zondag 21 december 2014

Sài Gòn rực sáng đón Giáng sinh 2014

Chủ nhật, 21/12/2014 | 08:49 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 21/12/2014 | 08:49 GMT+7

Sài Gòn rực sáng đón Giáng sinh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel, các con phố ở trung tâm Sài Gòn được trang hoàng lộng lẫy thu hút hàng nghìn người đổ về tham quan mỗi đêm.
Buổi tối, người dân đổ xô đến khu trung tâm thành phố ngắm đèn điện được thắp sáng rực rỡ.
 
Đường Lê Duẩn bừng sáng với cờ hoa lung linh.
 
Những "ông già Noel nhí" đi chơi cùng gia đình.
 
Một số tín hữu Công giáo đến nhà thờ chụp ảnh kỷ niệm nơi hang đá Chúa hài đồng.
 
Các cô cậu bé mê mẩn những trái châu đủ màu sắc được bày bán trong một gian hàng ở nhà thờ Tân Định (quận 1).
 
Các nhóc tì được mẹ bế trên tay dạo phố phường.
 
Cậu bé cài chiếc sừng tuần lộc trên đầu thích thú khi được bố bế đi dạo phố.
 
Các bạn trẻ thích thú đùa giỡn với ông già Noel tại một trung tâm thương mại. 
 
Từ lâu ở Việt Nam, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ mừng của người theo đạo Thiên Chúa mà còn là dịp để tất cả mọi người hòa chung niềm vui lễ hội rộn ràng trong tiết trời se lạnh. 
 
Trong đêm Giáng sinh 24/12, một số người thích đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cùng lắng nghe tiếng chuông giáo đường ngân vang, những bài thánh ca du dương. Những người khác tìm đến các khu vui chơi công cộng, tham gia chương trình văn nghệ giải trí trong không gian rực rỡ của đèn, hoa, cây thông Noel... 
 
Xe đổ về trung tâm càng về khuya càng đông hơn gây ùn ứ giao thông.
 
Khu trung tâm thương mại Diamond Plaza và đường Phạm Ngọc Thạch năm nay thu hút nhiều người tham quan hơn do đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi được rào chắn để thi công hệ thống metro.
 
Thi Ngoan

http://doisong.vnexpress.net/photo/nhip-song/sai-gon-ruc-sang-don-giang-sinh-3123507.html

Thứ sáu, 19/12/2014 | 11:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 19/12/2014 | 11:38 GMT+7

Đêm Giáng sinh diệu kỳ cho các em bé nghèo tại TP HCM

Truyện kể về cô bé nghèo phải đi bán diêm trong mùa đông giá rét và từ giã cõi đời vào đêm Chúa giáng sinh, sẽ được tái hiện trong chương trình "Giáng sinh diệu kỳ" do UNESCO Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 20/12. 
co-be-ban-diem-1-JPG-8890-1417687327.jpg
"Cô bé bán diêm" là truyện của tác giả Hans Christian Andersen, kể về một cô bé nghèo khổ đêm đêm lê bước đi bán từng hộp diêm trong cái lạnh buốt giá, cuối cùng chết vì đói và rét.
Đại diện ban tổ chức chương trình, bà Võ Tường Vân Thủy cho biết, Giáng sinh là dịp để mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè cùng nhau vui đùa trong an lành ấm áp. Đặc biệt những đứa trẻ luôn háo hức mong đến thời khắc nửa đêm để được ông già Noel cưỡi tuần lộc đến thăm và tặng đúng món quà mà chúng mơ ước. 
Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng có một gia đình đoàn tụ để được yêu thương. Đó là những cô cậu bé mồ côi không nơi nương tựa luôn khao khát nhận món quà nhỏ từ chiếc túi của ông già Noel và được cha mẹ ở bên vỗ về sưởi ấm. Đối với các em, hạnh phúc đó thật xa vời tựa như giấc mơ của cô bé bán diêm trong truyện kể Andersen.
"Với niềm thương cảm sâu sắc đến hoàn cảnh thiếu thốn mọi mặt của những đứa trẻ mồ côi tại các mái ấm tình thương, Đêm Giáng sinh diệu kỳ (Enchanted Christmas) mang đến cho các em tình cảm vui vẻ, ấm áp hơn", bà Vân Thủy chia sẻ.
Chương trình diễn ra từ 18 đến 21h30 ngày 20/12 tại Trung tâm văn hóa quận Hóc Môn số 48/3 Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, TP HCM. Các em tham gia lễ hội hóa trang, chợ Giáng sinh với những món đồ handmade và các món ăn do chính các em thực hiện. Khách tham quan có thể giúp các em bằng cách mua sản phẩm hoặc ủng hộ tiền đến chương trình.
Thi Trân

http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/dem-giang-sinh-dieu-ky-cho-cac-em-be-ngheo-tai-tp-hcm-3116229.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten