woensdag 6 januari 2016

Đà Lạt huyền ảo trong sương sớm + Sắc vàng rực của dã quỳ

Thứ bảy, 14/11/2015 | 16:30 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Đà Lạt huyền ảo trong sương sớm

Sương mù bảng lảng trong sáng mai tạo cảm hứng cho những người đam mê chụp ảnh và chính sự đam mê, yêu thiên nhiên đó đã mang đến những bức hình đẹp ngây ngất.
Nằm ở phía nam thành phố Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm có diện tích hơn 350 ha, điểm sâu nhất là 30 m. Nơi đây có nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn du khách như: Cắm trại, nghỉ dưỡng, câu cá, đi bộ, tín ngưỡng tâm linh...
 
Vào những ngày cuối thu, mặt hồ Tuyền Lâm được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo khiến du khách có cảm giác như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh huyền bí, liêu trai.
 
Xung quanh hồ là đồi thông ba lá xanh ngút ngàn. Bạn có thể thuê thuyền để tham quan các đảo nhỏ xung quanh.
 
Đến Đà Lạt mà quên ngắm bình minh, phóng tầm mắt từ trên cao về phía thị trấn trong sương mù quả là điều đáng tiếc. Đỉnh Hòn Bồ cách trung tâm 12 km là một trong những nơi bao quát thung lũng Đà Lạt đẹp nhất.
 
Con đường vào đỉnh Hòn Bồ, du khách sẽ đi qua làng hoa Thái Phiên nổi tiếng, nơi trồng nhiều loài hoa đẹp được chuyển đến khắp nơi trên cả nước. Bạn có thể ngắm những luống hoa khoe sắc trong màn sương mỏng.
 
Chỉ cần hai ngày nghỉ cuối tuần cũng đủ để du khách thong dong những địa điểm ngoại ô của thành phố. Trại Mát là một điểm đến phủ một màu xanh của rau củ. Khác với Hồ Xuân Hương thơ mộng, nơi đây có không gian khoáng đạt với những vườn rau xanh mướt có quy mô lớn nhất cả nước.
 
Với độ cao 1.500 m so với mặt nước, khí hậu Đà Lạt quanh năm mát mẻ là điểm du lịch lý tưởng để nghỉ dưỡng.
 
Không chỉ mùa thu hay đông mà cả 4 mùa trong năm Đà Lạt đều thu hút du khách bởi vẻ đẹp ẩn hiện trong sương mù. Cuộc sống sinh hoạt của người dân chân chất, hiền hậu, trẻ em đi học khi mặt trời chưa ló bên rừng thông huyền ảo.
 
Dương Thanh
Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/da-lat-huyen-ao-trong-suong-som-3312122.html

Thứ hai, 9/11/2015 | 15:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Các điểm rực vàng sắc hoa dã quỳ ở Đà Lạt

Khi những cơn gió đầu đông mang cái lạnh ùa về cũng chính là thời điểm loài hoa dại mang tên dã quỳ đua nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường, ngọn đồi ở Đà Lạt.
Dã quỳ ở Đà Lạt ra hoa vào cuối tháng 10 và rộ vào tháng 11, thu hút hàng nghìn lượt khách đến ngắm cảnh. Bên cạnh những thiếu nữ tạo dáng trước ống kính của các tay nhiếp ảnh, nhiều đôi sắp cưới hay yêu nhau cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng loài hoa dại này. Dưới đây là một số điểm gợi ý dành cho du khách thích săn hoa.
Chân đèo D’ran được xem là một trong những cung đường ngắm dã quỳ đẹp nhất. Du khách đi trên cung đường này nên chạy vào đồi thông Châu Sơn hoặc sau trường Hùng Vương để săn và chụp ảnh.
Dã quỳ ở Khu vực xã Tu Tra.
Dã quỳ ở khu vực xã Tu Tra. Ảnh: Xuân Lộc
Hướng lên núi Lang Biang, hai bên đường hoa cũng đã nở rộ. Những con đường đất đỏ, đường đá sỏi dẫn xuống các ngọn đồi bắt đầu khoe sắc rực rỡ trong nắng đông.
Trên đường An Bình, hướng đi khu du lịch Hầm Đất Sét, khá nhiều dã quỳ nở rộ hai bên lối đi. Xa xa dưới chân đồi thấp thoáng những con đường được phủ bởi một màu vàng rực của loài hoa này.
Khu vực xã Tu Tra thuộc huyện Đơn Dương gần công ty Đà Lạt Milk, nông trại O’star là cung đường không thể bỏ qua. Nơi đây có một con đường thơ mộng với hai bên lối đi tràn ngập những sắc vàng tươi của dã quỳ.
Đầu đường cao tốc Liên Khương ngay đoạn hết đèo Prenn, du khách chạy thêm 3 km nữa tính từ trạm thu phí, bạn sẽ cảm thấy phấn khích trước những đồi hoa dã quỳ vàng rực bên đường, khoe sắc thấp thoáng dưới triền núi,… Nơi đây được xem là khu vực có hoa dã quỳ nhiều nhất. Cung đường này còn có hoa cải trắng hòa trong sắc vàng của dã quỳ rất thích hợp để chụp ảnh cưới.
diem-ruc-vang-sac-hoa-da-quy-o-da-lat-1
Sắc vàng rực của dã quỳ thu hút các bạn trẻ đến Đà Lạt. Ảnh: Xuân Lộc.
Trên quốc lộ 20 hướng về huyện Đức Trọng, từ cầu Đại Ninh du khách có thể ngắm rõ dã quỳ rực vàng ở hai bên bờ đập nước Đại Ninh.
Nếu muốn xem và chụp ảnh gần hơn, ngay khu vực gần đó có con đường đất đỏ chạy vào khu vực rẫy cà phê khoảng 200 m, bạn có thể ghi lại những bức ảnh đẹp bên bờ hồ nước thơ mộng.
Cung đường đèo Ngoạn Mục từ Phan Rang lên Đà Lạt tuy không có dã quỳ nhiều, nhưng cũng đủ để thôi thúc du khách đến từ xứ nắng gió nhanh chân săn hoa trong thành phố.
Hiện nay dã quỳ đã nở rộ ở khắp các cung đường ở Đà Lạt. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch săn dã quỳ vào dịp cuối tuần. Nếu du khách ở Bảo Lộc có thể săn dã quỳ ở khu vực vào thác Dambri.
Xuân Lộc

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/cac-diem-ruc-vang-sac-hoa-da-quy-o-da-lat-3309198.html

Thứ hai, 9/11/2015 | 15:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Đà Lạt rực rỡ sắc hoa dã quỳ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten