maandag 1 februari 2016

NSND Kim Cương quyên góp gần một tỷ đồng giúp nghệ sĩ nghèo ăn Tết

Thứ sáu, 8/1/2016 | 13:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 8/1/2016 | 13:51 GMT+7

NSND Kim Cương quyên góp gần một tỷ đồng giúp nghệ sĩ nghèo ăn Tết

"Kỳ nữ" làng sân khấu trao 160 phần quà, tiền cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài... của 12 đoàn nghệ thuật ở TP HCM để họ thêm điều kiện đón Tết Bính Thân.
Nghệ sĩ Nhân Dân Kim Cương sẽ chủ trì chương trình Nghệ sĩ tri âm lần thứ hai vào 8h30 ngày 24/1 tại Nhà hát TP HCM. Tại buổi này, bà cùng các mạnh thường quân trao quà Tết cho 160 nghệ sĩ cao tuổi, các công nhân, nhân viên hậu đài có cuộc sống neo đơn, khó khăn. Họ đến từ 12 đơn vị, đoàn nghệ thuật, như: khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM, Đoàn cải lương Minh Tơ, đoàn cải lương Huỳnh Long, đoàn kịch nói Kim Cương, đoàn cải lương Sài Gòn 1-2-3, đoàn cải lương Quân khu... Mỗi phần quà gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm.
Từ phải qua:
Từ phải qua: nhà báo Thanh Hiệp, nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Kim Cương, ca sĩ Khánh Ly và Quang Thành tại buổi chia sẻ thông tin về chương trình thiện nguyện mùa Tết Bính Thân.
Để có thể thực hiện chương trình này, nhiều tháng qua, nghệ sĩ Kim Cương liên tục tìm và kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Bà chia sẻ công việc này khá vất vả, tuy vậy, tình cảm đáp lại của mọi người khiến bà bất ngờ. "Trong hơn một tháng, tôi nhận được tiền quyên góp lên gần 1 tỷ đồng. Đây là niềm hạnh phúc quá lớn với tôi. Có những người bạn gửi cho tôi 100 -200 triệu đồng. Có em học sinh gặp tôi để góp hai triệu đồng. Cũng có người chia sẻ dăm ba triệu đồng... Ai cho bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, 'góp gió thành bão'. Cả quà và tặng phẩm cũng vậy, mọi người gửi đến và chúng tôi gom góp lại để phân thành từng phần. Sự ủng hộ của mọi người chứng tỏ khán giả, cuộc đời không quên anh em nghệ sĩ", bà tâm sự.
Ngoài ra, Kim Cương còn dành 20 phần học bổng trao cho con em các nghệ sĩ. Các phần học bổng mang tên "Học bổng NSND Bảy Nam" như là một cách để bà nhớ về người mẹ nổi tiếng của mình.
Bên cạnh việc trao quà Tết, nữ nghệ sĩ cùng nhà báo Thanh Hiệp, nghệ sĩ Hữu Châu chuẩn bị các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi này. "Năm trước, chương trình của tôi chú trọng nhiều vào phần trao quà cho anh em nghệ sĩ, còn phần biểu diễn chưa đậm nét. Năm nay, sau khi hỏi ý kiến của nhiều người, tôi thấy đây là dịp hiếm hoi cho các anh em từ những đoàn nghệ thuật, thuộc nhiều thế hệ có thể họp mặt. Vậy thì vì sao không có những tiết mục biểu diễn hay, chọn lọc để mọi người thưởng thức, sống lại không khí với nghề, với cải lương một thời", bà nói.
nsnd-kim-cuong-quyen-gop-gan-mot-ty-dong-giup-nghe-si-ngheo-an-tet-1
Mùa Tết năm ngoái, Kim Cương trao quà cho Thương Tín - nghệ sĩ từng tham gia đoàn kịch nói Kim Cương. Ảnh: Thoại Hà.
Kịch bản chương trình do Thanh Hiệp đạo diễn, quy tụ nghệ sĩ ở ba thế hệ, gồm: NSƯT Út Bạch Lan, nghệ sĩ Xuân Yến, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Hữu Châu, NS Minh Nhí, Hữu Nghĩa, Cát Phượng, Gia Bảo, Kiều Minh Tuấn, Thanh Thế, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi, Thanh Hoàng, Tú Sương, Tâm Tâm, Khánh My, Cao Mỹ Châu, Trường Lộc, Bạch Lợi cùng nhiều gương  mặt trẻ của Câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân...
Họ cùng nhau trình diễn những tiết mục như: Chung Vô Diệm (hát múa, tác giả Bạch Mai), liên khúc Nối bước tiền nhân (sáng tác, đạo diễn: Thanh Hiệp), hài kịch Thị Mầu lên chùa, ca cảnh Trần Quốc Toản ra quân, trích đoạn Nửa đời hương phấn (soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng)...
Mùa Tết 2015, chương trình Nghệ sĩ tri âm lần đầu tiên do Kim Cương tổ chức diễn ra thành công, mang niềm vui đến cho gần 140 nghệ sĩ già, neo đơn, khó khăn. Số tiền quà bà trao cho các nghệ sĩ lần đó tổng trị giá 700 triệu đồng. Ngày 20/10/2015, bà cùng nhiều nghệ sĩ và các mạnh thường quân chung tay thực hiện đám cưới tập thể cho 40 đôi vợ chồng khuyết tật ở TP HCM.
Thoại Hà

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nsnd-kim-cuong-quyen-gop-gan-mot-ty-dong-giup-nghe-si-ngheo-an-tet-3339278.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten