donderdag 8 oktober 2026

Chuyện Đài Loan....

 


Chuyện Đài Loan....
Tôi đang ở Đài Loan, nơi mà 95% là người Hán. Ở bên kia bờ biển, hơn tỷ người Hán khác đang kỉ niệm quốc khánh của họ.
Tôi cũng từng nhiều lần sang đấy nhưng cách cư xử và lối sống ở Đài Loan khác hẳn lục địa dù cùng dân tộc ấy, dòng giống đó.
Người Đài Loan ít ồn ào, xả rác, khạc bậy và văn minh, tuân thủ luật pháp, tôn trọng văn hóa công cộng hơn rất nhiều.
Tối qua, chị trong đoàn để quên Iphone X tại 1 cửa hàng ở chợ đêm Tây Môn Đình, 3 tiếng sau quay lại vẫn còn nguyên.
E ruột tôi đang học ở Đài Bắc nói rằng đó là chuyện bình thường ở đây, có lần em để quên bóp và iphone ở ghế đá công viên,2 g sau quay lại vẫn nằm đấy.
Người ta ít to tiếng nơi công cộng, k chen lấn và nhẫn nại xếp hàng mua từng món đồ nhỏ. Điều tôi hiếm thấy khi dân Trung Quốc sang Việt Nam hay ở ngay đất nước họ.
Người Đài Loan cũng thân thiện, dễ chịu và mến khách hơn dân Trung hoa đại lục.
Chính quyền áp dụng công nghệ k kém bất kì quốc gia nào nhưng để quản lý, điều hành đất nước tốt hơn chứ k phải nhằm kiểm soát dân chúng như TQ.
Họ chọn cách sống và văn minh theo kiểu người Nhật hay phương Tây chứ lối sống của Tàu dường như k có chỗ ở nơi này.
Đi vài ngày nhưng tôi ngẫm, chính phủ nào dân chúng đó chứ k phải ngược lại. Đài Loan và TQ là minh chứng rõ nhất.
Con đường của Trung Hoa đi có thể giúp họ giàu có, bành trướng hơn nhưng khó mang lại văn minh như Đài Loan nhỏ bé!
P/s: Họ có cùng sở thích giống chúng ta: ghét Tàu! hehe
Lê Vi
Nguồn: Facebook Nguyễn Tiến Dũng

Geen opmerkingen:

Een reactie posten