dinsdag 8 september 2015

Thợ săn kho báu hé lộ bí mật về tàu chở vàng của phát xít Đức ở Ba Lan

Thứ ba, 1/9/2015 | 19:30 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/9/2015 | 19:30 GMT+7

Thợ săn kho báu hé lộ bí mật về tàu chở vàng của phát xít

Một thợ săn kho báu tiết lộ về những vụ giết chóc liên quan đến đoàn tàu chở vàng bí ẩn của Phát xít Đức.
1-9985-1441090153.jpg
Ông Slowikowski và bức ảnh chụp vị trí mà ông cho là lối vào đường hầm. Ảnh: IBTimes
Trong lúc dư luận thế giới xôn xao về thông tin Ba Lan phát hiện thấy dấu vết đoàn tàu kho báu nổi tiếng của Phát xít Đức, một người đàn ông 85 tuổi đã dành nửa đời người săn lùng kho báu tiết lộ những bí mật đẫm máu xung quanh khối tài sản khổng lồ bí ẩn, IBTimes ngày 31/8 cho hay.
Đó chính là Tadeusz Slowikowski, ở thị trấn Walbrzych, Ba Lan, người được cho là có hiểu biết sâu sắc nhất về đoàn tàu kho báu của phát xít Đức. Ông tuyên bố không chỉ biết vị trí nơi đoàn tàu được giấu, mà còn nắm được danh tính của hai người đã tìm ra dấu vết của nó, cũng như người đàn ông đã tiết lộ về nơi chôn giấu đoàn tàu trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Trong khi Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW) hối hả phong tỏa thị trấn nhỏ Walbrzych ở vùng tây nam nước này nhằm ngăn chặn những tay lùng kho báu tới truy tìm đoàn tàu, ông Slowikowski khẳng định ông đã biết vị trí của đoàn tàu kho báu từ cách đây nhiều năm, cũng như lịch sử đầy đen tối và nguy hiểm của đoàn tàu đã biến mất suốt 70 năm qua.
Bí mật chết chóc
"Tôi biết về đường hầm cất giấu đoàn tàu từ những năm 1950, sau khi cứu một người Đức tên là Schulz. Cảm kích vì được tôi cứu mạng, ông ta đã kể cho tôi nghe về đường hầm", Slowikowski tiết lộ.
Câu chuyện mà người đàn ông Đức đó kể lại chứa những bí mật đầy sợ hãi và chết chóc, bắt đầu từ giai đoạn cuối của Thế Chiến II, khi một người đàn ông Đức khác tìm thấy lối vào của đường hầm trong lúc thi công một đoạn đường ray.
"Vài người Đức vẫn tiếp tục sống ở khu vực này sau chiến tranh, và người đàn ông này trong khi làm một đoạn đường sắt đã vô tình phát hiện ra lối vào của đường hầm. Ông ta đã nhìn thấy hai đường ray song song dẫn vào đường hầm. Thế nhưng lối vào đã bị chặn sau đó không lâu", Slowikowski kể.
2-8594-1441090153.jpg
Ảnh chụp ba thành viên gia đình mà Slowikowski cho rằng bị sát hại vào ngày 5/5/1945. Ảnh: IBTimes
Người công nhân đường sắt đã không hé răng kể lại phát hiện trên cho bất kỳ ai, vì ông lo sợ rằng mình sẽ phải chịu chung số phận như những người trong một gia đình đã từng bị Phát xít Đức sát hại dã man để giữ bí mật về đường hầm và đoàn tàu kho báu.
Slowikowski chỉ vào một bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông và hai cậu bé đứng cạnh một ngôi nhà tranh và nói: "Ngôi nhà này nằm ở vị trí bao quát tuyến đường sắt. Từ đây bạn có thể quan sát được mọi thứ ra vào trên đường sắt. Vào ngày 5/5/1945, toàn bộ gia đình sống ở đây đã bị bắn chết, và ngôi nhà bị đốt trụi, chỉ ba ngày trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào thị trấn".
"Những người sát hại gia đình này đều không muốn họ tiết lộ về những gì họ đã nhìn thấy. Ở đó giờ chẳng còn gì cả, chỉ là một khoảnh đất trống trên nền ngôi nhà. Đến nay vẫn không có một công trình nào được xây dựng trên đó".
Tuy nhiên trước khi qua đời, người công nhân đường sắt đã tiết lộ cho Schulz bí mật mà ông đã phát hiện, và bí mật này sau đó được truyền lại cho Slowikowski. Bị hấp dẫn bởi câu chuyện về đoàn tàu kho báu chứa đầy vàng trị giá hàng triệu USD mà Đức Quốc xã cướp được của các nạn nhân Do Thái, Slowikowski đã thu thập mọi dữ liệu, bản đồ trong khu vực để tìm dấu vết đoàn tàu suốt 40 năm qua.
Nhìn vào tấm bản đồ ố vàng từ năm 1928, ông chỉ ra tuyến đường sắt từ Wroclaw tới thị trấn Walbrzych, trong đó có một ngả rẽ chạy lên sườn đồi. Mọi dấu tích về ngả rẽ và đường hầm trên sườn đồi đó giờ đây đều đã biến mất.
Sau khi trình bày những phát hiện của mình lên chính phủ Ba Lan, Slowikowki cho biết ông đã chính thức được phép thăm dò trong khu vực vào năm 2003. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn có những người muốn giữ bí mật vĩnh viễn về kho báu này, khiến nỗ lực của ông không thành công.
"Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu thăm dò, ba người đàn ông mặc thường phục mang súng tới đe dọa và yêu cầu chúng tôi dừng lại. Sau đó con chó của tôi bị đầu độc, cửa nhà tôi bị phá, và điện thoại của tôi bị nghe lén, khiến tôi nghi ngờ có sự can thiệp của các thế lực bí mật", Slowikowski chia sẻ.
Slowikowski cho rằng đến nay điện thoại của ông vẫn đang bị giám sát, và khi thông tin về việc phát hiện dấu vết đoàn tàu kho báu được công bố rộng rãi, ông đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn yêu cầu ông không can thiệp vào vụ này. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được Slowikowski nói lên những gì ông biết về bí mật của đoàn tàu, trong đó có vị trí tiềm năng của nó.
Những giả thuyết
3-5590-1441090153.jpg
Một đoàn tàu bọc thép của Phát xít Đức trong Thế Chiến II. Ảnh: IBTimes
Có nhiều thông tin có thể củng cố câu chuyện mà ông Slowikowski đã kể. Ông Magdalena Woch, người phụ trách văn hóa của lâu đài Ksiaz ở thị trấn Walbrzych từng tiết lộ với tờ Telegraph: "Người ta kể rằng vào năm 1945, có ba đoàn tàu của Đức Quốc xã tiến vào thị trấn và biến mất bí ẩn ở đó. Thị trấn này có thể là nơi chôn giấu của không chỉ một đoàn tàu kho báu".
Theo Slowikowski, "nhiều tài sản quý giá của người Do Thái ở trại tập trung Auschwitz đã được đưa về một nhà băng ở thành phố Wroclaw, trong đó có hàng ngàn chiếc răng vàng, nhẫn, vòng tay và cả kim cương".
Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng đoàn tàu kho báu này chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới, trong đó có "Căn phòng Hổ phách" huyền thoại, hoặc là nơi cất giữ những tài liệu tuyệt mật của Đức Quốc xã.
Cựu cảnh sát Andrzej Gaik, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về đoàn tàu mất tích, cho rằng "niều khả năng đoàn tàu này chứa những thông tin quan trọng mà Ba Lan rất quan tâm, trong đó có những bí mật về dự án Riese, dự án xây dựng hệ thống đường hầm khổng lồ bí ẩn của Đức Quốc xã".
Trong khi chính phủ Ba Lan đang gấp rút chuẩn bị để khai quật đường hầm mà họ tin chắc "99%" là nơi cất giấu đoàn tàu kho báu, danh tính của hai người đàn ông đã tiết lộ về manh mối đoàn tàu để hưởng 10% giá trị kho báu vẫn còn là một bí mật.
"Cộng đồng săn kho báu chúng tôi không quá lớn, nên mọi người đều biết nhau, nhưng chúng tôi có luật ngầm về việc giữ im lặng. Không ai dám nêu tên họ ra cả", một thợ săn kho báu giấu tên nói.
Slowikowski cũng mỉm cười khi được hỏi về hai thợ săn kho báu bí ẩn này: "Tất nhiên là tôi biết họ. Cách đây hai tuần, họ tới gặp tôi để xin lỗi vì đã tiết lộ vị trí của đoàn tàu mà không hỏi trước ý kiến của tôi".
"Tôi không bận tâm, bởi tôi thấy vui vì sau ngần ấy nỗ lực, cuối cùng vị trí của đoàn tàu cũng được tiết lộ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ là người tiết lộ bí mật đó", Slowikowski nhấn mạnh.
Trí Dũng
72
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/tho-san-kho-bau-he-lo-bi-mat-ve-tau-cho-vang-cua-phat-xit-3272740.html

Chủ nhật, 30/8/2015 | 08:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 30/8/2015 | 08:24 GMT+7

Nơi đoàn tàu chở kho báu của phát xít Đức có thể ẩn mình

Khi phát xít Đức tràn vào Ba Lan, họ chiếm đóng một lâu đài cổ ở tây nam nước này và tiến hành dự án đào đường hầm bí ẩn, cơ sở để nhiều người tin có đoàn tàu chở kho báu đang ẩn mình tại đây.
cats_1440830389.jpg
Lâu đài Ksiaz. Ảnh: AP
Dãy núi Owl ở tây nam Ba Lan, phủ đầy cây vân sam và có lác đác vài thị trấn, mang một bầu không khí huyền bí. Đây là "nhà" của một lâu đài hàng trăm tuổi từng bị lực lượng của Adolf Hitler chiếm đóng. Dưới núi là một mạng lưới đường hầm chưa hoàn thành, đổ nát, do nô lệ lao động đào và sau đó bị bỏ rơi vào cuối Thế chiến II.
Nói cách khác, đây là nơi Đức quốc xã có thể đã giữ một con tàu chứa đầy kho báu. Piotr Zuchowski, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Ba Lan hôm qua nói rằng "có khả năng rất cao, trên 99%, là con tàu tồn tại".
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Ba Lan gieo niềm tin cho các tin đồn về kho báu ẩn giấu trong khu vực. Các quan chức từng lặng lẽ khai quật một vài phần của hệ thống đường hầm vào những năm 1960, nhưng không thu được gì ngoài vài đồng xu cũ. Theo BBC, họ tiến hành lại vào những năm 1990, nhưng cũng không tìm thấy gì.
"Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện như thế trong các năm qua, với những người tuyên bố họ biết con tàu ở đâu", Joanna Lamparska, một tác giả người Ba Lan nói. "Nhưng chúng ta chưa tìm thấy bất cứ điều gì".
Tuy nhiên, điều đó dường như không làm giảm không khí hào hứng tại Walbrzych, nơi luôn có đồn đại về con "tàu chở vàng".
Dự án 'Khổng lồ'
Theo truyền thuyết địa phương, con tàu chở kho báu của Đức quốc xã biến mất gần lâu đài Ksiaz ở Wałbrzych. Khi Đức xâm lược Ba Lan năm 1939, gia đình quý tộc sống trong lâu đài này đã rời khỏi đất nước. Hai năm sau đó, Đức quốc xã chiếm giữ lâu đài này.
Eduard Wawrzyczko, người từng trông coi lâu đài Ksiaz đã kinh hoàng chứng kiến lâu đài xa hoa 200 phòng bị biến thành doanh trại quân đội. "Năm 1943, Hitler đến đây với Hermann Goering (người được coi là quyền lực số hai trong Đức quốc xã). Họ đã đi qua lâu đài", ông kể với New York Times vào năm 1961.
Goering là một trong những người chỉ huy chính việc tịch thu tác phẩm nghệ thuật của Đức quốc xã. Ông ta nhanh chóng vứt bỏ hết tác phẩm nghệ thuật có giá trị và đồ nội thất ở Ksiaz. Lâu đài được chuyển thành nhà ở cho lính. Không lâu sau đó, người Đức bắt đầu tiến hành đào đường hầm bí ẩn, Wawrzyczko nói.
Dự án đường hầm được đặt tên là "Riese," có nghĩa là "Khổng lồ", và hiện vẫn không rõ mục đích của nó là gì. Nhiều người tin rằng Hitler dự định biến khu tổ hợp Riese thành trụ sở mới của mình. Những người khác suy đoán rằng vũ khí sẽ được lưu trữ trong các hang động ngầm, hoặc có một hệ thống đường sắt bí mật được xây dựng dưới lòng đất.
Những bình luận trên mạng nghiêng về thuyết âm mưu cho rằng "Die Glocke" - một siêu vũ khí của Đức quốc xã, cho đến nay vẫn chỉ được nhắc đến trong các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, có thể ẩn mình đâu đó dưới những ngọn núi cổ xưa.
Đức quốc xã được cho là đã đưa tù nhân trong trại tập trung và tù nhân chiến tranh đến đây để xây dựng đường hầm. Hàng nghìn người được cho là đã chết trong khi làm việc dưới lòng đất, thiệt mạng bởi bệnh tật hoặc bị đá rơi vào người.
Khu tổ hợp này bị bỏ lại vào năm 1945, khi quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát khu vực, tuy nhiên, những tin đồn xung quanh dự án đường hầm vẫn còn lại cho đến về sau, nhất là cậu chuyện về con tàu bọc thép rời thành phố Breslau (ngày nay là Wroclaw, Ba Lan) trong ngày cuối của cuộc chiến, để đến địa điểm hiện giờ là Walbrzych, cách đó khoảng 65 km.
Theo tạp chí Smithsonian, tin đồn về con tàu "cơ bản xuất phát từ những lời truyền miệng". Một số thợ mỏ Đức được cho là đã nói với thợ mỏ Ba Lan rằng họ nhìn thấy một chiếc xe lửa lăn bánh vào một đường hầm bên dưới dãy núi Owl. Con tàu được tin là chở kho báu, với vàng, đồ trang sức và có thể cả vũ khí tịch thu từ các công dân Ba Lan, để tiến vào lãnh thổ của Đức quốc xã nhằm đem đi cất giấu.
Những kho báu của phát xít Đức
Giấu của cải là chiến thuật mà đội quân lâm vào thế rút lui của Hitler thường sử dụng. Từ cuối năm 1944, khi quân Đồng minh tăng cường đánh bom Berlin, ngân hàng trung ương Đức vào thời điểm đó, Reichbank, bắt đầu vận chuyển dự trữ vàng và báu vật bị tịch thu trên khắp đất nước để giữ an toàn. Những hầm mỏ cũ được đánh giá là điểm giấu lý tưởng vì có thể tránh được bom.
Tháng 4/1945, một tháng trước khi kết thúc cuộc chiến tranh ở châu Âu, lính Mỹ giành quyền kiểm soát thị trấn Merkers ở miền trung nước Đức. Một tù nhân người Pháp làm việc tại một mỏ muối ở địa phương nói nhỏ với một trong những người Mỹ rằng Đức quốc xã đã cất giấu vàng ở đó. Bị các quan chức Mỹ hỏi ép, người điều hành khu mỏ xác nhận tin đồn đó. Ba ngày sau, một tiểu đoàn tiến vào đường hầm dưới lòng đất.
Họ tìm thấy số của cải giống như trong một hang động thần thoại: 8.198 thanh vàng thỏi, 63 hộp và 55 túi bạc thỏi, một  túi chứa 6 thanh bạch kim, những thùng chứa đầy tác phẩm thuật, đồng hồ đeo tay, bạc, dĩa, thìa, hộp đựng thuốc lá, đồ trang sức, răng giả bằng vàng bạc. Hầu hết trong số đó là đồ tịch thu từ các tù nhân trại tập trung.
cats_1440830248.jpg
Kho báu của phát xít Đức được tìm thấy ở mỏ muối ở Merkers. Ảnh: National Archives and Records Administration
Trong lịch sử cũng có một "tàu chở vàng Hungary" xuất phát từ Budapest năm 1944, mang đồ đánh cắp từ tù nhân Do Thái trong các trại tập trung. Nó đi lòng vòng qua Hungary và Áo và thỉnh thoảng dừng lại. Lực lượng Mỹ đã giữ tàu này vào mùa xuân sau đó. Vào thời điểm đó, phần lớn hàng hóa chở trên tàu đã được rải rác khắp khu vực, vị trí của chúng vẫn còn là ẩn số. Phần lớn những gì còn lại đã được Mỹ bán đấu giá.
Không ai biết tàu vàng ở Ba Lan có thể chứa những thứ gì. Hai người tuyên bố tìm thấy tàu nói rằng sẽ tiết lộ vị trí nếu nhận được 10% giá trị của cải trên toa. Họ đã thuê luật sư và nộp tài liệu lên cho chính quyền Ba Lan. Chính quyền nói rằng họ sẵn sàng trao phần thưởng nếu những thông tin họ cung cấp đem về kết quả tốt.
Nếu điều đó không trở thành hiện thực, thì đó cũng không phải lần đầu tiên.Wawrzyczko, người trông coi lâu đài Ksaiz, năm 1961 quả quyết tin rằng chẳng thể tìm thấy gì ở đây. "Họ đã lấy đi các bức tranh và mọi thứ từ lâu trước khi đường hầm được đào. Chẳng còn gì tại đây".
fwefsfe_1440830537.jpg
Con tàu chở vàng Hungary của phát xít Đức. Ảnh: National Archives and Records Administration
Phương Vũ (theo Washington Post)

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/noi-doan-tau-cho-kho-bau-cua-phat-xit-duc-co-the-an-minh-3271479.html

Thứ hai, 31/8/2015 | 14:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 31/8/2015 | 14:42 GMT+7

Căn phòng Hổ phách - kho báu nghi có trên tàu phát xít Đức

Trên đoàn tàu chứa vàng và đồ quý của phát xít Đức mà Ba Lan mới xác nhận có thể chứa Căn phòng Hổ phách, kho báu thất truyền được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới.
55e30b55c4618885768b45ce.jpg
Bên trong căn phòng hổ phách được tái dựng lại ở Nga. Ảnh: Reuters
Tom Bower là một nhà báo điều tra nổi tiếng và tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu. Ông từng thực hiện hàng loạt phóng sự điều tra về chủ đề Thế chiến II. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Bower tin tưởng rằng Căn phòng Hổ phách (Amber Room) huyền thoại có thể được giấu bên trong đoàn tàu kho báu mà Ba Lan vừa tuyên bố là "gần như chắc chắn" đã phát hiện thấy.
Brown cho rằng Đức quốc xã từng đánh cắp nhiều đồ quý giá trong thời kỳ chiến tranh, do đó câu chuyện về con tàu chở kho báu không phải điều quá khác thường.
"Nếu đây là con tàu nghệ thuật, sẽ có nhiều bức tranh quý, kim cương, hồng ngọc, đá quý và không loại trừ khả năng Căn phòng Hổ phách huyền thoại cũng được cất giấu tại đây", Brown nói. 
Năm 1701, Friedrich I - vua đầu tiên của nước Phổ ra lệnh xây dựng căn phòng hổ phách để trang trí cho cung điện Charlottenburg. Amber Room được xây dựng trong 10 năm và hoàn thành vào năm 1711. Được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, tường của căn phòng được dát toàn bộ bằng hổ phách, đồ trang trí bằng vàng và các tấm gương lớn.
Năm 1716, khi đến thăm nước Phổ, sa hoàng Nga là Pier Đại đế đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nét đẹp "vô tiền khoáng hậu" của công trình này. Để thể hiện tình hữu nghị và muốn thắt chặt quan hệ liên minh Nga - Phổ chống lại Thụy Điển, nhà vua đã đồng ý tặng Pier món quà vô giá.
Amber Room được tháo rời và đặt trong 18 chiếc hộp để vận chuyển về Nga một năm sau đó. Căn phòng nổi tiếng được đặt tại cung điện Catherine ở Tsarskoye Selo, phía nam thành phố St.Petersburg. Nó bị Đức quốc xã cướp phá khoảng năm 1941 và được đưa về lâu đài Königsberg.
2_1440998709.jpg
Căn phòng hổ phách nguyên bản. Ảnh: Wikipedia
Kể từ đó thông tin về căn phòng hổ phách quý báu này hoàn toàn biến mất. Có đến hàng trăm giả thuyết về số phận của căn phòng hổ phách. Nhiều người cho rằng lãnh đạo của Đức quốc xã đã mang căn phòng cùng nhiều báu vật ra khỏi thành phố sau khi lâu đài bị đánh bom năm 1944. Trong khi đó, những người khác nhận định nó có thể đã bị phá hủy bởi chiến tranh. Tất cả các dấu vết liên quan đều biến mất và căn phòng trở thành một trong những kho báu thất truyền mà nhân loại khao khát được tìm thấy nhất thế giới.
Tuy nhiên theo RT, nhiều ý kiến cho rằng phán đoán về căn phòng huyền thoại có thể "nói trước bước không qua". Trên thực tế, các tấm hổ phách sẽ khô, giòn, dễ gãy theo năm tháng và cần được bảo vệ trong điều kiện khí hậu thích hợp.
BBC hôm 20/8 cho hay hai người ở Ba Lan nói họ phát hiện con tàu từng được đồn thổi thổi là chở đầy vàng, đá quý và súng khi mất tích cuối Thế chiến II. Giới chức Ba Lan sau đó đã xác nhận phát hiện về đoàn tàu dưới lòng đất là có thật.
Theo truyền thuyết địa phương, đoàn tàu biến mất gần lâu đài Ksiaz, cách thành phố Walbrzych, đông nam Ba Lan, khoảng 3 km. Đây là nơi Đức quốc xã đã cho xây dựng 7 công trình ngầm trong núi, và nhiều người cho rằng đây là nơi cất giấu những kho báu mà họ cướp được.
Thùy Linh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/can-phong-ho-phach-kho-bau-nghi-co-tren-tau-phat-xit-duc-3272156.html

Thứ tư, 2/9/2015 | 17:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 2/9/2015 | 17:51 GMT+7

Ba Lan sắp điều quân đội đi tìm tàu chở vàng

Chính quyền Ba Lan sẽ đưa quân đội cùng các thiết bị đến khu vực nghi có tàu chở vàng của phát xít Đức để xem xét kho báu này có tồn tại hay không.
ba2-1531-1441192657.jpg
Các nhân viên bảo vệ đường tàu phải đứng gác để ngăn chặn tai nạn xảy ra với những người tò mò đi tìm kho báu. Ảnh: AP
"Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của thị trưởng khu vực có liên quan", Guardian dẫn lời ông Jacek Sonta, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan nói hôm qua.
Cảnh sát Ba Lan từ ngày 31/8 đã phong tỏa khu vực nghi có đoàn tàu chở vàng dọc theo đường ray đang hoạt động, nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn khi nhiều người tò mò tiến vào khu vực gần thành phố Walbrych.
Trong khi đó ông Tomasz Smolarz, thị trưởng khu vực tây nam của hạ lưu Silesia, nói "không thể yêu cầu một cuộc tìm kiếm thực tế ở khu vực mà chỉ dựa trên các tài liệu đã được đệ trình".
Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Piotr Zuchowski, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Ba Lan cho hay ông ta "chắc chắn đến 99%" về đoàn tàu bọc thép được tìm thấy, với các hình ảnh radar xuyên ngầm cho thấy con tàu dài hơn 100 m. Tuy nhiên ông Smolarz khẳng định không có hình ảnh nào được nộp lên cho nhà chức trách.
Từ cuối Thế chiến II, có thông tin cho rằng con tàu chở đầy vàng, đá quý, vũ khí của phát xít Đức mất tích ở Ba Lan khi đang chạy trốn Hồng quân. Theo truyền thuyết địa phương, tàu biến mất gần lâu đài Ksiaz, cách thành phố Walbrzych, đông nam Ba Lan, khoảng 3 km. Cuối Thế chiến II, lực lượng Phát xít Đức bắt đầu xây dựng 7 công trình ngầm trong núi gần thị trấn Walbrzych tại khu vực trước đó thuộc về Đức.
Những người săn lùng kho báu đã tìm con tàu  hàng thập kỷ, quân đội Ba Lan thời kỳ Xã hội Chủ nghĩa cũng tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, hai người đàn ông, một người Đức và một người Ba Lan, tháng trước tuyên bố họ tìm thấy một con tàu chở súng và những món đồ quý giá. Qua luật sư, họ nói muốn nhận 10% giá trị của bất cứ thứ gì được tìm thấy như một phần thưởng.
Khánh Lynh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/ba-lan-sap-dieu-quan-doi-di-tim-tau-cho-vang-3273281.html

Thứ hai, 31/8/2015 | 13:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 31/8/2015 | 13:11 GMT+7

Ba Lan mở tour khám phá tàu chở vàng của phát xít Đức

Các tour tham quan vàng đang được giới thiệu cho khách du lịch, sau khi truyền thông xôn xao về tàu chở kho báu của phát xít Đức có thể nằm ở thành phố Wałbrzych, phía tây nam Ba Lan.
000_1440997176.jpg
Một người đàn ông đi bộ dưới đường hầm, một phần của dự án xây dựng Riese của Đức quốc xã dưới lâu đài Ksiaz. Ảnh: AFP.
Bảo tàng ở lâu đài Ksiaz thuộc thành phố Wałbrzych nhận đặt tour ba ngày khám phá di sản của dự án Riese (Khổng lồ), đường hầm bí ẩn dưới lòng đất tại vùng lân cận của Hạ Silesian.
"Khám khá Wałbrzych, cùng với bí ẩn dưới lòng đất, kho báu, cả những bí mật lịch sử chưa có lời giải thích", The News dẫn thông tin trên website của lâu đài cho biết. "Đức quốc xã đã đào một hệ thống đường hầm dưới thành phố mà mục đích của nó đến nay vẫn còn là một trong những ẩn số lớn nhất châu Âu".
Những đồn đoán về đoàn tàu "lên cơn sốt" hôm 28/7, sau khi thứ trưởng bộ Văn hóa Ba Lan, ông Piotr Zuchowski, khẳng định chắc chắn " hơn 99 %" con tàu tồn tại, nhờ hình ảnh từ radar xuyên đất (GPR).
Phát hiện về đoàn tàu cách đây 70 năm diễn ra khi một người từng giúp giấu nó trăng trối về bí mật trước khi chết, ông Zuchowski nói. Thứ trưởng từ chối hé lộ danh tính của người ấy và cũng không nói trong tàu có gì.
Hai người đàn ông, một người Đức và một người Ba Lan, tháng này tuyên bố họ tìm thấy con tàu chở súng và những món đồ quý giá. Qua luật sư, họ nói muốn nhận 10% giá trị của bất cứ thứ gì như một phần thưởng. Tuy nhiên, ông Zuchowski cho rằng bất cứ những thứ được tìm thấy đều thuộc về Ba Lan.
Nhiều giả thuyết được đặt ra về việc đoàn tàu bí ẩn chở gì. Tom Bower, tác giả người Anh, cho rằng tàu có thể chứa phòng Hổ phách huyền thoại từ thế kỷ 18 của Liên Xô bị Đức quốc xã cướp.
"Nếu đó là con tàu nghệ thuật, sẽ có nhiều bức vẽ, có lẽ cả kim cương, ruby, đá quý và bảo vật bị đánh cắp, phòng Hổ phách", Sky News dẫn lời tác giả người Anh nói.
Thành phố Wałbrzych ở Hạ Silesian là một phần của Đức trước Thế chiến II và được đặt tên là Waldenburg. Liên Xô giải phóng Waldenburg vào ngày 8/5/1945. Biên giới của Ba Lan được dịch chuyển về phía tây sau chiến tranh và thành phố trên cũng trở lại với người dân nước này. Hầu hết người Đức buộc phải rời đi, mặc dù một số người vẫn ở lại Wałbrzych. 
gold-train-map-0-3214-1441003835.jpg
Tàu vàng của phát xít Đức được cho là nằm dưới đường hầm ở lâu đài Ksiaz, cách Walbrych 3 km. Đồ họa: zerohedge.
Bình Minh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/ba-lan-mo-tour-kham-pha-tau-cho-vang-cua-phat-xit-duc-3272061.html

Thứ hai, 31/8/2015 | 11:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 31/8/2015 | 11:37 GMT+7

Nga có thể tuyên bố sở hữu kho báu trên tàu phát xít Đức

Một luật sư cho rằng nếu tàu bí ẩn của phát xít Đức được tìm thấy ở Ba Lan chứa kho báu từ lãnh thổ Liên Xô, nó phải được trả về cho Nga, trong khi Warsaw tuyên bố tài sản sẽ được sung công quỹ.  
phong-ho-phach-1507-1440995788.jpg
Căn phòng hổ phách được tái thiết ở Nga. Ảnh: Rex
"Các đại diện của Nga chắc chắn cần tham gia xác định giá trị các món đồ phát hiện được nếu con tàu được định vị", hãng thông tấn Nga Sputnik News dẫn lời luật sư Mikhail Joffe nói. "Trong trường hợp này, Ba Lan có nghĩa vụ đưa các chuyên gia quốc tế tới xác minh có gì trong kho hàng. 
"Nếu tài sản bị lấy đi từ các vùng lãnh thổ trong đó có Liên Xô, thì theo luật quốc tế, kiện hàng phải được gửi cho phía Nga", ông nói thêm. 
Tuy nhiên, Piotr Zuchowski, thứ trưởng Ba Lan phụ trách bảo tồn, cho biết nếu con tàu được tìm thấy, nó sẽ do Kho bạc Nhà nước sở hữu. 
Một số báo hôm 29/8 đưa tin con tàu của phát xít Đức được phát hiện ở Ba Lan có thể chứa "Phòng Hổ phách" làm từ hổ phách, vàng và các trang sức quý. Phát xít Đức năm 1941 tháo dỡ phòng từ Cung điện Catherine, gần St. Petersburg và đem tới Konigsberg, nay là Kaliningrad trước khi nó biến mất. Căn phòng được ước tính trị giá 385 triệu USD, là món quà của vua nước Phổ, Friedrich Wilhelm I dành tặng Sa Hoàng năm 1716. 
Hai người đàn ông, một người Đức và một người Ba Lan, tháng này tuyên bố họ tìm thấy một con tàu chở súng và những món đồ quý giá. Kể từ cuối Thế chiến II, có thông tin cho rằng con tàu của phát xít Đức chở đầy vàng, đá quý, vũ khí mất tích ở Ba Lan khi đang chạy trốn Hồng quân. Qua luật sư, hai người nói muốn nhận phần thưởng là 10% giá trị của bất cứ thứ gì được tìm thấy.
Ông Zuchowski mới đây xác nhận 99% con tàu ngầm dưới lòng đất này là có thật. Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan cho rằng sẽ mất ít nhất "vài tháng" để khai quật con tàu dài 100 m lên và xem xét những món đồ bên trong. 
Trọng Giáp
15
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè

Geen opmerkingen:

Een reactie posten