zaterdag 6 oktober 2012

Đêm Rằm đặc biệt của trẻ em miền Tây

1/10/2012

Đêm Rằm đặc biệt của trẻ em miền Tây


Phong tục đón trung thu ở đồng bằng sông Cửu Long có một nét đặc trưng rất đặc biệt gắn liền với vùng đất sông nước. Mọi người từ trẻ em đến người lớn nô nức chuẩn bị đèn hoa đăng, làm từ mọi vật liệu có thể nổi được trên mặt nước với nhiều kiểu dáng khác nhau.


>Nụ cười trung thu trên đảo của trẻ thơ


Phong tục thả đèn trên sông có từ rất lâu đời ở miền Tây với mong ước những chiếc đèn sẽ mang đi xui rủi của bản thân.
Trung thu đặc biệt là tết của thiếu nhi khi các em được vui chơi thỏa thích.
Trung thu cũng rộn rã ở xóm nghèo nhà sàn, loại nhà đặc trưng nửa trên bờ nửa dưới nước của miền Tây.
Thanh niên thì chuẩn bị ghe máy, đốt đuốc để vui trên sông, trên bờ trẻ em cũng nhiệt tình tham gia cổ vũ. Không khí ở đây rất sôi động với mọi loại thiết bị tạo âm thanh từ trống kèn đến... nồi, nắp vung, xoong chảo.
"Tuyệt chiêu" phun dầu hỏa góp phần tăng sôi động cho lễ hội. Từ trẻ em đến thanh niên đều "khè lửa" một cách rất điệu nghệ và... gan dạ.

Tôi rời xóm nghèo với lời hứa sẽ rửa hình quay lại tặng các em, chân bước mà lòng rối ren khi rất vui được đón trung thu ở nơi này nhưng vẫn lo lắng về tương lai các em khi bao quanh cái xóm nghèo ấy là rất nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy. Thôi thì cứ mong ước trước đã, như chính cái phong tục thả đèn ở nơi đây.

Nguyễn Viết Trung
 

Nụ cười trung thu trên đảo của trẻ thơ

Với những đứa trẻ thành phố thì hình ảnh những chiếc lồng đèn xanh đỏ, rước đèn trung thu, múa lân, múa rồng không có gì lạ. Nhưng với trẻ em vùng hải đảo thì đây là những điều thật lạ lẫm và có lẽ chưa bao giờ dám mơ tới.
>Đón Trung thu tại xứ sở chuột túi Australia

Thiềng Liềng là một ấp nhỏ thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM. Từ trung tâm TP HCM, chạy xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ mới tới được thị trấn Cần Thạnh, và cũng bằng đó thời gian đi đò ta sẽ đặt chân tới đảo Thiềng Liềng.
Cuộc sống của nhân dân trên đảo còn nhiều khó khăn, cũng chính vì vậy đời sống tinh thần của các em nơi đây cũng chịu nhiều thiếu thốn. Tết trung thu là một thứ gì đó xa xỉ với hầu hết trẻ em nơi đây.
Niềm vui của em nhỏ khi nhìn thấy những chiếc lồng đèn xanh đỏ.
Chiếc lồng đèn được truyền tay nhau xem một cách đầy thích thú.
Nụ cười rạng rỡ của cậu bé vừa được phát lồng đèn.
Các em nhỏ thích thú tham gia trò chơi do các tình nguyện viên tổ chức.
Tham gia trò chơi ném còn.
Thi vẽ tranh.
Lựa chọn quần áo trong gian hàng dùng phiếu quà tặng.
Bịt mắt đập đồ vật.
Nhảy dây,
Nụ cười.
Thạch Lam - Nô Maruko
 

Trung thu trên đảo Thiềng Liềng, thành phố Hồ Chí Minh

Các chị Hằng chuẩn bị rước đèn.
Đoàn múa lân rước đèn quanh đảo.
Chú cuội và chị Hằng.
Em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ.
Ánh mắt háo hức của những đứa trẻ.
Trưởng đồn biên phòng Thiềng Liềng trao quà cho các em.
Thạch Lam - Nô Maruko

Geen opmerkingen:

Een reactie posten