Năm 1885, giáo dân Trà Kiệu, Quảng Nam, trải qua 21 ngày bị quân Văn Thân bao vây, từ ngày 1 đến 21/9. Giữa cảnh nguy nan, cộng đoàn liên tục lần chuỗi, cầu xin Đức Mẹ che chở.
Theo những chứng từ được lưu truyền trong lịch sử Trà Kiệu, vào hai ngày 10 và 11/9, chính những người đang tấn công đã kinh ngạc nói rằng họ nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp, mặc áo trắng, đứng trên nóc nhà thờ.
Họ nhiều lần nhắm bắn nhưng không thể bắn trúng. Trong khi đó, điều đặc biệt là Cha xứ và chính giáo dân Trà Kiệu lại không nhìn thấy hình ảnh ấy, mà chỉ nghe phía quân Văn Thân kể lại.
Sau khi cuộc vây hãm kết thúc, người Công giáo Trà Kiệu tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã đặc biệt phù hộ và gìn giữ cộng đoàn. Lòng sùng kính Đức Mẹ Trà Kiệu từ đó ngày càng sâu đậm, với tước hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Giáo phận Đà Nẵng chính thức nhìn nhận và tưởng niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu năm 1885.
Năm 1971, Trà Kiệu được long trọng công bố là Trung tâm Thánh Mẫu của Giáo phận Đà Nẵng. Cho đến hôm nay, mỗi năm đông đảo tín hữu vẫn hành hương về Đất Mẹ để cầu nguyện và tạ ơn.
Lạy Đức Mẹ Trà Kiệu – Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin che chở gia đình chúng con và gìn giữ Giáo hội Việt Nam luôn vững vàng trong đức tin. Amen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten