zaterdag 20 april 2013

Bắc Triều Tiên: Bài học từ thái độ khiêu chiến của Kim Jong Un

Thứ năm 18 Tháng Tư 2013
Bắc Triều Tiên: Bài học từ thái độ khiêu chiến của Kim Jong Un
North Korea's artillery sub-units, whose mission is to strike Daeyeonpyeong island and Baengnyeong island of South Korea, conduct a live shell firing drill to examine war fighting capabilities in the western sector of the front line in this picture release
North Korea's artillery sub-units, whose mission is to strike Daeyeonpyeong island and Baengnyeong island of South Korea, conduct a live shell firing drill to examine war fighting capabilities in the western sector of the front line in this picture release
© Reuters / KCNA
Lưu Tường Quang / Tú Anh
Bắt đầu với vụ thử tên lửa tầm xa vào tháng 12/2012, nổ hạt nhân trong lòng đất vào tháng 2/2013, đơn phương hủy bỏ Hiệp ước đình chiến 1950 với Hàn Quốc, ra quân lệnh tuyên chiến với Hoa Kỳ và đóng cửa đặc khu công nghiệp Kaesong, hù dọa kiều dân ngoại quốc…Nhưng cuối cùng, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un dường như không dám hay không muốn vượt làn ranh đỏ. Tại sao ?
Khi « Thống chế tổng tư lệnh tối cao quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên » đe dọa hủy diệt Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản bằng vũ khí nguyên tử thì hầu như mọi người đặt nghi vấn : Liệu ông tướng không một ngày đi lính này nói thật hay nói chơi ?
Chỉ một tính toán sai lầm thì cả chế độ cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng sẽ bị tiêu diệt, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trả giá nặng nề và Hàn Quốc bị kéo vào cuộc chiến tranh ngoài ý muốn. Hỗn loạn tại Bắc Á sẽ tác hại đến toàn thế giới. Sau cùng, với trợ lực của Mỹ, bán đảo Triều Tiên sẽ thống nhất theo một kịch bản ác mộng đối với Bắc Kinh.
Trên đây là nhận định chung của các nhà quan sát quốc tế, nếu Kim Jong Un thực hiện lời đe dọa.
Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi một vòng ba thủ đô châu Á : Seoul, Bắc Kinh và Tokyo tìm cách thống nhất với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc một đối sách chung và đặc biệt là chuyển tải một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ngày 15/04/2013 , kỷ niệm 101 năm ngày sinh của nội tổ Kim Nhật Thành đã trôi qua không một phát súng.
Có lẽ phải chờ xem diễn biến tình hình trong những ngày tới để có thể kết luận dứt khoát Bình Nhưỡng đã leo lên bậc thang cuối cùng hay chưa ?
Theo nhận định của chuyên gia bang giao quốc tế Hàn Quốc Lee Chung Min, đại học Yonsei, Hàn Quốc thì Kim Jong Un « thật sự muốn dùng quân sự, nhưng kinh tế suy sụp, cán bộ chỉ lo tham ô, quân đội thiếu phương tiện canh tân vũ khí… không đủ sức phát động chiến tranh, đánh là tự sát ».
Trên nhật báo Pháp Le Monde, trong bài tường thuật ngày 02/04/2013 từ Seoul, phóng viên Philippe Mesmer đã ghi lại nhận định của các nhà quan sát tại Seoul, kể cả những người đào thoát từ miền Bắc như sau : « Thái độ giương oai diễu võ của Bình Nhưỡng là nhằm củng cố quyền lực của lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong Un, đặc biệt là trong nội bộ quân đội ».
Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất, theo Lee Chung Min, không phải là tùy thuộc vào mưu toan của Bình Nhưỡng mà là các chế độ tự do dân chủ phải biết mình cần hành động ra sao để ngăn chận ý đồ chiến tranh. Hàn Quốc phải hiểu lý do thực sự này, là Bình Nhưỡng sợ bị tiêu diệt. Do vậy, Seoul đừng bao giờ nhượng bộ nếu Bắc Triều Tiên vượt làn ranh đỏ .
Để tìm hiểu thêm về đối sách của các quốc gia có liên can trực tiếp với hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
« Cái bài học mà chúng ta có thể nhin thấy được là để đáp ứng lại thái độ hung hăng của Bắc Hàn thì điều thứ nhất các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không theo đuổi chính sách « ăn miếng trả miếng » tức là không tạo tình trạng căng thẳng hơn. Thứ hai , một mặt thì có những chuẩn bị cần thiết để đối phó nếu Bắc Hàn có những tính toán sai lầm, chẳng hạn Nhật Bản đã bố trí tên lửa chống hỏa tiễn Patriot. Và thứ ba, rất quan trọng, là tuy tổng thống Obama kêu gọi Bắc Hàn dịu giọng và khuyến khích Trung Quốc sử dụng áp lực của mình để giúp đỡ Bắc Hàn một lối thoát, chế độ Bình Nhưỡng chắc chắn cũng theo dõi biến chuyển bên ngoài : Ngoài lời tuyên bố rõ rệt của Ngoại trưởng John Kerry cho rằng Bắc Hàn lầm lẫn to lớn, nếu thực hiện lời đe dọa (chiến tranh), lãnh tụ đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ John McCain đã khuyên tổng thống Obam nên có một « chính sách rõ rệt và mạnh bạo hơn », ngoài việc đưa phi cơ tối tân và tàu chiến đến Hoa Đông và biển Nhật Bản… . Chế độ Bình Nhưỡng, nếu không có những tính toán liều lĩnh thì họ thấy rằng Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản tạo cho Bình Nhưỡng cơ hội tốt để có thể khoe khoang là họ đã thắng lợi, do đó, họ cảm thấy không cần thiết thực thi lời đe dọa. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản không dồn Bắc Hàn vào chân tường, nhưng mặt khác, cho đối thủ biết là nếu sai lầm sẽ trả giá đắt vì Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đủ mạnh và có phương tiện để tiêu diệt Bắc Hàn ».

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130418-bai-hoc-tu-thai-do-khieu-chien-cua-kim-jong-un

Thứ sáu 19 Tháng Tư 2013

Bắc Triều Tiên : Tình cảnh khốn khổ của những người bám trụ lại Kaesong

Chuyên chở các sản phẩm sản xuất từ khu công nghiệp Kaesong, Bắc Triều Tiên ngày 08/04/2013.
Chuyên chở các sản phẩm sản xuất từ khu công nghiệp Kaesong, Bắc Triều Tiên ngày 08/04/2013.
REUTERS/Lim Byong-sik/Yonhap

Minh Anh
Tình cảnh thiếu thốn của những người vẫn cố bám trụ lại khu công nghiệp Kaesong, Cam Bốt cắt giảm nhân sự tòa án xử Khmer đỏ do thiếu tiền, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị Tòa tư pháp Cộng hòa Pháp triệu tập và các diễn biến mới trong vụ thảm sát khủng bố ở Boston là các chủ đề thời sự nổi cộm trên các báo Pháp số ra hôm nay.


Theo nhật báo thiên hữu Le Figaro, nạn nhân thật sự của cuộc khủng hoảng chính trị trên bán đảo Triều Tiên không ai khác hơn là số 250 nhân viên người Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn cố bám trụ lại ở khu công nghiệp Kaesong. Số người này có nguy cơ thiếu lương thực và thuốc men. Vậy mà, chính quyền Bình Nhưỡng kiên quyết từ chối một phái đoàn Hàn Quốc đến hỗ trợ cho họ.
Tờ báo viết: « Họ mới là nạn nhân thật sự của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên . Bị rơi vào cái bẫy do Kim Jong Un giăng ra, 205 nhân viên Hàn Quốc và một người Trung Quốc từ hai tuần nay sống lay lắt qua ngày bằng nguồn thực phẩm dự trữ, chủ yếu là mì ăn liền ». Trong khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã từ chối cho phép một phái đoàn Hàn Quốc đến tiếp viện thực phẩm và thuốc men. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Hàn Quốc quan ngại rằng « nguồn dự trữ lương thực sẽ không kéo dài được bao lâu nữa ». Tuy nhiên, phía Seoul không cho biết cụ thể là những người này có thể chịu đựng được trong bao nhiêu ngày.
Theo Le Figaro, sự vây hãm dai dẳng này lại là điểm kết dính của mối căng thẳng Bắc – Nam. Trong khi đó, các nỗ lực không ngừng gia tăng để tìm một giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng, đang gây chấn động trên bán đảo từ tháng hai năm nay.
Sáng nay, trong một bản thông cáo, Bình Nhưỡng khẳng định rằng, nếu Seoul vẫn tiếp tục có các « hành động thù nghịch », thì sẽ không bao giờ có chuyện đàm phán với Hàn Quốc. Đặc biệt, nhà lãnh đạo độc tài lên án các cuộc biểu tình chống chế độ tại trung tâm thủ đô Seoul. Vài nhóm người biểu tình đã đốt hình nhân « Lãnh đạo Tối cao » Kim Jong Un. Trong khi đó, tờ báo Quang Minh Nhật Báo của Đảng Lao động Triều Tiên kêu gọi người dân chuẩn bị « hành động cương quyết » để trả đũa hành vi « báng bổ » bôi nhọ « phẩm cách tối cao » của đất nước.
Bảo vệ tài sản nhà máy
Thế nhưng, đối với số người Hàn Quốc cố bám trụ lại ở Kaesong, hành động của họ xuất phát từ phản ứng bình thường và tức thì : không để mất miếng ăn và tài sản nhà máy. Số kỹ sư và nhà quản lý này đã từ chối bỏ rơi xí nghiệp, văn phòng, các máy tính và các trang thiết bị khác, do sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy lại chúng.
Le Figaro cho biết, đại bộ phận các đồng nghiệp của họ đã về nước ngay khi Bình Nhưỡng đơn phương đưa ra quyết định cấm cửa 123 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực này. Lãnh đạo họ Kim đã ra lệnh rút hơn 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc trong các xưởng sản xuất giày, dụng cụ nhà bếp và nhiều sản phẩm công nghiệp khác cho các doanh nghiệp tư bản, để đổi lấy đồng lương rẻ mạt 160 đô-la/tháng.
Tờ báo cho rằng cuộc chiến hao mòn này cũng gây tốn kém cho chính quyền phía Bắc. Ngoài tính chất biểu tượng trong việc tỏ ra cứng rắn với người anh em phía Nam, việc đóng cửa khu công nghiệp này cũng gây thất thoát kinh tế đáng kể cho Bình Nhưỡng, quốc gia vốn luôn trong tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Mỗi năm Hàn Quốc phải đổ cho Bắc Triều Tiên 80 triệu đô-la. Nhất là, kể từ khi tuyên bố đóng cửa, Bình Nhưỡng buộc phải nuôi sống 50.000 lao động bị mất việc làm và cả gia đình của số người này.
Cam Bốt giảm nhân sự tòa án xử Khmer Đỏ do thiếu ngân sách
Cũng tại châu Á, nhật báo cộng sản L’Humanité đưa độc giả đến với Cam Bốt qua bài viết đề tựa « Ngành tư pháp cắt giảm nhân sự tòa án xử Khmer Đỏ ». Theo tờ báo, sở dĩ chính quyền Phnom Penh có ý định này là vì do thiếu ngân sách để tiếp tục các phiên xử.
L’Humanité cho biết tổng số nhân sự được huy động cho phiên xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ về tội diệt chủng trong giai đoạn 1975-1979 là 400 người. Nguồn tài chính gồm từ phía Cam Bốt (chịu trách nhiệm trả lương cho các nhân viên trong nước) và Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, tờ báo cho rằng quyết định cắt giảm nhân sự của Phnom Penh vì lý do tài chính đã rơi không đúng lúc. Bởi vì, trong phiên xử thứ hai, tòa án sẽ quyết định đến số phận của hai nhân vật chủ chốt còn lại là Noun Chea (86 tuổi) và Khieu Samphan (81 tuổi).
Vào tháng vừa qua, phiên xử đã phải đình lại trong vòng hai tuần do hơn 20 thông dịch viên đã đình công để ủng hộ 270 nhân sự Cam Bốt (từ thẩm phán cho đến tài xế) đã không được nhận lương từ hồi tháng 11 năm rồi.
Kể từ khi được thành lập, ngân sách hàng năm cho tòa án khoảng gần 50 triệu đô-la, trong đó Nhật Bản đóng góp đến hơn phân nửa. Thế nhưng, ngân sách cho năm nay thiếu đến 7 triệu đô-la.
Tuy nhiên, L’Humanité cho biết là các nhà tài trợ tài chính và nhiều tổ chức phi chính phủ buộc tội Thủ tướng Hun Sen là có ý đồ xấu tìm cách đình chỉ các phiên xử vì ông ta không còn muốn nghe nhắc đến phiên tòa này nữa. L’Humanité nhắc lại rằng, ông Hun Sen trước đây cũng từng là một quan chức của Khmer Đỏ. Nhưng sau đó ông ta đã quay lại chống chế độ Pol Pot.
Nếu như lối thoát cho phiên xử thứ hai vẫn còn tỏ ra rất mơ hồ, nỗi lo cho phiên xử thứ ba cũng rất lớn. Các tổ chức phi chính phủ cho rằng các phiên xử thứ hai và thứ ba rất có thể sẽ không bao giờ diễn ra, do thiếu tài chính và thiện chí từ chính phủ.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế bị tòa án Pháp triệu tập
Về thời sự quốc tế, các báo hôm nay đồng loạt đưa tin bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF bị tòa án Pháp triệu tập. Các báo Pháp cho biết là vị cựu Bộ trưởng Kinh tế sẽ phải giải thích vai trò của bà trong vụ mua bán cổ phần Tapie-Adidas-Credit Lyonnais. Vụ điều trần trước tòa án lần này sẽ là cơ sở để ngành tư pháp Pháp đưa ra quyết định có đặt bà Christine Lagarde trong tình trạng bị điều tra hay không.
« Christine Lagarde bị tòa án triệu tập », « Christine Lagarde bị pháp luật theo đuổi do một sai lầm hòa giải », « Christine Lagarde bị tư pháp nắm giữ trong vụ Tapie », « Christine Lagarde đương đầu với công lý » lần lượt là các đề tựa trên các báo Le Figaro, Libération, La Croix và Les Echos.
Tổng giám đốc của IMF hiện nay phải giải trình trước ủy ban điều tra của Tòa án Tư pháp Cộng hòa (CJR) vào cuối tháng năm này, về các quyết định mà bà đã đưa ra khi còn là Bộ trưởng Kinh tế trong giai đoạn 2007-2011, trong một vụ tranh chấp giữa ngân hàng Crédit Lyonnais và doanh nhân Bernard Tapie.
Cựu Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde bị nghi ngờ là đã có những quyết định thiên vị, có lợi cho Bernard Tapie khi buộc ngân hàng Crédit Lyonnais phải bồi thường hơn 400 triệu euro cho doanh nhân người Pháp. Vấn đề ở đây là tiền do ngân hàng bồi thường lại là tiền của nhà nước (tức trích từ nguồn thu ngân sách).
Trả lời giới báo chí, luật sư của bà Lagarde ông Repiquet cho rằng không phải bà là người đã quyết định việc dựa vào hòa giải. Theo ông này, trong vụ việc Tapie – Crédit Lyonnais còn có vai trò của chính phủ lúc bấy giờ do ông Nicolas Sarkozy làm tổng thống. Vào thời đó, ông Bernard Tapie thường xuyên lui tới các quan chức chính phủ cánh hữu như cựu bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux – bạn thâm niên của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, tổng thư ký điện Elysée Claude Guéant và chính cựu bản thân tổng thống Sarkozy. Như Libération kết luận « kết bạn với những người có thế có quyền không phải là một cái tội » nhưng khai thác tình bạn để trục lợi thì mới thành vấn đề.
Đối với các báo Pháp, vụ việc lần này có lẽ lại vố đau cho IMF nói chung và làm cho nước Pháp bẽ mặt nói riêng. Bà Christine Lagarde đã kế nhiệm ông Dominique Strauss-Kahn, phải từ chức vì vụ bê bối tình dục Nafissatou Diallo.
Nước Mỹ và khủng bố
Nhìn sang châu Mỹ, tiến triển công tác điều tra vụ đánh bom khủng bố tại cuộc đua marathon ở Boston và vụ nổ nhà máy phân bón tại Texas vẫn tiếp tục được báo Pháp quan tâm theo dõi.
Báo Le Figaro cho biết « Tại Boston : FBI tiết lộ bức ảnh các nghi phạm ». Theo tờ báo, sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng FBI đã quyết định thay đổi chiến lược. Trong buổi điểm báo, một quan chức của FBI đã cho trưng bày bức ảnh những kẻ mà ông cho là « nghi phạm số một » và « nghi phạm số hai ». Ông nhấn mạnh « Việc nhận dạng và định vị các thủ phạm giờ đây là mối bạn tâm hàng đầu của chúng tôi ».
Theo các hình ảnh video, người xem nhận thấy có hai người đàn ông đang đi cách xa nhau chừng vài mét giữa đám đông. Người thứ nhất, có vẻ còn trẻ, mặc veste, đội mũ kết màu đen và đeo ba-lô cùng màu. Người thứ hai, mặc áo veste đen, mũ kết trắng và cũng đeo túi ba-lô đen. Công chúng có thể tham khảo toàn bộ các dữ liệu hình ảnh và phim video trên trang mạng của FBI (www.fbi.gov) để gọi người dân làm chứng. Vị quan chức trên cũng thận trọng cảnh báo « Đừng nên cố làm gì cả, những kẻ này rất có thể mang vũ khí trên người và nguy hiểm ».
Trong khi người dân Boston nói riêng và cả nước Mỹ nói chung vẫn còn chưa nuốt trôi nỗi sợ hãi của hai vụ đánh bom liên tiếp hôm đầu tuần, thì chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ nhà máy phân bón Waco ở bang Texas, đang nhấn chìm nước Mỹ trong nỗi kinh hoàng.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130419-bac-trieu-tien-nhung-nguoi-co-bam-tru-lai-o-khu-cong-nghiep-kaesong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten