zaterdag 6 december 2014

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

Thứ bảy, 6/12/2014 | 20:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 6/12/2014 | 20:08 GMT+7

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

Người đẹp 18 tuổi đến từ Nam Định giành vương miện trong đêm chung kết diễn ra tối 6/12 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Trần Huyền My. Á hậu 2 là Nguyễn Lâm Diễm Trang.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng lên trong thời khắc cuối cùng của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, diễn ra tại sân khấu nhạc nước ngoài trời của Vinpearl Land, Phú Quốc, Kiên Giang. Cô năm nay 18 tuổi, nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, và đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Người đẹp cao 1,73 m, nặng 59 kg, số đo hình thể là 86-63-91. Ngoài vẻ xinh xắn, đáng yêu, Kỳ Duyên còn là một cô gái tự tin, ham học hỏi và luôn thể hiện bản lĩnh trong phong cách giao tiếp, ứng xử.
dang-quang-ky-duyen-9212-1417886120.jpg
Nguyễn Cao Kỳ Duyên phút đăng quang.
Trước đêm chung kết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nằm trong số những cái tên được nhiều người dự đoán cho ngôi vị hoa hậu. Người đẹp còn gây chú ý với câu chuyện giảm cân hiệu quả, khi từ 70 kg, trải qua quá trình luyện tập, ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt, cô chỉ còn 59 kg trước khi đến với cuộc thi.
Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được câu hỏi từ giám khảo - biên đạo Trần Ly Ly: “Theo bạn điều gì làm người con gái Việt Nam không bị lẫn với những cô gái khác trên thế giới”. Kỳ Duyên trả lời: “Theo em, điều làm nên sự khác biệt ở phụ nữ Việt Nam đó là sự hy sinh. Từ nhỏ em đã được nghe kể về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, sẵn sàng hy sinh để chồng, con ra chiến trận và luôn dành hết tâm sức cho chồng con. Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam còn sở hữu vẻ đằm thắm, dịu dàng và nét duyên ngầm”.
Ngoài vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Biển.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014: Huyền My, Kỳ Duyên, Diễm Trang (từ trái qua).
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014: Huyền My, Kỳ Duyên, Diễm Trang (từ trái qua).
Nguyễn Trần Huyền My - thí sinh 19 tuổi đến từ Hà Nội - được trao ngôi Á hậu 1. Trước đó, cô luôn là thí sinh được nhiều người kỳ vọng đăng quang nhất do sở hữu nét trong sáng, hiền hòa trên gương mặt. Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Trần Huyền My được hỏi: "Trong vòng chung kết, em đã mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng các thí sinh khác hát bài Tổ Quốc gọi tên mình, em nghĩ gì về khoảnh khắc đó?". Huyền My trả lời: “Đến bây giờ trong em vẫn nguyên cảm giác xúc động khi mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cất cao lời hát. Đó cũng chính là lời khẳng định của 38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014, nguyện tiếp bước những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, để có thể bảo vệ lãnh thổ, tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Lâm Diễm Trang. Diễm Trang còn giành thêm giải thương Người có gương mặt đẹp nhất. Trước câu hỏi của nhà thơ Hữu Việt về xu hướng tôn thờ thần tượng thái quá của một bộ phận giới trẻ hiện nay, Diễm Trang trả lời: “Với em, là một trong những người trẻ trong bước đi đầu đề cần có định hướng. Thần tượng một ai đó sẽ có ích, vì nó là động lực cho bạn. Tuy nhiên chúng ta phải xác định rõ thần tượng họ vì điều gì, tài năng, trí tuệ hay chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Tuổi trẻ cần có bản lĩnh để lựa chọn cho mình một thần tượng. Chọn thần tượng tốt và đúng, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống”.
Top 5 của cuộc thi còn có hai người đẹp Lã Thị Kiều Anh và Nguyễn Thanh Tú. Phần công bố Top 5 tại Hoa hậu Việt Nam năm nay khá đặc biệt, đó là khi cái tên nào được xướng lên đồng nghĩa thí sinh đó bước luôn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh còn lại trong Top 10 gồm: Phạm Thị Hương, Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Trang Trần Diễm Quỳnh, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Bảo Như. Nhiều người đẹp trong Top 10 nằm trong danh sách dự đoán trước đó của VnExpress.
ao-dai2-7414-1417876825.jpg
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra trong gần ba tiếng đồng hồ. 38 thí sinh lọt vào vòng chung kết lần lượt trải qua các màn trình diễn áo dài, áo tắm và váy dạ hội. Sân khấu được thiết kế như một Phú Quốc thu nhỏ, ngập tràn hình ảnh biển đảo. Bộ áo tắm các người đẹp mặc để trình diễn cũng có màu xanh nước biển phù hợp với chủ đề của đêm thi. Trước đó, Ban tổ chức khá lo trời sẽ mưa nhưng đêm chung kết cuối cùng diễn ra trong tiết trời mát mẻ, dễ chịu.
Chương trình diễn ra với nhịp độ vừa phải, chừng mực, xen kẽ giữa các phần thi là màn biểu diễn của các nghệ sĩ. Hồ Ngọc Hà được lựa chọn mở màn chương trình. Nữ ca sĩ diện bộ đồ ôm thân lấp lánh trình diễn ca khúc Dance All Night của Dương Khắc Linh cùng vũ đoàn Hoàng Thông. Ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu với ca khúc Việt Nam quê hương tôi. Tùng Dương vẫn "độc" và "quái" trên sân khấu với Con ốc, trong tiếng đàn của nghệ sĩ Nguyên Lê. Danh ca Hồng Nhung diện váy trắng với băng đô điệu đà thể hiện ca khúc Bay đi cánh chim biển.
Khách mời đặc biệt trình diễn trong đêm chung kết là ngôi sao ca nhạc người Mỹ Kelly Clarkson. Kelly nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả khi thể hiện ca khúc Because Of You. Gần cuối chương trình, cô trở lại với Stronger. Kelly chia sẻ, mỗi phụ nữ muốn mạnh mẽ như tên ca khúc của cô thì cần nhất là sự tự tin. Nữ ca sĩ cũng dành tặng 38 thí sinh ca khúc A Moment Like This trước khi họ bước vào phần công bố kết quả.
kelly-JPG-8704-1417876048.jpg
Kelly Clarkson trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2014.
Dẫn chương trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 là Jennifer Phạm và MC Khắc Nguyện. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 gồm: Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh, nhà báo - nhà thơ Hữu Việt.
Mở đầu cuộc thi, ông Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: "Vì sao hàng tỷ người trên Trái đất luôn dõi theo các cuộc thi Hoa hậu? Có lẽ bởi con người chúng ta có một đặc tính tốt đẹp là cảm nhận, yêu và bị hấp dẫn bởi cái đẹp. Trong khi đó, bản thân cái đẹp luôn mới, không bao giờ lặp lại và có mãnh lực thu hút nhân loại". Theo ông Sơn, vòng chung kết cuộc thi năm nay đến với Phú Quốc với mục đích đóng góp, thúc đẩy phần nào sự phát triển của mảnh đất xinh đẹp, giàu tiềm năng này.
Có mặt trên hàng ghế khách mời, Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy - chia sẻ: "Mọi người thường quan niệm cô gái đẹp nhất sẽ được chọn thành hoa hậu. Thúy cho rằng người được chọn thành hoa hậu sẽ trở thành người đẹp nhất. Bởi chủ nhân của danh hiệu đã được lựa chọn từ khắp miền đất nước sẽ phải là người hội đủ các yếu tố chân - thiện - mỹ để đại diện cho nhan sắc quốc gia".
Dù 20h chương trình mới bắt đầu, từ 15h, 38 thí sinh bắt đầu được trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục để bước vào đêm thi. Trước đó từ 14h chiều, lực lượng công an và dân phòng của tỉnh Kiên Giang được điều động về khu vực sân khấu để giữ trật tự cho chương trình. Do số lượng ghế ngồi tại sân khấu chỉ giới hạn khoảng hơn 2.000 chỗ ngồi, hiện vé xem đêm chung kết đang trong tình trạng khan hiếm và được không ít người săn tìm. Thậm chí, có người còn sẵn sàng bỏ số tiền cao để mua lại cặp vé xem đêm thi hoa hậu. Vé của chương trình thuộc diện vé tặng từ ban tổ chức chứ không bán ra thị trường.
Hoàng Anh - Chi Mai
Ảnh: BTC, Maison de Bil

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nguyen-cao-ky-duyen-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-2014-3117114.html

Thứ sáu, 5/12/2014 | 15:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 5/12/2014 | 15:33 GMT+7

10 người đẹp nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Huyền My hài hòa, thanh tú. Ngọc Quý gây ấn tượng với nét cá tính, hiện đại. Còn Bảo Như mang vẻ trong sáng, hồn hậu của cô gái miền Tây Nam Bộ.
Tối 6/12, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra tại Phú Quốc. Trong số 38 thí sinh, có nhiều gương mặt có ưu điểm riêng, hứa hẹn có thể tiến đến danh hiệu cao nhất.

Trong ảnh: Một trong những ứng viên sáng giá nhất của danh hiệu hoa hậu mùa giải năm nay là Nguyễn Trần Huyền My (số báo danh 289). Cô gái 19 tuổi này đang là sinh viên Học viện Thời trang London, Hà Nội. Cô cao 1,74 m, nặng 54 kg, số đo hình thể là 83-62-93. Không thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Huyền My có khuôn mặt "baby" với nét trong sáng, cân đối và hiền hòa. Người đẹp thu hút với nụ cười e ấp. Trước khi đến với cuộc thi hoa hậu, cô gái sinh năm 1995 là gương mặt quen thuộc của làng giải trí ở Hà Nội. Năm 2011, cô từng vào top 5 Siêu mẫu châu Á được tổ chức ở Trung Quốc. Người được Huyền My thần tượng nhất là bà nội của mình, một kỹ sư chuyên ngành hóa học. Cô học hỏi ở bà thái độ sống lạc quan, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người và nghiêm túc, cầu tiến trong công việc.
Ngoài các tiêu chuẩn về hình thể, sắc vóc, các người đẹp Hoa hậu Việt Nam được giám khảo chấm điểm dựa trên phong cách, thần thái, phông văn hóa. Trong ảnh: Thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên (số báo danh 283). Kỳ Duyên năm nay 18 tuổi, đến từ Nam Định. Cô cao 1,73 m, nặng 59 kg, số đo 86-63-91. Cô là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Ngoại thương. Dấu ấn đầu tiên đến từ người đẹp này là cái tên y hệt nữ MC hải ngoại nổi tiếng. Cô chia sẻ, ba mẹ mình vốn rất hâm mộ Nguyễn Cao Kỳ Duyên nên đặt cho cô tên này. Kỳ Duyên sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Người đẹp thể hiện rõ sự quyết tâm và kỷ luật bản thân cao độ khi giảm được hơn 10 kg để có được cân nặng 59 kg khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc gia. Nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Kỳ Duyên vẫn cho thấy sự tự tin, ham học hỏi và bản lĩnh trong phong cách giao tiếp, ứng xử.
Nguyễn Thị Bảo Như (số báo danh 680) đến từ Kiên Giang. Cô năm nay 22 tuổi, đang là học sinh hệ trung cấp Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô cao 1,69 m. nặng 49 kg, số đo 80-62-88. Không gây ấn tượng ở chiều cao nhưng bù lại Bảo Như sở hữu làn da sáng trắng, mượt mà và vẻ đẹp đầy đặn, dịu dàng của cô gái miền Tây Nam Bộ. Nhiều khán giả Kiên Giang hy vọng cô gái "sân nhà" có thể làm nên chuyện tại cuộc thi nhan sắc lần đầu về với huyện đảo Phú Quốc.
Lã Thị Kiều Anh (số báo danh 099). Cô gái 21 tuổi đến từ Thanh Hóa đang là sinh viên Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội. Cô cao 1,74 m, cân nặng 55 kg, số đo 83-61-95. Ngoài vẻ thướt tha, gợi cảm ở vóc dáng, Kiều Anh còn gây chú ý với sự tự tin. Trong phần thi "Người đẹp tài năng" vừa qua, cô mang đến không khí vui vẻ với màn ảo thuật linh hoạt biến lửa thành hoa hồng.
Phạm Thị Ngọc Quý (số báo danh 789). Cô năm nay 19 tuổi, là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Hoa Sen, đến từ TP HCM. Cô cao 1,75 m, nặng 52 kg, số đo 80-66-93. Người đẹp này là gương mặt quen của làng thời trang TP HCM, từng đoạt giải vàng Teen Model 2011. Ngọc Quý sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, phảng phất hình ảnh của Á hậu Dương Trương Thiên Lý trước đây. Tính tình thân thiện, hòa đồng cũng mang đến cho người đẹp này điểm cộng. Khi xuất hiện trên sân khấu, kinh nghiệm catwalk và tạo dáng giúp cho cô luôn nổi bật.
Lê Thị Ngân Hà (số báo danh 123). Cô là sinh viên hệ cao đẳng của Đại học Công nghệ TP HCM. Người đẹp năm nay 21 tuổi đến từ Gia Lai. Cô cao 1,70 m, nặng 50 kg, số đo 81-63-92. Là gương mặt người mẫu mới làng thời trang TP HCM, Ngân Hà sở hữu vẻ đẹp hiện đại, luôn tự tin trước ống kính nhiếp ảnh gia cũng như khi xuất hiện trên sân khấu. Cô cũng là người gây được thiện cảm với nhiều thí sinh khác trong cuộc thi ở sự hòa đồng, thân thiện.
Trang Trần Diễm Quỳnh (số báo danh 716). Năm nay Diễm Quỳnh 21 tuổi. Cô cao 1,76 m, nặng 53 kg, số đo 83-60-90. Người đẹp đến từ TP HCM đang là sinh viên trường ERC Institution. Cô nằm trong số hai thí sinh cao nhất cuộc thi. Nước da mịn màng, thân hình thon thả, cân đối và vẻ dịu dàng là những điểm mạnh ở Diễm Quỳnh.
H'ăng Niê (số báo danh 626). Cô gái dân tộc Ê Đê đến từ Đắk Lắk này đang là nhân viên tại một công ty truyền thông ở TP HCM. Cô cao 1,71 m, nặng 50 kg. Với số đo hình thể là 84-59-90 cộng thêm làn da bánh mật khỏe khoắn, săn chắc, H'ăng Niê được đánh giá là ứng viên sáng giá của danh hiệu "Người đẹp biển". Người đẹp này cũng từng gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc 2011 với danh hiệu "Người đẹp có hình thể đẹp nhất".
Đỗ Thị Huệ (số báo danh 532). Cô gái đến từ Quảng Ninh tốt nghiệp Cao đẳng Điện lực Quảng Ninh. Cô cao 1,71 m, nặng 55 kg, số đo 86-62-93. Tháng 5 vừa qua, người đẹp sinh năm 1991 này đoạt danh hiệu "Người đẹp Hạ Long 2014". Cô có vóc dáng nuột nà, nhất là khuôn mặt mang nét ngây thơ, trong sáng phù hợp với vẻ đẹp được ưa chuộng qua các kỳ của Hoa hậu Việt Nam.
Phạm Thị Hương (số báo danh 242). Người đẹp 23 tuổi này đang là giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Cô đến từ Hải Phòng, cao 1,73 m, nặng 52 kg, số đo 81-64-92. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Phạm Hương từng đại diện nhan sắc trong nước dự thi Hoa hậu Thể thao Thế giới diễn ra tại Nga và đoạt danh hiệu Á hậu 1. Từ khi đoạt danh hiệu này, cô trở thành gương mặt quen thuộc của làng thời trang TP HCM. Bề dày kinh nghiệm giúp cho người đẹp tự tin để nổi bật so với 37 thí sinh còn lại của cuộc thi.
Chi Mai

http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/10-nguoi-dep-noi-bat-cua-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-3116446.html


Thứ bảy, 6/12/2014 | 14:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 6/12/2014 | 14:17 GMT+7

Những ứng viên hứa hẹn gây bất ngờ trong chung kết Hoa hậu

Không có chiều cao nổi trội nhưng các cô gái đến từ Huế, Phú Yên, Hà Nội vẫn có nhiều cơ hội vươn tới các ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Vài giờ trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, diễn ra vào 20h tối 6/12 tại Phú Quốc, việc dự đoán ứng viên sáng giá cho vương miện nhan sắc vẫn khá khó khăn. Trong số 38 cô gái vòng chung kết, nhiều người đẹp ngang nhau về sắc vóc, hình thể, vẻ đẹp của khuôn mặt... Điểm chung dễ nhận thấy là dàn thí sinh cao dưới 1,7 m thu hút sự chú ý nhờ nét duyên dáng riêng và sự tự tin. Trong ảnh: Nguyễn Thị Hà Vy (số báo danh 986) đang là sinh viên Đại học Kinh tế Huế. Năm nay cô 20 tuổi.
Chỉ cao 1,67 m, nặng 48 kg với số đo hình thể 78-60-88, Hà Vy vẫn được xem là "ẩn số" tạo bất ngờ cho đêm chung kết nhờ vẻ đẹp đằm thắm, e ấp. Trong các hoạt động của cuộc thi, Hà Vy luôn giữ cử chỉ đoan trang, thường xuyên nở nụ cười tươi tắn, mang phong thái đặc trưng của con gái xứ cố đô.
Võ Hồng Ngọc Huệ (số báo danh 291). Cô gái Phú Yên năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên Đại học Y Dược TP HCM. Cô chỉ cao 1,67 m, nặng 47 kg, số đo hình thể là: 80-61-89. Bù lại, Ngọc Huệ có khuôn mặt rất ưa nhìn. Cô được nhiều phóng viên đánh giá dễ nhận được danh hiệu phụ "Thí sinh có gương mặt đẹp nhất" cuộc thi.
Tại phần thi Người đẹp tài năng, Ngọc Huệ gây bất ngờ khi chọn thể hiện màn đánh võ Taekwondo đầy mạnh mẽ. Phong thái tự tin là điều khiến Ngọc Huệ thu hút bất kỳ ai có dịp trò chuyện với cô.
Đồng Ánh Quỳnh (số báo danh 980). Cô năm nay 19 tuổi, đến từ Hà Nội, là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công đoàn. Cô cao 1,67m, cân nặng 49kg, số đo ba vòng là: 84-62-91.
Đồng Ánh Quỳnh có khuôn mặt rạng rỡ, thu hút với nét đẹp tròn đầy, căng tràn sức sống. Ở phần thi "Người đẹp tài năng", cô hấp dẫn người xem với điệu múa Chăm phô diễn kỹ thuật uốn dẻo khoe vóc dáng và sự gợi cảm. Bài múa được chọn nằm trong số 5 tiết mục được trao giải phụ, do ban tổ chức công bố vào tối 5/12.
Đỗ Thùy Dương (số báo danh 138). Cô gái 23 tuổi đến từ Hà Nội này vừa tốt nghiệp Đại học Luật, và đang theo đuổi bậc cao học chuyên ngành này. Chỉ cao 1,66 m, cân nặng 48 kg, số đo ba vòng là 85-65-87, nhưng Thùy Dương gây thiện cảm với người đối diện nhờ khả năng giao tiếp tốt, phong thái luôn nhẹ nhàng và vui vẻ. Bài múa "Tiếng gọi nơi hoang dã" của cô cũng nằm trong top 5 tiết mục được trao giải tại phần thi "Người đẹp tài năng".
Nguyễn Thanh Tú (số báo danh 268). Cô năm nay 19 tuổi, đến từ Hà Nội và là sinh viên năm thứ hai Học viện Báo chí tuyên truyền. Người đẹp cao 1,69 m, nặng 50 kg, chỉ số hình thể là: 78-60-93. Có khả năng ngoại ngữ và kiến thức xã hội tốt, Thanh Tú được đánh giá là cô gái không chỉ đẹp mà còn thông minh, sắc sảo.
Nguyễn Thị Thu Hà (số báo danh 395). Cô cao 1,68 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng là 79-61-92, đến từ Hà Giang. Người đẹp 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô gái có sắc vóc thanh mảnh này rất tự tin mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Khuôn mặt đẹp với đường nét hài hòa, trong sáng là những nét cuốn hút riêng của cô.
Chi Mai

http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/nhung-ung-vien-hua-hen-gay-bat-ngo-trong-chung-ket-hoa-hau-3117018.html


Thứ ba, 9/12/2014 | 10:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 9/12/2014 | 10:33 GMT+7

Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng là hoa hậu'

Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ, cô rất buồn trước bình phẩm không hay về nhan sắc của mình. Nhưng cô bình tĩnh tiếp nhận để nhìn lại và hoàn thiện bản thân.

- Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam tối 6/12, chị liên tục nhận được phản ứng trái chiều của dư luận. Chị tiếp nhận các bình phẩm về mình như thế nào?
- Chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, quả thực, tôi nhận được quá nhiều lời nhận xét mà phần lớn là chưa hay. Ban đầu, tôi buồn lắm. Nhưng về sau, tôi nghĩ lại, những người chê tôi không xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có thể vì họ chưa có cơ hội tiếp xúc với tôi, chưa gặp tôi ngoài đời mà chỉ nhìn thấy qua tivi trong chốc lát. Do vậy, họ chưa thể có sự đánh giá toàn diện về con người, tính cách của tôi.
Tôi cũng biết bản thân mình cũng như khuôn mặt mình không phù hợp với việc trang điểm quá dày hoặc quá đậm. Trong đêm chung kết, tôi trang điểm hơi đậm, khiến cho vẻ ngoài của tôi có sự khác biệt. Lời chê làm tôi buồn nhưng lại rất lấy làm quý giá vì nó giúp tôi bình tĩnh hơn trước những lời khen, để biết mình luôn cần hoàn thiện bản thân. Tôi tin, nhan sắc là thứ có thể được cải thiện, hoàn chỉnh dần qua thời gian, nhất là khi tôi biết chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch hơn. Còn điều tôi tự tin vào bản thân mình nhất vẫn là tri thức và tâm hồn.
Kỳ Duyên cho rằng, nếu biết thay đổi phong cách trang điểm, cô sẽ đẹp hơn.
Kỳ Duyên cho rằng, nếu biết thay đổi phong cách trang điểm, cô sẽ đẹp hơn.
- Nhiều người nhận xét, trong khoảnh khắc được xướng tên đoạt vương miện Hoa hậu, chị khá bình tĩnh chứ không mấy bất ngờ. Chị giải thích sao về điều này?
- Ngay sau phần trả lời ứng xử, khi đi vào cánh gà để chờ các bạn khác tiếp tục phần thi, tôi ôm chầm người mẫu Trương Tùng Lan và bật khóc. Tôi khóc vì lần đầu tiên trong đời mình đứng trên sân khấu lớn, trước rất đông người như thế mà vẫn hoàn thành được câu trả lời ứng xử, chưa dám nói là tốt, nhưng suôn sẻ và là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với mọi người vào khoảnh khắc đó.
Đến khi được xướng tên là Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi như bị "đứng hình" vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Đến với cuộc thi, tôi chỉ dám tự nhủ là mình phải gắng hết sức thì thôi, nếu chỉ dừng chân ở top 10 người đẹp cũng được. Nhưng những nỗ lực của tôi giúp tôi nhận được danh hiệu cao nhất. Bên trong lòng tôi như vỡ òa ra vì niềm vui này, còn bên ngoài chắc mọi người không nhận ra điều đó. Từ xưa đến giờ, tôi rất ít khóc trước mặt ai, nhất là với người lạ. Nếu có chuyện buồn, tôi thường tìm một góc riêng không có ai thì mới khóc.
- Từ bao giờ chị ý thức mình là cô gái đẹp và biết chăm chút ngoại hình?
- Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc, tôi là cô gái không hay trang điểm. Hầu hết thời gian tôi dành cho học tập, thầy cô, bạn bè, trường lớp... Cũng có nhiều người khen tôi cao ráo, dễ thương. Bản thân tôi không dám nhận mình đẹp, chỉ dám nói mình ưa nhìn và đáng yêu. Tôi thích vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động nên dành nhiều thời gian chơi thể thao như bơi lội, đánh cầu lông...
Nguyễn Cao Kỳ Duyên phút đăng quang.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên phút đăng quang.
- Chị có những thay đổi gì từ sau khi đăng quang?
- Tôi đang cảm nhận được những thay đổi rất lớn từ bản thân cũng như cuộc sống của mình. Trước đây, tôi có thể ăn mặc xuề xòa, không trang điểm ra đường hay lê la hàng quán vỉa hè cùng bạn bè... Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mỗi khi mình xuất hiện thì ngoại hình phải chỉn chu hơn, phong cách cũng phải chừng mực, đàng hoàng. Tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết nhưng tôi cũng tránh nói về họ trên báo chí để họ ít bị phiền phức.
- Sau cuộc thi, kế hoạch trở lại giảng đường đại học của chị như thế nào?
- Chiều 9/12 tôi quay trở về Hà Nội. Tôi đứng ra tổ chức bữa tiệc để cảm ơn ban tổ chức cuộc thi và những người đồng hành cùng tôi suốt thời gian tôi đến với chương trình này. Sau đó, tôi quay về trường Ngoại thương vì trường cũng dự kiến tổ chức một buổi lễ để tôi tri ân và giao lưu với thầy cô, các bạn bè và sinh viên của trường...
Thời gian qua, tôi được các thầy cô và bạn bè ở Đại học Ngoại thương ủng hộ rất lớn. Tôi học được một học kỳ, đã trải qua các bài thi giữa học kỳ và được tạo điều kiện để đến với Hoa hậu Việt Nam. Tôi cần có thời gian trao đổi với ban tổ chức cuộc thi cũng như xin phép thầy cô ở trường để cân bằng thời gian học và thời gian tham gia các hoạt động, công tác xã hội trên cương vị là một hoa hậu.
Người đẹp sinh năm 1996 thích vẻ đẹp khỏe khoắn.
Người đẹp sinh năm 1996 muốn có được vẻ đẹp khỏe khoắn. Kỳ Duyên cũng chia sẻ, hiện cô chưa có người yêu. 
- Vì sao chị chọn thi vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội?
- Tôi rất thích lĩnh vực kinh doanh và thích hình ảnh của một doanh nhân thành đạt. Tôi luôn nhìn hình ảnh của họ như những người năng động, giỏi giang, sáng tạo và cầu tiến. Bố và mẹ tôi đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và điều này cũng ảnh hưởng đến tôi ít nhiều. Bố mẹ cũng là hai người tôi thần tượng trong cuộc sống. Mẹ tôi bề ngoài đôi khi mang lại cảm giác là một con người lạnh lùng nhưng bên trong bà là người đầy ắp tình yêu thương, giàu lòng trắc ẩn... Còn bố tôi rất điềm đạm, chừng mực. Bố mẹ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
- Hoạt động ngoại khóa nào chị thích tham gia ở trường?
- Thời phổ thông, tôi thích đánh cầu lông và nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng không biết sao tự dưng tôi bị mất cây vợt mình yêu thích nên cũng ít chơi cầu lông về sau. Khi vào đại học năm đầu, tôi đăng ký tham gia Câu lạc bộ Người dẫn chương trình và biểu diễn thời trang của trường Ngoại thương.
- Vì sao chị thích học môn tiếng Pháp?
- Chưa một lần đến Paris, Pháp nhưng tôi rất yêu tiếng Pháp, văn hóa Pháp. Với tôi, tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn, duyên dáng. Tôi có một quyển Những người khốn khổ của Victor Hugo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Khả năng tiếng Pháp của tôi chưa thể đọc trọn vẹn bộ sách nguyên bản nên tôi thường hay đọc song song hai cuốn để đối chiếu. Nếu sau này có đi du học, chắc tôi sẽ chọn học ở Pháp.
- Việc trùng tên họ với một MC hải ngoại nổi tiếng ảnh hưởng đến chị ra sao?
- Tôi luôn tự hào về cái tên bố mẹ đặt cho mình. Cũng như bố mẹ, tôi yêu quý và hâm mộ cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mới đây, anh trai của tôi gửi cho tôi bài báo trong đó cô Kỳ Duyên chúc mừng tôi đoạt vương miện Hoa hậu và còn kêu gọi các fan của cô ủng hộ tôi trước sức ép của dư luận. Tôi xúc động vì tình cảm cô dành cho tôi và tôi rất muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi thấy trong cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra như có một cơ duyên nào đó vậy.
Thoại Hà thực hiện

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nguyen-cao-ky-duyen-toi-se-chung-minh-minh-xung-dang-la-hoa-hau-3117923.html

Thứ ba, 9/12/2014 | 11:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 9/12/2014 | 11:20 GMT+7

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe vẻ dịu dàng bên hoa sen

Tân Hoa hậu diện áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt, thể hiện vẻ nữ tính bên những cánh hoa.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.
 
Trong bộ ảnh mới, Kỳ Duyên chọn áo dài tạo dáng bên hoa sen. Để phù hợp với bộ áo truyền thống, Hoa hậu chải tóc đơn giản và trang điểm vừa phải.
 
Sở hữu nét mặt hài hòa, trẻ trung của lứa tuổi 18, Kỳ Duyên chỉ hợp với cách trang điểm trong suốt. Đánh mắt quá đậm, tạo khối hay tô son nổi bật càng khiến cô già đi.
 
Không chỉ tỏa sáng về nhan sắc, người đẹp gốc Nam Định còn được biết đến với thành tích học tập tốt. Kỳ Duyên có 7 năm học tiếng Pháp và hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương (Hà Nội).
 
 
 
Ê-kíp thực hiện: Trang điểm Phúc Nghĩa, làm tóc Nam JC, trang phục Thuận Việt, stylist Tân Đà Lạt.
 
Ý Ly
Ảnh: Tiên Nguyễn

http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/hoa-hau-ky-duyen-khoe-ve-diu-dang-ben-hoa-sen-3118029.html

1 opmerking: