dinsdag 16 juli 2024

Thái Lan: 6 người Việt, gồm cả quốc tịch Mỹ, chết tại khách sạn ở Bangkok + Báo Thái Lan: ‘Nữ Việt kiều Mỹ đầu độc giết 5 người rồi tự sát’ ở Bangkok

 

Thái Lan: 6 người Việt, gồm cả quốc tịch Mỹ, chết tại khách sạn ở Bangkok

Cảnh sát đi vào bên trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi có ít nhất 6 người Việt được cho là đã chết, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/7/2024.
Cảnh sát đi vào bên trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi có ít nhất 6 người Việt được cho là đã chết, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/7/2024.

Chính phủ Thái Lan cho biết sáu người Việt được tìm thấy đã chết tại một khách sạn hạng sang ở Bangkok hôm 16/7, trong đó có cả người Mỹ gốc Việt, trong khi thủ tướng nước này ra lệnh điều tra nhanh chóng để ngăn chặn mọi thiệt hại cho ngành du lịch, theo truyền thông quốc tế.

AP trích lời cảnh sát trưởng Bangkok xác định 6 người thiệt mạng là 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân Việt Nam. Trong khi đó, Reuters trích dẫn tuyên bố của cảnh sát Thái Lan cho biết rằng 6 người này đều là người nước ngoài, trong đó có ít nhất 1 người Mỹ gốc Việt.

VnExpress trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết rằng nhóm người thiệt mạng tại Khách sạn Grand Hyatt Erawan gồm 4 người Việt và hai người Mỹ gốc Việt.

Theo Reuters, chính phủ Thái Lan nói trong một tuyên bố rằng “Thủ tướng đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch.”

Hãng tin Anh cho biết một quan chức cảnh sát giấu tên đã bác bỏ những thông tin trước đó trên truyền thông Thái Lan rằng 6 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng.

“Không có dấu hiệu của một vụ nổ súng”, quan chức này nói với Reuters và cho biết thêm rằng trong số người chết có công dân Việt Nam nhưng không nói rõ chi tiết.

Đại sứ quán Mỹ và Việt Nam tại Bangkok đã không trả lời các cuộc gọi từ Reuters.

Theo VnExpress, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tới hiện trường. Ông cho biết cán bộ đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh sự việc cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Thiti Sangsawang, được AP trích lời nói rằng những người ở trong căn phòng ở khách sạn Grang Hyatt Erawan được cho là đã trả phòng sớm hơn vào hôm 16/7 và hành lý của họ đã được đóng gói. Ông Thiti cho biết trong một cuộc họp báo rằng các thi thể được một người dọn phòng phát hiện sau khi mở khóa vào phòng vì thấy khách không làm thủ tục trả phòng.

Theo AP, ông Thiti cũng nói rằng có đồ ăn được đặt trước đó qua dịch vụ phòng vẫn chưa được ăn nhưng đồ uống đã được uống hết. Vị cảnh sát trưởng còn cho biết các nạn nhân đã đặt nhiều phòng và một số ở tầng khác, cách căn phòng nơi họ được phát hiện đã chết.

Một sĩ quan nói với AP với điều kiện giấu tên, vì không được phép tiết lộ thông tin, rằng các nhà điều tra cho biết các thi thể sùi bọt mép.

Đưa tin về vụ việc, tờ Bangkok Post cho biết 6 du khách này chết vì ‘ngộ độc’ chứ không phải vì ‘xả súng’ như tin tức ban đầu.

Cảnh sát đã được báo tin về vụ việc xảy tại khách sạn nằm trong quận Pathumwan vào khoảng 5h30 chiều ngày 16/7.

Theo tờ nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Bangkok, cảnh sát đã phát hiện ra ba người đàn ông và ba người phụ nữ chết bên trong một căn phòng, không có dấu hiệu giằng co. Hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước. Cảnh sát đang kiểm tra hình ảnh camera giám sát và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối.

Bangkok Post cho biết, các nhà điều tra nói rằng không có vết bầm trên người các nạn nhân, gồm hai người Việt có quốc tịch Mỹ và bốn công dân Việt Nam, và sau đó các nạn nhân này được xác nhận là chết vì ‘ngộ độc’.

Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chưa rõ liệu họ đã tự sát hay bị người khác đầu độc.

Theo Bangkok Post, hai người thiệt mạng có quốc tịch Mỹ được xác định là Dang Hung Van, 55 tuổi, và Chong Sherine, 56, tuổi. Bốn người còn lại được xác định là Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi, Phạm Hong Thanh, 49 tuổi, Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Theo AP, Thủ tướng Srettha Thavisin đã tới hiện trường vào buổi tối ngày 16/7 nhưng không cung cấp thêm thông tin gì cho các phóng viên có mặt tại đó.


Thái Lan: 6 người Việt, gồm cả quốc tịch Mỹ, chết tại khách sạn ở Bangkok (voatiengviet.com)


Báo Thái Lan: ‘Nữ Việt kiều Mỹ đầu độc giết 5 người rồi tự sát’ ở Bangkok


BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bà Sherine Chong, 56 tuổi, Việt kiều Mỹ, bị Cảnh Sát Bangkok, Thái Lan, xác định là người đầu độc năm người Việt và gốc Việt trong vụ sáu người thiệt mạng tại khách sạn năm sao Grand Hyatt Erawan Bangkok vào đêm 16 Tháng Bảy.

Theo trang Khaosod English hôm 17 Tháng Bảy, sau đó, bà này cũng tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc.

Sổ thông hành của bà Sherine Chong và ảnh trên báo Thái Lan. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo dữ liệu của cảnh sát Thái Lan, bà Sherine Chong bay đến Thái Lan từ Việt Nam, nhập cảnh tại phi trường Suvarnabhumi, Bangkok, vào ngày 5 Tháng Bảy, theo visa P.30 diện du khách, và được phép ở lại Thái Lan đến ngày 3 Tháng Tám.

Cũng theo trang Khaosod English, bà Sherine Chong đã sử dụng một loại thuốc có độc tính “còn mạnh hơn xyanua (cyanide)” do vấn đề nợ nần.

Kết quả giảo nghiệm tử thi và báo cáo từ cơ quan pháp y cho rằng chất được thu thập trong các ly trà và cà phê tại hiện trường cho thấy chất “giống xyanua nhưng mạnh hơn,” khiến các nạn nhân thiệt mạng nhanh chóng.

Trong số năm nạn nhân còn lại có ông Hung Dang Van, 55 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh Thái Lan vào ngày 7 Tháng Bảy, cũng tại phi trường Suvarnabhumi.

Theo hãng tin CNN hôm 17 Tháng Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ “đã biết về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok.”

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình đó,”  Matthew Miller, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ được dẫn lời.

“Bất cứ khi nào một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường liên lạc với chính quyền địa phương mỗi khi xảy ra sự việc liên quan đến cái chết của một công dân Hoa Kỳ.”

Một số trang tin của Thái Lan hôm 17 Tháng Bảy dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Cảnh Sát Bangkok cho hay, một người thân của các nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc giữa những người xấu số đã có một khoản vay lớn đầu tư vào lĩnh vực gì đó và có hẹn trả nhưng quỵt tiền.

Trong số sáu người có người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. 

Cụ thể số tiền vay và vai trò từng người trong vụ việc chưa được nhà chức trách làm rõ.

Các trang tin Thái Lan viết, động cơ vụ án mạng là nợ nần, nghi can Sherine Chong đã thuyết phục những nạn nhân đầu tư kinh doanh với khoản tiền lên đến hàng chục triệu baht (hàng trăm ngàn đô la). 

Bà Sherine Chong (trái, hàng trên) và năm người xấu số. (Hình: Chụp qua màn hình)

Cuộc gặp của nghi can với năm nạn nhân còn lại tại Bangkok là cuộc hẹn đàm phán giàn xếp nợ nần.

Có thông tin cho rằng ban đầu, sáu người dự định hẹn nhau “nói chuyện phải quấy” ở Nhật Bản nhưng bốn người từ Việt Nam gặp trục trặc về xin thị thực (visa) vì thế họ đổi sang gặp nhau ở Thái Lan.

Một trong bốn nạn nhân đến từ Việt Nam được xác định là ông Trần Đình Phú, 37 tuổi, thợ trang điểm từ Đà Nẵng, nhập cảnh Thái Lan hôm 12 Tháng Bảy. 

Ông Phú được biết đến là người trang điểm cho giới nghệ sĩ và được mạng xã hội biết đến với biệt danh Phú Gia Gia. Hiện không rõ ông Phú đóng vai trò gì hoặc là nạn nhân bị chết oan trong vụ này. (N.H.K) [kn]

Báo Thái Lan: 'Nữ Việt kiều Mỹ đầu độc giết 5 người rồi tự sát' ở Bangkok (nguoi-viet.com)

Nữ Việt kiều Mỹ đầu độc chết 5 người ở Bangkok vì nợ $280,000

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cảnh Sát Bangkok, Thái Lan, hôm 17 Tháng Bảy xác nhận bà Sherine Chong, 56 tuổi, Việt kiều Mỹ, ra tay đầu độc năm người và tự sát vì khoản nợ 10 triệu baht ($278,071).

Vụ án mạng xảy ra vào đêm 16 Tháng Bảy tại khách sạn năm sao Grand Hyatt Erawan Bangkok khiến sáu người chết, trong đó có hai Việt kiều Mỹ, khiến công luận rúng động.

Chất độc xyanua (cyanide) được tìm thấy trong sáu chiếc ly uống trà tại hiện trường và hình ảnh cuối cùng của bà Sherine Chong do camera an ninh của khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok ghi lại. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo bản tin của báo Khaosod English, số tiền nêu trên là khoản nợ liên quan đến dự án đầu tư vào một bệnh viện ở Nhật Bản.

Thoạt đầu, cả nhóm sáu người hẹn gặp nhau ở Nhật, nhưng do những người từ Việt Nam không xin được visa (thị thực) vào nước này nên họ chuyển điểm hẹn sang Bangkok.

Theo lời giới chức Cảnh Sát Bangkok công bố trong cuộc họp báo hôm 17 Tháng Bảy, chủ nợ của bà Sherine Chong là một cặp vợ chồng 47 và 49 tuổi, đến từ Việt Nam, là hai trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ này.

Theo danh tính các nạn nhân do truyền thông Thái Lan công bố, hai trường hợp này được nêu tên là ông Phạm Hồng Thanh và vợ, bà Nguyễn Thị Phương.

Trên mạng xã hội, có thông tin cho rằng vợ chồng ông Thanh là chủ một công ty xây dựng đóng ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Cũng theo thông tin tại cuộc họp báo, căn phòng 502 tại tầng năm của khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok đã bị khóa từ bên trong và camera an ninh cho thấy không có ai bước vào sau khi nhóm sáu người vào phòng hôm 15 Tháng Bảy.

Bà Sherine Chong được xác đinh là nười gọi đồ ăn và đồ uống cho mọi người vào buổi trưa hôm ấy.

Vụ đầu độc xyanua (cyanide) được cho là xảy ra vào khoảng sau 2 giờ chiều cùng ngày. Camera ghi nhận không có ai ra khỏi phòng trước khi sáu thi thể được nhân viên khách sạn phát giác vào chiều tối hôm sau, do trễ hạn trả phòng.

Cảnh sát nghi ngờ bà Sherine Chong đã đầu độc những người khác bằng xyanua lén bỏ vào một cái bình giữ nhiệt không phải là đồ của khách sạn. Khi bị thẩm vấn, nhân viên nhà hàng của khách sạn cho biết, bà Việt kiều Mỹ từ chối việc nhân viên phục vụ và nói mình sẽ tự tay pha cà phê và trà cho bạn mình.

Liên quan vụ án mạng, ông Srettha Thavisin, thủ tướng Thái Lan, nói với các phóng viên rằng FBI đang trợ giúp điều tra vụ án vì hai trong số sáu người thiệt mạng là công dân Mỹ.

Thông cáo do Bộ Ngoại Giao Việt Nam phát đi hôm 17 Tháng Bảy cho hay, ông Phạm Việt Hùng, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Thái Lan, theo dõi sát vụ việc.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan cho hay “sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết,” tức trợ giúp thân nhân đưa thi thể bốn nạn nhân về Việt Nam.

Hình ảnh bà Sherine Chong (trái) trên các bản tin truyền hình của Thái Lan phát đi hôm 17 Tháng Bảy. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong một diễn biến khác, tờ Thairath cho biết thống kê của Tổng Cục Du Lịch Thái Lan cho biết Việt Nam là một trong những nước có lượt du khách nhập cảnh vào Thái Lan đông nhất.

Hồi năm ngoái, nước này đón hơn 1 triệu lượt khách đến từ Việt Nam. Nguyên do được hiểu là chi phí cho một chuyến du lịch Thái trong vòng một tuần, bay từ Sài Gòn, ở mức khoảng dưới 10 triệu đồng ($394), tức rẻ hơn hẳn so với du lịch miền Trung hoặc Hà Nội. (N.H.K)

Nữ Việt kiều Mỹ đầu độc chết 5 người ở Bangkok vì nợ $280,000 (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten