woensdag 31 juli 2013

Mỹ : Nhận 4 triệu đô vì bị bỏ quên trong tù 4 ngày

Nhận 4 triệu đô vì bị bỏ quên trong tù


Cập nhật: 03:57 GMT - thứ tư, 31 tháng 7, 2013

Daniel Chong
Sinh viên Chong đã không ăn uống gì trong suốt 4 ngày
Một sinh viên đại học ở thành phố San Diego của Mỹ đã nhận được hơn 4 triệu Mỹ kim tiền bồi thường của Chính phủ Mỹ sau khi bị bỏ rơi hơn bốn ngày trong nhà giam, luật sư của anh ta cho biết.
Sinh viên Daniel Chong nói rằng anh phải uống nước tiểu của mình để sống sót, khắc lời nhắn cho mẹ trên cánh tay và bị ảo giác.
Anh này bị bắt giam trong một đợt càn quét ma túy hồi năm 2012 nhưng sau đó người ta nói với anh rằng anh sẽ không bị truy tố.
Sau đó không ai quay trở lại phòng giam trong suốt bốn ngày.
Thanh tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi Chong được cứu, anh đã phải nhập viện trong năm ngày để chữa trị các chứng mất nước, suy thận và chuột rút. Anh cũng mất đến 7 cân.
Người sinh viên này cho biết anh nghĩ rằng người ta đã vô tình quên anh.
“Nghe như là một tai nạn vậy – một tai nạn cực kỳ tồi tệ và kinh khủng,” anh nói.
Phòng giam Daniel Chong không có cửa sổ và anh không có đồ ăn thức uống gì trong suốt 4 ngày.
Luật sư của anh cho biết từ vụ việc này, chính quyền đã đưa ra các chính sách mới cho việc bắt giữ, bao gồm phải kiểm tra phòng giam hàng ngày và đặt camera giám sát các phòng giam.


Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten