Một sự thay đổi rất lớn đang diễn ra ở vùng Afar, thuộc Đông Phi. Tại đây, ba mảng kiến tạo khổng lồ là Nubia, Somalia và Ả Rập đang từ từ tách xa nhau ở một điểm giao nhau đặc biệt gọi là . Vùng này thuộc Hệ thống Đứt gãy Đông Phi, một trong những nơi hoạt động mạnh mẽ nhất trên Trái Đất.
Khi các mảng tiếp tục tách rời, lớp vỏ Trái Đất trở nên mỏng đi và sụt xuống, hình thành những thung lũng nứt sâu. Ở một số khu vực, như trũng Danakil của Ethiopia, dung nham đã dâng gần mặt đất, tạo nên cảnh quan núi lửa mới và thậm chí khiến một phần đất chìm xuống dưới mực nước biển.
Các nhà khoa học cho rằng, nếu quá trình này cứ tiếp diễn, một ngày nào đó sẽ xuất hiện một đại dương mới, chia cắt phần phía đông của châu Phi - gồm Ethiopia, Kenya và Tanzania - khỏi phần còn lại của lục địa. Khi đó, nước từ Biển Đỏ và Vịnh Aden có thể tràn vào, tạo thành một đại dương mới. Nhưng đừng lo, chuyện này sẽ mất… hàng chục triệu năm, chắc chắn không diễn ra trong thế hệ chúng ta đâu.
Điều này nhắc nhở rằng các lục địa không hề “đứng yên” như vẫn nghĩ. Ngay dưới chân mình, Trái Đất vẫn luôn chuyển động, chỉ là quá chậm để có thể nhận ra. Và ở những nơi như vùng nứt Afar, chúng ta đang được chứng kiến tận mắt quá trình lục địa chia tách - một cái nhìn hiếm hoi vào cách mà những đại dương mới được sinh ra
Geen opmerkingen:
Een reactie posten