maandag 12 augustus 2013

Mỹ bác tin Ðại sứ Shear nói nhân quyền Việt Nam 'cải thiện đáng kể'

Thứ hai, 12/08/2013



Tin tức / Việt Nam

Mỹ bác tin Ðại sứ Shear nói nhân quyền Việt Nam 'cải thiện đáng kể'

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear
Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear
CỠ CHỮ- +
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết việc báo chí Việt Nam loan tin đại sứ Mỹ David Shear phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam “đã có những cải thiện đáng kể” là sai sự thật.

Ngày 7/8, đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear có cuộc họp báo với giới truyền thông nội địa về chuyến công du Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ.

Hàng loạt các báo nhà nước khi tường thuật về nội dung sự kiện này nói rằng “Một trong những điều kiện để dẫn tới việc [Mỹ] dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí là vấn đề nhân quyền. Trao đổi với báo chí ngày 7/8, đại sứ David B. Shear cho rằng xung quanh vấn đề này từ đầu năm 2013 đến nay Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể.”

Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định báo chí Việt Nam đã đưa tin sai, đại sứ David Shear không hề phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam “cải thiện đáng kể.”

Tòa đại sứ Mỹ nói sau khi phát hiện hôm 8/8, họ đã yêu cầu đính chính và đề nghị xin lỗi.

Tuy nhiên tính đến 4 giờ sáng ngày 10/8 (giờ Hà Nội), các trang báo điện tử trong nước bao gồm Tiền Phong, Đất Việt, Dân Trí, Sài Gòn News..v..v.. vẫn còn giữ nguyên các bản tin vừa kể.

Đại sứ quán Mỹ cho biết đại sứ David Shear đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bán võ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện nhân quyền.

Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (152)
Ý kiến
     
bởi: Minh Đức từ: Canada
12.08.2013 06:55
Nói dối là lối làm báo của các chế độ CS có từ thời Lenin, Stalin. Báo chí không còn là để thông tin mà chỉ là công cụ để nhào nắn tư tưởng dân cho phù hợp với ý muốn của lãnh đạo. Do đó báo chí không cần trung thực và có thể vận dụng tất cả mọi thủ đoạn bịa đặt, dối trá, xuyên tạc, miễn sao đạt được mục đích là dân nghĩ theo cách lãnh đạo muốn. Vì dối trá xuyên tạc nên phải dựng nên bức màn sắt bưng bít tin tức, không cho dân nghe tin tức từ bên ngoài. Vì xuyên tạc dối trá nên cấm dân tự do bàn luận.

Lối tuyên truyền bá đạo này tuy làm cho dân tin tưởng và hăng hái làm theo lời đảng CS một thời gian nhưng có cái hại là người dân nhìn thế giới xung quanh một cách méo mó, sai lạc, đưa đến tình trạng dân trí thấp kém. Khiến cho Liên Xô bị tụt hậu dần so với các nước Tây phương về mọi mặt. Ảnh hưởng của lối tuyên truyền bá đạo vẫn còn tại Nga ngày nay, khi cho tự do thì nhiều người có những tư tưởng cực đoan kỳ quái, có những hành vi kỳ quái. Đó là vì trình độ dân trí thấp kém.

bởi: Anh Ba từ: Hà nội
12.08.2013 02:20
Mấy anh cờ vàng phải hiểu là Đảng ta có truyền thống là hay đánh lừa kẻ thù. Kẻ thù ở đây là đế quốc Mỹ và diễn tiến hòa bình. Anh Tư gặp Obama thì nói vậy để xã giao thôi chứ thực tế không phải vậy.

Ai cần mua vũ khí của Mỹ làm gì? Nhất là cái khoản lại quả "không thể chấp nhận được" còn mua vũ khí của Nga thì "vô tư đi". Người ta mua tàu ngầm 150 triệu thì Đảng "mạnh dạn" mua giá 300 triệu luôn.

Chẳng qua là đòn ngoại giao nhưng ông ĐS cứ tưởng bở.

bởi: N.Việt từ: Eu
12.08.2013 01:13
Một đất nước mà cả ngày trên Truyền Hình, Trên Báo Chí nhà nước chỉ nghe thấy toàn chuyện "Lừa với Bịp", "Láo với Lếu".

Chuyện Láo lếu Lừa Bịp cứ lải nhải hàng ngày hàng giờ từ cái miệng các Quan, Từ Chủ Tịt Nước cho đến tên Dân Phòng.

Láo Bịp không ngượng miệng. Dân phải nghe cả ngày,phải nghe cả giờ .... cho đến bây giờ ...cả đất nước, nhân dân đều trở thành .....dối trá, lừa bịp cả nước.
Ðó là một sự thật không thể chối cải. Người dân Việt trong nước thực sự còn bao nhiêu người còn là thật thà.

Ngay gia đình, bè bạn xưa của tôi, anh em, họ hàng đều biến chất tất cả....nói dối, nói láo thật khủng khiếp...họ không còn như ngày xưa.

Họ trở thành con người Mới của chế độ, Nói Láo nói dối để mà sống trong một xã hội nói láo. Nói láo để thủ lợi, nói láo như chuyện thường ngày.

Xã hội nào, thì sẽ có con người đó.
Xã hội Cộng Sản là Xã Hội Dối Trá, Vì Dối Trá là chủ đích của sự Tuyên Truyền nhồi sọ. Nghe các Quan, Ðài, Báo Ðảng ...nói Láo, Dối cả ngày ... rốt cuộc .... thằng dân cũng "Nói Láo, Nói Dối" từ lúc nào cũng không hay.... rồi trở thành bản chất luôn thể chứ không còn là một hiện tượng nữa.

Tôi không rỏ, mấy tên Quan Lớn CS nói láo trước dân như thế, lúc về nhà hắn có nói láo với vợ con không nhỉ (?) và vợ con hắn cũng nói láo tuốt luốt với hắn, thì hắn nghỉ thế nào !

Quả thật mà Thủ Tướng Ðức, Bà Angela Merkel nói đúng thật :
"Chế Ðộ Cộng Sản chỉ tạo ra những con người dối trá ". Bà từng lớn lên trong nước Cộng Sản Ðông Ðức, nên đã đi guốc vào trong bụng họ, biết rỏ CS như thế nào.

Ai có thể tượng tượng như thế nào , khi bậc cha mẹ luôn luôn nói láo với đứa con , thì đứa con sau này trở thành như thế nào ?

Ðảng nói láo, Ðài cũng nói láo, Báo cũng nói láo ..... thì xã hội cũng thành nói láo, dân cũng phải biến chất để nói láo mà thôi.

Bởi vì đối với họ, "nói láo là lẽ sống còn, nếu không thì .....chỉ ...cạp đất ra mà ăn "

Vì vậy nếu ai có về VN, nếu trở thành nạn nhân của sự dối trá lừa bịp cũng đừng thắc mắt là cả một dân tộc của ta .... đều trở nên "dối trá và lừa bịp".....vì họ chỉ là học trò của ông thày Cộng Sản Ðảng Ta mà thôi.
 
 
Ông Đại sứ ngây thơ thật!
Nhà láo Việt Nam (Danlambao) - Vừa qua đội ngũ nhà láo chúng tôi có nhận được yêu cầu đính chính và xin lỗi của ông về việc đưa tin không chính xác về tình hình Nhân quyền Việt Nam đã được cải thiện, ai nấy nghe xong ôm bụng cười lăn lộn.

Ông quả là ngây thơ thật đấy, không đùa đâu!

Không hiểu ông Đại sứ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở VN bao lâu rồi và ông là người nghe và nói được tiếng Việt mà sao ông không chịu hiểu về văn hóa và con người VN gì hết!

Nếu xứ của ông dạy con người luôn luôn phải biết lịch sự với hai chữ cám ơn và xin lỗi thì xứ chúng tôi điều đó hoàn toàn không có nhé, thay vì nói thank you thì chúng tôi chỉ biết nói F@## you! còn sorry à? Đừng có mà mơ! Chỉ có những ai thần kinh mới dùng từ đó.

Đó mới chỉ nói về hạng thứ dân thôi đấy chứ còn đội ngũ nhà Láo chúng tôi thì ưu việt hơn nhiều!

Để làm được nhà láo không những bản thân chúng tôi phải cố gắng tự vận động mà còn phải kể đến công lao của bố, mẹ, bác, dì, cô, chú đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng, ông hãy nhìn anh Trần Bình Mình đấy, biết ảnh con ai không, con nhà tông không giống lông cũng giống phao câu đấy ông ạ!

Còn bọn tôi ai nấy đều có họ hàng dây mơ rễ má lý lịch nhân thân và gia đình tốt và chúng tôi hãnh diện về điều đó, cũng chính vì thế mà chúng tôi là một đội ngũ ưu việt của đảng với những bổng lộc dồi dào với ngòi viết lá cải câu view.

Ông có biết vị trí chúng tôi của chế độ CS không nhỉ?

Một giám đốc đài truyền hình hay tổng biên tập một tờ báo hàm ngang thứ trưởng, còn phóng viên nhà báo thì cỡ chủ tịch phường phải xếp re hà cớ gì chúng tôi lại phải đính chính với đính phụ về một bài báo cơ chứ?

Riêng về bài báo Nhân quyền VN có tiến bộ chúng tôi láo đấy rồi có sao không?

Ông cũng thấy rồi đó, chuyến đi Mỹ của chủ tịch Tư Sâu nước chúng tôi dù với vai trò đại sứ ông đã hổ trợ tối đa thậm chí đón tại chân cầu thang nhưng chính phủ của ông coi nguyên thủ của chúng tôi như miếng giẽ rách, thậm chí ăn ngủ đều phải móc tiền túi chi trả thật là mất mặt.

Ngay sau khi gặp người đồng nhiệm là Tổng Thống Obama chủ tịch nước chúng tôi đã nói nhân quyền giữa hai nước có nhiều khác biệt và sẽ cố gắng để cải thiện, và anh Tư Sâu giữ lời chứ đâu có nuốt lời khi nhân quyền nước chúng tôi cải thiện từng ngày chỉ có điều cải thiện theo chiều hướng... lùi chứ không phải tiến!

Nếu người Mỹ luôn thích yes or no thì ở VN ông nên quên điều đó đi.

Bây giờ nếu quy trách nhiệm báo nào nói, nguồn ở đâu mà dám nguy biện thì người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, người nọ xọ người khác rốt cuộc im re.. chìm xuồng coi như xong.

Còn lời yêu cầu xin lỗi thì ông nói với anh Đinh Thế Huynh đấy, anh ấy là người chỉ đạo nghệ thuật giàn hợp xướng vẹt nhồng xem anh í nói sao?

Hehe, cùng lắm thì anh ấy đóng cửa cho nhân viên ra nói sếp đi công tác hay bận họp là hết phim. Cứ, ngồi đó mà chờ dài cổ đi nhé.

Việt Nam mà đâu phải Mỹ mà luật với chả lệ!

Ông cũng đừng có chửi thầm trong bụng bọn tôi láo lếu nhé, vì lãnh tụ M râu của chúng tôi còn láo hơn nhiều đấy!

Đây là nước Việt Nam không phải nước Mỹ ông nhé.

Nhà láo Việt Nam

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten