CÔ HỌA SĨ THỤY SĨ Ở VIỆT NAM HƠN 30 NĂM, TRỞ THÀNH 'MẸ TIM' CỦA HÀNG TRĂM EM NHỎ
Năm 19 tuổi, họa sĩ trẻ Aline Rebeaud rời Thụy Sĩ, mang theo tiền bán tranh từ hai triển lãm sơn dầu và một giấc mơ giản dị: khám phá thế giới và vẽ những gì mình nhìn thấy.
Cô đi qua Bắc Âu, Nga, Serbia, Mông Cổ, Trung Quốc rồi đến Việt Nam bằng đường bộ vào cuối năm 1992.
Không ai khi ấy nghĩ Việt Nam sẽ trở thành quê hương thứ hai của cô.
Cũng không ai nghĩ cô gái trẻ ấy sau này sẽ nhập quốc tịch và có một cái tên Việt Nam: Hoàng Nữ Ngọc Tim.
Khi đặt chân đến Sài Gòn, một ngày nọ Aline nghe thấy tiếng khóc trong một con hẻm tối. Tò mò đi vào, cô nhìn thấy một cậu bé gầy gò ngồi bệt bên đống rác.
Cô mời em một tô mì, rồi đưa về khách sạn để em có chỗ ngủ qua đêm. Nhưng lễ tân từ chối cho cậu bé vào, vì không có giấy tờ tùy thân, và tình trạng cơ thể, quần áo không sạch sẽ.
Điều đó khiến Aline suy nghĩ cả đêm. Tới sáng hôm sau, em nhỏ vẫn đứng chờ cô trước cửa.
Aline đưa em đi khám, tìm nơi chăm sóc. Rồi trong một lần đến Trung tâm Điều dưỡng bệnh tâm thần ở Thủ Đức, cô gặp một cậu bé khác mắc nhiều bệnh, chân tay gầy yếu, bụng sưng to. Người điều dưỡng nói với cô: “Cậu bé này sắp chết rồi”.
Cô gái trẻ quyết định “còn nước còn tát”. Cô mang cậu đến Viện Tim TP HCM, nơi cô phải làm người thăm nuôi để cậu có thể nhập viện, chấp nhận ngủ dưới gầm giường bệnh của cậu bé, hỗ trợ vệ sinh, mua thuốc, nấu ăn và chăm sóc cậu.
Sau hơn ba tháng, bệnh tình của cậu bé tiến triển tốt, được xuất viện. Các bác sĩ, y tá và người thăm nuôi chứng kiến cô ở bên cậu bé, họ nói rằng từ nay “cô Tây” này sẽ có một cái tên Việt Nam – Tim.
Sau đó, trong hơn 30 năm ở Việt Nam, Hoàng Nữ Ngọc Tim tiếp nhận thêm hàng trăm trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, giúp đỡ hàng chục ngàn người khuyết tật, yếu thế, những người chưa từng được đến trường...
Cô lập ra Nhà May Mắn, nơi cho họ một mái ấm, dạy chữ, dạy nghề, dạy vẽ, tìm việc làm và chờ đến khi họ “chắc cánh đi được” mới rời đi.
Hành trình hơn 30 năm của “mẹ Tim” đã diễn ra thế nào? 


Geen opmerkingen:
Een reactie posten