zaterdag 12 oktober 2013

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ sáu, 11/10/2013 11:04 GMT+7

Quốc tang Đại tướng diễn ra như thế nào

Trưa nay 11/10, các công sở và nơi công cộng bắt đầu treo cờ rủ, hoạt động chính thức bắt đầu Quốc tang kéo dài đến ngày 13/10 dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo thông báo đặc biệt của Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong hai ngày 12-13/10. Tuy nhiên, cờ rủ ở các công sở, nơi công cộng sẽ bắt đầu được treo từ 12h trưa nay đến 12h ngày 13/10 cùng với việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
9-2920-1381473592.jpg
Lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quảng trường Ba Đình lúc 12h trưa nay. Ảnh: Nguyễn Thắng
Quy định chung về cờ rủ trong lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay. Trong suốt hai ngày tang lễ, sẽ có 60 sĩ quan cấp tướng luân phiên túc trực bên linh cữu Đại tướng.
Lễ viếng ngày 12/10
Lễ viếng chính thức bắt đầu từ lúc 7h30 tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM.
Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi quàn linh cữu Đại tướng, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h.
Vào buổi sáng, thứ tự các đoàn viếng gồm Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Tiếp đó là các đoàn của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các đoàn quốc tế và ngoại giao. Đoàn viếng cuối cùng được xếp lịch vào buổi sáng là Cựu chiến binh Việt Nam.
Vào buổi chiều, từ 12h đến 14h là đoàn viếng của các tỉnh, thành phố; 14h đến 15h đoàn viếng của các bộ, ngành đoàn thể Trung ương. Trong 6 tiếng đồng hồ từ 15h đến 21h là các đoàn viếng còn lại và các cá nhân. Những người vào viếng được tổ chức đi liên tục “như dòng nước chảy” theo hình chữ U vòng qua linh cữu Đại tướng.
Tại tỉnh Quảng Bình, lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu. Tại TP HCM, lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất để các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực miền Nam đến viếng.
Ban tổ chức lễ tang cho biết, Nhà tang lễ sẽ cố gắng tối đa để đáp ứng nhu cầu tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp của người dân. Tuy nhiên, thời gian viếng ấn định kết thúc vào 21h ngày 12/10 để kịp chuẩn bị thủ tục làm lễ truy điệu trọng thể vào ngày hôm sau. Ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị vòng hoa cho các cơ quan, đoàn thể và cá nhân đến viếng.
Hanoi-Dong-Hoi-JPG-8029-1381464245.jpg
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa từ Hà Nội vào Quảng Bình bằng máy bay ATR72.
Lễ truy điệu và an táng ngày 13/10
Vẫn tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội, 7h sáng 13/10, lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Tại nghi thức này, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc lời điếu và tuyên bố một phút mặc niệm.
Khoảng 8h15, linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển khỏi nhà tang lễ để đến sân bay Nội Bài. Một đội gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang. Trưởng ban, Phó trưởng ban Lễ tang Nhà nước cùng khiêng phía đầu linh cữu. Gia đình và các thành viên khác đi sau linh cữu. Đi phía trước linh cữu là nhóm các sĩ quan làm các nhiệm vụ như rước di ảnh, gối huân chương và cờ.
Theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, linh cữu Đại tướng được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn khẩu đại pháo phía sau. Từ Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, cỗ linh xa này cùng 25 xe tiêu binh sẽ chạy trên các tuyến phố trung tâm thủ đô. Đoàn sẽ dừng lại trước cửa số 30 Hoàng Diệu - ngôi nhà gắn bó với gia đình Đại tướng nhiều năm qua và cũng là nơi mà một tuần nay, hàng chục nghìn người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về tưởng niệm vị tướng lẫy lừng của dân tộc.
Linh cữu Đại tướng sau đó rời 30 Hoàng Diệu, tiếp tục lộ trình tới sân bay Nội Bài, dưới sự hộ tống của xe cảnh sát, quân đội. Linh cữu Đại tướng được đưa tới bãi đỗ VIP của sân bay Nội Bài, nơi có chiếc chuyên cơ ATR72 mang ký hiệu VN-B225 được chuyển đổi từ máy bay chở khách thành máy bay chở linh cữu, đang chờ sẵn. Chiếc máy bay này đã được tháo 4 hàng ghế đầu để dành chỗ cho linh cữu Đại tướng.
Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng cất cánh rời Nội Bài lúc 11h và đáp xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) lúc 12h25. Trong khoảng một giờ sau đó, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đoàn xe gồm linh xa gắn đại pháo và các xe tiêu binh tương tự như tại Hà Nội hộ tống di chuyển trên quãng đưởng khoảng 70km tới địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Dong-Hoi-Vung-Chua-JPG-5024-1381464246.j
Đoạn đường di chuyển linh cữu Đại tướng từ Sân bay Đồng Hới về địa điểm an táng tại Vũng Chùa, Đảo Yến.
Linh xa có gắn đại pháo là loại xe mang tính nghi thức, tượng trưng cho sự uy nghiêm được sử dụng trong tang lễ cấp quốc gia dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh cao cấp của quân đội. Để đảm bảo đúng nghi thức, đoàn xe tiêu binh và linh xa chở thi hài giống đoàn xe ở Hà Nội đã được điều động từ TP HCM ra Quảng Bình.
Tại địa điểm an táng Đại tướng, sau nghi lễ hạ huyệt và lấp mộ, Ban lễ tang sẽ dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”. Toàn bộ lễ an táng kết thúc vào hồi 17h.
Theo cơ quan khí tượng, trong thời gian Quốc tang, Hà Nội có nắng nhẹ; trong khi Quảng Bình có lúc mưa rào trong ngày 11 và 12; TP HCM chiều tối và tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ 24-32 độ C.
dt11.png
Mô phỏng vị trí an nghỉ của Đại tướng
Nguyễn Hưng

Tin liên quan
 
Chủ nhật, 13/10/2013 08:34 GMT+7

Giờ phút cuối Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thủ đô

Hơn 8h30, cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh đưa Đại tướng về lại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lần cuối trước khi tiếp tục hành trình lên sân bay Nội Bài. Trước đó, lễ truy điệu trọng thể đã diễn ra tại Nhà tang lễ Trần Thánh Tông.

62-3142-1381629138.jpg
7h45' sáng 13/10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: Quý Đoàn.
62-3142-1381629138.jpg
Người lính già cố kìm nén đau thương. Ảnh: Quý Đoàn.
IMG-8471-5726-1381628076.jpg
Cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh chở Đại tướng ngang qua phố phường Hà Nội. Ảnh: Tùng Trương.
thcu-2052-1381632930.jpg
Đại học Tổng hợp cũ, nay thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, phố Lê Thánh Tông, dòng người theo dõi lễ đưa tang rất trật tự, thành kính. Nhiều người chạy gấp từ phố Trần Xuân Soạn, Tăng Bạt Hổ quanh đó để kịp ở gần Đại tướng lần cuối. Ảnh: Phương Phương.
quaNHL-9585-1381628076.jpg
Khu vực Nhà hát Lớn. Ảnh: Tùng Trương.
hoguom-8054-1381635267.jpg
Hồ Gươm. Ảnh: Thu Hồng.
xe-qua-cot-co-4735-1381630106.jpg
Linh xa đi ngang qua Cột cờ Hà Nội, phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Nick M.
langbac-3329-1381634167.jpg
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Tuân.
hoangdieu2-2357-1381631130.jpg
Đoàn dừng lại trước nhà riêng Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Nguyên Anh.
kimma2-9173-1381629806.jpg
Phố Kim Mã, lượng người đưa tiễn đứng kín hai bên trục đường dài nhiều cây số. Ảnh: Tuấn Anh.
xuanthuy3-2546-1381636385.jpg
Đoàn xe tiến về phía cầu vượt Phạm Hùng. Ảnh: Trọng Công.
sanbay-1437-1381634857.jpg
Đại tướng được chuyển lên máy bay mãi mãi rời Hà Nội về với quê nhà Quảng Bình. Ảnh: Công Tâm.
>> Xem tiếp: Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhóm phóng viên
 

Chủ nhật, 13/10/2013 08:34 GMT+7

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưởng bang Tang lễ nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng đọc lời điếu và tuyên bố một phút mặc niệm, nghi lễ quan trọng trước khi di quan Đại tướng khỏi Nhà tang lễ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói lời cảm ơn quan khách trước giờ tiễn biệt cha. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng con cháu bên linh cữu Người.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
vong-hoa49-2169-1381626232.jpg
Đoàn xe tiêu binh 25 chiếc...
1381623138699-8104-1381626232.jpg
... sẽ cùng cỗ xe pháo đảm nhận trọng trách đưa linh cữu Đại tướng qua các tuyến phố trung tâm thủ đô, về nhà 30 Hoàng Diệu rồi lên Nội Bài để bay vào Quảng Bình.
Linh-cuu50-9848-1381626230.jpg
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trưởng ban Lễ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn quan chức cấp cao đưa khỏi Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.
58-3006-1381628076.jpg
Linh cữu Đại tướng chuẩn bị rời Nhà tang lễ lúc 7h45 phút.
60-8983-1381629139.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: Quý Đoàn

 
 
Chủ nhật, 13/10/2013 09:18 GMT+7

Sân bay Nội Bài giờ phút tiễn biệt Đại tướng

Lần đầu tiên trong lịch sử, sân bay Nội Bài sáng nay chứng kiến thời khắc lịch sử khi chuyên cơ chở linh cữu vị tướng huyền thoại bay vút lên bầu trời.

  • Tiễn đưa Đại tướng tới sân bay Nội Bài
  • Chuẩn bị nghi thức Quốc tang tại sân bay Nội Bài
NB-9-7997-1381649645.jpg
4h30 sáng, khu vực VIP 2 của sân bay Nội Bài đã sáng đèn. Lực lượng chức năng có mặt để chuẩn bị cho một ngày đặc biệt. Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, sân bay Nội Bài đón linh cữu của một vị Đại tướng.
NB-10-7996-1381649645.jpg
7h sáng, lực lượng cảnh vệ có mặt đông đảo xung quanh khu vực VIP A để bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này. Do tính chất an ninh, an toàn đặc thù của sân bay, người dân không được đến gần cổng VIP A nơi linh cữu Đại tướng sẽ đi qua mà phải đứng cách đó trên 100m.
Bà Trần Thị Thục, 88 tuổi, người dân xã Phú Cường là một nữ dân quân tải đạn trong chiến dịch Điện Biên Phủ  đã đi bộ đến sân bay lúc 7h sáng. Dù ở xã có địa điểm viếng riêng nhưng bà vẫn tự lên khu vực sân bay để xin gặp Đại tướng lần cuối. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, các cảnh sát cơ động đã mời bà ra ngoài.
NB-7-8471-1381649645.jpg
Đoàn quân nhạc có mặt trước từ 9h để chỉnh trang đội hình, chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn xe chở linh cữu Đại tướng, dự kiến sẽ có mặt từ 10h30.
NB-6-7292-1381649645.jpg
Còn trên sân bay, chuyên cơ ATR72 có mặt từ sáng sớm, sẵn sàng đón linh cữu Người. Đội phục vụ sân bay, từ bộ phận tiếp nhiên liệu, bộ phận mặt đất, kỹ thuật..., tất thảy đều làm việc với tinh thần cao nhất cho hai chuyến bay mang số hiệu đặc biệt đưa linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
maybay1.jpg
Thành viên các đội kỹ thuật đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuyến bay có một hành trình suôn sẻ nhất.
maybay3.jpg
Nữ phóng viên người Mỹ Catherine Karnow, người nổi tiếng ở Việt Nam vì đã nhiều lần phỏng vấn và chụp ảnh Đại tướng, cũng có mặt tại sân bay sáng nay để đưa tiễn.
maybay5.jpg
Thành viên đội quân nhạc chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón linh cữu Người vào sân bay.
NB-0-3677-1381649646.jpg
10h, những chiếc xe đầu tiên trong đoàn lễ tang chầm chậm tiến vào khu vực đường bay sân bay Nội Bài. Đoàn xe tiêu binh dẫn đầu, tiếp theo là đoàn xe chở vòng hoa.
NB-1-5912-1381649646.jpg
Cuối cùng, linh xa chở theo linh cữu Đại tướng đã tiến qua cổng VIP. Trước khi vào đến đây, linh xa đã đi qua nhiều phố phường, vượt qua đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài trong vòng tay và nước mắt của hàng nghìn người dân khóc thương vị tướng tài của dân tộc.
maybay8.jpg
Khi linh cữu tiến vào đến sân bay, không khí xung quanh dường như tĩnh lặng hẳn lại. Không ai bảo ai, tất cả nhân viên Nội Bài đang có mặt trên khu vực đều nghiêm cẩn đứng chào Đại tướng, lặng nhìn chiếc xe đưa Người dần tiến đến khu vực đỗ chiếc ATR72, chiếc máy bay sẽ đưa Đại tướng về đến cuối cuộc hành trình.
maybay2.jpg
Giờ phút tiễn biệt người anh hùng của dân tộc tại sân bay Nội Bài, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn nghi lễ nghiêm cẩn trước chuyên cơ trong tiếng quân nhạc trầm hùng.
linhcuu.jpg
Cẩn trọng trong từng động tác, các chiến sĩ tiêu binh kính cẩn đưa linh cữu Đại tướng ra khỏi quan tài kính. Ảnh: Nguyễn Hưng
linhcuu1.jpg
Thảm đỏ trải dưới bước chân chiến sĩ khi đưa Người vào trong máy bay mang số hiệu VN103, biểu tượng cho tuổi thọ của Đại tướng. Ảnh: Nguyễn Hưng
maybay4.jpg
Rất nhiều nước mắt đã rơi trên sân bay Nội Bài sáng nay. Từ con cháu của Đại tướng, đến những vị khác có mặt tại sân bay cùng thời điểm, dù là bất cứ ai cũng khó có thể cầm lòng khi đội quân nhạc cất lên khúc Hồn tử sĩ.
maybay_1381639890.jpg
Đúng 10h30, chiếc ATR bay vút lên bầu trời xanh. Từ ngoài sân bay, lúc này hàng nghìn người dân đang xếp hàng từ cầu Thăng Long đến sát đoạn đường cao tốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có thể nhìn thấy tận mắt chiếc máy bay chở theo vị tướng của lòng dân đi về phía cuối cuộc hành trình của Người.
Thanh Bình - Anh Quân - Nguyễn Hưng
Tin liên quan
 
 Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

tải lại trang để cập nhật sự kiện mới nhất


  1. Một số người dân ở Hà Nội bày tỏ cảm xúc với phóng viên BBC về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  2. tin mới nhất
    Việc đắp phần mộ Đại tướng đã hoàn thành. Có một phút mặc niệm tiễn biệt người được xem là đại diện cuối cùng của thế hệ cách mạng cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban tổ chức Lễ quốc tang, nói lời cảm ơn sau cùng.

  3. Phóng viên Nguyễn Lễ của BBC tiếng Việt có mặt tại ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra, ở làng An Xá xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.
    Nguyễn Lễ hôm 12/10 đã phỏng vấn cháu họ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Bích Ngọc, và ông Đào Kim Định, một người hàng xóm ở quê nhà.

  4. Ảnh chụp cảnh người dân ở Hà Nội bày tỏ lòng kính ngưỡng trước đoàn xe tang ngày 13/10.
  5. Lãnh đạo Đài truyền hình TP HCM xin lỗi về sự cố ' Chúc Quốc tang thật nhiều niềm vui' mà phát thanh viên chương trình an toàn giao thông nói hôm 12/10.
  6. tin mới nhất
    Công tác hạ huyệt được hoàn tất, và người ta chứng kiến giới lãnh đạo Đảng, gia đình dâng hương tưởng niệm lần cuối tại nơi an nghỉ của Đại tướng.
  7. tin mới nhất


    PV Nguyễn Lễ tường thuật không khí khi đi cùng đoàn phóng viên về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  8. tin mới nhất
    Lễ an táng đang diễn ra ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
    Đứng tại vị trí an táng có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
  9. Dạ Ngân viết bài Khóc cho chính mình.
    ....Bây giờ, mọi thứ đã xa và đã cũ. Nhưng sao người ta khóc Ông không khác gì “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”?.. người ta khóc cho chính mình, cho sự bế tắc của chính mình, cho chung quanh và cho mỗi ngày sống tới. Ông đã thoát ra, bằng cú về quê ngoạn mục, không nghĩa trang chung gì cả. Và Ông sẽ được người ta tìm về để hành hương, đển khấn khứa, để tìm quên, để xin một niềm an ủi. Phần Ông, một danh tướng còn lại, không gì xứng đáng hơn hai từ Danh Tướng ấy.
    Nhưng rồi người ta sẽ lại về với nỗi niềm của mình, với mưu sinh của tha nhân, với những cuộc vật lộn triền miên với nền giáo dục với ngành y tế, với giao thông, với hỗn loạn, với sự tan rữa, mỗi ngày.
    Dù muộn, vẫn xin có mấy dòng khóc cho chính mình, một người con của liệt sĩ nhà tù, giống như Ông. Khóc cho mất mát đã từng và đổ vỡ cũng đã từng. Và khóc cho bế tắc của một quốc gia thật ít hòa giải và thanh bình dù đã có hòa bình, đã lâu.
  10. Lời phát biểu của ông Võ Điện Biên - trưởng nam của Đại tướng - tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    '...Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.
    Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ liên quan đã chăm sóc Đại tướng đến những giây phút cuối cùng.
    Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.
    Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàn trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

  11. Nguyễn Xuân Diện: Lời phát biểu ngắn gọn, súc tích, chất chứa bên trong tất cả những gì mà Nhân Dân muốn nói về Đại tướng. Lời cảm ơn này gây xúc động mạnh mẽ và đáng chú ý hơn hết thảy các bài diễn văn trong tang lễ, kể cả bài Điếu văn do Ông Nguyễn Phú Trọng đọc trước đó.

  12. Quý vị có thể xem clip đoàn xe tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi trên phố Hà Nội ở đây. Clip này đã được đăng tải trên website của báo Vietnam Plus.
  13. tin mới nhất
    Linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được chuyển lên máy bay. Chuyến bay đặc biệt Nội Bài-Đồng Hới hôm nay mang số hiệu 1911 theo năm sinh của Tướng Giáp.
    Khoảng 13:00 máy bay sẽ tới sân bay Đồng Hới, Quảng Bình.
  14. 10:00 sáng, xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới sân bay Nội Bài.
    Báo trong nước cho hay: "Một giờ trước và sau khi hai chuyên cơ tang lễ cất cánh, không một máy bay chở khách nào được hoạt động".
  15. Các trang mạng xã hội đăng tải nhiều phê bình cách thức tường thuật tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Đài Truyền hình Việt Nam.
    VTV bị chỉ trích là không theo sát để cung cấp cho người xem những hình ảnh cuối cùng của Đại tướng ở Hà Nội.
    Được biết Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ truyền hình. Truyền hình VOV đã sử dụng hệ thống camera giao thông để ghi hình đoàn xe chở linh cữu Tướng Giáp.
  16. Lúc 8:30 sáng, xe dừng lại nhà ông Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu để làm nghi lễ tâm linh. Gia đình rước ảnh ông vào nhà.
     Đoàn xe sau đó lên đường hướng tới sân bay Nội Bài, Hà Nội.
  17. Chiếc xe chở linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời Nhà Tang lễ Quốc gia đi chậm qua các phố Hà Nội, qua Quảng trường Ba Đình.
    Dự tính lúc 11:00 giờ trưa máy bay sẽ đưa ông về Quảng Bình, nơi đại tướng sinh ra đời.

  18. Đúng 07:00 sáng Chủ nhật 13/10, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia với bài điếu văn của Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang.
    Bài điếu văn điểm lại quá trình hoạt động và đóng góp của Tướng Giáp, và gọi ông là 'Vị tướng của nhân dân'.
  19. Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Phóng viên Hà Mi của BBC Tiếng Việt tường thuật không khí tang lễ Đại tướng từ Hà Nội.
  20. Trang tin vietnamplus.vn dẫn lời Ban lễ tang nói người dân sẽ vẫn có thể tiếp tục viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đêm tới 6h sáng ngày 13/10, một giờ trước khi lễ truy điệu bắt đầu nhưng VnExpress lại nói lễ viếng sẽ vẫn kết thúc vào lúc 24:00.
  21. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Ban tổ chức lễ tang nói chỉ tính tới 21:00 ngày 12/10 đã có 20.000 người tới viếng Tướng Giáp tại Nhà Tang lễ quốc gia trong khi đó 80.000 người tới viếng ông Giáp tại thành phố Hồ Chí Minh và 10.000 người tại Quảng Bình.
  22. Nguồn tin từ Hà Nội nói dòng người vào viếng Tướng Giáp vẫn không ngớt và thời gian kết thúc lễ viếng ở Hà Nội liên tục bị thay đổi. Lúc đầu gia đình nói Ban tang lễ thông báo giờ kết thúc là 21:00 để còn chuẩn bị cho lễ truy điệu vào ngày mai. Tuy nhiên thời điểm này đã lùi tới 24:00. Những người có mặt tại tang lễ cũng nói người dân rất kiên nhẫn xếp hàng trong khi 'các quan' lại 'chen ngang'
  23. Phóng viên BBC Jonathan Head từ Hà Nội nói anh chứng kiến nhiều cựu chiến binh ngực lấp lánh huy chương cũng như nhiều người trẻ tuổi ở lễ tang Tướng Giáp. Phóng viên BBC nói anh thấy một cặp nam nữ ở độ tuổi dưới 30, bằng với số năm ông Giáp rời các chức vụ trong chính quyền và họ chưa từng trải qua cuộc chiến nào. Jonathan Head nói tình cảm dành cho Tướng Giáp một phần cũng xuất phát từ sự hoài niệm về những giá trị của một thời đấu tranh anh hùng, vốn khác xa Việt Nam ngày nay.
  24. Nguyễn Hùng của BBC tiếng Việt trả lời phỏng vấn BBC World News: Trong thế kỷ trước chúng ta chứng kiến đám tang thế kỷ của ông Hồ Chí Minh và trong thế kỷ này chúng ta thấy đám tang lớn cho ông Võ Nguyên Giáp. Sẽ còn rất lâu nữa mới lại có một đám tang tầm cỡ như thế này. Một số viên tướng khác đã có vị trí chính trị lớn hơn ông Giáp, chẳng hạn Tướng Lê Đức Anh làm tới Chủ tịch nước, Tướng Lê Khả Phiêu sau này làm Tổng Bí thư. Nhưng vị trí trong lòng dân thì ông Giáp là người thống lĩnh.
  25. Trong lúc Quốc tang Tướng Giáp đang diễn ra, một vài ý kiến trên mạng xã hội cũng đặt câu hỏi về chuyện có nên tổ chức quốc tang cho hàng chục nạn nhân của vụ nổ ở nhà máy sản xuất pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Vụ nổ diễn ra vào đúng ngày đầu tiên của lễ tang cấp quốc gia. Video trên YouTube cho thấy đây là vụ nổ khủng khiếp chưa từng có trong vài năm qua.
  26. Phóng viên Nguyễn Lễ của BBC tiếng Việt vừa có mặt tại ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra, ở làng An Xá xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, cho biết có rất đông người dân và các đoàn, nhóm tới viếng tại nơi này.
    Ngôi nhà nhỏ mái lá được xây trên nền cát, trông không có điểm gì nổi bật hay đặc biệt so với các ngôi nhà khác trong làng, nay đã không còn người ở để làm nơi tưởng nhớ Đại tướng.
    Phóng viên Nguyễn Lễ tả lại, khi vào viếng đã thấy có nhiều thiếu niên cũng tới dự, còn bên ngoài đã có nhiều người chờ bán hương, hoa cho những người tới viếng.


  27. Lào có đoàn cao cấp do ông Choummaly Sayasone, Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  28. Campuchia đã cử Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu phái đoàn tới viếng Tướng Võ Nguyễn Giáp.
    Heng Samrin dẫn đầu đoàn Campuchia
  29. Trong số những người chia sẻ cảm nghĩ trong ngày Quốc tang Tướng Giáp có cả một khách du lịch người Mỹ.
    Người dân đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội

  30. Bloomberg đưa tin từ Hà Nội 12/10: 'Chiến tranh Nhân dân' là cuộc chiến Tướng Giáp chỉ huy, huy động toàn bộ xã hội không trừ một ai, gồm cả ý chí sẵn sàng hy sinh quân lính để cho kẻ thù hiểu rằng cuộc chiến họ tham gia là cuộc chiến kéo dài, không thương tiếc. Cuộc chiến đó đã đạt đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ với chiến thắng năm 1954 và sự chia cắt Việt Nam.
  31. Nguyễn Hùng, BBC: Nhiều người dân bày tỏ những suy nghĩ khác nhau trong ngày quốc tang Tướng Giáp khi trả lời các hãng thông tấn nước ngoài tại Hà Nội. Người nói ông hy vọng các thế hệ sau này làm theo lời ông Giáp, người tỏ ý tiếc ông không còn để đóng vai trò cố vấn nếu xảy ra "chiến dịch trên biển", ý nói một cuộc chiến có thể xảy ra với Trung Quốc trên Biển Đông. Cũng có người mang di ảnh người thân hy sinh trong chiến tranh tới nhà tang lễ để người thân có thể "chứng kiến" lễ tang.

  32. Sáng 12/10, đông đảo người dân đã xếp hàng để tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM.

  33. Trang báo điện tử Dân trí trong tin đăng ngày 12/10 cho biết Đài Truyền hình Việt Nam đã trình chiếu bộ phim 3D đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào tối ngày 11/10 trên kênh VTV1.
    Bộ phim với thời lượng 20 phút mang tên “Quyết định lịch sử” là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trang này nói thêm.
    "Bộ phim khắc họa hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong đêm 25/01/1954 với những trăn trở để đưa ra quyết định kéo pháo khỏi trận địa nhằm bảo toàn lực lượng, chuyển từ phương châm đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc," Dân trí cho biết.
    "Đây được coi là quyết định lịch sử đầy sáng suốt và giàu nhân văn của Đại tướng."
    Bộ phim sẽ được tái chiếu vào các ngày:
    8h45 ngày 13/10/2013 trên kênh VTV3,
    9h05 ngày 13/10 trên kênh VTV4
    7h00 ngày 13/10 trên kênh VTV6.

  34. Các quan chức và lãnh đạo quân đội trước di ảnh của Tướng Giáp bên trong Nhà Tang lễ Quốc gia

  35. Hai cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh cũng có mặt tại lễ viếng sáng 12/10.

  36. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ viếng ở Nhà Tang lễ Quốc gia sáng 12/10.
  37. "Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một người nhìn rất xa, trông rất rộng. Ông là người đã nghĩ rất sớm khi cho bộ đội ra đánh, chiếm lấy Trường Sa.
    Trước cả chiến dịch Hồ Chí Minh ông đã chỉ thị cho đơn vị hải quân, lúc bấy giờ đang còn yếu lắm, nhưng ra đã chiếm lấy Trường Sa vì biết sau này sẽ là một tài sản lớn của quốc gia.
    Thứ hai một vấn đề rất quan trọng là Tây Nguyên, là một khu vực chiến lược, ai nắm được Tây Nguyên là nắm được Đông Dương nên rất quan tâm đến vấn đề Tây Nguyên nên ông không muốn làm bauxite Tây Nguyên.
    Một sợ Tây Nguyên là nó đưa quân ra, sau này nó phá mình ở Tây Nguyên. Không nắm được Tây Nguyên là rất khó. Bây giờ Tây Nguyên có một quân đoàn giữ ở đó.
    Thứ hai là bauxite nó cũng phá đất đai nên đồng chí đã có ý kiến với Trung ương chưa nên làm cái bauxite Tây Nguyên vội. Tuy nhiên vì cái lẽ gì đó mình không hiểu hết, việc đồng chí cứ đề nghị như thế và không làm thì sau này có trách nhiệm với đất nước với lịch sử."
    Thiếu tướng Trần Minh Đức, người từng tham gia trận Điện Biên Phủ và các chiến dịch lớn chống Pháp và chống Mỹ, nói với Hà Mi của BBC Tiếng Việt.

  38. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến viếng Tướng Giáp tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Hà Nội, sáng 12/10.
  39. Tác giả Trần Nguyễn Hoàng nhận định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một "ngôi sao cô đơn".
    "Ở Việt Nam, trừ Hồ Chí Minh, vai trò cá nhân, dù là một cá nhân xuất chúng, rất khó được thừa nhận.
    Hầu như không một quyết định quan trọng nào đưa ra được gắn với tên tuổi một cá nhân, mà đều dán chung một nhãn hiệu là “quyết định của Ban Chấp hành Trung ương”, “của Bộ Chính trị”, hay của Đảng...
    Thế nên, ở Việt Nam, khi thất bại, người ta cũng rất khó đổ lỗi cho riêng một ai đó, trừ khi người đó hành động một mình. Thật là một cơ chế tuyệt vời để bảo vệ tất cả những người có lỗi! Nếu có lỗi tập thể, yên tâm, sẽ không sao, tập thể sẽ gánh cho bạn. Trong một kiểu lãnh đạo như thế, làm một ngôi sao sáng quá sẽ lẻ loi và thật sự nguy hiểm.
    Tôi tin Võ Nguyên Giáp đã là một ngôi sao như thế."
  40. Sau các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là các đoàn của giới ngoại giao và tùy viên quân sự nước ngoài vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Các cá nhân sẽ vào viếng ông trong buổi chiều. Được biết Nhà tang lễ sẽ mở cửa qua đêm thay vì đóng cửa vào lúc 21:00 như thông báo từ trước.
  41. Nguyễn Lễ, BBCVietnamese: Các cựu tổng bí thư Đảng CSVN Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đều đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Đỗ Mười bước đi rất chậm, chân yếu và run.
  42. Bài phỏng vấn Giáo sư sử học Lê Văn Lan trên VTC, trong đó ông xếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp "vào hàng Thánh tướng" và đề nghị phong hàm Nguyên soái cho Đại tướng đã nhận nhiều phản ứng trên Facebook của BBCVietnamese.
    Nhiều người đặt câu hỏi về hai chữ 'Thánh tướng' và cho rằng nên để Tướng Giáp mãi mãi là vị 'Đại tướng trong lòng dân'.
  43. Tim Page, phóng viên ảnh chiến trường Việt Nam: Tôi đã từng được gặp chụp ảnh ông Võ Nguyên Giáp 5-6 lần. Ai rồi cũng có lúc chết. Cuộc đời và sự nghiệp của ông tướng bị ảnh hưởng nhiều của nền chính trị.
  44. An ninh xung quanh khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia được tăng cường tối đa. Từ sớm nhiều người đã có mặt tại nơi đây, có nhiều vị chức sắc tôn giáo.
    Từ 06:30 sáng, gia quyến gồm khoảng 70 người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện nghi lễ phát tang và viếng linh cữu Đại tướng đang quàn trong nhà tang lễ.
  45. Phóng viên Nguyễn Lễ của BBCVietnamese có mặt bên ngoài phòng tang lễ cho biết đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu là đoàn vào viếng đầu tiên. Bên cạnh ông Trọng là Thường trực ban Bí thư Lê Hồng Anh.
    Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, đã có bài diễn văn đọc trước lễ viếng.
    Đoàn thứ hai vào viếng là của Chủ tịch nước, dẫn đầu là hai ông Trương Tấn Sang và Trần Đức Lương. Không thấy sự xuất hiện của Tướng Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước.
    Tiếp đó là đoàn của lãnh đạo Quốc hội, với các ông bà Nguyễn Sinh Hùng, Trương Quang Được, Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng.
    Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được dìu vào viếng ông Võ Nguyên Giáp. Ông Mười trông dường như trong tình trạng sức khỏe yếu.
  46. tin mới nhất
    Đúng 07:30 phút sáng thứ Bảy 12/10 giờ Việt Nam, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc Giang, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
  47. Giáo viên Trịnh Thị Nghìn đi viếng tướng Giáp

    Một giáo viên dạy lịch sử từ Bình Phước cùng gia đình ra Hà Nội để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà nhưng không kịp vì đã hết giờ đến viếng.
    Chị Trịnh Thị Nghìn, giáo viên trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, Đồng Xoài, Bình Phước nói với BBC, chị muốn giáo dục con về tướng Giáp, đồng thời để về truyền lại cho học sinh.
  48. tin mới nhất
    Hà Mi, BBC tiếng Việt, Hà Nội:
    Ông Nguyễn Đình Hiếu, một nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cũng là người cùng quê Quảng Bình, cho biết “ông Giáp là một người rất có công trong việc góp ý kiến xây dựng thủy điện Việt Nam".
    "Khi nhà nước quyết định xây dựng Thủy Điện Sơn La, từ năm 1997 – 2001 ông đã nghe rất nhiều nhà khoa học báo cáo và đến năm 2001 ông đã hai lần viết thư gửi đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Đức Lương, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, và Thủ tướng Phan Văn Khải cùng tất cả các ông trong Bộ Chính trị.v.v. đề nghị phải nghiên cứu Thủy Điện Sơn La khách quan, trung thực và khoa học để bảo đảm an toàn đất nước.
    Chính hai lần ông viết thư như vậy đã là một đóng góp rất lớn. Sau đó đầu năm 2002, ông Phan Văn Khải đã tổ chức cuộc họp chính phủ và đã cho thực hiện theo góp ý đó và tôi cho đó là cái đóng góp lớn của ông Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp trị thủy và an toàn đất nước là đứng hàng đầu.
    Qua những việc này chúng ta càng thấy vấn đề thủy điện gần đây chúng ta làm chưa tốt. Mong rằng với những người ra đi đầy tâm huyết như vậy đã có công thì những thế hệ khác về sau cần đặt vấn đề nghiên cứu tài nguyên nước nói chung mà trong đó có khai thác thủy điện một cách rất cẩn trọng và có trách nhiệm để cho đất nước phát triển bền vững và tránh bất cập xảy ra."
  49. tin mới nhất
    Cho tới 6-7 giờ chiều ngày 11, tức là 24 giờ so với giờ chính thức công bố không mở cửa cho người dân vào viếng vẫn có thể thấy khá đông người tụ tập bên ngoài khu nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Một số người lặng lẽ cúi đầu chắp tay thành kính lễ vọng. Có thể thấy hai ngọn nến được ai đó thắp lên bên trên một cột trụ dọc hàng rào.
    Bà Nguyễn Ánh Tuyết, một phụ nữ từ Long Biên, Hà Nội nói cho biết ba bốn hôm nay ngày nào cũng rẽ vào đây chừng nửa tiếng. Tuy “xếp hàng không đến lượt nhưng cũng chắp tay để xin bác về với cõi Phật”.
    Bà nói rằng những người ở xa còn đến được nữa là mình ở ngay gần đây và đối với bà thì “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những vị tướng tài và là người cuối cùng từ thời xưa còn lại. Bà dắt theo một bé trai chừng 7 tuổi và bảo cháu “đứng từ xa vái cụ".
    Một nhóm 4-5 phụ nữ từ một trường ở Điện Biên Phủ có mặt tại đây cho BBC Việt Ngữ họ biết họ đã xuống Hà Nội và tới đây hai hôm nay. “Được sống hòa bình hạnh phúc như thế này ngày hôm nay là nhờ công ơn của tất cả các anh hùng liệt sĩ và sự lãnh đạo tài tình của bác,” một phụ nữ nghẹn ngào nói.
    “Người dân Điện Biên luôn kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Về mặt tư cách đạo đức, ai cũng hướng về tấm gương của bác để có gắng phấn đấu mình là con cháu của Võ Nguyên Giáp và Cụ Hồ,” một phụ nữ khác nói.
  50. Thảo luận ở studio của BBC về việc tướng Giáp qua đời

    BBC tiếng Việt vừa tổ chức tọa đàm với các khách mời là nhà báo Bùi Tín, nhiếp ảnh gia Phạm Cao Phong và nhà báo Trần Nhật Phong về tác động của việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời với dư luận và bàn luận về đóng góp, hạn chế và di sản của Tướng Giáp.
  51. Tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận với BBC trong một cuộc phỏng vấn hôm nay: “Cụ Võ Nguyên Giáp đã làm những việc có thể làm.”
    “Cụ là một người của chế độ này, trong chế độ này. Cụ đã suốt đời hoạt động trong chế độ này, cụ không phải là một người đối lập. Và những cái lên tiếng của cụ về cuối đời, những cái liên quan tới bauxite, liên quan tới một số việc tới chính quyền.”
    “Nếu đánh giá cụ ở khía cạnh như thế thì chúng ta sẽ hiểu được hơn những trăn trở của cụ.”
  52. Nguyễn Giang, BBC Tiếng Việt: "Trong lúc theo dõi tin tức về Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi để ý thấy lễ buộc cờ hay để cờ rủ ở Việt Nam có vẻ khác lễ kéo cờ tang trên thế giới. Theo các hướng dẫn chẳng hạn của Chính phủ Canada, Hoa Kỳ, Trung Quốc...thì khi có quốc tang, họ chỉ kéo quốc kỳ tới nửa cột, và có kèm dây đen nhưng cờ vẫn bay (Flags are flown at the half-mast position for mourning) chứ không buộc lại."
  53. Báo Herald Scotland hôm nay ở Anh Quốc 11/10 cũng chạy tin về đám tang Tướng Giáp:
    "Cuối đời, ông tiếp tục khuyến khích quan hệ ấm áp hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vốn được thiết lập lại năm 1995...Việt Nam đã nhìn vào Hoa Kỳ như một đối tác quan trọng nhằm cân bằng lại ảnh hưởng càng mạnh của Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông. Ông nói vào năm 2000, 'Chúng ta cần bỏ quá khứ lại phía sau nhưng không thể nào quên hết đi được."
  54. tin mới nhất
    Bà Nguyễn Thị Lan

    Nhiều người dân vẫn tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu để tỏ lòng thương tiếc cho dù gia đình đã không còn tiếp khách.
    BBC đã hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Lan từ Cẩm Phả, Quảng Ninh.
  55. Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói nên phong hàm Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phỏng vấn với trang tin VTC. Ông cũng tỏ ý tiếc là chưa kịp hoàn thành tượng của ông Giáp trước khi vị Tướng qua đời.
  56. Theo VNA của Nhà nước Việt Nam, 60 tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai ngày Quốc tang...Ngoài ra, hơn 1000 sư tăng, Phật tử và những người khác đã dự lễ tang do một hòa thượng chủ trì từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 
  57. Báo Mỹ Mercury News 10/10 giờ Hoa Kỳ: "Cái chết của lãnh đạo vĩ đại cuối cùng cho độc lập của Việt Nam làm nổ ra cuộc chiến về di sản của ông, với chính quyền tìm cách nắm lấy hình ảnh của ông như một người anh hùng cộng sản, và tìm cách bỏ sang một bên sự chỉ trích của ông với đảng cộng sản vào lúc cuối đời."
  58. Nguyên Cục trưởng Cục tình báo và quân báo VNDCCH, Đại tá Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1922, người từng bị chính quyền miền Bắc bắt trong một vụ án nội bộ năm 1967), nói trên VnExpress về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Thủ trưởng cũ của ông: "Tôi gọi ông ấy là Đại tướng đội mũ phớt. Vinh quang của ông ấy không phải thể hiện ở Cách mạng tháng Tám, trận Điện Biên Phủ, dìu dắt cách mạng đi qua hai cuộc chiến tranh vĩ đại..., mà vinh quang suốt đời của ông Giáp là vì nền hòa bình của Tổ quốc.”
     

  59. Phóng viên Nguyễn Lễ tường thuật từ Hà Nội:
    Có đến số 30 Hoàng Diệu mới chứng kiến tận mắt tình cảm của người dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế nào. Mặc dù ngày hôm nay gia đình không mở cửa cho người dân vào viếng nhưng cũng vẫn có vài chục người tập trung trước cửa nhà Tướng Giáp. Có người chắp tay bái vọng vào trong.
    Có người mang theo Kinh Phật tụng cho Tướng Giáp. Có cả đoàn viếng rất chuyên nghiệp của một trường học: các học sinh mặc áo phông đen mặt trước có in hình Tướng Giáp, mặt sau in câu nói nổi tiếng của ông 'Thần tốc hơn nữa....' xếp hàng ngay ngắn chào tiễn biệt ông.
    Một số người tôi có hỏi thăm bắt tàu xe hoặc máy bay từ Quảng Ninh, Lào Cai thậm chí từ Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh để đi Hà Nội.
    Họ đến Hà Nội tối qua hoặc sáng nay nên không kịp đến viếng tại tư gia. Trong khoảng vườn rộng trước nhà xếp đầy hoa tươi dọc trên lối đi và người dân vẫn tiếp tục mua họ rồi chuyển vào trong qua song cửa.
  60. Phóng viên Nguyễn Lễ tường thuật từ Hà Nội:
    Ngay sau lễ treo cờ rủ ở Quảng trường Ba Đình, có hai thanh niên người Ý chừng trên dưới 30 tuổi đến hỏi tôi ngày mai tang lễ sẽ diễn ra ở đâu để họ đến viếng.
    Qua trò chuyện tôi mới biết đây là du khách tình cờ ở Việt Nam mới được ba ngày thì họ hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Họ nói là họ phải hoãn lại vé về để ở lại viếng Tướng Giáp.
    Qua câu chuyện có thể thấy hai người Ý này có lòng hâm mộ rất lớn đối với Tướng Giáp. Họ nhờ tôi chỉ đường cho họ đến số 5 Trần Thánh Tông trên Iphone và hỏi tôi giờ giấc để họ có thể viếng được. Họ nói chừng nào viếng ̣được tướng Giáp thì họ mới về.
    Khi được hỏi vì sao họ quan tâm đến tướng Giáp như vậy thì họ trả lời rằng vì ông Giáp là 'người vì dân vì nước' trong khi ở nước Ý họ bất mãn với những chính khách như ông Berlusconi.
    Họ biết về Tướng Giáp từ trước và sau khi ông mất họ lên mạng tìm thêm thông tin về ông và nói 'rất hâm mộ ông'. Ngoài ra họ nói họ còn hâm mộ những nhân vật như Hugo Chavez hay Fidel Castro.
     

  61. Phóng viên BBC Nguyễn Lễ tường thuật từ Hà Nội:
    Vào lúc khoảng một giờ chiều 11/10, tôi loanh quanh trên phố xá Hà Nội. Không khí quốc tang có thể thấy trên một số con phố. Chẳng hạn như trên phố Bát Đàn, Hàng Bồ, rất nhiều nhà treo cờ, một số để dải băng ̣đen, một số không. Nhưng cũng có những tuyến phố như Hàng Bông Hàng Gai rất hiếm thấy có nhà ai treo cờ rủ.
    Việc treo cờ rủ theo tôi thấy cũng không ̣đồng nhất ở các cơ quan Nhà nước. Một số có treo cờ có buộc dải băng đen và hạ thấp giữa cột, nhưng một số cơ quan Đảng trên đường Hoàng Văn Thụ vẫn treo quốc kỳ bình thường ngay sau khi cờ đã rủ trước Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Không khí tang lễ cũng có thể cảm nhận đây đó trên đường phố Hà Nội. Quán cà phê Sinh trên phố Tràng Tiền chạy bảng điện tử 'Sinh cafe vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay trên lề đường trước trụ sở Thông tấn xã Việt Nam tại số 5 Lý Thường Kiệt có triễn lãm một số ảnh đen trắng về Tướng Giáp rất trang trọng.
    Tuy nhiên, nhịp sống của người dân Hà Nội vẫn như thường lệ. Thậm chí ngay ở phố Tăng Bạt Hổ, tức là ngay phía sau nơi sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Tướng Giáp, vào thời điểm giữa trưa nhiều quán bia hơi vẫn đang rất đông khách và xe cộ đậu tràn ra cả trên lề.
  62. Từ Hà Nội, phóng viên Nguyễn Lễ cho biết trong suốt lễ hạ cờ và treo cờ rủ, chỉ có khoảng một chục phóng viên được tiếp cận gần lá cờ. Hầu hết các phóng viên nước ngoài đều phải đứng cách đó khoảng 50 mét.

  63. Nghi lễ hạ cờ để treo băng đen

  64. Các vệ binh trong trang phục trắng chuẩn bị lễ treo cờ rủ sáng nay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  65. Phóng viên Đông Nam Á của BBC, Jonathan Head: "Tôi sẽ có mặt ở Hà Nội để tường thuật về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Lần đầu tiên tôi biết tới tên đại tướng là khi học Lịch sử ở Đại học Cambridge cuối những năm 1970. Ông Võ Nguyên Giáp lúc đó nổi lên như một người anh hùng đã lãnh đạo quân đội Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đang lãnh đạo cuộc chiến tranh với người Mỹ.
  66. Tuần báo The Economist uy tín ở London số ra cuối tuần này 12/10 đã có bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Làm cách mạng, ông từng viết, là tài tiên đoán. Không chỉ cần biết trước kẻ thù sẽ làm gì, mà còn cần biết thế giới sẽ thay đổi ra sao. Trên chiến trường Điện Biên, ông đã nhìn thấy trước tất cả thật rõ ràng."

  67. Nhà báo Bùi Tín, hiện đang ở London, đã trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Trung.
    Cuộc phỏng vấn xoay quanh vai trò của cố vấn quân sự Trung Quốc giúp Tướng Giáp trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, quân khí Trung Quốc cho Việt Nam trong chiến dịch này cũng như tiếp viện lương thực, thực phẩm và quân trang của Bắc Kinh cho Hà Nội trong xung đột quân sự với Hoa Kỳ giai đoạn Cuộc chiến Việt Nam.
    Khi được hỏi về Tướng Giáp, ông Bùi Tín nói Tướng Giáp là người thông minh và tài giỏi.
    Ông Tín cũng bình luận rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước độc đảng nhưng Trung Quốc với kích cỡ lớn hơn và có vẻ nhiều vấn đề hơn thì con đường đi tới dân chủ của Việt Nam có khả năng nhanh hơn Trung Quốc.
    Bài phỏng vấn này đang nằm trong bài được độc giả trang BBC tiếng Trung đọc nhiều nhất

  68. Sáng ngày 10/10, đội tiêu binh đã tập luyện các nghi thức cần thiết để chuẩn bị cho việc chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên máy bay tại Sân bay Nội Bài.
  69. tin mới nhất

    Đúng 12:00 trưa ngày 11/10, lá cờ Việt Nam đính băng đen trên Quảng trường Ba Đình được hạ xuống trong lễ treo cờ rủ.
    Toàn bộ các cơ quan văn phòng và nơi công cộng trong toàn quốc sẽ treo cờ rủ trong hai ngày, tới 12:00 ngày 13/10.
    Quý vị nghe tường thuật của Nguyễn Lễ tại đây:




  70. Nguyễn Lễ của BBC Tiếng Việt hiện đang có mặt ở Hà Nội để tường thuật về hoạt động tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Phóng viên của chúng tôi mô tả cảnh tượng trên Quảng trường Ba Đình, nơi có lễ hạ cờ rủ để tưởng niệm Tướng Giáp.
  71. Nhà báo tự do Bùi Văn Phú viết:
    "Nửa thế kỷ qua, bao nhiêu người cầm quyền trên đất nước đã ra đi: Ngô Đình Diệm, Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Dương Văn Minh, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Khánh và giờ đây Võ Nguyên Giáp.
    Họ để lại gì cho dân tộc ngoài nước Việt hiện tại, yếu kém về mọi mặt. Số phận đất nước cứ như thế mãi sao?"

  72. Trong nhiều ngày đêm, người dân đã đổ tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, để bày tỏ sự thương tiếc của mình đối với vị tướng huyền thoại.

Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10/2013, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.
  • Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
  • Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013.
  • Lễ truy điệu trọng thể được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.
  • Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng được tổ chức cùng ngày 13/10 tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình).
  • Trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12 giờ ngày 11/10 đến 12 giờ ngày 13/10/2013), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2013/10/131011_1012_gen_giap_funeral.shtml

VN 'chưa phát huy' hết tài Tướng Giáp


Cập nhật: 14:51 GMT - thứ tư, 16 tháng 10, 2013

Media Player

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói Đảng 'phát huy khả năng, vai trò của Đại tướng chưa hết tầm'.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói Đảng Cộng sản chưa tận dụng hết khả năng của vị tướng.
Ông Huyên nói với Nguyễn Hùng của BBC hôm 16/10:
"Tôi là người gần gũi giúp việc Đại tướng, tôi có cảm giác Đảng ta phát huy khả năng, vai trò của Đại tướng chưa hết tầm.
"Tôi nghĩ rằng nếu phát huy được tốt hơn thì Đại tướng đóng góp cho đất nước được nhiều hơn.
"Có lẽ cái đó nhân dân nhiều người cũng cảm thấy như thế."
Vị Đại tá nói thêm:
"Đại tướng nghĩ rằng Việt Nam mình không thể kém các nước khác xung quanh được.
"Nhưng mà mình bây giờ chưa bằng, và còn kém, thì đấy là điều trăn trở nhất của Đại tướng.
"Đại tướng muốn đóng góp vào để làm sao đất nước vượt lên, sánh vai với các nước chứ không thể thua kém được.
"Đó là suy nghĩ của Đại tướng về một đất nước Việt Nam không những anh hùng mà còn là nước xây dựng giàu mạnh."
Trong phỏng vấn 20 phút qua điện thoại từ Hà Nội, ông Huyên cũng kể lại những giờ phút cuối cùng của Tướng Giáp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten