woensdag 31 december 2014

Công ty Người Việt thắng kiện bà Hoàng Dược Thảo và Saigon Nhỏ $4.5 triệu

Công ty Người Việt thắng kiện bà Hoàng Dược Thảo và Saigon Nhỏ $4.5 triệu
Tuesday, December 30, 2014 7:57:54 PM





Hà Giang/Người Việt
WESTMINSTER, Calif (NV) - Ba nguyên đơn gồm công ty Người Việt Daily News Inc., ông Phan Huy Ðạt, và bà Vĩnh Hoàng, hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Hai, thắng vụ kiện hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân hệ thống này, các tội phỉ báng và vu khống.
Phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra trong vòng chưa đầy hai giờ nghị án, theo sau một phiên xử kéo dài gần bốn tuần lễ tại Tòa Thượng Thẩm tiểu bang California, Quận Cam, dưới sự chủ tọa của Thẩm Phán Frederick P. Horn.


Một trang trong hồ sơ vụ công ty Người Việt Daily News kiện bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ. (Hình: Người Việt)

Bồi thẩm đoàn 12 người cùng bỏ phiếu thuận, xác định mức bồi thường cho các nguyên đơn $3,000,000, để đền bù các tổn hại về danh dự, uy tín, và tinh thần. Thêm vào đó, 10 bồi thẩm viên cũng bỏ phiếu xác định mức phạt thêm bị cáo $1,500,000 để làm gương (punitive damage), vì hành xử bị cho là có ác ý. Tổng số tiền bồi thường và phạt là $4.5 triệu.
Ngoài bồi thường thiệt hại, bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu Tuần Báo Saigon Nhỏ đính chính về những câu viết có tính phỉ báng và vu khống trong bài viết “Những Bí Ẩn Của Nhật Báo Người Việt,” đăng ngày 28 Tháng Bảy, 2012, đồng thời xin lỗi ba nguyên đơn là công ty Người Việt Daily News Inc., ông Phan Huy Ðạt (Chủ Nhiệm kiêm Tổng Giám Ðốc), và bà Vĩnh Hoàng (Giám Ðốc Thương Vụ kiêm Phụ Tá Tổng Giám Ðốc). Lời đính chính và xin lỗi được bồi thẩm đoàn đề nghị đăng trên cả ấn bản nhật báo và tuần báo của công ty Saigon Nhỏ.
Trong bài báo nêu trên, bà Hoàng Dược Thảo, bút hiệu Ðào Nương, viết rằng Cộng Sản Việt Nam đã mua nhật báo Người Việt và để cho ông Phan Huy Ðạt đứng tên chủ nhân. Cũng trong bài viết ấy, bà loan tin đồn thất thiệt về đời tư của bà Hoàng Vĩnh.
Bên nguyên khởi kiện hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo vào đầu Tháng Chín, 2012, sau khi thư yêu cầu đính chính những thông tin sai lạc đã không được đáp ứng.
Phát biểu sau khi có phán quyết của Bồi Thẩm Ðoàn, ông Hoyt Hart, luật sư đại diện Người Việt, nói: “Trong lập luận kết thúc phiên xử, tôi hỏi bồi thẩm đoàn liệu họ có chấp nhận việc sử dụng tin bịa đặt và phao tin đồn thất thiệt làm phương pháp cạnh tranh không. Và trong phán quyết ngày hôm nay, bồi thẩm đoàn cho thấy họ không chấp nhận hành vi ấy.”
Về phán quyết, chủ tọa bồi thẩm đoàn, một luật sư không muốn nêu tên, cho biết ý kiến riêng của ông: Cách hành xử của bà Hoàng Dược Thảo đối với yêu cầu đính chính của nhật báo Người Việt khiến ông quyết định kết tội bên bị.
Ông nói: “Sau khi nhận thư yêu cầu đính chính, bị cáo không những đã không đính chính, không kiểm chứng kỹ hơn về những điều mình đã viết, mà còn đăng lại những câu phỉ báng ban đầu, rồi nêu đủ lập luận để biến những câu mà bà gọi là đặt câu hỏi trong bài viết nguyên thủy thành kết luận, đẩy mức độ phỉ báng đến mức độ trầm trọng hơn.”
Một bồi thẩm viên khác, bà Liz Diep nói về quyết định cá nhân của bà trong phán quyết đối với Saigon Nhỏ: “Tôi quyết định khá dễ dàng, vì các quyết định đã thành hình trong ý nghĩ tôi từ trước khi nghị án. Các video được sử dụng làm bằng chứng có tính thuyết phục đối với tôi. Về phía bị cáo, họ không có nhiều căn cứ để bào chữa. Họ không có bằng chứng để chứng minh luận cứ của mình.”
Cũng nói về các đoạn video được bên Người Việt đưa ra làm bằng chứng trước tòa, một bồi thẩm viên khác cho rằng đó là “chứng cớ then chốt.”
Bản Thông Cáo Báo Chí về vụ thắng kiện. (Hình: Người Việt)

Các đoạn video được đề cập gồm một đoạn cho thấy bà Hoàng Dược Thảo la lối lớn tiếng trước sự có mặt của đại diện Người Việt tại buổi tiệc Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực VNCH. Ðoạn thứ hai là phần phát biểu của bà Hoàng Dược Thảo tại buổi họp báo do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa tổ chức.
Một bồi thẩm viên cho rằng lời phát biểu của bà Hoàng Dược Thảo tại buổi họp báo ấy cho thấy bà có “ác ý.”
Bồi thẩm viên Robert Wong, cư dân Westminster, một cựu kỹ sư đã nghỉ hưu của công ty Raytheon, nhận định: “Khi nghe các nhân chứng trình bày. Tôi đặc biệt để ý câu chuyện của ông Ðinh Quang Anh Thái. Qua đó, tôi biết được sự đáng tin cậy của những người làm việc cho tờ Người Việt.”
Rồi ông phân tích: “Sự kiện trong vụ kiện này vượt quá Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Phía nguyên đơn thực sự đã bị vu khống. Quan trọng ở đây là hai chữ ‘Cộng Sản,’ và khi bạn sử dụng những từ này thì cần phải có bằng chứng. Nhưng ở đây, bị cáo hoàn toàn không có bằng chứng gì cả. Bị cáo đã có cơ hội để rút lại điều mình viết nhưng bà ta đã không làm điều đó. Trong suốt vụ xử, bị cáo cũng không đưa ra được nhân chứng nào đáng tin cậy.”
Hai nhân chứng phía bị đơn đưa ra là ông Ngô Kỷ và Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nữ thẩm viên Jennifer Mendoza cho biết “quyết định trong các phán quyết của cá nhân tôi chỉ mất 30 phút, khá dễ dàng. Các video cho thấy sự giận dữ và ác ý của bị cáo.”
Một bồi thẩm viên khác cho rằng, bà Hoàng Dược Thảo, “qua những lời khai của chính mình, trước tòa, là người nói nhiều điều khó tin.”
Bồi thẩm viên này đưa ra ví dụ: “Bà ta nói báo Người Việt luôn làm bậy, đã bị biểu tình cả 50 lần. Ðến khi đưa chứng cớ thì chỉ nêu ra được ba vụ, là vụ chậu rửa chân, vụ lá thư Sơn Hào, và vụ in một cuốn sách nào đó [cuốn Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Ðức - NV]. Cách bà nói về những vụ biểu tình tại báo Người Việt cho tôi thấy bà đã nói quá. Thậm chí bà còn khai gian trước tòa.”
Vụ kiện kéo dài hơn hai năm giữa hai công ty Người Việt Daily News và hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ, là sự kiện được nhiều người trong cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại theo dõi. Hai phía chuẩn bị vụ kiện kéo dài hơn hai năm. Vụ xử kéo dài gần một tháng, chính thức kết thúc vào ngày 30 Tháng Mười Hai, 2014.
–-
Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=200696&zoneid=1#.VKQUs-k5C70

dinsdag 30 december 2014

Tìm thấy xác máy bay AirAsia trên biển Java


MalaysiaIndonesiaHàng khôngChâu ÁTai nạnCứu hộCứu nạn

Tìm thấy xác máy bay AirAsia trên biển Java


mediaKhông quân Singapore tham gia tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia mất tích( ảnh chụp 29/12/2014)REUTERS
    Nhà chức trách Indonesia loan báo đã tìm thấy trên vùng biển Java những mảnh vỡ của chiếc máy bay AirAsia, bị mất tích hôm Chủ nhật vừa qua ở ngoài khơi Indonesia, sau khi cất cánh, chở theo 162 người. Thi thể một người trong số này cũng đã được tìm thấy.
    Trong cuộc họp báo hôm nay, 30/12/2014, Tổng Giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu hộ của Indonesia Bambang Soelistyo thông báo, vào lúc 12h50 giờ địa phương, một phi cơ của không quân Indonesia đã phát hiện một “bóng” có thể là của chiếc máy bay gặp nạn nằm chìm dưới đáy biển. Sau đó, vào lúc 13h25 giờ địa phương, các đội tìm kiếm cũng đã nhìn thấy một vật trôi trên mặt nước, dường như là thi thể một hành khách. Đài truyền hình Indonesia thì chiếu cận cảnh một xác người nổi trên nước.
    Về phần mình, Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Indonesia Djoko Murjatmodjo xác nhận đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay trong vùng tìm kiếm. Trong một cuộc họp báo trước đó, một phát ngôn viên của quân đội Indonesia cũng đã nêu chi tiết những vật thể được tìm thấy, cụ thể đó là những mảnh vỡ giống như của một cửa máy bay và của một chiếc toboggan thoát hiểm.
    Cuộc tìm kiếm hiện nay tập trung ở vùng biển Java, chung quanh các đảo Bangka và Belitung, nằm đối diện đảo Kalimantan. Hôm qua, nhà chức trách Indonesia nhìn nhận là máy bay AirAsia rất có thể đang nằm dưới đáy biển.
    Hôm nay, hàng chục máy bay và tàu đã tham gia cuộc tìm kiếm được mở rộng thêm. Một chiến hạm của Mỹ sắp đến khu vực tìm kiếm, nơi mà các nước Úc, Singapore và Malaysia cũng đã gởi máy bay giám giám sát và chiến hạm đến. Trên nguyên tắc, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tìm kiếm.
    Trong lúc đó, nội dung những liên lạc cuối cùng của phi công chiếc Airbus A-320 của hãng AirAsia đã được tiết lộ. Khi cất cánh, phi công đã xin phép được bay ở độ cao 10.400 mét, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận do lúc đó đã có quá nhiều máy bay bay ở độ cao này để bay đến Singapore.
    Trong lần liên lạc cuối cùng, phi công máy bay AirAsia đã yêu cầu đổi kế hoạch bay và nhắc lại là ông ta muốn bay cao hơn để tránh thời tiết xấu. Đó là lần liên lạc cuối cùng của máy bay. Vài phút sau đó, trạm không lưu bắt liên lạc để cho phép máy bay bay ở độ cao 10.400 mét, thì máy bay không trả lời nữa.

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20141230-tim-thay-xac-may-bay-airasia-tren-bien-java/

    Châu ÁTai nạnHàng khôngAirAsiaAirbusIndonesiagiả thuyết

    Máy bay AirAsia đã hạ cánh khẩn cấp trên biển trước khi bị chìm ?

    mediaMáy bay của hãng hàng không AirAsia tại phi trường Changi, Singapore. Ảnh chuip ngày 29/12/2014.REUTERS/Edgar Su
      Phi công chiếc máy bay AirAsia bị nạn hiện đang nằm dưới đáy biển Java ở Indonesia, có thể đã đáp thành công trên mặt nước trước khi phi cơ bị chìm vì các đợt sóng lớn. Đó là giả thiết được các chuyên gia đưa ra hôm nay 01/01/2015.
      Chiếc Airbus A320-200 mang số hiệu chuyến bay QZ8501 đã cất cánh hôm Chủ nhật 28/12 từ thành phố Surabaya của Indonesia chở theo 162 người, đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay ngang qua biển Java lúc có một cơn giông. Không hề có báo động cầu cứu từ buồng lái hay những dấu hiệu khẩn cấp mà bình thường vẫn phát ra, khi một phi cơ mất tích hay chìm dưới biển.
      Những dữ kiện này, đối với một số chuyên gia, có nghĩa là cơ trưởng Iriyanto, một cựu phi công quân đội kinh nghiệm, đã cố hạ cánh khẩn cấp mà chỉ bị va đập nhẹ.
      Ông Dudi Sudibyo, tổng biên tập tạp chí hàng không Angkasa nói với AFP : « Bộ phận truyền tin định vị khẩn cấp (ELT) lẽ ra phải hoạt động khi bị tác động, dù trên đất liền, trên biển hay trên sườn núi. Theo phân tích của tôi, sở dĩ ELT không kích hoạt là vì không bị tác động đáng kể khi hạ cánh. Phi công đã thành công trong việc cho máy bay đáp xuống biển ».
      Chiếc máy bay AirAsia đang bay trên cao độ 9.800 mét khi phi công yêu cầu kiểm soát không lưu cho thay đổi kế hoạch bay để tránh cơn giông. Cho dù đã được phép, nhưng phi cơ chưa được bay lên đúng cao độ này ngay vì đang có nhiều máy bay khác, và sau đó chiếc Airbus biến mất khỏi sóng radar.
      Một số nhà phân tích cho rằng phi cơ đã bị trật khỏi đường bay vì bay quá chậm, hay đã bay lên cao quá nhanh. Việc không có tín hiệu cầu cứu từ buồng lái thì vẫn chưa giải thích được.
      Sau hơn 48 giờ tìm kiếm trên biển Java, những mảnh vỡ đầu tiên đã được phát hiện ở ngoài khơi đảo Bornéo, nhờ thông tin từ một ngư dân đã trông thấy chiếc phi cơ đang bay thấp, và nghe thấy một tiếng động lớn.
      Một cựu phi công, Chappy Hakim giải thích : « Kết luận mà tôi đạt được cho đến lúc này, là máy bay không bị nổ tung trên không, và không có nạn nhân bị tác động khi chạm đến một bề mặt, vì trong trường hợp đó, các thi thể không còn nguyên vẹn ».
      Thân máy bay cũng hầu như còn nguyên, vì một ê-kíp tìm kiếm nhận dạng một « chiếc bóng » dưới đáy biển trông giống như một chiếc phi cơ. Các vật thể giống với một cửa thoát hiểm và một cầu phao dùng cho trường hợp khẩn cấp nằm trong số các vật đầu tiên được phát hiện, cho thấy có thể những hành khách đầu tiên đã bắt đầu quy trình thoát hiểm sau khi máy bay đáp xuống biển.
      Cựu Bộ trưởng Giao thông Jusman Syafii Djamal tin rằng việc phát hiện cửa thoát hiểm có nghĩa là « ai đó đã mở cửa ». Theo ông, hành khách có thể đã chờ đợi một thành viên phi hành đoàn bơm ca-nô cứu hộ, trước khi một đợt sóng lớn đã nhấn chìm chiếc phi cơ. Ông nói : « Các cơn sóng lớn có thể đã đánh vào mũi chiếc máy bay làm nó bị chìm ». Theo các quy trình chuẩn hóa, tất cả các hành khách phải được di tản trong vòng 90 giây.
      Nguyên nhân tai nạn chưa thể xác định khi chưa tìm được các hộp đen, giúp hiểu thêm nhiều điều trong đó có việc vì sao thiết bị định vị dưới biển lại không hoạt động. Nếu tìm thấy xác máy bay, băng ghi âm các cuộc đối thoại của phi công ở buồng lái sẽ tiết lộ những giây phút cuối cùng của chuyến bay.

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20150101-may-bay-airasia-da-ha-canh-khan-cap-tren-bien-truoc-khi-bi-chim/

      maandag 29 december 2014

      Thị trường xối nước vào chiến trường của Putin : Ukraine hạ hỏa

      Thị trường xối nước vào chiến trường của Putin
      Wednesday, December 24, 2014 5:32:05 PM






      Ukraine hạ hỏa 




      Hùng Tâm/Người Việt

      Trong bài phân tách cuối năm ngoái (“Chính quyền mới của Thủ Tướng Angela Merkel - Mưu trí của nước Ðức giữa Ba Lan và Liên Bang Nga”) Hồ Sơ Người Việt giới thiệu nội các mới của thủ tướng Ðức như sau: “Sau 12 tuần, Thủ Tướng Angela Merkel đã lập được một chính phủ “đại đoàn kết,” lần thứ hai. Ngay sau đó, bà phải giữ vai trung gian để bảo vệ được quyền lợi của Ðức ở giữa Ba Lan và Liên Bang Nga. Những tính toán đó có thể ảnh hưởng đến tình hình Ukraine trong năm 2014. “Hồ Sơ Người Việt” xin trình bày chuyện này đi cùng lời chúc “bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
      Quả nhiên là suốt năm 2014, vụ khủng hoảng Ukraine trở thành đề tài nóng giữa Ðức với các nước Âu Châu và giữa Tây phương (Âu Châu và Hoa Kỳ) với Liên Bang Nga.
      Nhưng đến cuối năm, tình hình có vẻ lắng dịu một cách bất ngờ sau khi Quốc Hội Ukraine biểu quyết hôm Thứ Ba, 23 tháng 12, việc thu hồi một đạo luật có nội dung bảo đảm thế trung lập của quốc gia này giữa hai khối Ðông-Tây (nhìn trên bản đồ chiến lược, Ðông là Nga và Tây là Âu Châu).
      Ai cũng có thể đoán là dưới sự đe đọa của Nga, khi một chế độ thân Tây phương như Ukraine mà quyết định từ bỏ chủ trương trung lập thì bước kế tiếp sẽ là gia nhập Minh ước Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương NATO. Và nếu thế, trong năm tới tình hình Ukraine sẽ thêm căng thẳng, chứ làm sao lắng dịu được? Sự thật lại không hẳn như vậy. Hồ Sơ Người Việt vào buổi cuối năm xin tìm hiểu về chuyện đó - cũng với lời chúc bình an dưới thế...

      Sự non yếu của dân chủ

      Ukraine là nước cộng hòa xưa kia từng nằm trong lãnh thổ Liên Bang Xô Viết và có trọng lượng kinh tế lẫn an ninh rất cao trong hệ thống Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, xứ này tách ra ngoài thành một quốc gia độc lập, coi như tiến ra vị trí trung lập. Hôm 23 vừa qua, Quốc Hội quyết định từ bỏ vị trí trung lập đó. Ngoại trưởng Ukraine là Pavlo Kilmkin lập tức tuyên bố rằng quyết định này cho thấy sự chuyển trục của Ukraine về phía Tây phương. Sau một năm bị Liên Bang Nga uy hiếp, nếu Ukraine mà chuyển trục thì sẽ phải gia nhập Minh ước NATO để tự vệ. Hầu hết các bài bình luận của truyền thông Âu Châu đều nhấn mạnh đến chiều hướng đó. Có khi với sự e ngại là Kyiv sẽ gây thêm mâu thuẫn với Moscow.
      Nhưng lý luận như vậy là sai.
      Trên đà tan rã của Liên Xô, Ukraine quyết định giành lại độc lập từ giữa năm 1990. Sau đó, ưu tiên của xứ này là thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và chính trị khi Liên Xô tiêu vong vào cuối năm 1991. Trong 10 năm kế tiếp, từ 1994 đến 2004, ngoại giao của Ukraine dưới triều đại của Tổng Thống Leonid Kuchma là đu dây giữa hai khối Ðông-Tây: tìm nguồn lợi kinh tế từ phía Tây khi buôn bán với Âu Châu, mà không cắt cầu qua hướng Ðông để bị đe dọa về an ninh từ Liên Bang Nga mới được thành lập.
      Cuộc Cách Mạng Màu Da Cam (Orange Revolution) năm 2004 - xuất phát từ vụ bầu cử gian lận khiến Thủ Tướng Viktor Yanukovich thắng cử - đã đảo lộn tình hình. Truyền thông Tây phương coi đó là thắng lợi của nền dân chủ, nhất là khi chính quyền mới khẳng định ưu tiên là hội nhập với Liên Hiệp Âu Châu và gia nhập NATO.
      Như mọi khi, truyền thông Tây phương và truyền thông thông ngôn của ta đã quá lạc quan!
      Vì chính quyền dân chủ bất tài bất lực, hai lãnh tụ cách mạng là Tổng Thống Vyktor Yushchenko còn tranh giành ảnh hưởng với Thủ Tướng Yulia Tymoshenko nên sau cùng, Yanukovich đắc cử tổng thống năm 2010. Yanukovich từ bỏ đường lối thiên Tây mà ngả về Ðông, và Quốc Hội thân Nga khi ấy mới ra đạo luật cấm Ukraine xin gia nhập NATO. Từ đó Ukraine trở lại chủ trương “trung lập.”
      Khi Yanukovich bị lật đổ vào cuối năm 2013, Liên Bang Nga liền lấy đó là lý do tấn công Ukraine và chiếm mất bán đảo Crimea - rồi cho đặc công khuynh đảo các tỉnh miền Ðông. Bây giờ đạo luật trung lập đó bị thu hồi. Con đường vào NATO đã có vẻ thênh thang rộng mở.
      Nhưng đấy là khung cửa hẹp.

      Khung cửa hẹp vào NATO

      Ðang có 28 thành viên, Minh ước NATO lập ra trong tinh thần phòng thủ hay gián chỉ (deterrence) để tránh chiến tranh, với điều 5 trong hiến chương quy định là tấn công một thành viên có nghĩa là tấn công cả tổ chức khiến các thành viên khác đều tham gia bảo vệ. Hiến chương ấy cũng quy định là bất cứ ai xin gia nhập đều phải có sự đồng ý của mọi thành viên.
      Diễn giải cho dễ hiểu, các nước đều muốn gia nhập để được bảo vệ. Nhưng thói đời cho thấy là xứ nào cũng ngại nếu chính mình phải đem xương máu bảo vệ xứ khác. Nền dân chủ và quy tắc đồng thuận có ưu điểm là hiếu hòa để tránh loạn. Nhưng mặt trái vẫn là sự ngần ngại khi phải góp quân chống giặc... ở nhà bên cạnh. Vì thế, NATO cũng quy định là chỉ nhận các thành viên không có tranh chấp hay mâu thuẫn an ninh với một xứ khác.
      Cần nhắc lại nguyên lý sơ đẳng này để ta thấy ra sự khác biệt giữa NATO và tổ chức Warsaw do Liên Xô lãnh đạo năm xưa. NATO giữ thế thủ là chính, như một tấm khiên. Còn Minh ước Warsaw là công cụ của Moscow, như mũi dáo thọc vào hệ thống Tây Âu.
      Ngày nay, Ukraine đang có tranh chấp lãnh thổ với Liên bang Nga, một mâu thuẫn không dễ hòa giải qua biện pháp ngoại giao, lại còn có nguy cơ bùng nổ thành chiến cuộc dù đôi bên đã tạm đồng ý với quyết định ngưng bắn. Trong cả năm tranh chấp và xung đột giữa Nga và Ukraine, lập trường của Tây phương (Hoa Kỳ, Liên Âu và NATO) là bênh vực Ukraine bằng chính trị và kinh tế nhưng tránh giải pháp quân sự. Ngay trong tiềm thức, Tây phương có triết lý phản chiến.
      Ðôi khi vì đó mà gặp chiến tranh, nhưng đấy là chuyện khác.
      Dù sao thì nếu nhìn lại tương quan và những ràng buộc của đôi bên, việc các thành viên NATO cho Ukrainc gia nhập là điều khó. Có xác suất rất thấp. Những ai lo sợ chiến tranh vì Ukraine sẽ được vào NATO có thể yên tâm ăn Tết.

      Huống hồ Tổng Thống Vladimir Putin của Nga lại vừa gẫy mất mũi giáo!

      Khi thị trường hạ hỏa chiến trường
      Liên Bang Nga đang bị khủng hoảng kinh tế không vì các biện pháp cấm vận của Tây phương sau khi tấn công Ukraine.
      Nga bị khủng hoảng trước tiên vì lý do nội tại, y hệt như Liên Xô thời xưa với nhược điểm của chủ nghĩa cộng sản. Nhược điểm của Nga là chủ trương kinh tế nhuốm mùi tư bản nhà nước, nhà nước đây là tay chân của lãnh tụ Putin. Gần 25 năm sau khi Liên Xô tan rã (1989) rồi sụp đổ (1991) hệ thống kinh tế Nga chưa thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, nhất là dầu thô, nguồn cung cấp cho hai phần ba tổng số xuất cảng và gần phân nửa ngân sách.
      Giữa cơn khủng hoảng kinh tế, Tổng Thống Putin có nói thật và nói đúng trong bài phát biểu cuối năm, vào tuần trước, rằng vụ cấm vận gây ra từ 25 đến 30% những khó khăn cho nước Nga. Ông không thể nói sự thật kia, là chỉ vì Nga vẫn còn sống nhờ bán dầu nên kinh tế mới khủng hoảng khi giá dầu từ khoảng 115-117 đô la một thùng vào tháng 6 đã sụt phân nửa và nay chỉ còn chưa tới sáu chục bạc.
      Lý do thứ ba, chẳng có gì lạ thường, là khi dầu thô mất giá, ngân sách thất thu, kinh tế thất bát mất mùa thì tư bản tháo chạy. Các đại gia được Putin nâng đỡ để bảo vệ chế độ độc tài của ông ta đều tìm cách tẩu tán tài sản làm đồng rúp càng thêm mất giá. Chính quyền Putin đánh ngược sóng bằng cách bán đô la trong dự trữ để nâng giá đồng bạc, rồi hạ lãi suất tới 6,5% vào đêm 16 vừa qua, mà không thể ngăn được nạn thủy triều rút, kéo theo sự suy sụp của kinh tế.
      Vì vậy, sau khi chửi bới lung tung suốt một tuần, Putin đang cho rút củi dưới cái nồi Ukraine.
      Các nhóm “dân quân độc lập” đòi giải phóng miền Ðông của Ukraine - thực chất là lực lượng xâm lược của Nga - đã im tiếng súng. Giới chức Moscow thì cho biết có thể đàm phán về quy chế của các tỉnh miền Ðông đã ly khai với chính quyền Ukraine tại Kyiv. Và hôm Thứ Hai vừa qua, Putin điện đàm với lãnh đạo của Ukraine là Tổng Thống Petro Poroshenko, của Ðức là Thủ Tướng Angela Merkel và của Pháp là Tổng Thống Francois Hollande.
      Ngược lại, Tổng Thống Poroshenko cũng tránh đổ dầu vào lửa khi tuyên bố rằng Ukraine chưa dự tính nộp đơn xin gia nhập NATO, ít ra cho tới năm 2020. Người dân Ukraine có thể sẽ mừng Giáng Sinh và ăn Tết rất vui với hy vọng khá hơn cho năm tới.

      Kết luận ở đây là gì?

      Năm 2014 mở ra với vụ khủng hoảng Ukraine và nhiều thảm kịch chết người trước sự thắng thế của Putin và sự ngần ngại, bất nhất và lúng túng của các nước Tây phương. Ðến cuối năm thì tình hình lại có vẻ lắng đọng, chủ yếu vì tác động của thị trường đã thu hẹp khả năng tác chiến của bạo chúa.
      Quyết định thu hồi đạo luật trung lập của Quốc Hội chỉ cho lãnh đạo Kyiv cái thế biểu kiến, chứ cái lực nằm trong quyết định của các thành viên NATO. Dù vậy, Ukraine vẫn thấy mình còn có khả năng xoay trở khá hơn trước.
      Liệu rằng nhờ vậy mà họ rút tỉa được bài học thất bại của các lãnh tụ dân chủ thời 2004?

      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=200391&zoneid=403#.VKHVed0MeA

      Tết Tây ở “Phố Tây” Sài Gòn

      Tết Tây ở “Phố Tây” Sài Gòn
      Sunday, December 28, 2014 5:18:08 PM






      Bài và hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
      SÀI GÒN (NV) - Jack, một du khách “Tây ba lô” người Mỹ từ Sapa đi về Sài Gòn bằng máy bay giá rẻ, than phiền Sapa chật cứng người Hà Nội đổ lên ngắm tuyết nên toàn thị trấn bị “cháy phòng” ở được hai ngày chịu không thấu nên đành phải bay về phương Nam nắng ấm.



      Một góc Phố Tây Sài Gòn.

      Những ngày này ở Phố Tây Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện đang trở nên đông đúc lạ thường. Đường phố hình như chật chội hơn khi hàng loạt các tay “giang hồ tứ chiếng” ùn ùn kéo về Phố Tây để chuẩn bị đón mừng năm mới.
      Phi Trường Tân Sơn Nhất bắt đầu quá đông bởi lương người lên xuống đi về từ khắp nơi ghé ngang qua Sài Gòn. Không khí lạnh xuống đến 21-23 độ gió lạnh từ phương bắc tràn về với những cơn mưa nhỏ rải rác từ nửa đêm về sáng với sương mù dày đặc bất thường.
      Không khí của Giáng Sinh và năm mới tràn về qua môi mắt và âm nhạc giai điệu bing boong trộn lẫn cùng với thời trang dị hợm quần tà lỏn áo thun ba lỗ đầy bụi bặm sắc màu tươi vui. Đường phố được chăng đèn kết hoa hầm bà lằng bằng những khẩu hiệu Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year tung bay trong gió.
      Năm nay ngoài khu vục đặc thù của Phố Tây thì những khu vực vui chơi của Nguyễn Huệ-Lê Lợi đã bị phong tỏa vì công trình “Metro thế kỉ.” Người ta đã có sáng kiến di dời nó qua bên đường Hàm Nghi kéo dài lên đến Chợ Bến Thành.
      Chị Kiều chủ quán H. trên đường Bùi Viện cho biết, năm nay chắc Phố Tây sẽ đầy nghẹt vì lượng khách đến đây đón đêm giao thừa và chắc sẽ có tình trạng vạ vật ca hát, la hét say xỉn qua đêm trong công viên vỉa hè sẽ là chuyện không tránh khỏi.
      Quán xá, nhà nghỉ, hotel đã và đang có một cuộc cạnh tranh quyết liệt để lôi kéo lượng khách tiềm tàng này về phía mình. Cái lạ ở Phố Tây là chỉ có giảm giá chứ không bao giờ nhân cơ hội này để tăng giá vì đơn giản “chặt chém” sẽ là đòn phản hồi chết người lại chính mình cho mùa này năm sau.
      Chị Hạnh cho biết, “Chỉ cần một lần tăng giá quá đà thôi thì năm sau bảo đảm quán đó sẽ đìu hiu ‘sale off’ đến tận đáy cũng ế ẩm vì những thông báo cảnh giác của những khách đi trước với người đến sau. Không cần báo chí hay công luận chỉ bằng cách rỉ tai về cái xấu thì nhà hàng đó là coi như tiêu.”



      Du khách Tây balô ngồi tràn ra vỉa hè ngay trong đêm Giáng Sinh hay đón mừng năm mới.

      Đến với Phố Tây những ngày cuối năm bạn sẽ cảm nhận được sự gấp rút hối hả của những bước chân đi khi nhịp bước tràn xuống lòng lề đường vì hè phố đã bị nêm cứng. Cảm giác là không khó chịu chật chội khi phải va chạm chút chút chỉ thấy vui vui vì cảm giác được thân thiện chào hỏi với mọi người.
      Claudia một du khách Đức cho biết. Cô thích ăn Tết ở đây là vì cô có thể gặp được rất nhiều bạn bè từ khắp các châu lục kéo đến đây nhân dịp năm mới. Theo nữ du khách này, “Ở đây đặc biệt rẻ hợp với túi tiền và quan trong hơn là không ở đâu có tiệc giao thừa khác lạ ấm nóng như ở đây.”
      Giao thừa ở Phố Tây có gì hay? Xin thưa với những kẻ xa nhà giang hồ như Claudia hay Jack thì đây là một nơi chốn để “Over-Night” cuối năm - như Phố Tây là quá tuyệt đẹp cho những cuộc tiệc tùng ngoài trời say xỉn tưng bừng và “đã đời” hơn là những cuộc tình chớp nhoáng nồng nàn trườn qua năm cũ.
      Lạ hơn nữa là ở đây có đủ mọi sắc thái văn hóa ẩm thực. Có rất nhiều những ban nhạc cây nhà lá vườn như Nhật-Hàn- Pháp- Mỹ-Mexico hoạt động ở khắp nơi trong các nhà hàng quán nhậu đường phố. Chỉ duy nhất một nơi thôi bạn đã có thể thưởng ngoạn tất cả chỉ với một giá tiền rất bèo cho một đêm vui.
      “Cảm giác của nó là thật tuyệt vì nó tồn tại ở ngay trong xứ sở của Cộng Sản,” Claudia hứng khởi. “Y như là đang ở bên kia bức tường phía Đông của Berlin tăm tối ngày xưa. Ở đây Phố Tây như một ‘Đặc Khu Ba Lô’ dành riêng cho du khách phương Tây như em tha hồ nhảy nhót ca hát và cười khóc.”
      Phố Tây với đủ mọi thành phân sắc tộc khắp nơi trên thế giới đổ về. Như một xã hội thu nhỏ trong một bức tranh nhiều màu sắc đa dang của nhiều giống dân được tập thành. Cuối năm Phố Tây đích thực là không khí kì lạ của Sài Gòn trong năm mới.
      Ở đây bạn có thể không bao giờ cô đơn khi trên đường đi bạn có thể gặp được ngay một vài người “đồng hương” cùng chung giọng nói của mình. Và điều đến phải đến là bạn sẽ góp lại thành một nhóm để cùng nhau chia sẻ buồn vui kinh nghiệm vui chơi ăn uống rồi điệu nhau đi lang thang khắp chốn.
      Phố Tây với những trạng thái quốc tế như vậy nên cách hành xử của chính quyền cũng có phần khác với dân nội địa. Ở đâu thì hạn chế vui chơi chứ ở đây thì được châm chước miễn nhiễm vì cái thú ăn chơi về khuya của loại khách hàng nghèo nhưng chịu chơi này.
      Vậy nên mới có chuyện bà con tiểu thương chủ nhà hàng quán nhậu ở đây đã đồng loạt phản đối một sắc luật giới hạn bán bia rượu sau 23 giờ của Nhà nước ban hành vào đầu năm 2014 với kết quả là dự luật này bị đình chỉ thì hành.
      Jack kết luận, “Phố Tây là một nơi khó có thể quên khó di dời thay đổi vì nó đã đóng đô ở đây từ sau năm 1975. Nó là một khu phố mang nhiều dấu ân lịch sử từ khi vẫn còn chiến tranh lạnh ‘phải chui nhủi’ cho đến khi được ‘bãi bỏ cấm vận.’ Vì thế Phố Tây luôn luôn là địa điểm để nói câu ‘Happy New Year’ cho những ai còn lang thang trên những nẻo đường gió bụi.”

      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=200537&zoneid=310#.VKHS7d0MeA

      Video Newport Beach diễn hành thuyền Giáng Sinh

      Cuộc diễn hành thuyền Giáng Sinh tại Newport Beach bắt đầu từ ngày 17 và kết thúc vào 21 Tháng Mười Hai. Các thuyền tham gia diễn hành và thi xem ai có thuyền trang hoàng đẹp nhất mùa Giáng Sinh này

      (video)

      http://nguoiviettv.com/?p=21064

      Những loài thực vật cực hiếm

      Những loài thực vật cực hiếm

      • 27 tháng 12 2014
      Chúng ta đã nghe nói nhiều về các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, như tê giác đen. Một số loài thậm chí chỉ còn lại khoảng vài con trên toàn thế giới.
      Thế nhưng còn những loài thực vật cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng thì sao? Có lẽ chúng trông không thú vị hay đáng yêu như động vật. Thế nhưng chúng cũng là một phần quan trọng của hệ sinh thái, và nhân loại phụ thuộc vào hệ sinh thái đó.
      Dưới đây là chín loại thực vật hiếm nhất hiện nay. Tất cả đều được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên liệt vào danh sách sắp tuyệt chủng.
      Những loại thực vật này thường xuất hiện ở những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất hành tinh và đang bị đe dọa do sự tàn phá môi trường sống, các hoạt động sưu tầm bất hợp pháp cũng như sự cạnh tranh từ các loài thực vật khác.
      Lá hình chén:
      Sinh sống ở trên đỉnh Ngọn Victoria, Palawan, Philippines. Chỉ còn khoảng vài trăm lá như thế này còn tồn tại.
      Lá hình chén là loài thực vật ăn thịt và có khả năng nhốt côn trùng và thậm chí là chuột bằng thân hình chén có dung dịch nhầy bên trong.
      Cọ tự vẫn:
      Là loài cọ khổng lồ chỉ có thể được tìm thấy ở vùng hẻo lánh nằm về phía tây bắc Madagascar.
      Loài cây này có tuổi thọ khoảng 50 năm, chỉ ra hoa đúng một lần trong đời và chết đi nhanh chóng sau đó.
      Phong lan lòng đất:
      Loài hoa kỳ lạ này sống cả đời trong lòng đất và thường nở vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu hàng năm.
      Nó chỉ có thể được tìm thấy ở miền tây nước Úc. Loài hoa này không có chất diệp lục nên không thể tiếp thụ năng lượng từ ánh sáng mà phải hút chất dinh dưỡng từ rễ cây bụi chổi.
      Hiện ước tính chỉ còn khoảng 50 hoa như thế này trên cả thế giới.
      Bóng golf:
      Mọc trên các ngọn núi ở thành phố Queretaro, đây là một loài cây xương rồng màu trắng có hình dáng giống bóng golf.
      Loại hoa màu hồng của nó được rất nhiều người làm vườn ưa chuộng và vì vậy loài xương rồng này đã bị sưu tầm rộng rãi một cách bất hợp pháp.
      Số lượng của loài này đã giảm hơn 95% trong 20 năm qua.
      Mè Venda:
      Chỉ xuất hiện ở tỉnh Limpopo, Nam Phi và được công nhận là một loài thực vật mới từ năm 1996.
      Loài này cũng đang bị sưu tầm bất hợp pháp và số lượng đang suy giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây.
      Cây sứa
      Loài thực vật này đã gần như tuyệt chủng cho đến khi được phát hiện trở lại vào năm 1970.
      Nguồn gốc của cái tên có thể là do quả của loài này, vốn có ruột với hình dạng giống con sứa.
      Cây sứa chỉ có thể được tìm thấy trên đảo Mahe ở Seychelles. Hiện chỉ có khoảng 86 cây như vậy trên khắp thế giới.
      Cây hãy-chọc-vào-tôi
      Sinh sống ở các đảo Anegada và Fallen Jerusalem thuộc Quần đảo Virgin. Các đảo này đều không có địa hình cao so với mực nước biển nên loài cây này có thể bị ngập trong nước biển mỗi khi thủy triều lên.
      Số lượng loại cây này vẫn chưa được xác định, dù nó chỉ mọc trong khu vực với diện tích khoảng 10 cây số vuông.
      Cây tiểu dương xỉ
      Loài cây này trong giống như lá ngò tây thu nhỏ. Nó chỉ xuất hiện ở Ascension, một đảo núi lửa ở Đại Tây Dương.
      Loài cây này đã bị cho là tuyệt chủng trong suốt 50 năm, cho đến khi được phát hiện trở lại vào năm 2009.
      Hiện chỉ có 40 cây như vậy tồn tại trong thiên nhiên.
      Cây san hô
      Loài cây này có hoa màu đỏ tươi và thân nhiều gai. Chỉ có thể được tìm thấy trong các khu rừng hẻo lánh ở miền đông nam Tanzania.
      Loài này đã bị cho là tuyệt chủng vào năm 1998, nhưng lại được phát hiện trở lại vào năm 2001.
      Hiện chỉ có khoảng 50 cây trưởng thành thuộc loài này đang tồn tại trong tự nhiên.
      Bản gốc của bài này đã được đăng trên BBC Earth

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2014/12/141206_rarest_plants_vert_earth

      Cua nhuộm đỏ hòn đảo Christmas, Australia

      Thứ ba, 2/12/2014 | 15:54 GMT+7
      Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

      Cua nhuộm đỏ hòn đảo ở Australia

      Những đàn cua đỏ hàng triệu con ở đảo Christmas, Australia, thường di cư ra biển vào mùa mưa để bắt đầu một mùa sinh sản mới.
      Mùa di cư của loài cua đỏ thường bắt đầu vào cuối năm (tháng 10-12), khi thời tiết mùa mưa giúp chúng di chuyển thuận tiện và dễ dàng hơn.
       
      Năm nay, khoảng 120 triệu con cua đỏ di cư từ các khu rừng ở đảo Christmas, Australia, đến bờ biển Ấn Độ Dương để bắt đầu mùa sinh sản mới.
       
      Những đàn cua đầu tiên xuất hiện giữa tháng 11 và bắt đầu đông dần trong tuần qua, khiến các con đường ở đảo Christmas như biến thành tấm thảm đỏ.
       
      Sau khi ra biển, cua đực sẽ tìm và đào hang để ẩn nấp, cua cái sẽ đến những hang này để giao phối với cua đực rồi bò ra biển đẻ trứng.
       
      Các cuộc di cư thường niên của cua đỏ đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây và đây cũng là đặc điểm thu hút đối với khách du lịch.
       
      Vì số lượng đàn cua đỏ di cư rất đông, nên chính quyền địa phương thường phải đặt biển báo cấm đường dành cho các phương tiện và người đi bộ.
       
      Loài cua đỏ này có nguồn gốc từ đảo Christmas và quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương. Chúng có thể có màu vàng cam hoặc đỏ tía nhưng thường hiếm.
       
       

      Linh Anh (Ảnh: Mercury Press)

      Nước Mỹ sẽ có đệ nhất phu nhân gốc Việt? : Hồng Lê Webb

      Nước Mỹ sẽ có đệ nhất phu nhân gốc Việt?

      Vợ chồng ông James Webb. Ảnh Washington Post
      Trả lời phỏng vân hôm thứ Hai của một đài phát thanh ở Washington, ông James Webb, cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tiểu bang Virginia cho biết ông đang xét đến chuyện ra tranh chức tổng thống, mở ra một cơ hội để nước Mỹ có thể có một đệ nhất phu nhân gốc Việt Nam.
      Ông Webb đắc cử Thượng nghị sĩ năm 2006 nhờ quá trình cựu chiến binh Việt Nam chống đối chiến tranh Iraq, viết sách, và bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Reagan. Nhưng ông không ra lại vào năm 2012. Ông đã từng bỏ đảng Cộng hòa để theo đảng Dân chủ.
      Xuất hiện trên đài phát thanh WAMU để trao đổi về quyển hồi ký sắp xuất bản, khi được hỏi liệu ông có ra tranh cử tổng thống năm 2016 hay không, ông nói:
      “Nhà tôi và tôi đang tính đến kế hoạch cho những ngày tới. Tôi rất quan tâm đến hướng đi của nước Mỹ hiện nay, và chúng tôi sẽ tính đến chuyện đó.”
      Ông nói nước Mỹ đang vấp váp trong chính sách ngoại giao từ chuyện này đến chuyện khác mà không thể hiện rõ lợi ích an ninh quốc gia thực sự là gì. Ông cũng quan tâm đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng thêm. Những chuyện đó có thể giải quyết nếu có một ban lãnh đạo tốt hơn tại Washington.
      Tuyên bố hôm thứ Hai của cựu Thượng nghị sĩ 68 tuổi khiến những người làm chính trị không khỏi ngạc nhiên. Qua đến thứ Ba vẫn còn những lời bàn về quyết định của ông.
      Có người cho rằng ông khó thành công vì kể từ khi không chịu ra tranh nhiệm kỳ hai cho chức vụ Thượng nghị sĩ, ông hầu như rút khỏi hẳn sân khấu chính trị.
      Có người cho rằng muốn ra vào năm 2016 phải chuẩn bị vận động ngay từ bây giờ, một chuyện chưa thấy ông Webb làm, trái với bộ máy vận động khổng lồ đang chạy rầm rộ của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
      Những người thân cận với ông nói rằng ông không phải là hạng người thích làm những chuyện để người ta chú ý, ông không tuyên bố như vậy nều không suy nghĩ chuyện đó một cách đúng đắn.
      Steve Jarding, một nhà tư vấn cho ông Web nói rằng dĩ nhiên là bà Clinton có đủ tư cách ra ứng cử, nhưng vẫn có nhiều đảng viên Dân chủ muốn có một chọn lựa khác, và ông Webb là một chọn lựa đầy thú vị.
      Phu nhân ông Webb là một người gốc Việt. Gia đình bà Hồng Lê Webb từ Vũng Tàu di cư sang Mỹ năm 1975, cuộc di cư lần hai sau lần đầu năm 1954.
      Những năm đầu tiên ở Mỹ, gia đình bà sống tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Bà đậu cử nhân ở Michigan, đậu bằng luật ở Cornell, và làm luật gia cho một văn phòng đầu tư chứng khoán tại Washington.
      Chính tại văn phòng này mà hai ông bà quen nhau, lúc đầu chỉ là quan hệ khách hàng, kế tiếp là quan hệ tình cảm, sau khi hai người chấm dứt các cuộc hôn nhân sóng gió trước đó. Bà có 1 con, ông có 4.
      Bà cho biết trình độ tiếng Việt Nam của ông là xuất sắc nếu so với những người không được đào tạo bài bản về ngoại ngữ. Điều lý thú là ông bà có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, nhất là khi đi Việt Nam hoặc những khi cần có những khoảnh khắc riêng tư mỗi khi đi vận động ồn ào, mệt mỏi trước công chúng.
      Theo DanChimViet

      http://www.datviet.com/nuoc-my-se-co-de-nhat-phu-nhan-goc-viet/

      zaterdag 27 december 2014

      Pháp : Quà Noel đặc biệt : hiến tặng... tinh trùng và trứng !

      Pháp : Quà Noel đặc biệt ?
      Mùa Noel và nhân dịp tết năm mới, tại Pháp đang có một chiến dịch kêu gọi tặng quà có vẻ đặc biệt. Đó là nội dung được phản ảnh trên báo Libération với dòng tựa dí dỏm : « Trung tâm y sinh học phát động cuộc săn tìm tế bào trứng nhân mùa Noel ».
      Số là Trung tâm y sinh học của Pháp vừa phát động một chiến dịch mang tên « Người cho hạnh phúc » (Donneurs de bonheur) với nội dung kêu gọi mọi người hiến tặng tinh trùng và đặc biệt là tế bào noãn của chị em phụ nữ để giúp đỡ các cặp vô sinh.
      Cơ quan này cho đăng quảng cáo trên báo chí và trên mạng Internet. Chiến dịch được phát ra đúng mùa Noel để tận dụng tâm lý lễ hội vào cuối năm. Cơ quan này đưa ra dòng chữ khuyến dụ mọi người như sau : « Những món quà đẹp nhất không phải là những món quà to nhất ».
      Tờ báo cho biết thêm, tại Pháp, lượng đàn ông cho tinh trùng thì không thiếu, nhưng hiện lượng tế bào trứng của chị em phụ nữ đang thiếu trầm trọng. Số liệu năm 2012 sẽ cho thấy rõ điều đó : chỉ có 422 phụ nữ cho tế bào trứng và cho ra đời được 164 trẻ em trong khi số lượng các cặp vợ chồng cần xin tế bào trứng lên đến 2110. Sự thiếu hụt này, một phần được giải thích là do việc lấy tế bào trứng ở phụ nữ diễn ra rất phức tạp và tốn thời gian, bởi vậy nó ảnh hưởng nhiều đến công việc và đời sống của người cho.

      Pháp : Năm hồ sơ ngoại giao lớn trong năm 2015
      Trong những bài viết tổng kết cuối năm và nhìn về năm mới, nhật báo Le Figaro số ra hôm nay chú ý đến hồ sơ ngoại giao của Pháp với bài nhận định của chuyên gia chạy tựa : « Năm thách thức ngoại giao của Pháp vào năm 2015 ».
      Đầu tiên bài biết cho rằng, do kinh tế suy yếu nên nước Pháp cũng dần bị yếu thế về ngoại giao. Và hiện tại, Pháp đã đánh mất một phần lớn tầm ảnh hưởng ngoại giao thế giới mà Charles De Gaulle đã mang về cho nước Pháp trước đây.
      Kế đến, bài viết nhận định, trong năm 2015, sẽ có năm hồ sơ ngoại giao phức tạp đòi hỏi nước Pháp phải dấn thân vào.
      Hồ sơ thứ nhất đó là cuộc khủng hoảng Ukraina. Bài viết cho rằng, đến hiện tại, Liên Hiệp Châu Âu đã tỏ ra quá cứng nhắc khi sử dụng các biện pháp trừng phạt Nga trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin đã có nhiều động thái nhượng bộ, trong bối cảnh người ly khai ở miền đông Ukraina đã chấp nhập hình thức nhà nước liên bang theo kiểu Đức.
      Bài viết cảnh báo rằng « cái vòng lẩn quẩn » của các biện pháp trừng phạt sẽ không có lợi cho ai cả. Kinh tế Nga sắp tới có thể sẽ suy sụp, kéo theo sự sụp đổ của nền kinh tế Ukraina. Cái giá của « sự sụp đổ kép » này sẽ là rất lớn cho nền kinh tế Châu Âu. Trong bối cảnh đó bài viết đánh giá cao hành động đứng ra làm « trung gian chân thành » của Pháp thông qua chuyến đến Nga bất ngờ hồi đầu tháng của Tổng thống Pháp François Hollande.
      Hồ sơ thứ hai là hồ sơ hạt nhân Iran. Bài viết nhắc lại, Thượng đỉnh Iran+6 hồi cuối tháng 11 vừa qua đã quyết định kéo dài đàm phán tới đầu tháng 7/2015. Đương nhiên người ta sẽ không chấp nhận cho Iran có vũ khí nguyên tử. Tuy vậy, bài viết cho rằng, Pháp với tư cách là cường quốc hạt nhân có thể dấn thân sâu vào hồ sơ này để có thể đạt được những hợp đồng hạt nhân dân sự tại Iran, vừa có lợi ích kinh tế, vừa cũng có thể cứu thể diện cho quốc gia Hồi Giáo mà hiện tại tầm ảnh hưởng đang rất cần để ổn định « lò lửa » Trung Đông.
      Còn về hồ sơ khủng bố, bài viết kêu gọi Pháp tăng cường hợp tác, phân công phân nhiệm với Mỹ ở các chiến trường khủng bố. Về Hiệp ước tự do thương mại đang đàm phán giữa EU và Mỹ, bài viết cho rằng, Pháp nên ủng hộ Hiệp ước này, tuy nhiên phải sử dụng ảnh hưởng của Pháp tại Bruxelles để làm sao đảm bảo được chuẩn mực y tế, môi trường và xã hội của Châu Âu. Cuối cùng bài viết kêu gọi Pháp nỗ lực làm sao để cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu 2015 tại Paris đạt được nhiều tiến bộ so với các lần trước.
      Cũng bàn về nền ngoại giao của Pháp, Le Monde đăng bài chuyên gia cho rằng, nước Pháp do yếu về kinh tế, nên hiện chính sách đối ngoại với Trung Quốc đang ở thế yếu và có vấn đề. Vấn đề đó là nước Pháp hiện chỉ tập trung vào việc tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc trong khi có vẻ nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền trắng trợn của nước này.
      Đức-Mỹ : Câu chuyện lòng tin và kinh tế
      Hiệp ước đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và EU không chỉ là một hồ sơ ngoại giao lớn đối với nhà cầm quyền Pháp mà còn với cả Đức nữa. Nhìn sang nước Đức, nhật báo Les Echos đăng bài đáng chú ý : « Tại Đức, tình trạng phản đổi TTIP đang tăng cao ».
      Tờ báo nhắc lại, chỉ mới tuần rồi, tại Hội đồng Châu Âu, nguyên thủ các nước Châu Âu một lần nữa thể hiện quyết tâm sẽ kết thúc được đàm phán TTIP với Mỹ vào cuối năm 2015 và cho rằng đó là một hiệp ước thương mại có lợi cho cả đôi bên. Trước đó, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel còn cho rằng hiệp ước là thuộc diện « ưu tiên tuyệt đối » vì có lợi ích kinh tế vô cùng to lớn.
      Tuy nhiên, Les Echos cho hay, từ nhiều tháng nay, làn sóng « chống Mỹ » đã dâng cao tại Đức. Đầu dây mối nhợ của làn sóng này có lẽ là vụ việc tình báo Mỹ đã nghe lén các nguyên thủ Châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel, theo tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Tờ báo dẫn lời ông Pascal Lemy, cựu Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhấn mạnh rằng : « Người Đức mất lòng tin đối với Mỹ. Người Đức rất bị tổn thương bởi vụ việc Snowden ».
      Hồi mùa hè 2013, khi bắt đầu đàm phán TTIP, tại Đức có 56% người được hỏi ủng hộ hiệp định này. Thế nhưng, con số đó đã giảm xuống còn 48% vào tháng 10/2014. Nhìn rộng ra Châu Âu, hiện tại có một bản kiến nghị phản đối TTIP đăng trên mạng đã thu hút được hơn 1,16 triệu chữ ký, trong đó có đến 676 000 chữ ký là của người Đức, trong khi con số này đối với Anh là 204.000, còn với Pháp chỉ có 69.000.

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20141223-thai-lan-muoi-nam-sau-song-than-2004/

      Cuba và Mỹ làm hòa : Venezuela rầu rĩ + Phe Cộng Hòa Mỹ chia rẽ

      Cuba và Mỹ làm hòa : Venezuela rầu rĩ
      Việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ ngoại giao được nhiều nước trên thế giới hoan nghênh, thế nhưng nó có thể gây lo ngại cho một số nước trong đó có Venezuela, đồng minh hàng số một của Cuba. Đó là nội dung được đăng tải trên nhật báo Le Figaro với dòng tựa đáng chú ý : « Venezuela, nước chịu thua thiệt của sự tan băng trong quan hệ Cuba-Mỹ ».
      Trong khi quan hệ Cuba và Mỹ khởi sắc thì quan hệ giữa Venezuela và Mỹ lại đang chạm đỉnh căng thẳng. Mới thứ hai rồi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kí một đạo luật vừa được lưỡng viện thông qua về việc tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng và từ chối cấp visa cho đại diện của chính quyền Venezuela. Ngay lập tức, Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đã đáp trả bằng cách kêu gọi công dân Venezuela xé bỏ hộ chiếu có dấu visa của Mỹ.
      Nhìn về quan hệ giữa Venezuela và Cuba, tờ báo nhắc lại rằng, từ sau khi Liên Xô sụp đổ và nhất là từ đầu những năm 2000, quan hệ Cuba và Venezuela không ngừng được thắt chặt sau khi ông Hugo Chavez lên làm Tổng thống tại Venezuela. Cuba được hưởng giá dầu ưu đãi đặc biệt của Venezuela. Rất nhiều người Cuba đến làm việc ở Venezuela, ngay cả làm việc trong quân đội và các bộ của nước này. Đến mức mà phe đối lập tại Venezuela gọi làn sóng đó là « sự Cuba hóa » trong chính quyền Venezuela.
      Hiện tại, kinh tế Venezuela đang hết sức khó khăn. Nếu giá dầu ở mức 100 đô la/thùng, thì nước này đã gặp khó khăn về tài chính, huống chi hiện tại giá dầu của nước này chỉ trên dưới có 60 đô la/thùng. Thượng đỉnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (APEC) hồi cuối tháng rồi lại không chịu cho giảm lượng khai thác để kích thích giá. Bởi vậy mà, sắp tới Venezuela chắc chắn sẽ phải cắt giảm chi tiêu công, giảm phúc lợi xã hội, và giảm cả những khoản giúp đỡ Cuba.
      Nếu Venezuela ngừng hỗ trợ thì Cuba sẽ lại rơi vào cảnh những năm 1990 khi Liên Xô ngừng hỗ trợ. Bởi thế, Cuba đã biết tìm cách đa dạng hóa các đồng minh bằng chính sách tăng cường ngoại giao và mở cửa kinh tế. Cuba đã ký nhiều hợp đồng khí đốt và xây dựng lớn với hai nước đầu tàu trong các nước mới nổi là Trung Quốc và Braxin. Cuba hiện là chủ tịch nhóm CELAC (Cộng đồng các nước Châu Mỹ và Caraibes). Từ hai năm nay, Cuba là nơi trung gian đàm phán giữa chính phủ Colombia và phiến quân Farc.
      Trong bối cảnh đó, đà thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển của Cuba bị chặn lại bởi các lệnh cấm vận của Mỹ. Bởi thế, việc xích lại gần với Mỹ là « một tin tốt lành » cho Cuba, nhưng lại « gây sốc » cho anh bạn đồng minh Venezuela. Thế nhưng, Le Figaro kết luận một cách mỉa mai : Trên mặt trận ngoại giao thì đừng nghĩ đến đồng minh mà hãy tập trung vào lợi ích.
      Cuba và Mỹ làm hòa : Phe Cộng Hòa chia rẽ
      Cũng liên quan đến hồ sơ bình thường quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ, nhật báo Le Monde nhìn vào nội bộ nước Mỹ với bài phân tích : «Việc xích lại gần Cuba làm chia rẽ người của Đảng Cộng Hòa ».
      Quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba có lẽ không chỉ mang đến cho Tổng thống Obama thắng lợi về mặt ngoại giao mà còn thắng lợi ngay ở trên trường chính trị bên trong nước Mỹ. Số là Đảng Cộng Hòa là đảng có nhiều nghị sĩ gốc Cuba nhất ở lưỡng viện. Mà người Cuba tại Mỹ thì có người phản đối, có người ủng hộ việc Mỹ xích lại gần Cuba, bởi thế các nghị sĩ Cộng Hòa có thể ít nhiều bị chi phối.
      Le Monde dẫn ra một số gương mặt cộm cán thuộc Đảng Cộng Hòa, những người muốn ra tranh cử Tổng thống vào năm 2016, cho thấy họ bị chia rẽ sâu sắc về hồ sơ bình thường quan hệ với Cuba. Chẳng hạn như thượng nghị sĩ đại diện cho bang Florida, ông Marco Rubio, là người Mỹ gốc Cuba. Ông này đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Obama, và tuyên bố sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn việc bình thường quan hệ với Cuba, nhất là ngăn chặn việc tháo dỡ lệnh cấm vận đối với nước này.
      Trong khi đó, một thượng nghị sĩ có máu mặt khác cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Rand Paul, thì cho rằng nên thay đổi cách tiếp cận trong hồ sơ Cuba khi tuyên bố : « Hãy nhấn chìm chính quyền nhà Castro bằng iPhone, Ipad, bằng xe hơi và bằng các ngành công nghệ Mỹ…Hãy dấy lên một trận sóng thần thương mại để lùa cả nhà Castro xuống biển ».
      Le Monde cho hay, lập luận dựa vào lợi ích kinh tế này đang chiếm ưu thế tại Mỹ, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế Cuba mới mở cửa còn quá nhiều tiềm năng để khai thác, trong giai đoạn kinh tế Mỹ chưa hết khó khăn. Và hồ sơ Cuba cũng sẽ ảnh hưởng đến bầu cử tại Mỹ bởi vì, theo Le Monde, tại Mỹ số lượng người Mỹ gốc Cuba phản đối chính quyền Castro đăng ký tham gia bỏ phiếu thường thấp hơn số người Mỹ gốc Cuba ủng hộ chính sách xích lại gần hơn với La Havana.

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20141223-thai-lan-muoi-nam-sau-song-than-2004/

      Châu Á tưởng niệm các nạn nhân sóng thần

      Châu ÁThiên taiSóng thầnXã hội

      Châu Á tưởng niệm các nạn nhân sóng thần

      mediaQuang cảnh bãi biển Marina, vùng Madras, miền nam Ấn Độ, sau trận sóng thần ngày 26/12/2004REUTERS
        Hôm nay, đúng mười năm sau trận sóng thần khủng khiếp ngày 26/12/2004 làm 226.000 người chết tại Đông Nam Á, hàng ngàn người ở các nước Châu Á đã tưởng niệm các nạn nhân bằng những buổi lễ đầy xúc động. Những bài kinh cầu, lời vinh danh được đọc lên, và cả những giọt nước mắt dành cho các hố chôn tập thể.
        Vào lúc 7 giờ 58 phút sáng hôm ấy, một trận động đất 9,3 độ Richter – cường độ lớn nhất trên thế giới kể từ năm 1960 – đã xảy ra tại Ấn Độ Dương ngoài khơi Indonesia, gây ra một cơn sóng thần khổng lồ tại vùng duyên hải Châu Á, từ Sri Lanka, Thái Lan sang tận Châu Phi, cuốn theo tất cả mọi thứ. Tổng cộng có 14 quốc gia Ấn Độ Dương bị ảnh hưởng.
        Người ta ước tính khi mảng kiến tạo Ấn và Andaman bị nứt ra, năng lượng phóng thích tương đương đến 30.000 quả bom đã thả xuống Hiroshima. Chấn động dữ dội cho đến nỗi mặt đất bị dịch chuyển từ 15 đến 20 mét, kèm theo rung chấn cảm nhận được trên toàn hành tinh. Tại tâm chấn ở Ấn Độ Dương, một cột nước có sức tàn phá khủng khiếp di chuyển về phía bờ biển với tốc độ kinh hoàng từ 500 đến 800 km/giờ. Khi đến nơi, những đợt sóng thần cao đến 35 mét hình thành, cuốn theo 226.000 nạn nhân.
        Indonesia gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 170.000 người chết và mất tích. Tại một công viên lớn ở Banda Aceh, thành phố gần trung tâm địa chấn nhất, đám đông 7.000 người cùng hát quốc ca, nhiều người đã khóc. Phó Tổng thống Indonesia, Jusuf Kalla tuyên bố : « Hàng ngàn xác chết đã nằm rải rác tại địa điểm này. Những giọt lệ rơi xuống vào thời đó là sự hoảng loạn, cú sốc, nỗi buồn, sợ hãi và đau khổ. Chúng ta đã cầu nguyện, kêu gọi giúp đỡ và đã nhận được sự trợ giúp tuyệt vời ».
        Tại Sri Lanka, nơi 31.000 người đã thiệt mạng trong trận sóng thần, những người sống sót và thân nhân của 1.000 hành khách trên chuyến xe lửa bị chết vì đoàn tàu bị bốc lên khỏi đường ray ở Colombo, đã tập hợp lại cầu nguyện.
        Ở Ấn Độ, quốc gia có 16.000 người chết, thân nhân các nạn nhân bang Tamil Nadu – nơi bị thiệt hại nhiều nhất, đã tổ chức các đêm cầu nguyện và những cuộc tuần hành kỷ niệm. Những vòng hoa được đặt tại đài tưởng niệm ở Kanyakumari, các ngư dân hôm nay không ra biển.
        Tại Thái Lan, lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu vào cuối giờ chiều do Thủ tướng Thái chủ trì, diễn ra gần một chiếc tàu của cảnh sát. Bị sóng thần quăng vào đất liền cách đó hai cây số, nay chiếc tàu được dùng làm nơi kỷ niệm 5.400 nạn nhân trong đó phân nửa là du khách nước ngoài thuộc 37 quốc tịch khác nhau, chủ yếu đến từ Châu Âu.
        Thảm kịch này ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng quốc tế : trong số các du khách thiệt mạng ở Thái Lan, có 543 người Thụy Điển, 537 người Đức, các nước Phần Lan, Anh, Thụy Sĩ, Pháp, Na Uy mỗi nước có trên dưới 100 công dân bị chết vì sóng thần tại đây. Các buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức tại nhiều nước Châu Âu, riêng tại Thụy Điển Hoàng gia cùng dự lễ với thân nhân các nạn nhân ở thánh đường lớn nhất Bắc Âu, gần Stockholm.
        Trận sóng thần kinh hoàng diễn ra ngay sau Noël đã gây xúc động trên toàn thế giới. Những món tiền trợ giúp của các mạnh thường quân được ào ạt gởi đến các nước Châu Á bị thiên tai. Tổng cộng trên 13,5 tỉ đô la từ thiện đã được huy động, trung bình 7.100 đô la cho mỗi nạn nhân sóng thần. Những năm gần đây, nhiều quốc gia Châu Á đã trang bị các hệ thống cảnh báo để có thể đối phó khi sóng thần hình thành.

        http://vi.rfi.fr/chau-a/20141226-chau-a-tuong-niem-cac-nan-nhan-song-than/

        Châu ÁThái LanThiên taiĐiểm báo

        Thái Lan mười năm sau sóng thần 2004

        mediaCảnh sát Thái Lan lưu giữ đồ dùng cá nhân của các nạn nhân sóng thần năm 2004. Ảnh chụp tại Phang Nga, 19/12/2014.REUTERS/Damir Sagolj
          Thế giới đang sống trong những ngày kỷ niệm 10 năm cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Sóng thần đã xảy đến sau cơn địa chấn lên đến 9,2 độ Richter bên bờ biển Indonesia vào ngày 26/12/2004, gây thiệt mạng hơn 200.000 người ở các nước dọc Ấn Độ Dương. Nhật báo Libération số ra hôm nay nhìn về một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề hồi năm đó là Thái Lan, với bài phóng sự khá dài chạy tựa : « Thái Lan : Ở một ngôi làng của cơn sóng tâm hồn ».
          Ngôi làng mà tờ báo đề cập là làng Baan Nam Khem thuộc tỉnh Phang Nga bên bờ biển phía tây Thái Lan. Hồi năm 2004, làng này hứng chịu những cơn sóng cao đến 6-7m. Ngôi làng khi ấy có 5.000 người thì đã bị sóng thần cướp đi 800 người, chủ yếu là các ngư phủ nghèo khó. Baan Nam Khem từ đó trở thành « biểu tượng của thảm họa » hoặc bị gọi là « làng sóng thần » của Thái Lan.
          Sau thảm họa, con người ở đây tựa hồ mất hồn, không còn tha thiết gì với cuộc sống, bởi người thân không còn mà tài sản cũng mất hết. Nhiều người vì thế đã lũ lượt tìm đến định cư ở nơi khác, vừa để tránh nỗi đau quá khứ vừa để tránh những cơn sóng thần có thể xảy đến trong tương lai.
          Thế nhưng, tình thương yêu giữa con người đã dần giúp ngôi làng « hồi sinh ». Tờ báo đăng bức ảnh điêu tàn đổ nát của ngôi làng khi vừa hứng chịu sóng thần vào năm 2004, và ngôi làng có nhà cửa khang trang và cảnh buôn bán tấp nập trong hiện tại để chứng minh cho sự hồi sinh đó.
          Tờ báo nhấn mạnh đến sự đóng góp to lớn của các tổ chức thiện nguyện. Số là sau khi sóng thần xảy ra, nhiều tổ chức thiện nguyện quốc tế và địa phương đã thi nhau tìm đến giúp đỡ những người còn sống sót. Thế là trường học và bệnh viện được xây dựng, đường sá được sữa chữa và nâng cấp…Đến mức mà tờ báo cho biết đời sống của người dân được cải thiện hơn hẳn giai đoạn trước khi xảy ra sóng thần.
          Không chỉ có giúp đỡ về vật chất, mà đời sống tinh thần cũng được chú ý. Các nhà sư đã ra sức giảng giải về Phật giáo để những người còn sống sót hiểu được lẽ vô thường trong cuộc sống mà nhẹ bớt cõi lòng.
          Bên cạnh đó, nhiều tổ chức thiện nguyện Thiên Chúa giáo, mà chủ yếu là Tin Lành, đã tìm đến ngôi làng để cứu giúp những người cùng khổ. Ngay khi sóng thần xảy ra, một nhà thờ Tin Lành đã nhanh chóng được dựng lên cạnh hai chiếc tàu đánh cá bị sóng thần đánh văng lên hàng trăm mét trên đất liền. Hiện tại, trong ngôi làng đã có đến 3 nhà thờ Tin Lành, trong khi trước khi sóng thần xảy ra thì không hề có một nhà thờ Tin Lành nào.
          Trong một đất nước đa phần theo Phật Giáo như Thái Lan, thì dĩ nhiên sự hiện diện đột ngột và quá nhiều của các tổ chức Thiên Chúa Giáo thường làm dấy lên nhiều chỉ trích. Tờ báo cho biết, các tổ chức Tin Lành nói trên đã tham gia tích cực cứu giúp người bị nạn và đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc tái thiết của ngôi làng để nó được khang trang như hiện tại. Thế nhưng, các tổ chức này cũng bị nhiều người cho rằng đã lợi dụng việc từ thiện để thu hút tín đồ, chẳng hạn như thu hút những người theo Phật Giáo địa phương để họ cải đạo thành tín đồ Tin Lành.

          http://vi.rfi.fr/chau-a/20141223-thai-lan-muoi-nam-sau-song-than-2004/

          donderdag 25 december 2014

          4.000 người tham gia đại tiệc ở quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt trong chuỗi sự kiện "Tuần lễ văn hóa trà Lâm Đồng"

          Thứ tư, 24/12/2014 | 15:00 GMT+7
          Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
          Thứ tư, 24/12/2014 | 15:00 GMT+7

          4.000 người tham gia đại tiệc trà

          "Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam" thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tới quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
          Chương trình do nhãn hàng trà Oolong Hà Linh tổ chức, diễn ra vào lúc 19h ngày 24/12. Đây cũng là hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện "Tuần lễ văn hóa trà Lâm Đồng" nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”.
          anhsoonline
          Cây trà có ý nghĩa kinh tế lớn đối với người dân Đà Lạt.
          Tới Đà Lạt thời điểm này, du khách không chỉ được trải nghiệm văn hóa Đà Lạt, mà còn có thể tham gia đại tiệc xác lập kỷ lục Guiness về số người cùng thưởng thức và chia sẻ văn hóa uống trà. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Đoan Trang, Phương Anh Idol, quán quân “Tôi là người chiến thắng” Lan Anh và Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.
          Bà Hà Thúy Linh – Giám đốc nhãn hàng trà Oolong Hà Linh chia sẻ, sự kiện nhằm tôn vinh văn hóa thưởng trà, quảng bá hình ảnh cây trà của Lâm Đồng và Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cây trà là tình yêu và đam mê lớn nhất cuộc đời người phụ nữ này. Qua nhiều năm tìm tòi, bà cho biết, chất polyphenol có trong lá trà có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư và tăng cường miễn dịch, bảo vệ xương, ngăn ngừa mất nước trong cơ thể. Ngoài ra, trà còn có hiệu quả trong việc giảm cân, bổ sung vitamin, làm trắng da và giải tỏa lo âu.
          An San

          http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/4-000-nguo-i-tham-gia-dai-tiec-tra-3125049.html

          Chuyện cảm động mùa Giáng sinh được triệu người chia sẻ

          Chủ nhật, 21/12/2014 | 10:26 GMT+7
          Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
          Chủ nhật, 21/12/2014 | 10:26 GMT+7

          Chuyện cảm động mùa Giáng sinh được triệu người chia sẻ

          Trước cửa hàng Noel, cậu bé tần ngần với chút tiền lẻ để mua hoa hồng và búp bê gửi mẹ tặng em gái đã qua đời trong tai nạn giao thông. Người mẹ của cậu cũng sắp ra đi.
          Những câu chuyện có thật dưới đây xảy ra trước những ngày đón Giáng Sinh năm nay đang được hàng triệu người trên thế giới chia sẻ. 
          1. Nên duyên vợ chồng nhờ món quà Giáng sinh
          Câu chuyện tình yêu "nửa vòng trái đất" được anh Tyrel Wolfe (người Mỹ) và chị Joana (người Philippines) kể lại trên trang Maskonline thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên khắp thế giới. 14 năm trước, tức vào năm 2000, một bé gái từ Philippines bất ngờ nhận được hộp quà Giáng sinh từ cậu bé 7 tuổi ở một thị trấn nhỏ của Idaho (Mỹ), cách đó hơn 11.000 km.
          Tyrel Wolfe  + Joana
          Tyrel Wolfe và Joana đã nên duyên vợ chồng từ món quà Giáng sinh đặc biệt. Ảnh: Gmanetwork.
          Tyrel cho biết ngày ấy đã tự gói hộp quà để gửi đến một chương trình từ thiện Cơ đốc giáo với mục đích trao gửi niềm vui Giáng sinh đến các bạn nhỏ khác trên thế giới. Bé gái Joana đã nhận được nó khi tham gia học lớp Thánh kinh mùa hè ở thành phố Quezon, ngoại ô Manila. Trong chiếc hộp ấy có một món quà và bức ảnh cậu bé mặc áo cao bồi, tay cầm dây thừng với dòng chữ ghi h tên và địa chỉ.
          Thích thú với món quà nhỏ, Joana đã viết một bức thư để cảm ơn. Lá thư ấy không đến được với cậu bé kia. Bng đi 11 năm, một lần tình cờ tìm kiếm cái tên Tyrel Wolfe và địa danh Idaho trên Facebook, Joana đã kết bạn với chính người tặng món quà nhỏ cho mình năm xưa. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Từ đó tình cảm ngày càng lớn dần lên.
          10-hinh-anh-dang-xem-dang-ngam-nhat-tro-
          Cô bé Joana với món quà 14 năm trước, giờ đây hạnh phúc bên người chồng từ nửa vòng trái đất. Ảnh: Viralcharge.
          Tháng 3/2013, lần đầu tiên Tyrel bay đến Manila gặp cô gái đã làm trái tim anh xao xuyến khi trò chuyện qua mạng. Vừa nhìn thấy Tyrel, Joana òa khóc trong hạnh phúc. Sau đó hơn nửa năm, cặp trai gái quyết định kết hôn. Mỗi vị khách tham dự lễ cưới được yêu cầu mang theo một hộp quà để làm từ thiện. Qua câu chuyện của mình, Tyrel kêu gọi mọi người hãy mở lòng chia sẻ những món quà nhỏ để đem đến hạnh phúc cho những trẻ em khắp thế giới. Biết đâu chính người cho đi lại nhận được niềm hạnh phúc kỳ diệu như anh hôm nay.
          2. Cậu bé ung thư được cả khu phố tổ chức đón Giáng sinh sớm
          Ethan Van Leuven (4 tuổi, tại Utah, Mỹ) đã chiến đấu với căn bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính suốt 2 năm qua. Các bác sĩ thông báo em chsống được thêm một thời gian ngắn nữa. Biết cậu bé rất thích được tham gia lễ hội Giáng sinh nên đông đảo cư dân của thị trấn Utah quyết định giúp em có những giây phút hạnh phúc nhất trong đời bằng việc tổ chức sự kiện "3 trong một": Mừng Giáng sinh, Halloween và cả sinh nhật của em rực rtrong suốt 10 ngày.
          Ethan đã được mặc bộ đồ siêu nhân mà em thích, ngồi trên xe đẩy đi tham quan khắp thị trấn và đi "đòi kẹo" trong lễ hội ma quỷ. Em cũng diện bộ quần áo ông già Noel và cười vang khi cùng mọi người đón lễ Giáng sinh sớm trong bầu không khí rực rỡ.
          Ethan bên cây thông Noel.Cả gia đình và tất cả mọi người trong thị trấn sẽ giúp Ethan có những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong những ngày cuối đời. Giáng sinh là ngày lễ mà Ethan thích nhất.
          Giáng sinh là ngày lễ Ethan thích nhất. Gia đình và tất cả mọi người trong thị trấn đã giúp em thỏa ước mơ nhỏ bé này trong những ngày cuối đời. 
          3. Nỗi đau của một gia đình
          Đây là nguyên văn câu chuyện có thật được tác giả kể lại trên trang Bestchristmasstories.
          Bước đến gian hàng mùa Giáng sinh, tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 5 tuổi đang cầm một con búp bê rất xinh xắn. Cậu bé cứ dịu dàng vuốt tóc con búp bê. Tôi không rời mắt khỏi cậu mà quên mất việc của mình. Một phụ n nói với cậu bé rằng cháu không có đủ tiền mua con búp bê đó đâu, song em vẫn tiếp tục ôm nó
          Tôi đi tới và hỏi xem cậu định mua búp bê cho ai. Cậu bé nói: "Đây là con búp bê em gái cháu rất thích. Nó tin ông già Noel sẽ mang đến cho nó". Tôi bảo với cậu rằng có thể ông già Noel sẽ làm như vậy. "Không, ông ấy không thể đến chỗ em gái cháu được. Cháu phải gửi con búp bê này cho mẹ, để mẹ mang đến cho em", cậu trả lời. Khi được hỏi em gái đang ở đâu, cậu bé với đôi mắt buồn rười rượi: "Em đã về với Chúa rồi. Bố bảo, mẹ cũng sắp sửa đến nơi có em gái cháu".
          Tim tôi như ngừng đập. Cậu bé nhìn tôi lần nữa và nói: "Cháu bảo bố nói với mẹ đừng đi. Cháu bảo bố dặn mẹ hãy chờ cháu về đã". Rồi cậu khoe với tôi một bức ảnh của cậu. Bức ảnh vừa được chụp trước cửa hàng. "Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh này, để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu yêu mẹ nhiều lắm. Cháu ước mẹ đừng đi, nhưng bố bảo mẹ phải đi với em".
          Lựa lúc cậu bé không để ý, tôi đưa tay vào ví của mình và lôi ra một nắm tiền lẻ. Tôi bảo: "Vậy chúng ta cùng đếm lại tiền lần nữa nào". Sau khi đếm xong chỗ tiền đã được tôi kín đáo luồn thêm vào một ít, cậu bé thì thầm nói: "Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền". Rồi cậu bảo với tôi: "Cháu xin Chúa cho cháu có đủ tiền mua búp bê để gửi cho em và Chúa đã nghe. Cháu thầm ước có đủ cả tiền mua cho mẹ một bông hồng trắng nữa. Cháu không xin Chúa, vậy mà Người vẫn nghe thấy. Mẹ cháu yêu hồng trắng lắm". 
          Bỗng dưng, có điều gì đó như vụt qua trí óc tôi. Tôi nhớ lại mẩu tin đọc trên báo vài hôm trước: Chiếc xe tải đâm phải xe hơi, làm thiệt mạng một bé gái. Mẹ của cô bé bị thương rất nặng. Trước tình trạng sống dở chết dở của người mẹ, gia đình nạn nhân đang cân nhắc về việc chấm dứt sự sống của bà.
          Mấy ngày sau, báo lại đưa tin, người phụ nữ trẻ trong vụ tai nạn trên đã chết. Tôi không biết cậu bé tôi gặp hôm Giáng sinh có liên quan gì đến những nạn nhân xấu số kia không. Không nén nổi tò mò, chiều muộn ngày hôm đó, tôi mua một ít hồng trắng đến nhà tang lễ. Ở đó, tôi nhìn thấy ảnh người phụ nữ với một bông hồng trắng và con búp bê trên tay. Bên cạnh là ảnh cậu bé chụp trước cửa hàng.
          Tôi rời khỏi nhà tang lễ với đôi mắt đẫm nước. Cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi quá xúc động trước tình cảm của cậu bé dành cho mẹ và em gái. Nhưng chỉ trong vài giây, người tài xế xe tải đã xé tan cuộc sống của cậu ra hàng trăm mảnh.
          Thụy Ân

          http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/chuyen-cam-dong-mua-giang-sinh-duoc-trieu-nguoi-chia-se-3118856.html

          Thứ tư, 24/12/2014 | 09:45 GMT+7
          Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
          Thứ tư, 24/12/2014 | 09:45 GMT+7

          Mang Noel ấm áp đến cho bệnh nhân phong

          Sáng sớm ngày Giáng Sinh, gần 70 sinh viên TP HCM đã có mặt ở trại phong Bến Sắn (Bình Dương) để giúp dọn vệ sinh, đút cơm cho bệnh nhân và cùng họ trang hoàng hang đá đón Noel.
          Trại phong Bến Sắt thuộc ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là nơi điều trị cho hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến từ mọi miền tổ quốc. Trong ảnh, hai chị em bà Lê Thị Sơn và Lê Thị Chỉ ở tuổi lục tuần vừa bị phong vừa bị tâm thần. Với ký ức không còn nguyên vẹn, các bà chỉ nhớ mình là con trong gia đình có 5 anh chị em bị phong và đều được mẹ đưa vào trại hẻo lánh này. Đã biết bao mùa Giáng sinh trôi qua ở đây, họ không còn nhìn thấy cha mẹ.
           
          Cụ ông này bị bệnh phong từ năm 17 tuổi với triệu chứng ban đầu là những mảng da sần mất cảm giác. Có vợ con nhưng căn bệnh quái ác này khiến ông bị mọi người xa lánh. 30 năm sống trong trại phong, cụ bảo niềm vui lớn nhất của mình là có người đến thăm hỏi, trò chuyện và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất.  
           
          Nhóm sinh viên Công giáo Thiên Ân phụ giúp dọn dẹp vệ sinh quanh bệnh viện, tháo những cánh cửa bám đầy bụi bẩn xuống để rửa sạch, trang hoàng hang đá Chúa Hài Đồng.
           
          Các bạn nữ chân yếu tay mềm thì phụ nhặt rác, nhổ cỏ dại. 
           
          Ngôi thánh đường nhỏ bé trong trại phong cũng được quét dọn sạch sẽ.
           
          Nam giới bắc giàn giáo leo lên lau sạch những chiếc quạt trần trên cao bám đầy bụi và mạng nhện. Những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
           
          Những món quà do chính các bạn góp tặng bệnh nhân ở Bến Sắn.
           
          Huyền, một thành viên trong nhóm sinh viên cho biết, thăm bệnh nhân phong và tìm hiểu về căn bệnh này, bạn không còn cảm giác sợ bị lây bệnh nữa. Cũng như nhiều sinh viên khác, nữ sinh này không ngại ngần tiếp xúc, trò chuyện và nắm tay các bệnh nhân. Trong ảnh: Bà cụ Lanh 80 tuổi, bị bệnh phong, tâm thần, lòa mắt cười móm mém khi được các bạn trẻ trao quà và đội lên đầu chiếc mũ Noel đỏ tươi.  
           
          Anh Thành năm nay đã ngoài 30 tuổi bị phong, mù và động kinh. Mỗi lần lên cơn động kinh, anh lại mất kiểm soát và cấu xé bất kỳ ai đứng gần mình. Thành không thể tự ăn cơm nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
           
          "Tui ước gì ngày nào các cô chú cũng đến thăm và đẩy chúng tôi đi chơi thế này", một bệnh nhân thích thú chia sẻ khi được các tình nguyện viên đẩy xe đi dạo.
           
          Cụ bà năm nay đã 80 tuổi không còn nhìn thấy đường và phải ngồi xe lăn. Với những ngón tay co rút yếu ớt, bà không thể tự xúc cơm. 
           
          Cụ ông này bị phong và tâm thần nhưng rất thích hát. Mỗi lần có ai đến thăm, cụ đều đề nghị hát cho họ nghe. Những bài hát "tủ" của cụ không rõ câu từ và chẳng có đầu cuối gì, song các tình nguyện viên thấu hiểu hơn về những cảnh đời bất hạnh ở đây.
           
          Thi Ngoan

          http://doisong.vnexpress.net/photo/nhip-song/mang-noel-am-ap-den-cho-benh-nhan-phong-3124540.html

          Thứ năm, 25/12/2014 | 16:00 GMT+7
          Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
          Thứ năm, 25/12/2014 | 16:00 GMT+7

          1.000 trẻ vùng cao nhận quà Giáng sinh

          Không chỉ tham gia sinh hoạt thiếu nhi, các em nhỏ dân tộc Raglai tại Lâm Đồng và Ninh Thuận còn nhận được hơn 1.000 phần quà từ chương trình “Chung tay góp quà, lan tỏa niềm vui”.
          anhsoonline
          Sau 2 tháng thực hiện (từ ngày 27/10 đến ngày 6/12), chương trình đã trao tận tay những món quà cho trẻ em Ninh Thuận và Lâm Đồng nhân dịp Giáng sinh (từ ngày 19/12 đến ngày 21/12). Điểm dừng chân đầu tiên là xã Pró (Đơn Dương, Lâm Đồng), nơi tập trung đông đảo người Raglai. Hầu hết các em nhỏ nơi đây đều có hoàn cảnh khó khăn, phải phụ giúp cha mẹ lên nương rẫy để mưu sinh.
          anhsoonline
          Hàng trăm món quà đóng gói cẩn thận được Biệt đội ong nhí Jollibee và tổ chức Hành trình thắp lửa trao tận tay cho 500 học sinh xã Pró.
          anhsoonline
          Những chiếc áo ấm, sách vở, dụng cụ học tập và đồ chơi được các em nâng niu như báu vật nhỏ của mình.
          hh.jpg
          Không chỉ xã Pró, hơn 500 trẻ em người Raglai tại Ma Nới (Ninh Sơn, Ninh Thuận) cũng nhận được quà Giáng sinh. 
          anhsoonline
          1.000 phần quà được nhãn hàng Jollibee quyên góp tại các trường tiểu học và hệ thống hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc. Đối với nhiều học sinh, đây là món quà Giáng sinh đầu tiên mà các em nhận được.
          anhsoonline
          Ngoài các phần quà thiết thực, các em nhỏ còn được giao lưu cùng Biệt đội ong nhí. Điệu nhảy sôi động và màn hoạt náo của chú ong khiến các bé vui cười rạng rỡ.
          An San

          http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/1-000-tre-vung-cao-nhan-qua-giang-sinh-3125500.html