zondag 25 oktober 2015

Đảo tình Trobriand ,nơi đàn ông sợ ép 'yêu' + Tập tục hôn nhân kỳ quái ở Guyana

Thứ hai, 7/9/2015 | 12:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Đảo tình - nơi đàn ông thấp thỏm vì sợ ép 'yêu'

Hầu hết ngôi làng trên quần đảo Trobriand đều có một túp lều đặc biệt, nơi để các đôi trai gái sử dụng cho những cuộc ngoại tình mà không bị lên án.
Quần đảo Trobriand nằm ở biển Solomon, một phần thuộc Papua New Guinea, là một thiên đường dành cho nữ giới, theo nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue, người từng có dịp tiếp cận. Họ được quyền kiểm soát mọi thứ, kể cả vị trí trong tình yêu.
Các cô gái có thể "phục kích" người đàn ông mình thích, sau đó yêu cầu họ "vui vẻ" với mình mà không bị xã hội lên án. Thời điểm nguy hiểm nhất với đàn ông là vào vụ mùa khoai mỡ, họ rất dễ bị các cô gái "ép yêu". Người dân tin rằng việc quan hệ tình dục này sẽ mang lại một vụ mùa bội thu. Do đó, đàn ông khi ra ngoài trong thời điểm này thường không dám đi một mình, mà phải theo nhóm. Chính vì tập tục kỳ lạ này, nhiều du khách đã ví quần đảo Trobriand là "đảo tình yêu".
Untitled-1-9931-1441599308.jpg
Đối với người dân ở đây, khoai mỡ được coi là thực phẩm vua. Nó thể hiện sự giàu có, phồn thịnh và cả sức khỏe dồi dào. Ảnh: Eric Lafforgue.com.
Phụ nữ trên đảo được phép có nhiều người yêu theo ý thích của mìnhKhi thích một ai đó, phụ nữ sẽ theo đuổi một cách mãnh liệt, lộ liễu và không hề e ngại. Họ sẽ làm sao đó để chiếm được người đàn ông mình yêu thích mới thôi. Các cô gái cũng có quyền từ chối người đàn ông tán tỉnh mình nếu họ không thích.
Họ cũng có quan điểm dễ dãi trong đời sống tình dục. Các cô gái có thể tiếp cận thoải mái những người đàn ông họ thích trước khi kết hôn. "Họ tìm hiểu về biện pháp tránh thai rất sớm và trinh tiết ở đây chẳng có giá trị gì", Eric Lafforgue cho biết.
Nếu một cô gái chưa kết hôn mà nhỡ có bầu, gia đình cô sẽ giữ em bé lại. Theo truyền thống của đảo, người đàn ông chỉ cần giúp đỡ người phụ nữ mình "trót" làm có bầu. Họ cũng không phải chịu trách nhiệm về đứa bé. Người dân cũng cho rằng việc có em bé là một phép màu, nên họ không có khái niệm "bắt vạ" đàn ông.
Ngoài ra, họ cũng thể hiện sự quan tâm, muốn kết hôn với nhau bằng cách ngủ chung, dành thời gian cho người kia và ở lại nhà nhau vài tuần. Cha mẹ cô gái chấp nhận chàng trai đó sẽ là chồng của con gái mình khi cô nhận món quà từ "người ta".
Untitled-3-1825-1441599308.jpg
Chế độ trên đảo được cho là chế độ mẫu hệ. Ảnh: Eric Lafforgue.com
Không có lễ cưới truyền thống ở đảo. Một phụ nữ trẻ khi muốn kết hôn sẽ ở lại trong ngôi nhà của người mình yêu thay vì rời đi trước khi mặt trời mọc. Sau đó, cả hai sẽ ngồi lại cùng nhau và chờ mẹ cô dâu mang đến cho họ món khoai mỡ nấu chín. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ ăn cùng nhau, cuộc hôn nhân của họ sẽ chính thức được công nhận.
Nếu hai người sống với nhau không hòa hợp, phụ nữ có thể ly dị chồng. Người chồng muốn níu kéo có thể mang khoai mỡ đến nhà vợ cũ để tặng cho cô ấy cùng nhiều món quà khác. Tuy nhiên, nếu phụ nữ không hài lòng, cô sẽ từ chối quay về.
Người dân tại đây có thể thay đổi người phối ngẫu với mình một cách tùy ý, bất kỳ khi nào họ muốn. Họ cũng có những "căn lều tình yêu" - nơi để dành riêng cho các đôi quan hệ với người không phải là vợ hay chồng mình.
Untitled-41-6906-1441600633.jpg
Việc tự do trong yêu đương khiến WHO lo ngại không ít về việc đây sẽ là nguồn cơn cho việc lây truyền và bùng nổ HIV trong cộng đồng người dân trên đảo. Ảnh: Eric Lafforgue.com.
Tuy có lối sống tình dục cởi mở, nhưng những người dân bản địa rất có lòng tự hào dân tộc. Họ không "thông thoáng" với người ngoài, đặc biệt là những người da trắng. Theo họ, đây là những người có nước da "nhờ nhờ" và sở hữu mái tóc xấu xí.
Tại đảo Trobriand, khoai mỡ là món ăn rất được người dân quý trọng. Họ thậm chí còn dùng món ăn này để thay tiền tệ, trao đổi hàng hóa mỗi ngày và coi việc có nhiều khoai trong nhà là một sự giàu có. Du khách phương Tây khi tới đảo, cũng có thể dùng tiền để trao đổi vật phẩm với người dân.
Trobriand chỉ cách Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea, khoảng 2 tiếng lái xe nhưng nơi này dường như bị chính phủ bỏ quên. Trên đảo chỉ có một bác sĩ, thuốc men cũng rất thiếu thốn.
Quần đảo có diện tích 450 km2, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của New Guinea. Dân số của trên các đảo vào khoảng 12.000 người và phần lớn sống ở đảo chính Kiriwina. Một số đảo lớn khác cũng có người dân là Kaileuna, Vakuta, Kitava.
Anh Minh

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/dao-tinh-noi-dan-ong-thap-thom-vi-so-ep-yeu-3275187.html

Thứ bảy, 3/10/2015 | 20:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Tập tục hôn nhân kỳ quái ở Guyana

Trước khi kết hôn, cô dâu chú rể ở Guyana phải quan hệ vợ chồng trong túi có đầy gai nhọn, rồi khi về nhà chồng, cô có nghĩa vụ lên giường với bất kỳ người đàn ông nào trong gia tộc.
Guyana nằm ở vùng đông bắc Nam Mỹ, là một trong những đất nước nghèo nhất tây bán cầu. Ở đây, tập tục hôn nhân và tình dục kỳ quái nếu so với các tập quán thông thường trên thế giới.
Thử thách trong túi vải trước hôn nhân
Phụ nữ Guyana  Ảnh: travel.chinaluxus.com
Phụ nữ Guyana. Ảnh: travel.chinaluxus.com
Vài bộ tộc của Guyana có một tập tục đặc trưng rất phổ biến. Đó là thanh niên nam nữ trước khi kết hôn phải trải qua thử thách trong túi vải. Những đôi nam nữ yêu nhau phải bước vào một chiếc túi vải lớn chứa nhiều gai nhọn và đứng trong đó một ngày một đêm. Họ cũng không được ăn uống bất kỳ thứ gì và phải quan hệ tình dục một cách cật lực.
Do trong túi đính nhiều gai nhọn, chỉ cần cử động là bị gai đâm chảy máu, vì vậy chỉ khi hai người cùng phối hợp một cách rất nhịp nhàng, ăn ý thì mới có thể tránh được bị thương. Người Guyana cho rằng điều này thể hiện việc đôi nam nữ có thể quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ hay không, chính vì thế nó được dùng làm hình thức thử thách tình yêu của họ.
Cô dâu phải “phục vụ” toàn bộ đàn ông trong gia tộc
Sau khi vượt qua được thử thách đau đớn trong túi vải, cha mẹ hai bên sẽ tổ chức hôn lễ cho cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, cô dâu mới về nhà chồng lại phải đối mặt với một tập tục kỳ quái khác. Đó là, ngoài chú rể ra, tất cả đàn ông khác trong gia đình đều có quyền lên giường với cô dâu. Việc này diễn ra hàng ngày và chỉ kết thúc khi cô dâu có thai.
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, người vợ sẽ chỉ phải phục vụ chồng của mình. Vì trong quan niệm của người Guyana, việc có con thể hiện người vợ thuộc sở hữu riêng của người chồng và không ai khác có quyền động tới.
quanjing-com-5456-1443753453.jpg
Đàn ông Guyana có quyền bán vợ như một món đồ. Ảnh: quanjing.com
Mua bán, trao đổi vợ diễn ra phổ biến
Ở Guyana, tình cảm vợ chồng sau khi kết hôn cũng là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống của phụ nữ. Nếu người chồng cảm thấy chán ghét vợ của mình, anh ta có thể mang vợ bán cho người khác. Họ còn có thể trao đổi vợ như những món hàng ngoài chợ.
“Giá cả” mỗi khi chồng đem bán vợ được xác định dựa trên nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn khi bị bán đi chỉ có giá bằng một nửa so với những cô dâu mới.
Ngọc Mai

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/tap-tuc-hon-nhan-ky-quai-o-guyana-3289132.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten