dinsdag 7 juni 2016

Khách du lịch chen chân ở Đà Lạt đề...tránh nóng ! + 5 điểm thơ mộng ở Đà Lạt không lo đông đúc

Thứ ba, 3/5/2016 | 09:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Khách du lịch chen chân ở Đà Lạt

Lượng lớn du khách chọn Đà Lạt làm nơi tránh nóng khiến điểm tham quan trong thành phố rơi vào tình trạng quá tải.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch rất lớn từ khắp tỉnh thành trong nước đổ xô lên Đà Lạt để hóng mát, giải nhiệt. Trời Đà Lạt trong những ngày đầu nghỉ lễ rất mát mẻ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, có những cơn mưa nhẹ vào buổi chiều, thoáng nhanh chừng 15 phút, không ảnh hưởng đến các buổi tham quan.
 
Hệ thống giao thông và các dịnh vụ ở khu trung tâm đều quá tải. Đầu giờ sáng và cuối các buổi chiều, nhiều tuyến phố kẹt xe kéo dài. Trong hình là đường Nguyễn Thái Học bên hồ Xuân Hương trước nhà hàng Thanh Thuỷ.
 
Các điểm tham quan ở Đà Lạt luôn trong tình trạng kín khách. Dịch vụ xe ngựa ngày thường phải chia tài để hoạt động thì ngày lễ, đội xe ngựa gần 30 chiếc hoạt động hết công suất, khách phải chờ đợi lâu mới đến lượt.
 
Tình trạng tương tự cũng diễn ra với dịch vụ đạp thiên nga trên mặt hồ Xuân Hương. Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng ra đây giải trí, nghỉ ngơi.
 
Các hàng quán ngày thường chỉ hoạt động chủ yếu vào chiều tối thì ngày lễ hoạt động cả ngày. Các món nướng rất được ưa chuộng nên luôn tấp nập người bán, kẻ mua.
 
Cây nguyện ước tại Thung lũng Tình yêu thu hút nhiều bạn trẻ. Họ cùng nhau ghi những bút tích lên dải lụa, tự tay gắn lên cây và chụp ảnh kỷ niệm.
 
Dù nhiệt độ ngày càng tăng cao nhưng lượng khách đến các khu du lịch như Đồi Mộng Mơ, XQ sử quán và Rừng Hoa không hề giảm.
 
Ngoài các điểm tham quan, chợ Đà Lạt cũng chật cứng khách du lịch mua sắm hàng lưu niệm, đặc sản. Các xe phải nhích từng chút một để tiến vào trong.
 
Ngoài ôtô, xe máy cũng xếp kín các điểm tham quan.
 
Vòng xoay Lâm Viên và cầu ông Đạo đã được mở rộng những năm gần đây nhưng luôn quá tải phương tiện trong kỳ nghỉ lễ.
 
Để tránh không khí ngột ngạt, đông đúc tại các khu du lịch, nhiều khách tìm đến vườn dâu tây, vườn hoa để trải nghiệm nông nghiệp của Đà Lạt. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đà Lạt ước đón gần 100.000 lượt khách du lịch trong dịp lễ năm nay.
 
Quốc Dũng
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/khach-du-lich-chen-chan-o-da-lat-3396550.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Chủ nhật, 1/5/2016 | 05:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

5 điểm thơ mộng ở Đà Lạt không lo đông đúc

Dịp nghỉ lễ, du khách có thể lên lịch trekking Langbiang, cắm trại ở vườn quốc gia Bidoup hay thăm thác Pongour hùng vỹ.
Đỉnh Rada
Đỉnh Rada trong khu du lịch Langbiang, một địa điểm quen thuộc với du khách mỗi khi tới Đà Lạt. Đến đây bạn nên thuê xe jeep trong khu du lịch để di chuyển, phương tiện mô tô hai bánh bị cấm lưu thông vì đèo dốc nguy hiểm.
 
Từ đỉnh Rada có thể nhìn rõ một góc thành phố Đà Lạt và khu hồ Suối Vàng. Từ tháng 2 đến tháng 6 cũng là mùa săn mây. Mỗi sớm bình minh, lớp sương mù mỏng bao trùm những mái nhà và nương đồi tạo thành khung cảnh nên thơ.
 
Rừng thông
Những lối mòn nhỏ đâm xuyên rừng thông thơ mộng có thể bắt gặp khắp vùng ngoại ô Đà Lạt. Trong hình là một lối nhỏ bên đường đi Cầu Đất hướng đông nam thành phố.
 
Nắng sớm hay chiều muộn làm bóng những cây thông đổ dài trong rừng khiến khung cảnh lung linh quá đỗi. Các khu rừng thông luôn là địa điểm chụp ảnh rất đẹp cho những khách yêu thiên nhiên.
 
Thác Pongour
Thác Pongour còn được mệnh danh là Nam Thiên đệ nhất thác, tọa lạc tại huyện Đức Trọng cách trung tâm thành phố Đà Lạt 50 km về hướng nam trên quốc lộ 2.
 
Hiện thác còn không quá nhiều nước do làm thủy điện, nhưng với dòng chảy bậc thềm rộng lớn vẫn tạo thành khung cảnh độc đáo. Khu thung lũng hạ lưu của thác cũng là địa điểm thích hợp cho cắm trại và nghỉ dưỡng.
 
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng tại Việt Nam, cách thành phố Đà Lạt khoảng 50 km theo tỉnh lộ 723. Đây là địa điểm trekking và cắm trại qua đêm lý thú đối với những người yêu thiên nhiên.
 
Tuyến đường độc đạo đâm xuyên những rừng thông sẽ là niềm thích thú với bất cứ ai. Bạn hãy di chuyển bằng xe máy và chịu khó dậy sớm để tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây.
 
Đỉnh Langbiang thơ mộng
Đỉnh Langbiang với độ cao trên 2.000 m là một thử thách không hề nhỏ với du khách. Xe jeep của khu du lịch chỉ có thể đưa bạn đến đỉnh rada, còn với đỉnh núi Bà - núi Ông thì bạn phải leo bộ. Bạn có thể kết hợp với xe jeep hoặc leo bộ ngay từ dưới chân núi. Thời gian leo chỉ mất 2-3 tiếng mỗi chiều.
 
Trên đường lên đỉnh Langbiang bạn sẽ băng qua những rừng thông đẹp thơ mộng và được nghỉ ngơi bên các vách đá chênh vênh có góc nhìn thoáng đãng, kỳ thú.
 
Ngô Huy Hòa   |  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten