas, khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng.

Vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào trưa 24/5 (rạng sáng 25/5 giờ Hà Nội). Thống đốc Greg Abbott cho biết tay súng 18 tuổi được cho là đã bắn bà của mình trước khi tới trường tiểu học với một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường.

Ông thêm rằng kẻ xả súng là người địa phương và là công dân Mỹ. Người này đã bị cảnh sát bắn chết sau vụ tấn công. Hai cảnh sát bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Video Player is loading.
Current Time 0:10
/
Duration 0:10
Loaded: 0%
Progress: 0%

Kẻ xả súng tiếp cận trường tiểu học Robb ở Texas ngày 24/5. Video: Facebook/Elsa G Ruiz

Thượng nghị sĩ bang Texas Roland Gutierrez ban đầu cho biết số nạn nhân thiệt mạng gồm 18 trẻ em và 3 người lớn. Phát ngôn viên cảnh sát Texas sau đó đính chính rằng 19 trẻ em và hai người lớn chết trong sự việc. Tất cả nạn nhân đều ở trong một lớp học, nơi kẻ tấn công đã xông vào và bắn các học sinh cùng giáo viên.

Theo cảnh sát trưởng học khu Uvalde Pete Arredondo, điều tra sơ bộ cho thấy kẻ xả súng hành động đơn độc, không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác.

Hai người ở bên ngoài trung tâm Ssgt Willie de Leon, nơi học sinh được sơ tán sau vụ xả súng trường tiểu học ở Texas ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Hai người ở bên ngoài trung tâm Ssgt Willie de Leon, nơi học sinh được sơ tán sau vụ xả súng trường tiểu học ở Texas ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Trường tiểu học Robb có hơn 500 học sinh, chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ vụ tấn công ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012, khiến 20 trẻ em và 6 nhân viên thiệt mạng.

Nhà Trắng đã ra lệnh treo cờ rủ để bày tỏ tiếc thương các nạn nhân. Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về sự việc và dự kiến có bài phát biểu vào tối 24/5 (sáng 25/5 giờ Hà Nội).

Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 15 người chết
 
 

Hiện trường vụ xả súng ở trường học tại Texas ngày 24/5. Video: AFP.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas đăng Twitter cho biết ông và vợ đang cầu nguyện cho những đứa trẻ và gia đình trong vụ xả súng ở Uvalde.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy của bang Connecticut kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực trong tương lai. "Đây không phải là điều không thể tránh khỏi. Những đứa trẻ này không phải gặp xui xẻo. Điều này chỉ xảy ra ở Mỹ. Không có nơi nào khác mà những đứa trẻ tới trường phải lo sợ rằng chúng có thể bị bắn vào hôm đó", ông Murphy nói.

Ước tính doanh số bán súng hàng tháng ở Mỹ. Đồ họa: NY Times.

Ước tính doanh số bán súng hàng tháng ở Mỹ. Đồ họa: NY Times.

Nhiều vụ xả súng đã xảy ra ở Mỹ trong tháng này. Ngày 14/5, một kẻ tấn công 18 tuổi bắn chết 10 người tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York. Một ngày sau, một người đàn ông chặn cửa nhà thờ ở Laguna Woods, California và xả súng khiến một người chết và 5 người bị thương.

Dù thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực súng đạn, nhiều sáng kiến cải cách quy định về súng đã không đạt được đồng thuận tại quốc hội Mỹ, khiến các bang và hội đồng địa phương phải ban hành các hạn chế riêng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết Mỹ đã ghi nhận 19.350 vụ giết người vào năm 2020, tăng gần 35% so với năm 2019.

Chiếc xe bán tải Salvador Ramos đã dùng để đến trường Robb. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe bán tải Salvador Ramos đã dùng để đến trường Robb. Ảnh: Reuters.

Thanh Tâm (Theo Reuters/AFP

https://vnexpress.net/xa-sung-o-truong-tieu-hoc-my-21-nguoi-chet-4467668.html

Cô giáo kể phút bảo vệ học sinh trong vụ xả súng

MỸNghe tiếng súng ở cuối hàng lang trong trường tiểu học Robb, cô giáo hét lên giục học sinh chui xuống gầm bàn và nhanh chóng khóa cửa lớp học.

Tối 25/5, một cô giáo của trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas trở về nhà sau vụ xả súng trong trường khiến 21 người, gồm hai giáo viên và 19 học sinh lớp 3, lớp 4 thiệt mạng. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc hàng giờ và hầu như không ngủ kể từ lúc sự việc xảy ra trưa 24/5.

"Bạn muốn tôi nói gì đây? Rằng tôi không thể ăn nổi, rằng tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng họ đang la hét sao? Còn tôi thì chẳng thể làm gì để giúp họ", cô nói khi được phóng viên hỏi.

Sau một hồi cân nhắc, cô đồng ý trả lời phóng viên với điều kiện giấu tên, một phần vì ban giám hiệu yêu cầu không trao đổi với báo chí, một phần vì quá sợ hãi. "Chúng tôi không còn cảm giác an toàn hay bình thường được nữa", cô cho hay.

Vào buổi sáng ngày xảy ra thảm kịch, học sinh trong lớp cô muốn xem phim hoạt hình để kỷ niệm năm học sắp kết thúc. Khi nghe tiếng súng nổ phía cuối hành lang, cô hét lên để học trò chui xuống gầm bàn và nhanh chóng chạy đến khóa cửa lớp. Các bé làm theo đúng những gì được yêu cầu.

"Các em đã được tập luyện cho tình huống này suốt nhiều năm", cô nói, đề cập các buổi diễn tập ứng phó xả súng đã trở thành một phần của giáo dục ở Mỹ, giống như môn toán hay khoa học. "Các em biết đây không phải diễn tập. Chúng tôi biết mình phải im lặng nếu không sẽ gặp nguy hiểm".

Người lớn an ủi một bé gái đang khóc sau vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ hôm 24/5. Ảnh: AFP.

Người lớn an ủi một bé gái đang khóc sau vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ hôm 24/5. Ảnh: AFP.

Các bé im lặng co ro dưới gầm bàn học, trong khi những học sinh bị trúng đạn kêu khóc phía cuối hành lang. Cô giáo ngồi trên sàn, cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp thêm can đảm cho học trò. "Những gì diễn ra sau đó là 35 phút dài nhất trong cuộc đời tôi", cô cho hay.

Một vài học sinh bắt đầu khóc nên cô ra hiệu cho các em đến ngồi cạnh mình. Cô ôm và nhắc các em im lặng cầu nguyện. Cô cố gắng truyền đạt cho cả lớp rằng "các em không sao. Chúng ta sẽ ổn thôi".

Cuối cùng, cảnh sát tiếp cận từ bên ngoài lớp học và phá cửa sổ. Cô giáo yêu cầu học sinh xếp hàng. Nhanh chóng nhưng có trật tự, các em xếp hàng như vẫn thường làm vào bữa trưa và giờ giải lao hàng ngày.

Cô nắm tay và giúp từng học sinh ra ngoài qua cửa sổ. "Sau em cuối cùng, tôi quay lại để đảm bảo tất cả đã ra khỏi lớp. Tôi biết phải nhanh chóng rời đi, nhưng tôi sẽ không đi cho đến khi biết chắc chắn không em nào bị sót lại", cô nói. Các bé được sơ tán đến một trường học khác trong thành phố.

Nghi phạm Salvador Ramos, 18 tuổi, mặc áo chống đạn, mang theo súng trường, đã xông vào lớp học ở cuối hành lang, khóa cửa lại và xả súng.

Chiều hôm đó, cô giáo gặp lại học trò và cố gắng an ủi những em lo lắng cho những người bạn trong lớp học bị tấn công. Sau khi con số nạn nhân thiệt mạng được công bố, một số phụ huynh đã nhắn tin cho cô giáo "Cảm ơn cô đã giúp con chúng tôi được an toàn".

"Nhưng các bé cũng giống như con tôi", cô giáo khóc nức nở và nói. "Các em không chỉ là học trò, mà còn là những người con của tôi".

Cô giáo vẫn chưa bắt đầu nghĩ năm học tới sẽ như thế nào hay liệu cô có tiếp tục giảng dạy trong trường. Điều đầu tiên cô làm là đến dự đám tang các nạn nhân, sau đó cung cấp lời khai cho các nhà điều tra. Cô cho rằng giới chức sẽ không bao giờ thực sự có thể giải thích được điều gì khiến một người nổ súng vào lớp học toàn trẻ em.

"Tôi muốn bạn đề cập điều này trong bài báo", cô giáo nói trước khi vào nhà. "Con cái của chúng tôi không đáng phải chịu đựng điều này. Các em luôn được yêu thương, không phải chỉ tình yêu từ người thân mà còn từ gia đình thứ hai là mái trường".

Huyền Lê (Theo NBC)

https://vnexpress.net/co-giao-ke-phut-bao-ve-hoc-sinh-trong-vu-xa-sung-4468318.html?fbclid=IwAR10HWp8Trl97HX-DQ-aE6LdvQGVnWJExPnqmZDAGcpnE7d2m6g_CtHzueE

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten