MỘT NGÀY THẬT ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO HỘI HOA KỲ
Nếu bạn đang sống tại Hoa Kỳ, những ngày này có lẽ bạn sẽ bắt gặp tên Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen trên tin tức, trên Vatican News và trong những câu chuyện của rất nhiều người Công Giáo. Một niềm vui lớn đang được nhắc đến khắp nơi. Ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại St. Louis, Missouri, Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen chính thức được Giáo Hội tuyên phong Chân phước. Khoảng 50.000 tín hữu đã quy tụ tại The Dome at America’s Center để tham dự Thánh lễ, cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và khách hành hương đến từ nhiều nơi. Đây thật sự là một ngày đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, khi Đức Tổng Giám mục Sheen trở thành vị giám mục sinh tại Hoa Kỳ đầu tiên được tuyên phong Chân phước.
Sinh tại El Paso, Illinois, Đức Tổng Giám mục Sheen đã dành cả cuộc đời để rao giảng Tin Mừng. Qua radio và truyền hình, ngài bước vào hàng triệu gia đình Mỹ, đặc biệt qua chương trình Life Is Worth Living, nghĩa là “Cuộc sống đáng sống.” Nhưng điều làm Chân phước Fulton Sheen được nhớ đến không chỉ vì ngài có hàng triệu người lắng nghe. Điều đáng nhớ hơn là ngài luôn tìm cách đưa những vấn đề rất đời thường trở về với Chúa Kitô, từ gia đình, tình yêu, đau khổ, sự sống cho đến tội lỗi và lương tâm.
Một trong những điều rất đáng suy nghĩ trong những bài giảng của Đức Tổng Giám mục Sheen là The Denial of Sin, nghĩa là “Sự phủ nhận tội lỗi.” Ngài nhìn thấy một khuynh hướng rất quen thuộc của con người, đó là thay vì nhìn nhận tội lỗi, chúng ta có thể tìm cách giải thích, biện minh, đổ lỗi hoặc dùng những tên gọi khác để làm cho điều sai trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi con người không còn gọi tội lỗi là tội lỗi, họ cũng dần mất cảm giác mình cần phải ăn năn và trở về với Thiên Chúa. Trong cách suy niệm của Chân phước Sheen, tội lỗi không đơn giản chỉ là phá một luật lệ. Tội lỗi làm tổn thương mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Vì vậy, điều Chúa muốn nơi chúng ta không phải là một sự hoàn hảo giả tạo, mà là sự thành thật của một trái tim biết nhận ra mình cần lòng thương xót.
Đức Tổng Giám mục Sheen có một cách nói rất mạnh và rất đơn giản.
“Right is right if nobody is right, and wrong is wrong if everybody is wrong.” Nghĩa là “Điều đúng vẫn là đúng dù không ai làm điều đó, và điều sai vẫn là sai dù mọi người đều làm.”
Có lẽ câu nói ấy vẫn còn rất gần với cuộc sống hôm nay, bởi đôi khi điều làm chúng ta thay đổi cách nhìn về một việc không phải là sự thật, mà chỉ là việc chúng ta đã thấy quá nhiều người làm giống mình. Nhưng Chân phước Sheen nhắc chúng ta rằng số đông không quyết định điều gì là đúng hay sai. Lương tâm cần được soi sáng bởi sự thật và bởi Thiên Chúa.
Có lẽ vì vậy mà The Denial of Sin, “Sự phủ nhận tội lỗi,” chỉ là một phần nhỏ nhưng rất đẹp trong kho tàng giảng dạy của Chân phước Fulton Sheen. Ngài không dành cả đời để nói với con người rằng họ xấu xa. Ngài muốn đánh thức họ để họ nhận ra sự thật về chính mình, rồi nhìn lên Chúa Kitô. Ngài từng nhắc rằng cuộc sống có ý nghĩa, và ngay cả giữa đau khổ, con người vẫn có thể tìm thấy Thiên Chúa. Tên chương trình nổi tiếng nhất của ngài cũng chính là Life Is Worth Living, “Cuộc sống đáng sống.”
Vì thế, niềm vui của những ngày này không chỉ nằm ở một nghi thức tuyên phong. Hơn 50.000 người đã cùng nhau quy tụ tại St. Louis để mừng một vị mục tử mà nhiều thế hệ người Mỹ từng nghe qua radio, từng nhìn thấy trên màn ảnh và từng nhận được những lời nhắc nhở về đức tin từ ngài. Từ những căn nhà Mỹ của nhiều thập niên trước đến một biển người tại St. Louis, thật đẹp khi thấy lời rao giảng của một vị Giám mục vẫn tiếp tục được nhắc lại sau khi ngài đã qua đời từ lâu.
Và có lẽ điều đẹp nhất là Giáo Hội không tuyên phong Chân phước Fulton Sheen chỉ để chúng ta ngưỡng mộ một con người tài giỏi hay một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Một vị Chân phước luôn hướng chúng ta về Thiên Chúa. Vì vậy, giữa những tin tức vui mừng về ngày tuyên phong, giữa những câu chuyện về cuộc đời và những lời giảng nổi tiếng của Đức Tổng Giám mục Sheen, có lẽ chúng ta cũng nên dừng lại một chút và nghe lời nhắc của ngài bằng chính cuộc sống của mình.
Có điều gì tôi đang cố biện minh? Có điều gì tôi đã quá quen đến mức không còn nhận ra là sai? Có điều gì lương tâm đã nhắc nhưng tôi vẫn cố làm ngơ?
Chân phước Fulton J. Sheen đã nói về tội lỗi để đưa con người trở về với sự thật. Ngài nói về Thập Giá để đưa con người trở về với tình yêu. Ngài nói về cuộc sống để nhắc con người rằng Life Is Worth Living, “Cuộc sống đáng sống.”
Và có lẽ đó cũng là điều đáng để chúng ta nhớ trong những ngày Giáo Hội Hoa Kỳ đang hân hoan mừng một người con của mình được gọi bằng danh xưng mới.
Blessed Fulton J. Sheen
Chân phước Fulton J. Sheen, xin cầu cho chúng con và cầu cho tất cả các linh hồn.
-HCBNhỏ
Geen opmerkingen:
Een reactie posten