zaterdag 26 september 2026

Từ chối 7 TỶ USD— Cha đẻ vắc-xin BẠI LIỆT Tiến sĩ Jonas Salk (Mỹ)cứu hàng triệu trẻ em

 


Từ chối 7 TỶ USD— Cha đẻ vắc-xin BẠI LIỆT cứu hàng triệu trẻ em✨
Vào những năm 1950, bệnh bại liệt là nỗi khiếp sợ kinh hoàng trên toàn cầu. Nó tấn công hàng vạn trẻ em mỗi năm, khiến các em vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại, thậm chí là t/ử vong. Giữa bối cảnh đen tối đó, Tiến sĩ Jonas Salk đã xuất hiện như một vị cứu tinh khi nghiên cứu thành công loại vắc-xin bại liệt đầu tiên trên thế giới.
Theo các nhà kinh tế Forbes ước tính, nếu Salk đăng ký bằng sáng chế vaccine polio, ông sẽ kiếm được khoảng 7 tỷ USD(tính theo giá trị năm 2013) trong suốt cuộc đời💰
Nhưng Jonas Salk đã KHÔNG làm thế!
Trong một buổi phỏng vấn truyền hình lịch sử, khi được hỏi ai là người sở hữu bằng sáng chế của vắc-xin, vị tiến sĩ đáng kính đã mỉm cười và trả lời một cách bình thản:"Nhân dân, tôi đoán vậy. Không có bằng sáng chế nào cả. Bạn có thể cấp bằng sáng chế cho Mặt Trời được không?"
Kiên định với lý tưởng của mình, ông chấp nhận để vắc-xin không có bản quyền. Nhờ vậy, công thức được chia sẻ miễn phí, giá thành sản xuất được kéo xuống mức thấp nhất. Mọi đứa trẻ trên thế giới – dù ở quốc gia giàu hay nghèo – đều có cơ hội được bảo vệ🛡️
Jonas Salk sinh năm 1914 trong một gia đình nhập cư Do Thái nghèo tại New York 🇺🇸. Cha mẹ ông không được học hành đầy đủ nhưng luôn cố gắng nuôi con ăn học. Bằng nỗ lực phi thường, ông trở thành người đầu tiên trong gia đình bước chân vào giảng đường đại học và tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 1939 📜
Thay vì chọn hành nghề bác sĩ tư để kiếm thật nhiều tiền, chàng trai trẻ Jonas Salk khi ấy đã đưa ra một quyết định định mệnh: Dấn thân vào phòng thí nghiệm, cống hiến cả cuộc đời cho nghiên cứu y học dịch tễ để cứu giúp được nhiều người hơn 🔬.
Sau thành tựu vĩ đại này, ông tiếp tục thành lập Viện Nghiên cứu Sinh học Salk và miệt mài cống hiến cho y học đến những ngày cuối đời(1995).
Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được di sản vĩ đại mà Jonas Salk để lại cho nhân loại❤️

Geen opmerkingen:

Een reactie posten