donderdag 15 december 2022

‘Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh’ ấm áp tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế (Christ our Savior Church), thành phố Santa Ana (California)

 ‘Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh’ ấm áp tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Mỗi năm, khi Mùa Vọng và mùa Giáng Sinh đến, lòng chúng ta lại hân hoan, vui mừng và tràn đầy hy vọng, vì chúng ta được sống và cảm nhận được tình yêu qua những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.”

Linh Mục An Bình trong nhạc cảnh “Khúc Dân Ca Dâng Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là lời Linh Mục Nguyễn Thành Tài, khi sáng tác nhạc hoặc khi trình diễn nhạc đạo lấy nghệ danh là Linh Mục An Bình, quản nhiệm nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế (Christ our Savior Church), thành phố Santa Ana, nói trong “Đặc biệt, món quà cao quý của Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại, đó chính là Chúa Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa đã được hạ sinh và đem bình an cho toàn thế giới,” linh mục nói tiếp.

Linh Mục Nguyễn Thành Tài nói với nhật báo Người Việt: “Chương trình đêm nay được chia làm ba phần. Thứ nhất là Mùa Vọng, để chúng ta nhớ lại sự chờ đợi của người Do Thái mong chờ đấng tiên tri Messiah. Phần thứ hai là có những bài thánh ca về Đức Mẹ để chúng ta cùng với Mẹ tập nói tiếng ‘xin vâng,’ và nghe tiếng của Chúa trong đời sống của mình. Thứ ba là có những bài nhạc hát về ca tụng mùa Giáng Sinh. Chúng ta rất vui mừng vì có những bài thánh ca để nhân loại được ca tụng tình yêu Thiên Chúa đã xuống thế làm người.”

Giám Mục Kevin Vann độc tấu piano. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, để chuẩn bị đón mừng Chúa Hài Đồng, cộng đoàn Việt Nam tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế tổ chức “Đêm Ca Nguyện” với những bài hát Mùa Vọng mang tâm tình mong chờ Chúa đến, những ca khúc hát ngợi khen Mẹ Maria đã “xin vâng” cộng tác vào công trình cứu chuộc, và những tâm ca tán tụng Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta.

“Đêm Ca Nguyện” Mùa Vọng và Giáng Sinh mở của tự do chào đón giáo dân. Chương trình với sự đóng góp của 10 nhóm thánh ca và ca đoàn; đặc biệt với sự hiện diện của Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange; các linh mục tu sĩ nam nữ và các ca sĩ chuyên nghiệp như Tâm Đoan, Teresa Mai, Hồ Hoàng Yến, Đình Bảo, Sỹ Đan, Đoàn Phi, Hoàng Hiệp, Minh Khoa, bé Thiên Ân, và thần đồng piano Evan Lê.

Bé Thiên Ân hát bài “Để Chúa Đến” với phần đệm đàn của thần đồng piano Evan Lê. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình, Giám Mục Kevin Vann độc tấu đàn piano. Sau đó là bài “Để Chúa Đến” sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy, với tiếng hát của bé Thiên Ân và thần đồng piano Evan Lê. Khán giả rất ngạc nhiên vì tiếng hát của cô bé Thiên Ân cao vút lòng người: “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.”

Hồ Hoàng Yến và Hoàng Hiệp song ca bài “Dâng Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi, mưa người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện vị cứu tinh, mang cho đời sự sống mới rạng ngời.” Đó là lời của bài nhạc “Ơn Trời Cao” của Linh Mục Thái Nguyên, do Nhóm Con Yêu Mẹ đồng hát với ba nữ ca viên và một nữ nhạc sĩ đánh đàn Tây Ban Cầm, qua âm điệu slow valse và bốn chiếc áo dài màu hồng nhạt xinh xắn.

Ca sĩ Đình Bảo hát rất ngọt ngào chậm buồn bài “Trông Đợi” sáng tác của Didier Rimaud, lời Việt của J. Bình. Tiếp theo là bài “Hãy Sẵn Sàng” sáng tác của Linh Mục Hùng Cường và Viễn Xứ, với tiếng hát của Kim Thúy, Tường Vy và Viễn Xứ.

Cô Mai Phượng Bùi (trái) và cô Julie Trần, thành viên ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hồ Hoàng Yến và Hoàng Hiệp song ca bài “Dâng Mẹ” của Linh Mục Hoài Đức, và Teresa Mai rất độc đáo qua bài nhạc “Ave Maria” sáng tác của Franz Schubert. Sau đó thần đồng piano Evan Lê trở lại với khán giả qua bài “Mary, Did You Know” của Mark Lowry.

Tiếng hát của Linh Mục An Bình và đoàn múa thiếu nhi qua nhạc cảnh “Khúc Dân Ca Dâng Mẹ” sáng tác của Linh Mục Phong Trần. Sau đó nữ ca sĩ Tâm Đoan hát bài “Mùa Sao Sáng” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cô cùng gia đình đồng ca bài “Lá Thư Trần Thế” của nhạc sĩ Hoài Linh. Rất vui nhộn và hào hứng với hai tiếng hát của Đoàn Phi và Sỹ Đan trong “Liên Khúc Giáng Sinh.”

Ông Nguyễn Khanh, thiện nguyện viên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Julie Trần, trưởng nhóm phục vụ của nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, là thành viên trong ban tổ chức “Đêm Ca Nguyện” giúp cho Linh Mục An Bình thực hiện chương trình ca nhạc này, cho biết: “Ngôi nhà thờ này được xây dựng trong lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, nếu không có ơn lành của Đức Mẹ và Chúa Cứu Thế thì ngôi nhà thờ này không thể nào được hoàn thành trong thời gian đại dịch đó được, và đã được khánh thành trong năm vừa qua. ‘Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh’ là dịp để ban tổ chức giới thiệu với các giáo dân ngôi nhà thờ này.”

Đông đảo đồng hương đến dự “Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Mai Phượng Bùi, thành viên ban điều hành sân khấu, nói: “Chương trình ‘Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh’ gồm có 26 tiết mục với những tiếng hát của các ca viên trong nhiều ban văn nghệ, và có nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng đến hát giúp cho chương trình. Tại nhà thờ này có hai ca đoàn, một ca đoàn của người lớn tuổi và một ca đoàn của thiếu nhi.”

Ông Nguyễn Khanh, thiện nguyện viên, cho biết nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế và giáo dân ở đây đã được thành lập 13 năm qua. Vị linh mục đầu tiên về đây là Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, hiện là chánh xứ giáo xứ Saint Columban, Garden Grove. Cách đây một năm, Linh Mục An Bình chính thức được quản nhiệm ngôi nhà thờ này. [qd]

‘Đêm Ca Nguyện Tình Yêu Giáng Sinh’ ấm áp nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten