dinsdag 7 mei 2013

Taị sao Nguyễn Bá Thanh thất bại?

Wednesday, May 8, 2013


Taị sao Nguyễn Bá Thanh thất bại?

QLB  Việc ông Bá Thanh bị rớt tại cuộc bầu bán trong Hội nghị Trung Ương là cái kết cuộc dành cho những người thỏa hiệp và 'chiến đấu' nửa vời. 

Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước đã vượt qua mọi phản đối của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để đưa ông Bá Thanh ra nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính thể hiện sự kỳ vọng rất lớn vào sự quyết đoán, mạnh mẽ và mưu trí của ông như ông đã từng thể hiện ít nhất một lần trong vụ án với chính ông Tướng trong ngành công an... Song sau những tuyên bố rầm rộ 'hốt ngay, bắt liền'... người ta lại nhìn thấy ông 'kề vai sát cánh' cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình tham gia tiếp xúc doanh nghiệp, rồi đến cái Ban của ông 'lặng như tờ'... thì không chỉ ở quán cà phê 'cóc'mà ở mọi ngóc ngách chính trường Việt Nam 'rầm rì' rằng: "Lại toi tiền cơm của dân rồi"...

Có lẽ cái sai lầm lớn nhất của ông Bá Thanh là lấy chiến thuật thỏa hiệp để 'dành phiếu'! Với nước cờ này ông đã đánh mất hoàn toàn sự ủng hộ của mọi người. Những người trước đây thậm chí đã cảm thấy 'chờn chờn' thì đến nay đã nhìn thấy thái độ 'sọc dưa' ở ông và điều gì đến phải đến: Suy nghĩ "Lòng vả cũng như lòng sung" bắt đầu thay thế cho những kỳ vọng 'một ông Bao công' bắt đầu loang ra, ông đã đánh mất ngay chính mình...

Phàm rằng từ cổ chí kim, khi ra trận, chưa đánh đã quay lưng giơ cờ trắng thì bạn hữu xa lánh, kẻ thù mừng vui, nhưng sẽ không dung nạp mà sẽ xả súng bắn trực diện những kẻ đã quay lưng lại đồng đội của mình ... Đó là cái kết cục ông Bá Thanh đang phải gánh.

Chỉ có một con đường duy nhất có thể cứu được sự nghiệp chính trị của Ông Nguyễn Bá Thanh  là hãy trở lại với con người 'Máu lửa', 'quyết liệt', hãy 'đỏ ngực' vì chống tham nhũng, chống bè lũ tham nhũng, độc tài phát xít đang hoành hành đất nước như người dân đã từng kỳ vọng ở ông... Bằng không, một dấu chấm hết cho cuộc đời chính trị của ông cùng với sự dè bỉu, chê cười của bà con xóm làng ngay tại chính quê hương ông sẽ đeo đẳng ông suốt những chuỗi ngày lầm lũi đơn độc, để rồi lại tiếc nuối như hàng ngàn vạn những vị chức sắc khác của Việt Nam hiện nay chỉ dám nói 'thật to' khi đã trở thành 'dân vạn đại'!

Trần Ái Quốc
 
 

Tuesday, May 7, 2013

Cuộc thanh trừng đãm máu dự báo sẽ xảy ra sau khi Quốc Hội bỏ phiếu tín nhiệm

QLB  Đến hôm nay Báo chí Lề Đảng vẫn chưa công bố kết quả bầu bán của Hội Nghị Trung Ương 7 mà những quán cóc đã kháo nhau từ vài ngày nay liệu có thể lật  lại thế cờ???

Thực sự nếu kết quả công bố như đợt bỏ phiếu 'thử' chỉ có 02 Ủy viên được bổ sung, trong đó bà Nguyễn Thị Kim Ngân được coi là 'đệ tử'' của đồng chí X và Nguyễn Thiện Nhân thì là kẻ 'vái tứ phương' cho thấy đây không phải lại sự thất bại riêng của Tổng bí thư hay Chủ tịch nước trong cuộc vận động chỉnh huấn Đảng, chống tham nhũng mà là minh chứng cho sự tan rã của Đảng cộng sản Việt Nam với sự thắng thế của Đảng Nguyễn Tấn Dũng hay còn gọi Đảng X - Một Đảng tham nhũng, độc tài, phát xít đã đến giai đoạn ngông cuồng, không còn cần đến cả thủ pháp 'mỵ dân' mà công khai đàn áp, bịt miệng, đàn áp nhân dân.

Ngay sau khi rò rỉ tin về kết quả Hội nghị Trung Ương, bỗng nhiên người ta thấy hết Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố 'thành công' của Ngân hàng nhà nước trong việc thực hiện 'chỉ đạo' của Chính Phủ thì đến Thống đốc Bình lên cơn 'sung mãn' công bố hùng hồn nào là 'chênh lệch giá vàng là lợi cho người dân' đến "NHNN đã thành công ổn định nền kinh tế"...

Những đồn đoán Thống đốc Bình buộc phải ra đi bởi việc phá sập nền kinh tế xem ra đã sai. Chính Phủ đã đăng đàn công khai nhận rằng đã 'chỉ đạo' NHNN mà cả 90 triệu dân đều biết trong suốt 02 năm qua các nhóm lợi ích đã đánh sập nền kinh tế, tiêu diệt doanh nghiệp và bần cùng hóa người dân trở thành 'thành tích' - Công khai dối trá một cách trắng trợn mà không cần phải che đậy 'mỵ dân'!

Rồi đến việc báo Lề Đảng cùng mấy Blog mật vụ của Nguyễn Văn Hưởng đua nhau đưa tin cô gái rượu của đồng chí X nghỉ thai sản!


Cái tin nghỉ 'đẻ' của cô gái rượu trong khi Đảng CSVN đang tan rã, nhân dân đang nức nở là thông điệp rõ ràng của đảng X về một quyền uy của ông Vua không phải ông Vua phong kiến mà là ông Vua Cộng sản. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân dân sẽ chỉ là những con giun, cái dế, những kẻ tiếp tục bị chính sách ngu dân, bịt mắt, bịt miệng, bị khủng bố bởi nhà tù, bởi sự tàn bạo và Việt Nam chuẩn bị một cuộc tàn sát đầy máu lửa bởi sự thắng thế của Vua cộng sản Nguyễn Tấn Dũng.

Việt Nam đang báo hiệu nhiều điềm gở, những cuộc thanh trừng đẫm máu là điều sẽ xảy ra....

Trần Ái Quốc
 
 

Tuesday, May 7, 2013

Vì lợi ích 90 triệu dân cách chức Nguyễn văn Bình và Nguyễn tấn Dũng

QLB   
Nếu quý vị không hành động ngay thì quý vị làm thất vọng 90 triệu người VN rất nhiều, điều này có thể biến chuyển thành một cuộc xuống đường bày tỏ lòng phẩn uất và lúc đó cả ĐCS sẽ banh chìa luôn.

Tôi theo dõi nền kinh tế này 4 năm rồi, tôi luôn luôn đưa ra nhũng dự báo mà sau đó đều chứng minh là 95% đúng. Tôi chỉ dự báo qua những con số trên báo chí lề phải, nay tôi được tiếp xúc với những tài liệu mật của Quan Làm bao thì tôi thực sự thấy rằng Bình và Dũng biết nền kinh tế này không cứu vãn được từ tháng 6 năm 2011 chứ không phải mới đây.Chúng nó biết rằng nợ xấu là ít nhất 400 ngàn tỉ, (20 tỉ usd), DNNN nợ 1 triệu tỉ (50 tỉ usd) và không tài nào, viện trợ ngoại quốc nào cứu nỗi nên 2 tên này tham gia chiến dịch vơ vét cuối cùng đầu tiên nhất để bỏ chạy (Bình với SJC và Mafia banking), Dũng với con gái Núi Pháo, Bản Việt, Sacom, SHB v.v…

Vấn đề cấp bách hiện nay là con số tiền chúng nó vơ vét là không giới hạn, vì tất cả vơ vét rồi sau này tổng kết thành nợ mà 90 triệu dân phải trả.

Chúng dùng những người như Trầm Bê (dốt đặc cán mai), ký giấy, bơm tiền cho Trầm Bê qua Sacom hay Phuong Nam hàng ngàn, chục ngàn tỉ rồi bắt Trầm Bê thối lại qua chuyển khoản đô la cho chúng, Trầm Bê thuộc loại điếc không sợ súng nên tin tưởng rằng chúng sẽ bảo kê được cho Trầm Bê mãi mãi.

Tất cả phải ngưng ngay bằng cách cách chức chúng ngay lập tức.

Những bản báo cáo về hiện tình của NH TMCP là rất chính xác và chúng bưng bít BBT, BCT, UVTW, ĐBQH, điều mà 3 dũng bỏ tù Phạm Thanh Bình Vinashin vì Phạm thanh Bình bưng bít thực trạng Vinashin, báo lỗ thành lãi, 3 Dũng và Bình báo nợ xấu 8 trăm ngàn tỉ thành 100 ngàn tỉ, bưng bít hoàn toàn nợ DNNN (từ 1 triệu tỉ bây giờ công nhận còn 415 ngàn tỉ trước đây vài tháng). 
Châu Xuân Nguyễn
 
 
 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình?
Bố nắm chính trị, con giữ kinh tế : Cả nước xuống hố !
Bản báo cáo bị Thủ Tướng cấm công bố (Tiếp theo 1)
Tại sao bản báo cáo của UBGSTCQG bị Thủ Tướng cấm công bố ?
Toàn cảnh bức tranh ngân hàng Việt Nam
Bản báo cáo bị Thủ Tướng cấm công bố
Độc giả quan tâm đến đề tài nào nhất trong tuần này
Hai cái ổ tội phạm – Techcombank & Masan
Tự do Internet (Quan làm báo) là nhát dao cuối cùng đâm vào tim 3 Dũng và con gái
Nợ xấu ngân hàng: Con số mà biết nói năng…
Hối lộ, đánh bạc & ăn cắp tiền của Nhân Dân – Đó là thủ đoạn của các Nhóm Lợi Ích tại Việt Nam
Các Bố Già Nguyễn Đức Kiên & Trầm Bê xóa dấu vết tội phạm bằng sát nhập
Những kẻ cướp – Một công đôi việc
Tại sao Đại Học Quốc Gia Hà Nội bị đánh ?
Những mô thức tham nhũng: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là… ai?
Bố Già Kiên và Trầm Bê đã hoàn tất thâu tóm Sacombank
Chân dung Ông Bầu thôn tính Habubank
Một Dương Chí Dũng thứ 2 !
Cuộc hôn nhân ma quỷ Nguyễn Tấn Dũng & các “Sói Nga” Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh
Con đường Soái Nga Nguyễn Đăng Quang từ thua lỗ trở thành Bố Già tại Việt Nam
Quan Làm Báo và những tên cướp lòng lang dạ sói, nhẫn tâm giết 400 ngàn DN và làm mất mưu sinh của 2 triệu dân VN
Mời ngài Chủ Tịch Nước và Tổng Bí Thư hãy diệt sâu Chúa !
Bản Việt sẽ thâu tóm tiếp Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam
Thủ Tướng Dũng in tiền để cứu con gái và đồng bọn
Con gái Thủ Tướng trốn chạy
Thấy gì qua chuyện Thống Đốc Nguyễn văn Bình, Nguyễn văn Giàu và 3 Dũng
90 triệu dân VN, UVTW, BCT, BBT đều sai lầm về 3 Dũng
Chân dung kẻ cầm đầu nhóm thâu tóm Doanh Nghiệp và tài sản
Chân dung đệ tử hái ra “tiền” của Thủ Tướng
Chân dung Đại Biểu Quốc Hội Phương Hữu Việt
Trầm Bê – Đại gia bí ẩn ngành ngân hàng
Phương Hữu Việt – Một gương mặt mới của Làng ăn cướp
Xin hỏi Ông Nguyễn Phú Trọng – Cướp tiền của nhân dân xóa nợ cho Vinashin bị xử tội gì ?
Cựu Chủ Tịch Agribank có bị lừa ?
“Con gái hưởng phúc Cha”
Ụ nổi hoen gỉ ở Cam Ranh vẫn bán được giá ‘hời’ 15,5 triệu USD
Bí mật của Thống Đốc Nguyễn Văn Bình
Trò chơi của Bố Già Anh & Quang
20 tỉ usd cho thâu tóm đợt 1
Bố già Nguyễn Đức Kiên & trò chơi với Eximbank
Mua nợ xấu – Cứu ai hay lại ăn cướp đợt 2 ???
Dân mạng quan tâm đề tài nào ở Quanlambao
Bộ mặt thật Tướng Phạm Quý Ngọ
Ai tiết lộ thông tin để Dương Chí Dũng trốn thoát
Đường dây Mafia Phạm Quý Ngọ – Thứ Trưởng Bộ Công An
Ngân hàng ơi xin đừng “bóp chết” DN để nền kinh tế ổn định hơn ?
Vinalines sai phạm, Bộ không thể nắm được
“Mua chui, bán lén” cổ phiếu Sacombank
Vạch trần sự dối trá
Tái cơ cấu Ngân Hàng và Nhóm lợi ích “giấu mặt”
Những điều chưa đăng về Thống Đốc Nguyễn Văn Bình
Sacom bank bị thâu tóm: Ba nghi vấn
Thống Đốc Nguyễn văn Bình nhận được bao nhiêu triệu đô la trong ngày nhậm chức ?
Chân dung Bố Già Kiên
Cơn khủng hoảng triền miên ở Vinalines và nhân vật Dương Chí Dũng
Tại sao Chính Phủ ‘Ôm’ các Tập đoàn?
“Chuyện gì xảy ra ở Núi Pháo, hãy để nó ngủ yên tại Núi Pháo”
Ăn cướp 2 lần!
Phần 1: Điểm mặt lãnh đạo tham nhũng và mê gái
Dấu ấn Nguyễn Tấn Dũng
Cùng chơi bài “Ù”
Bài 4: Nhóm Lợi Ích &; Mưu đồ thâu tóm Tài Chính tiến đến Chính Trị
Bài 2: Chân dung Tướng Nguyễn Văn Hưởng – Cố vấn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Bài 1: Tại sao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin tại Đại hội Đảng CSVN 11?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten