vrijdag 15 februari 2013

Sinh viên Việt tại Pháp đón xuân

Thứ bảy, 9/2/2013, 06:11 GMT+7

Twitter
Facebook

Sinh viên Việt tại Pháp đón xuân


Ngày cuối đông ở thành phố Toulouse, Pháp, trở nên sôi động và náo nhiệt khi tất cả các sinh viên Việt Nam cùng hòa nhịp trong những khúc ca chào xuân mới.
> Du học sinh Việt khắp thế giới chúc Tết
> Tết rộn ràng của người Việt ở Đức


ối ngày 02/02/2013 tại thành phố hồng Toulouse, Hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse (AEVTL)
Chương trình chào Tết Nguyên đán của Hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse (AEVTL) diễn ra tối ngày 2/2. Toulouse là thành phố nằm ở phía tây nam nước Pháp.

Những con “mọt sách” ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những con người Việt Nam đầy tài năng và đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp.
Không khí Tết tràn ngập trong khán phòng khi các chàng trai, cô gái Việt Nam bước ra sân khấu trong tà áo dài rực rỡ và câu đối đỏ, cung chúc tân xuân.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống đưa tất cả các sinh viên và khách mời trở về với làng quê Việt Nam ngày Tết.

Những con “mọt sách” ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những con người Việt Nam đầy tài năng và đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp.
Những anh chàng "mọt sách" ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những giọng ca tự tin trên sân khấu..

Các cô gái mang đến tiếng cười với tiết mục hài hước.

Đặc biệt là tiết mục văn nghệ dân tộc cổ truyền đã đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Rời làng quê Bắc Bộ, khán giả lại được đến với miền núi Tây Bắc để nghe giai điệu mùa xuân của người Mông.

Hai nghệ sỹ đang trổ tài với chiếc Kèn lá và bài hát “Gầu plềnh”
Hai nghệ sĩ đang trổ tài với chiếc kèn lá và bài hát “Gầu plềnh”.

Những lời ca, tiếng hát, những tà áo dài duyên dáng, đã đem cả đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả đã mang lại nguồn động viên tinh thần quý báu cho các “nghệ sĩ không chuyên” của chúng tôi sau hơn hai tháng trời ròng rã tập luyện.
Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả là câu trả lời cho công sức của các “nghệ sĩ không chuyên” sau hơn hai tháng tập luyện.

Sự thông minh, hồn nhiên của các em nhỏ cũng đã làm cho cả khán phòng nóng không kém gì phần biểu diễn của các anh chị sinh viên.
Sự thông minh, hồn nhiên của các em nhỏ trong các trò chơi cũng làm cho cả khán phòng nóng lên không kém gì phần biểu diễn của các anh chị sinh viên.

Buổi đón Xuân kết thúc trong niềm vui hân hoan, sự tự hào về dân tộc và đâu đó có cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của những người con xa quê hương đón Tết.
Chương trình đón xuân kết thúc trong niềm vui hân hoan, lòng tự hào về dân tộc và đâu đó có cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của những người con xa quê hương đón Tết.

Văn Thiết

Tin liên quan:
Thứ bảy, 9/2/2013, 06:11 GMT+7
Twitter
Facebook

Sinh viên Việt tại Pháp đón xuân


Ngày cuối đông ở thành phố Toulouse, Pháp, trở nên sôi động và náo nhiệt khi tất cả các sinh viên Việt Nam cùng hòa nhịp trong những khúc ca chào xuân mới.
> Du học sinh Việt khắp thế giới chúc Tết
> Tết rộn ràng của người Việt ở Đức


ối ngày 02/02/2013 tại thành phố hồng Toulouse, Hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse (AEVTL)
Chương trình chào Tết Nguyên đán của Hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse (AEVTL) diễn ra tối ngày 2/2. Toulouse là thành phố nằm ở phía tây nam nước Pháp.

Những con “mọt sách” ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những con người Việt Nam đầy tài năng và đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp.
Không khí Tết tràn ngập trong khán phòng khi các chàng trai, cô gái Việt Nam bước ra sân khấu trong tà áo dài rực rỡ và câu đối đỏ, cung chúc tân xuân.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống đưa tất cả các sinh viên và khách mời trở về với làng quê Việt Nam ngày Tết.

Những con “mọt sách” ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những con người Việt Nam đầy tài năng và đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp.
Những anh chàng "mọt sách" ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, hôm nay đã trở thành những giọng ca tự tin trên sân khấu..

Các cô gái mang đến tiếng cười với tiết mục hài hước.

Đặc biệt là tiết mục văn nghệ dân tộc cổ truyền đã đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Rời làng quê Bắc Bộ, khán giả lại được đến với miền núi Tây Bắc để nghe giai điệu mùa xuân của người Mông.

Hai nghệ sỹ đang trổ tài với chiếc Kèn lá và bài hát “Gầu plềnh”
Hai nghệ sĩ đang trổ tài với chiếc kèn lá và bài hát “Gầu plềnh”.

Những lời ca, tiếng hát, những tà áo dài duyên dáng, đã đem cả đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả đã mang lại nguồn động viên tinh thần quý báu cho các “nghệ sĩ không chuyên” của chúng tôi sau hơn hai tháng trời ròng rã tập luyện.
Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả là câu trả lời cho công sức của các “nghệ sĩ không chuyên” sau hơn hai tháng tập luyện.

Sự thông minh, hồn nhiên của các em nhỏ cũng đã làm cho cả khán phòng nóng không kém gì phần biểu diễn của các anh chị sinh viên.
Sự thông minh, hồn nhiên của các em nhỏ trong các trò chơi cũng làm cho cả khán phòng nóng lên không kém gì phần biểu diễn của các anh chị sinh viên.

Buổi đón Xuân kết thúc trong niềm vui hân hoan, sự tự hào về dân tộc và đâu đó có cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của những người con xa quê hương đón Tết.
Chương trình đón xuân kết thúc trong niềm vui hân hoan, lòng tự hào về dân tộc và đâu đó có cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của những người con xa quê hương đón Tết.

Văn Thiết

Tin liên quan:

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2013/02/sinh-vien-viet-tai-phap-don-xuan/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten