Sự ác cảm đối với ông Trump tại châu Âu lên mức cao mới
Một bức tượng mạ vàng về Donald Trump mang tên "Bệnh dịch Da cam" (Orange Plague) – hay còn được gọi là "Vua Bất công" (King of Injustice) – đang được trưng bày trong tuần này tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg.
Nghệ sĩ người Đan Mạch Jens Galschiøt đã được mời trưng bày tác phẩm này bởi ông Per Clausen, một Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu (MEP) người Đan Mạch. Bức tượng bằng đồng, được dát vàng 23-karat và cao khoảng 2,6 mét, mô tả hình ảnh ông Trump trong trạng thái khỏa thân đang ngồi trên vai một người đàn ông mặc quần áo có vóc dáng nhỏ hơn nhiều. Ông cầm cán cân công lý ở một tay và gậy đánh gôn ở tay kia, bên cạnh một quả bóng gôn có hình dáng giống Trái Đất.
Dòng chữ trên bệ tượng viết: "Tôi đang ngồi trên lưng một người đàn ông. Anh ấy đang chìm dần dưới sức nặng của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh ấy. Ngoại trừ việc bước xuống khỏi lưng anh ấy."
Galschiøt cho biết tác phẩm này lấy cảm hứng từ câu chuyện "Bộ quần áo mới của Hoàng đế" của Hans Christian Andersen – câu chuyện về một vị vua hợm hĩnh mà các thần dân quá sợ hãi nên không dám nói cho ông biết rằng ông đang khỏa thân. "Trump đại diện cho một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới dựa trên luật lệ, các giá trị dân chủ và nỗ lực chung của chúng ta nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu," ông nói. "Chúng ta phải giải quyết vấn đề này và cùng nhau chống lại ảnh hưởng mang tính hủy hoại như vậy.


Geen opmerkingen:
Een reactie posten