vrijdag 8 mei 2026

THI SĨ PHẠM THIÊN THƯ TỪ TRẦN chiều 7/5 tại nhà riêng ở Sài Gòn, thọ 86 tuổi.

 


THI SĨ PHẠM THIÊN THƯ TỪ TRẦN
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
...
(Động hoa vàng - Phạm Thiên Thư)
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
...
(Ngày xưa Hoàng Thị - Phạm Thiên Thư)
Người yêu thơ, yêu nhạc hẳn khó quên được những lời thơ trên của thi sĩ Phạm Thiên Thư, vốn đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.
Tin từ gia đình cho hay, nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa qua đời chiều 7/5 tại nhà riêng ở tuổi 86 tuổi.
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 tại Thái Bình, ông sớm bộc lộ năng khiếu văn chương và bắt đầu sáng tác từ tuổi 13.
Sau năm 1954, ông vào miền Nam sinh sống, từng tu học Phật giáo tại Đại học Vạn Hạnh, sau đó hoàn tục. Tập thơ đầu tay ra mắt năm 1968 nhanh chóng được yêu thích.
Từ đó cho đến nay, ông đã để lại cho đời nhiều áng thơ bất hủ, trong đó có dòng thơ mang đậm tinh thần Phật giáo, đưa triết lý nhà Phật vào thi ca Việt Nam.
Ngày xưa Hoàng Thị, sáng tác năm 1966 từ ký ức tình yêu học trò với bà Hoàng Thị Ngọ, đã được nhiều người yêu nhạc biết đến khi được Phạm Duy phổ nhạc vào năm 1971.
Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu… là một số bài hát khác được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của Phạm Thiên Thư.
Người nhà cho biết sức khỏe thi sĩ bắt đầu suy yếu trong vòng một năm trở lại đây. Và vào buổi chiều nay, ông đã ra đi nhẹ nhàng.
Trên trang Facebook, nhạc sĩ Tuấn Khanh viết: “Phạm Thiên Thư đạt rất nhiều giải thưởng thi ca, nhưng giải thưởng lớn nhất của ông là sự hâm mộ và kính trọng của nhiều thế hệ người Việt, đi qua năm tháng vẫn không hề hao gầy. Ông thật sự đã đóng góp vào việc tạo nên khung trời tiếng Việt với những ngôn từ đẹp, thanh thoát đến lạ thường.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten