zondag 22 september 2013

Bạc Hy Lai bị tuyên án tù chung thân

Chủ nhật, 22/9/2013 09:54 GMT+7

Bạc Hy Lai bị tuyên án tù chung thân

Tòa án Trung Quốc hôm nay công bố án phạt dành cho cựu chính trị gia nổi tiếng một thời Bạc Hy Lai sau phiên xử các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm quyền hồi tháng trước. Ông Bạc có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày.

[Caption]
Khung cảnh buổi tuyên án sáng nay tại tòa án Tế Nam. Ảnh: Weibo
Buổi công bố bản án bắt đầu 10h sáng nay (9h giờ Hà Nội). Nhiều thành viên trong gia đình Bạc Hy Lai tới theo dõi buổi tuyên án. Ông Bạc được các cảnh sát dẫn vào phòng xét xử sau đó.
Tài khoản mạng xã hội Sina Weibo của Tòa án Trung cấp Tế Nam lần lượt công bố nội dung kết luận của tòa án. Trong đó nêu rõ thông qua quá trình xác thực, nghe lời khai và biện hộ, tòa án xác nhận Bạc Hy Lai phạm tội và lời biện hộ không có căn cứ.
Bạc Hy Lai, 64 tuổi, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, từng là một trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, được dự kiến sẽ kháng cáo. Trong phiên tòa kéo dài 5 ngày hồi tháng 8, ông Bạc có thái độ cứng rắn và kiên quyết phủ nhận các cáo buộc dành cho mình.
Trong bức thư gửi gia đình trước khi kết quả phiên tòa được công bố, ông Bạc nói rằng một ngày mình sẽ được nhìn nhận lại, giống như cha ông, ông Bạc Nhất Ba, từng bị giam dưới thời Cách mạng Văn hóa nhưng sau đó được minh oan.
Trước đó các nhà phân tích dự đoán án phạt nhẹ dành cho cựu bí thư Trùng Khánh, thay vì các án phạt nặng như chung thân hay tử hình. Các công tố viên buộc tội ông Bạc nhận hối lộ và tham nhũng 27 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,4 triệu USD).
Ông cũng bị buộc tội lạm quyền khi xử lý vụ việc vợ ông, bà Cốc Khai Lai, sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và việc cấp dưới Vương Lập Quân tới Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn. Ông Bạc được quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày. 
Bản án được công bố vào thời điểm các nhà lãnh đạo Trung Quốc thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, tệ nạn được coi là ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng cầm quyền.
Vũ Hà
 
 
 
Thứ bảy, 21/9/2013 11:15 GMT+7

Cuộc sống nhà tù nơi Bạc Hy Lai có thể bị giam

Nhà tù Tần Thành nổi tiếng từng là nơi giam giữ cha của chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai, và cũng có thể sẽ đón tiếp ông "Bạc con", sau khi ông bị tuyên án ngày mai.

bo-xilai-1st-1377142209.jpg
Ông Bạc Hy Lai trong tòa án hôm 22/8. Ảnh: Weibo
Cha nào con nấy. Trường hợp gia đình họ Bạc có như vậy hay không? Bạc Hy Lai từng là một ngôi sao sáng trên chính trường Trung Quốc. Bây giờ ông là một quan chức "ngã ngựa" đang chờ đợi bản án cho tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. 
Bạc Hy Lai có thể sẽ sớm bắt đầu cuộc sống mới của mình ở nhà tù Tần Thành, giống như cha của ông, nguyên lão Bạc Nhất Ba, từng phải sống ở đây vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Nhà tù Tần Thành được xây dựng trên một ngọn đồi ở phía bắc Bắc Kinh vào năm 1958, ban đầu là nơi giam giữ những người chống đối nước Trung Hoa mới.
Ngày nay, Tần Thành được coi là nhà tù "sang trọng" bậc nhất Trung Quốc, là nơi giam giữ các tù nhân chính trị, những cựu quan chức cấp cao và có một số ưu ái hơn các phạm nhân thường.
Các phạm nhân của nhà tù hạng sang này có thể xem TV từ 14h-21h hàng ngày và có thể đi dạo trong khuôn viên nhà tù một mình, 6 lần một tuần. Thay vì phải mặc áo tù nhân, các cựu quan chức được mặc quần áo do gia đình gửi vào, một bài báo mới đây trên tờ nhật báo uy tín Beijing News tiết lộ.
Những tù nhân ở cấp của Bạc Hy Lai cũng được ăn những bữa ăn ngon hơn, tờ báo cho biết thêm. Không giống như các tù nhân bình thường, các "tù nhân cao cấp" được uống sữa mỗi sáng. Bữa trưa và tối có hai món Trung Quốc và một bát súp, thỉnh thoảng còn có đầu bếp từ khách sạn sang trọng trong Bắc Kinh đến nấu. Sau mỗi bữa, mỗi người được phát một quả táo.
Các thông tin về nhà tù Tần Thành thường là thông tin truyền miệng. Nhà chức trách Trung Quốc không muốn cung cấp những thông tin cụ thể về nơi giam giữ các tội phạm và những hình ảnh của Tần Thành là vô cùng hiếm.
Hiện chưa rõ là Bạc Hy Lai có được giam ở Tần Thành hay không. Một số nhà phân tích nói vụ án của ông Bạc là rất nhạy cảm về chính trị, nên có thể ông Bạc sẽ ở trong một nhà tù được xây riêng cho ông.
Tuy nhiên, hầu hết những người được BBC phỏng vấn tin rằng ông Bạc sẽ theo bước chân của các quan chức cấp cao khác và bị giam ở Tần Thành.
"Khả năng Bạc Hy Lai được đưa đến đâu đó mà không phải Tần Thành dường như bằng không", Mo Shaoping, một luật sư có tiếng ở Bắc Kinh, dự đoán. "Tất cả các cựu quan chức cấp bộ trưởng trở lên đều đến đó".
Danh sách dài các tù nhân nổi tiếng bao gồm Giang Thanh, vợ của chủ tịch Mao Trạch Đông. Bà này ở đây một thập kỷ trước khi được cho ra ngoài chữa bệnh vào năm 1991 và được cho là tự tử trước khi phải quay lại nhà tù. Chính ông Bạc Nhất Ba, cha của Bạc Hy Lai, cũng bị giam ở Tần Thành sau khi bị tuyên phạt tội "phản cách mạng". 
"Điều kiện ở đây tốt hơn hẳn các nhà tù bình thường", luật sư Mo nói thêm và giải thích rằng các tù nhân được sử dụng nhà tắm và bồn tắm, có thư viện và có TV.
Các chuyên gia có lý do để dự đoán Bạc Hy Lai sẽ được giam ở nhà tù hạng sang này. Nicholas Bequelin, nhà nghiên cứu cấp cao ở Tổ chức Quan sát Nhân quyền giải thích: "Việc Bạc Hy Lai được đối xử như thế nào sau phiên xử và sau khi bị kết án sẽ tạo thành tiền lệ và các quan chức cấp cao khác biết sẽ bị xử lý như thế nào trong tương lai. Đây là điều mà các quan chức, nhất là nhóm 'thái tử', đặc biệt lưu tâm, bất kể là quan điểm của họ với Bạc Hy Lai là như thế nào".
"Các cựu quan chức cấp cao trong đảng thường được đối xử tốt hơn những tù nhân bình thường, đặc biệt là trong việc chăm sóc sức khỏe, gia đình thăm nuôi, miễn trừ một số yêu cầu nhất định của nhà tù. 
"Xem xét tất cả các khía cạnh khác trong vụ việc của Bạc, có thể dự đoán rằng các luật lệ và quy tắc thông thường sẽ không được áp dụng. Mặc dù bị thất sủng nhưng Bạc Hy Lai vẫn là 'một phần của đảng' vì là con trai của Bạc Nhất Ba".
[Caption]
Bạc Hy Lai được dự đoán sẽ không bị giam ở những nhà tù thông thường. Ảnh: AFP
Những tù nhân ở Tần Thành thật ra cũng không thoải mái. Wang Dan, người tổ chức cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, từng bị giam 19 tháng ở đây, kể một số chi tiết về đời sống trong tù trong quyển hồi ký. 
"Thức ăn thật tệ. Ba lần một ngày, chúng tôi được cho ăn bánh ngô với dưa chuột, khoai tây và cà tím. Không được ăn thịt, không ăn dầu, bánh bao không nhân hoặc rất ít. Tôi phải nài nỉ xin thêm".
Và mặc dù các nhân viên anh ninh nỗ lực ngăn chặn việc Wang liên lạc với các lãnh đạo sinh viên khác trong vụ Thiên An Môn nhưng ông này vẫn kết nối được với họ. "Tôi biết rằng các bạn bè luôn sát cánh bên tôi. Tôi không cảm thấy cô đơn. Cuối cùng, tôi cảm thấy Tần Thành như một trường đại học, nơi tôi học được bài học của cuộc đời mình. Với những người bạn sống ở những 'ký túc xá' bên cạnh, nỗi sợ hãi và buồn bực trong tù trở nên dễ chịu hơn", Wang viết.
Ông Bạc dường như phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn là bạn bè ở trong tù. Theo truyền thông Hong Kong, cánh tay phải một thời của ông Bạc, Vương Lập Quân, cũng đang thụ án tại Tần Thành.
Vương được coi là mấu chốt cho sự sụp đổ của Bạc Hy Lai vì đến lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô tiết lộ ông Bạc và vợ, Cốc Khai Lai, liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood. Hai chiến hữu một thời đã có cuộc đối chất tại phiên xử Bạc hồi tháng trước.
Tuy nhiên, chắc chắn là ông Bạc sẽ không phải đối mặt với tình huống khó xử khi chạm mặt vợ tại Tần Thành. Bà Cốc Khai Lai nhận án tử hình có ân hạn vì tội giết hại Neil Heywood từ hồi năm ngoái. 
Bà Cốc được cho là đang bị giam tại nhà tù Yến Thành ở tỉnh Hà Bắc. Nhà tù này được bộ Tư Pháp Trung Quốc mô tả là một "nhà tù xanh", với khuôn viên vườn cây rộng rãi và một số tù nhân còn làm thơ ở đó.
Mặc dù Tần Thành có là "nhà tù hạng sang" đến cỡ nào nữa thì ông Bạc dường như cũng phải đối mặt với những năm tháng gian khó trước mắt.
Lưu Chí Quân, cựu bộ trưởng Đường sắt, cũng sẽ phải ở đây ít nhất khoảng chục năm vì tội nhận hối lộ 9,4 triệu USD. Theo kênh truyền hình Phoenix, ông Lưu dường như đã học được bài học của cuộc đời mình: gần đây, ông cảnh báo con gái nên tránh xa chính trị.
Thậm chí chính kiến trúc sư trưởng của nhà tù này cũng có bài học dành cho mình. Feng Jiping, giám đốc Cục An ninh Công cộng Bắc Kinh vào những năm 1950, người giám sát xây dựng nhà tù, về sau ngồi tù ở đây vì tội "phản bội".
"Nếu tôi biết tôi sẽ phải ở đây, tôi đã cố gắng xây nhà tù đẹp hơn", Feng từng nói.
Vũ Hà (theo BBC)


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/cuoc-song-nha-tu-noi-bac-hy-lai-co-the-bi-giam-2882849.html


Thứ hai 23 Tháng Chín 2013

Bạc Hy Lai : Hổ nhốt trong chuồng

REUTERS /Jinan Intermediate People's Court/Handout

Anh Vũ
Thời sự châu Á thu hút sự chú ý nhiều tờ báo Pháp hôm nay là hồi kết vụ án chính trị hình sự lớn tại Trung Quốc với bản án tù chung thân được tuyên hôm qua cho cựu lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản Bạc Hy Lai vì tội tham nhũng, lạm quyền che giấu tội phạm…. Vụ án phản ánh quyết tâm của lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng hay chỉ là một màn loại trừ nhau trong nội bộ đảng ?


Báo chí Pháp trở lại vụ án này đều có chung nhận định bản án dành cho « hoàng tử đỏ » họ Bạc là quá nặng và phiên tòa dường như là một màn kịch chính trị trong cố gắng thanh lọc nội bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo Libération trích nhận định của một nhà báo tại Bắc Kinh : « Bạc Hy Lai biển thủ tiền như thế là tương đối ít. Ông ta tham nhũng còn ít hơn đại đa số quan chức cao cấp Trung Quốc ».
Theo Libération, rất đông người Trung Quốc coi phiên tòa này chỉ là màn kịch được dựng lên bởi các đối thủ chính trị, nhằm loại bỏ Bạc Hy Lai, nhân vật đang nổi như cồn trên chính trường Trung Quốc. Còn với nhật báo kinh tế Les Echos, trong bài viết mang tựa « Bắc Kinh tỏ quyết tâm và kết án Bạc Hy Lai tù chung thân » nhận định : « bản án này đúng như dự đoán của đa số các nhà phân tích.
Trên phương diện chính trị, thì cựu lãnh đạo Trùng Khánh phải bị kết án nặng nề, nhưng chưa đến mức tử hình. Nặng nề là bởi vì một cái án nhẹ sẽ được coi như một thắng lợi cho Bạc Hy Lai và hệ quả là làm suy yếu trung ương, hiện đang lấy việc chống tham nhũng làm trọng tâm chính trị. Nhưng ngược lại, nếu kết án tử hình thì sẽ biến Bạc Hy Lai thành một kẻ tử vì đạo trong con mắt của những người trong phe cánh của ông ta vẫn còn trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc.
Theo Les Echos, các tiếng nói chính thống của đảng đồng thanh tán dương bản án. Ngay từ hôm qua, xã luận tờ Nhân dân nhật báo đã viết : « Rõ ràng bản án cho thấy dù người ta có nắm chức vụ quyền hành có lớn tới đâu thì cũng không thoát được sự trừng phạt của pháp luật ». Thế nhưng, trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc xuất hiện rất nhiều bình luận mỉa mai coi vụ án này như một « trò hề chính trị ».
Vẫn cùng hướng nhận định như vậy, thông tín viên của Le Figaro tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề : « Bạc Hy Lai, con hổ sau song sắt ». Tác giả cho rằng bản án được lãnh đạo đảng cộng sản chỉ đạo này đã phải qua cuộc mặc cả rất kỹ lưỡng sau hậu trường. Mặc dù án đã được định trước nhưng « việc tổ chức một cái gì đó cho nó giống một vụ xử thực sự chỉ là để đem lại tính chính đáng cho phiên tòa, điều này có lợi cho đảng ». Đó là nhận định của ông Nicolas Bequelin, chuyên gia về hệ thống tư pháp Trung Quốc của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, được tờ báo dẫn lại.
Sau khi nhắc lại tình tiết phiên tòa xử Bạc Hy Lai kéo dài 5 ngày từ hôm 22/08 vừa qua tại Tế Nam cùng nhiều chi tiết phản pháo của bị cáo chống lại bản cáo trạng nặng nề, tác giả bài báo nhắc lại từ năm 2007, Bạc Hy Lai đã là Ủy viên Bộ chính trị và ông ta đã vận động tích cực trong hậu trường để được chọn trong số 7 ủy viên Thường trực Bộ chính trị để trở thành lãnh đạo số 1 Trung Quốc tại Đại hội đảng thứ 18 diễn ra hồi tháng 11 năm 2012. Nhưng trong nội bộ thượng tầng lãnh đạo, ông bị nhìn nhận như là một đối thủ đáng gờm và gây khó chịu cho ông Tập Cận Bình, bởi tính khí bốc đồng không kiểm soát nổi.
Phiên tòa như một cuốn phim phản ánh bên trong cuộc sống của một quan chức điển hình ở thượng tầng chính trị Trung Quốc đầy những âm mưu toan tiền, tình và tội ác này liệu có phải là quyết tâm của ban lãnh đạo dưới tay Tập Cận Bình muốn diệt trừ tham nhũng từ « ruồi cho đến hổ », theo cách nói của ông Tập Cận Bình hay không ? Theo nhiều nhà quan sát chính trị Trung Quốc, ông Bạc Hy lai chỉ là một trong những con hổ lớn và cuộc chiến chống tham nhũng này còn là dịp thanh toán chính trị lẫn nhau trong nội bộ đảng.
Tác giả bài báo dẫn phân tích của một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh: « Khác với cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào đã rút lui hoàn toàn khỏi chính trường, ông Giang Trạch Dân vẫn tiếp tục đứng đằng sau giật dây phe cánh trong đảng. Phe của ông ta mà Bạc Hy Lai là một trong những đại diện có ảnh hưởng nhất đang bị nhắm tới.
Thế là ban lãnh đạo mới đã tìm cách loại Bạc Hy Lai nhân vật có thể gây nhiều phiền toái ra khỏi hệ thống chính trị của đảng. Bài báo cũng cho biết về một chi tiết duy nhất liên quan đến mối liên hệ giữa bị cáo vị trưởng lão của đảng Cộng sản Trung Quốc đó là chính quyền đã để lọt ra ngoài phát giác trong phiên tòa, theo đó một phần tiền tham nhũng của Bạc Hy Lai đã được xây một ngôi nhà cho Giang Trạch Dân.
Giờ đây, ông Bạc Hy Lai chỉ còn cách bình lặng chờ đợi ở trong tù một ngày để có thể lấy lại danh dự cho mình, như ông ta đã viết trong một bức thư gửi cho gia đình trước ngày nghe phán quyết của tòa.
Chiến thắng lịch sử của Angela Merkel
Trang nhất hầu hết các tờ báo chính ra tại Pháp hôm nay được dành cho hai thời sự nóng : Chiến thắng của bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Đức và vụ tấn công khủng bố tại Kenya.
Le Figaro và Les Echos cùng đăng bức ảnh bà Merkel tươi cười đón nhận thắng lợi của cuộc bầu cử hôm qua tại Berlin với dòng tựa : « Chiến thắng của Merkel ». Sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm qua, đảng CDU giành được hơn 42% phiếu, kết quả này cho phép thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 lãnh đạo nước Đức.
Bên cạnh thành công mang tính lịch sử của bà Merkel, các báo cũng đều chung một quan sát là « chắc chắn Angela Merkel sẽ phải thương lượng để có được liên minh đa số với đối thủ thất bại là đảng Xã hội – Dân chủ. Nhật báo l’Humanité của đảng Cộng sản Pháp thì có vẻ không hài lòng với kết quả của cuộc bầu cử. Tờ báo chạy tựa « Đức : Lại thêm 4 năm đổ vỡ với Merkel ».
Thắng lợi bầu cử của thủ tướng Đức Angela Merkel được đánh giá là lịch sử bởi vì bà là người thứ ba của nước Đức sau các thủ tướng Korad Adenauer và Helmut Kohl liên tục cầm quyền ba nhiệm kỳ. Lịch sử vì bà Angela Merkel là vị lãnh đạo châu Âu duy nhất giữ được ghế qua cơn bão khủng hoảng kinh tế . Le Figaro quan tâm đến « những công trường và thách thức trong bốn năm tới của bà Thủ tướng ».
Theo tờ báo, trước mặt bà Angela Merkel lúc này là bốn năm với một công trường ngổn ngang hàng đống việc phải làm. Là cường quốc kinh tế hàng đầu của châu Âu, nước Đức vẫn đang đứng trước những thách thức lớn cần phải giải quyết để giữ được vị thế của mình trên trường quốc tế.
Tờ báo liệt kê ra danh mục công việc cho chính phủ của bà Angela Merkel trong vòng bốn năm đó là : Duy trì sức mạnh kinh tế của đất nước ; Sửa chữa những bất bình đẳng xã hội ; Chuẩn bị cho sự đảo lộn về dân số ; Tiếp tục theo đuổi con đường hòa nhập của châu Âu ; Tiến hành thành công chuyển đổi năng lượng sau khi từ bỏ điện hạt nhân ; Cải cách hệ thống phân chia và đóng góp của cải vật chất giữa các vùng nước Đức.
Do vai trò quan trọng của nước Đức tại châu Âu và nước Pháp, tờ báo thiên hữu Le Figaro quan tâm đến mối quan hệ Pháp-Đức sau diễn biến của cuộc bầu cử này. Theo tờ báo, chính phủ Pháp phải năng động hơn nữa để không bị người láng giềng bỏ xa và nhất là kinh tế để cặp quan hệ pháp Đức thực sự là đầu tàu của châu Âu và đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
Để cho chiếc đầu tàu châu Âu hoạt động tốt, thì nước Pháp phải biết vượt lên ngang tầm chứ không phải rời xa nước Đức. Trông người ngẫm đến ta, Le Figaro kêu gọi tổng thống Pháp François Hollande hãy rút ra bài học từ chiến thắng của bà Angela Merkel đó là chính sự thành công của một mô hình kinh tế xã hội mà người Pháp đang mong muốn tổng thống Hollande noi theo.
Chỉ trích …
Ngược lại với nhiều tờ báo khác, nhật báo l’Humanité nhận thấy chiến thắng của bà thủ tướng Đức « không phải là một tin vui », l’Humanité viết : « Việc Angela Merkel tiếp tục cầm quyền sẽ làm trầm trọng thêm nỗi thống khổ mà Liên hiệp châu Âu phải chịu đựng ».
Nhật báo Cộng sản khẳng định : « Lãnh đạo cường quốc kinh tế số một của châu lục, bà Merkel đã ủng hộ sự trị vì của thị trường tài chính, phá vỡ mối đoàn kết vô tình nào đó, thay thế bằng thói ích kỷ, sự miệt thị của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, tiếp sức cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan ».
Tờ báo nhận định « nếu giờ đây bà ta là lãnh đạo châu Âu đầu tiên được bầu lại từ khi có cuộc khủng hoảng năm 2008, đó là vì bà ta đã làm cho dân mình tin rằng chính bà đã giúp họ tránh được những điều tồi tệ nhất và chính bà đã bảo vệ họ trước những thèm khát của không ít kẻ lười nhác đang túm tụm bên ngoài biên giới nước Đức ».
Vụ khủng bố Kenya
Bên cạnh cuộc bầu cử La Croix, Libération chạy tựa trang nhất vụ tấn công khủng bố siêu thị Westgat tại thủ đô của Kenya diễn ra từ hơn hai ngày nay làm hàng chục người chết. Trên bức hình các con con tin được giải cứu khỏi siêu thị, La Croix thốt lên với hàng tựa « Khủng bố điên rồ ».
Còn Libération thì gọi đây là « Nỗi kinh hoàng ở Nairobi » với nhận định « vụ tấn công của cách chiến binh hồi giáo cự đoan Somali vào siêu thị ở thủ đô Kenya chỉ cho thấy những nguy cơ hỗn loạn trong khu vực ».
Nhật báo cánh tả cho biết, cuộc tấn công khủng bố vào siêu thị Westgat tại thủ đô Nairobi do một nhóm gồm khoảng 15 kẻ thánh chiến Hồi giáo Shebab Somali tiến hành từ hôm 21/9 đã làm ít nhất 68 người chết và nhiều người bị thương. An ninh và quân đội Kenya đã mở cuộc tấn công , cuộc giao tranh vẫn kéo dài đến ngày hôm nay chưa kết thúc.
Libération trích đăng lại lời kể của các nhân chứng vừa được giải cứu thoát khỏi họng súng của những kẻ khủng bố cho thấy cảnh tượng chết chóc kinh hoàng bên trong siêu thị và những kẻ khủng bố chỉ có mục đích giết người để trả thù.
Viễn cảnh u ám cho khí hậu toàn cầu
Một vấn đề không phải là nóng nhưng luôn mang tính thời sự, được các báo Pháp không thể bỏ qua , đó là vấn đề khí hậu toàn cầu. Thứ Sáu tới đây, bản báo cáo thứ 5 của nhóm chuyên gia liên chính phủ về tiến triển của khí hậu (GIEC) sẽ chính thức được công bố.
Nhưng ngay từ bây giờ các báo đã có những chi tiết sơ bộ của bản báo cáo. Les Echos cho biết GIEC đưa ra những số liệu rất bi quan về tiến triển của khí hậu tới đây. Tờ báo tiên liệu bản báo cáo năm nay sẽ còn đáng báo động hơn văn kiện tương tự công bố hồi năm 2007, khiến cả thế giới lo ngai về tương lai của hành tinh.
Theo tờ báo, những thông tin của bản báo cáo lọt ra cho thấy nhiều con số đáng báo động , ví dụ như lượng phát thải khí CO2 tiếp tục gia tăng mạnh và lượng tích tụ khí gây hiệu ứng nhà kinh sẽ tăng gấp đôi trước khi kết thúc thế kỷ 21. Bản báo cáo còn đưa ra 4 kịch bản biến đổi khí hậu, phụ thuộc vào những cố gắng của con người trong việc làm của mình.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130923-bac-hy-lai-ho-nhot-trong-chuong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten