dinsdag 28 juni 2022

Vụ 59 di dân chết trong thùng xe ở Texas: Mexico đổ lỗi ‘nghèo đói,’ thiếu kiểm soát biên giới

 Vụ di dân chết ở Texas: Mexico đổ lỗi ‘nghèo đói,’ thiếu kiểm soát biên giới

MEXICO CITY, Mexico (NV) – “Nghèo đói và tuyệt vọng” dẫn đến cái chết của ít nhất 50 di dân bị bỏ rơi trên xe container ở San Antonio, Texas, tổng thống Mexico cho hay hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, theo BBC.

Tổng Thống Andres Manuel Lopez Obrador đổ lỗi vụ này cho nạn buôn người và “thiếu kiểm soát” biên giới. Đây là vụ di dân chết nhiều nhất trong lúc được đưa lậu vào Mỹ.

Nhân viên công lực điều tra chiếc xe vận tải chứa hàng chục người chết bị bỏ rơi ở San Antonio, Texas, hôm 27 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Hôm Thứ Ba, số người chết lên 51 sau khi thêm ba nạn nhân qua đời ở bệnh viện.

Trong buổi họp báo hằng ngày sáng Thứ Ba, ông Lopez Obrador loan báo 22 trong số người chết là công dân Mexico, bảy người là công dân Guatemala và hai người là công dân Honduras. Giới chức chưa xác định được quốc tịch 20 người còn lại.

Ông Lopez Obrador gọi vụ này là “thảm kịch khủng khiếp,” đồng thời tuyên bố Mexico sẽ cố gắng đưa thi thể công dân của họ về nước.

Nguyên nhân vụ này và những vụ di dân thiệt mạng khác là “anh em ở Trung Mỹ của chúng ta, cũng như người Mexico, nghèo đói và tuyệt vọng,” ông nói. “Vụ này xảy ra do nạn buôn người và thiếu kiểm soát, trong trường hợp này là ở biên giới Mỹ-Mexico, nhưng cũng ở bên trong nước Mỹ.”

Ông Marcelo Ebrard, ngoại trưởng Mexico, cho hay nước này sẽ cử nhóm chuyên gia đến Texas giúp điều tra sự việc.

Chiếc xe vận tải này được tìm thấy chiều Thứ Hai tại nơi hẻo lánh ở Tây Nam San Antonio gần đường rầy xe lửa. Một người đang làm việc ở đó báo cáo nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy ít nhất một thi thể, theo giới chức.

Nhân viên công lực đến hiện trường tìm thấy chiếc xe này đậu kế bên đường rầy xe lửa, có thi thể nằm trên xe, có thi thể rơi xuống đất trải dài qua vài khu phố do cửa sau xe bị mở ra, giới chức công lực địa phương cho Reuters hay hôm Thứ Ba.

Theo giới chức địa phương và liên bang, trên chiếc xe này không dấu hiệu nào có nước hay máy lạnh còn hoạt động, trong khi Texas nóng hơn 100 độ hôm Thứ Hai.

Giới chức cũng cho biết “thi thể chồng chất lên nhau” trên xe và vài người sống sót bị nóng. (Th.Long) [qd]

Vụ di dân chết ở Texas: Mexico đổ lỗi ‘nghèo đói,’ thiếu kiểm soát biên giới (nguoi-viet.com)

Số người chết trong ‘thảm kịch xe container’ ở Texas tăng lên 51

SAN ANTONIO, Texas (NV) – Số người chết trong vụ chiếc xe container bị bỏ rơi ở San Antonio, Texas, tăng lên 51 vào chiều Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, giới chức Bexar County loan báo, theo NBC News.

Đây có lẽ là vụ đưa lậu người qua biên giới gây chết chóc nhiều nhất lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.

Nhân viên công lực điều tra chiếc xe vận tải chứa hàng chục người chết bị bỏ rơi ở San Antonio, Texas, hôm 27 Tháng Sáu. (Hình: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Hầu hết nạn nhân được tìm thấy thiệt mạng trên chiếc xe vận tải lớn này giữa lúc trời nóng bức ở Texas hôm Thứ Hai, giới chức cho hay.

Hôm Thứ Ba, thêm ba nạn nhân nằm bệnh viện Baptist Medical Center qua đời, phát ngôn viên bệnh viện này cho biết. Bệnh viện này cũng đang điều trị hai người sống sót trong tình trạng nguy kịch.

Ban đầu, 16 người được đưa đi bệnh viện, trong đó có bốn đứa trẻ, theo ông Charles Hood, chỉ huy Sở Cứu Hỏa San Antonio. Không đứa trẻ nào trong số đó thiệt mạng.

Tính đến chiều Thứ Ba, số người chết trong vụ này là 51, gồm 39 nam và 12 nữ, giới chức Bexar County họp báo cho hay.

Có lẽ vài người trong số đó còn ở tuổi thiếu niên, theo ông Tom Peine, phát ngôn viên văn phòng tổng quản trị quận hạt này.

Đến thời điểm này của cuộc điều tra, giám đốc phòng giảo nghiệm tử thi quận hạt có lẽ có thể nhận diện được 34 trong số người chết, giới chức cho biết.

Sáng Thứ Ba, ông Andres Manuel Lopez Obrador, tổng thống Mexico, loan báo 22 trong số người chết là công dân Mexico, bảy người là công dân Guatemala và hai người là công dân Honduras. Giới chức chưa xác định được quốc tịch 20 người còn lại.

Ông Lopez Obrador tuyên bố chính phủ Mexico sẽ hỗ trợ gia đình người chết.

Quang cảnh tại hiện trường phát hiện ít nhất 40 người chết trong thùng container xe vận tải tại San Antonio, Texas. (Hình: Chụp qua màn ảnh đài KENS 5 San Antonio)

Ba người bị bắt sau khi người ta tìm thấy chiếc xe container này, ông William P. McManus, cảnh sát trưởng San Antonio, cho biết. Tuy nhiên, ông McManus nói thêm rằng cảnh sát không biết chắc chắn ba người này có liên quan hay không. Ông không nêu tên tuổi ba người này.

Chiếc xe vận tải này được tìm thấy chiều Thứ Hai tại nơi hẻo lánh ở Tây Nam San Antonio gần đường rầy xe lửa. Một người đang làm việc ở đó báo cáo nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy ít nhất một thi thể, theo giới chức.

Đến hiện trường sau khi nhận được điện thoại của Sở Cảnh Sát San Antonio, nhân viên điều tra Bộ Nội An tìm thấy hơn 40 người chết, Cảnh Sát Di Trú ra tuyên bố cho biết hôm Thứ Ba.

Những người sống sót thì thiếu nước và máy lạnh trên xe không hoạt động, theo ông McManus.

“Những bệnh nhân mà chúng tôi nhìn thấy bị nóng,” ông McManus nói. “Họ kiệt sức vì quá nóng.”

Cơ Quan Điều Tra Bộ Nội An đảm nhận điều tra vụ này, theo ông McManus. Có lẽ họ sẽ tập trung vào nhiệt độ nóng bức. Hôm Thứ Hai, Texas nóng tới 101 độ, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia.

Nhiệt độ trên chiếc xe container chật cứng người này có lẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. (Th.Long) [kn]

Số người chết trong ‘thảm kịch xe container’ ở Texas tăng lên 51 (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten